Từ sau cuộc khủng hoảng đồng Lia năm 2001,Bóng đá Ý đã có những đấu hiệu chùn lại.
Hãy nhìn lại trong vòng 10 năm trước.Series A là giải đấu hàng đầu về chất lượng,về tính cạnh tranh,về thành tích trên đấu trường Champion League(CL),về điểm đến hàng đầu trong sự lựa chọn của các cầu thủ.Các SVĐ ở Series A luôn chậc kín chỗ. Series A khi đó được xem là một CL thu nhỏ ,với luôn có 7 đội bóng đủ tài lực để chinh phục Scudetto,mà người ta gọi là thất hùng:Juve,AC,inter,Parma,FIo,Lazio,Roma.Những đội bóng này luôn có đuợc nguồn tài chính hùng hậu,có được những cầu thủ tài năng:Juve sản sinh ra Del Piero,vuôn đắp tài năng cho Inzaghi,Zidanne,Zambrotta,Trezeghe,Salas....Roma sản sinh ra Totti,Parma sản sinh ra Canavaro cự phách ,đưa về Thuram,Crespo,Andriano,Mutu,Veron,Nakata.Inter lôi về được recoba,Zanetti,Zamorano,Ronaldo,Vieri,Henvenberg...MIlan đưa về Sheva,Beehoff,Boban,Anbettini,Gattuso,Pirlo...Lazio nuôi dưỡng Nesta,đưa về Nedved,Mancini,..Fio là là nơi batigon,Rui costa trưởng thành.Những đội bóng nhỏ hơn cũng thu hút được những cầu thủ hàng đầu và là nơi sản sinh những cầu thủ chất lượng cho Italia (Atalanta,sampdoria ..).Trên lĩnh vực HLV,SeriesA cũng sản sinh những HLV nổi tiếng thế giới như Sacchi(với milan),LIppi(Juve),Capello(AC,ROma),Ancelottti(AC),Trapatoni(Inter,Munich),
Cupe(inter),Ranieri,Erisson(Lazio)....
Trong mười năm đó,Italia luôn làm mưa làm gió trên đấu trường cúp châu âu(hết Milan rồi đến Juve ở CL,Parma,Inter,lazio ở C2,C3...
Có thể nói,thành công của Italia 2006 là kết quả của những tháng ngày hùng mạnh của SeriesA hơn chục năm trước,khi mà những Nesta,Canavaro,Matterazi,Zambrotta,Gattuso,Totti,Pippo,Del Pierro đã trưởng thành.Lippi đã trở nên cực kì lão luyện.
Sau 2001,nếu tôi không lầm,là do gia nhập đồng tiền chung Euro,làm cho tài chính của Ý lâm vào khủng hoảng,nhiều tập đoàn lâm vào cảnh phá sản.Ngay lập tức,Fio băng hà.Một năm sau đó,Parma,Lazio cũng "chết đói" khi Parmalat phá sản,vị thế thất hùng chỉ còn là tứ hùng.Sự su sụp của 3 đội trên khiến các đội khác xâu xé:Fio mất Batigon,Rui Costa,Lazio mất Nesta,Nedved,veron..Parma mất Canavaro,Crespo,Mutu,Andỉano..Chính vì thế một năm sau đó,nhờ được sự bổ sung của các cầu thủ này,năm 2003,có đến 3 đội Ý vào bán kết CL.Nhưng cục diện đã bắt đầu thay đổi.Ở những Cup Uefa,các đội yếu hơn ko thể duy trì ở chiến trường này,làm cho hầu như CLB Ý vắng mặt ở cúp uefa.Ở trong nước,các CLB mạnh suy yếu,các CLB yếu hơn lại càng khốn đốn.Tình thế làm cho tính cạnh trang của SeriesA giảm hẳn.Lại thêm 1 năm nữa,2004.Roma cũng khốn đốn tài chính,thi đấu tốt nhưng nền tảng tài chính ko cho phép họ vươn quá xa.Thế là chỉ còn 3 đội rưỡi(roma là 1 nữa ấy) tranh chấp Scudetto.Trong 3 đội ấy,inter gặp rắc rối trong tìm HLV nên khả năng tranh chấp thực sự chỉ còn Juve và AC.THế là thất hùng năm nào chỉ còn lại 3 đội,mà Inter cũng ko thành công lắm(có thể là AC và Juve có đi nước tắt:hơi bất công cho Inter).Các khán đài ở SeriesA cũng bắt đầu vắng dần.Trên đấu trường CL năm 2005,các CLB ý nhanh chóng bị loại,chỉ còn mình AC là duy trì thành tích tốt trên CL.Những đấu hiệu đó cho thấy Series A đã bắt đầu suy yếu.
Và vụ calciopoly như một giọt nước tràn li.AC và Juve,2 ông lớn còn lại lâm vào vòng luân lí.Juve băng hà,AC hụt hơi.Kết quả là từ vị trí thứ 3,Inter trở thành thế lực còn lại duy nhất của SeriesA.Lại một lần nữa,CLB sắp chết như Juve lại bị xâu xé.Tan tành!Gần như Juve fải làm lại từ đầu,nhiều cầu thủ ra đi,Capello cũng ra đi,khó khăn chồng chất.AC may mắn ko bị xây xé.Nhưng với sự rủ áo ra đi "đúng lúc" của Sheva,thì Ac lâm vào khủng hoảng thực sự về nhân lực.Chỉ còn lại những người lớn tuổi.Uy tín trên trường chuyển nhượng giảm mạnh .AC đang bị cô lập.Và kẻ có đủ thực lực để thu lại lợi nhuận trong vụ này là inter với ông trùm Moratti.Thế là inter hứa hẹn trở thành kẻ thay thế Juve ở ngôi đầu Calcio,thay thế Milan trở thành hình ảnh của SeriesA ở CL.
Có lẽ,hình ảnh của SeriesA trên đấu trường CL lại trông chờ nhiều vào Inter .Nhưng tôi ko biết là Inter có đủ bản lãnh để đảm đương nhiệm vụ nặng nề này hay ko,khi mà các thế lực mới của châu âu:Barca và Chelsea đang có những nền tảng và sự ổn định cao hơn.Thế là ở CL cũng bắt đầu thất thế.Còn ở Uefa thì chắc chẳng hi vọng được rồi.
SeriesA đang mất dần sức mạnh của mình.Sức cạnh tranh cũng kém đi.Nếu ko thành công ở đấu trường châu âu cũng đồng nghĩa với việc mất đi nguồn tài chính đáng kể.Tài chính hạn hẹp làm cho việc tuyển mộ cầu thủ cũng khó khăn hơn(nhẩt là khi fải cạnh tranh với các CLB Anh đang ăn nên làm ra).Cũng ít thấy HLV tài năng nổi bật như những năm trứơc.Donadoni bây giờ chưa chắc đã giỏi hơn Lippi 10 năm trước khi còn dẫn dẳt Juve.
Đội tuyển quốc gia trong những năm tới cũng sẽ gặp nhiều khó khăn vì ít chưa có lứa cầu thủ kế cận đủ quái và ít kinh nghiệm hơn.
24 năm trước,Calcio cũng từng bị rúng động.Nhưng có lẽ lần đó ko dữ dội bằng lần này.Sức tổn thương lần này hơn hẳn lần trước.Vì thế cũng sẽ lâu lành hơn.Và khi SeriesA lành lại,thì chắc fải dành vị trí số một lại từ PL hoặc Liga thôi.
PL đang mạnh lên hằng ngày.Phần nhiều là nhờ tài chính ổn định,và sự ổn định trong cơ cấu của nó.(cái này là khách quan mà nói,chớ tôi cũng chả ưa gì PL).Một xu hướng nữa là các tài phiệt thay nhau đổ vốn vào PL.Nhờ vào những kênh truyền hình mạnh,khả năng quản bá ,lăng xê cũng mạnh hơn (điều này dễ thấy ở Châu Á).Cái yếu của PL vẫn là lối chơi.Nếu so ra thì lối chơi của các CLB Anh luôn thua của Ý hay TBN,thậm chí là Đức hoặc Pháp.Mùa hè vừa rồi,các CLB Anh rất mạnh trên trường chuyển nhượng,họ thu về được nhiều cầu thủ chất lượng.Điều này,theo tôi,chứng tỏ PL đang vươn mình(cũng giống SeriesA khoảng mươi mừời lăm năm trứoc đây).Có thề sắp tới là giai đoạn phát triển mạnh của PL,một phần vì sự đứng lại của SeriesA.
Liga thì trước nay vẫn thế.Người TBN ko quá mạnh về tài chính,trừ Barca và Real.Nhưng các CLB ở Liga luôn có nguồn cầu thủ khá chất lượng ngay từ các lò đào tạo trẻ của họ,hoặc từ các CLB Nam Mỹ.Liga có hàm lượng kĩ thuật cao,do họ là dân latinh mà.Gần đây,những CLB hạng khá của Liga như sevilla hay Villarealmadrid nổi lên,tuy ko có nhiều cầu thủ nổi bật nhưng họ lại có nền tảng kĩ thuật tốt từ các cầu thủ trong nước và Nam mỹ.Real và Barca ít khi khủng hỏang tài chính.Do đó mà các thế lực này trên đầu trường châu âu rất khó bị khuẩt phục.Cho nên Liga trong 20 năm nay nhìn chung vẫn chưa suy thoái.
Nhìn tới 10 năm nữa.Có lẽ khi đó là lúc PL phát triển lên đến đỉnh điểm trong chu kì của nó.Liga thì vẫn tiến đều đều.SeriesA 10 năm nữa thì sao.Khi đó mới thực sự là kỉ nguyên mới của Calcio.10 năm nữa,nền tài chính của Italia chắc sẽ ổn định và phát triển trở lại.10 năm đủ để AC thay máu,Juve thay da đổi thịt,để Roma,Inter vươn mình....Và nếu như đúng lịch sử,thì phải chu kì 12 năm nữa,Italia mới lại tung hoành thực sự trên thế giới.
Một ngày nào đó không xa lại được thấy SeriesA hùng mạnh với thất hùng tranh tài.Hãy hy vọng vào điều đó,hỡi các Tifosi.
Bài này là do tôi tự tổng hợp và đánh giá,dựa trên những cái nhìn của mình trong những năm qua.Nhiều chỗ chỉ là những lí giải có tính chủ quan.