Vậy là chúng ta đã có một trận ra quân quá thiếu thuyết phục.Là một juventini tôi không thể tưởng tượng được lão bà thành turin
lại có thể thi đấu một trận tồi tệ đến thế ngay trong ngày ra quân .Trước một đối thủ quá không xứng tầm RIMINI(đã ai nghe tên CLB này chưa nhỉ),lại thi đấu kém người chúng ta đã ...kiếm đuợc tận ...1 điểm.Không thể đổi lỗi cho việc chúng ta đã mất quá nhiều cầu thủ quan trọng vào các câu lạc bộ khác được vì trong đội hình vẫn còn đó G.Buffon thủ môn số 1 thế giới,NEDVED cựu quả bóng vàng châu ÂU,camo,Del,Tre ngoài ra nhũng cái tên như Zebina,chielini,Kovãc,Boijinov,Zalayeta,C.Zanetti...cũng là những cầu thủ khá chất luợng đặc biệt so với trình độ của SeriB.
Sẽ còn quá sớm để nói truớc kết cục của juve vì còn những 41 vòng đấu nữa nhưng Juve phải trở lại với chính mình ngay từ vòng đấu sau nếu không muốn ở lại serib thêm một năm nữa vì với số điểm -16 hiện nay chúng ta không dễ dàng gì mà qua mặt được Genoa và napoli những đội đuợc đánh giá rất cao.
Tuy vậy tôi vẫn luôn tin tưởng Juve sẽ kết thúc mùa giải ít nhất với vị trí thứ 6(vị trí có thể thi đấu tranh suất playoff lên chơi tại serriA mùa tới)và chúng ta sẽ lại thách thức cả châu ÂU mùa giải tới.
Các juventini ơi hãy luôn cổ vũ cho đội bóng thân yêu của chúng ta nhé.
À các bác ơi Em mới ra nhập juventini nên còn bỡ ngỡ.Nếu có hoạt động gì hay cho em tham gia với nhé.
Nothings gona change my love for...Italy and Juve