Author Topic: Real Madrid - Juventus: Lock & Unlock  (Read 10811 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Real Madrid - Juventus: Lock & Unlock
« on: May 15, 2015, 03:19 PM »
Trước khi trận đấu diễn ra, có một so sánh thú vị trên Daily Mail về cách mà hai đội bóng xây dựng đội hình. Real Madrid mất 361 triệu Bảng Anh để có đội hình ra sân, còn Juve chỉ cần 94 triệu Bảng Anh. Thậm chí Daily Mail còn hớ khi  đưa Sturaro vào đội hình khiến giá của đội hình ra sân của Juve bị đội lên 4M so với Marchisio trưởng thành từ chính lò đào tạo của CLB. Nếu để ý đến việc cầu thủ đắt giá nhất của Juve là Gigi Buffon đã đựa đưa về từ cách đây... 14 năm thì riêng chi phí mua Bale (86M) cũng đủ để Juve xây dựng nguyên một đội hình. Dẫn ra điều này để có thể thấy, Juve không có cửa trước Real nếu trận đấu diễn ra trên... Fantasy Football.


Real Madrid có sự trở lại của Benzema nhưng Modric vẫn phải ngồi ngoài, nhưng thế cũng là đủ để Ancelotti bày binh bố trận theo ý của mình. Bộ ba tấn công ồn ào BBC được hỗ trợ bởi hai 2 tiền vệ tấn công James và Isco, Toni Kroos là chốt chặn duy nhất ở hàng tiền vệ. Pepe cũng ngồi dự bị và được thay thế bởi Varane. Ramos được trả về vị trí sở trường sau khi bị Vidal hành hạ ở trận lượt đi. Nếu chỉ nhìn vào đội hình ra sân của Real có thể bạn sẽ bật ra ý nghĩ đầu tiên: Không cân đối. Có quá nhiều cầu thủ tấn công và rất lép vế ở khu vực trung tuyến. Nhưng đó lại là chủ ý của Carlo Anceloti, Real sẽ tấn công phủ đầu và gây sức ép khiến Juve không thể lên bóng, lúc đấy thì không cần quá nhiều cầu thủ phòng ngự. Hàng thủ được kéo xuống thấp, hai hậu vệ cánh không được lệnh cất cánh, đề phòng lối chơi phản công của Juve. Ngược lại, với hai ngòi nổ James, Isco cùng hai mũi tấn công tốc độ của Bale và Ronaldo, Real sẽ phản công rất đáng sợ.



Juve không có ai phải ngồi ngoài vì trấn thương. Pogba trở lại đội hình chính sau 2 tháng dưỡng thương. Sturaro phải trở lại băng ghế dự bị cho dù chơi rất hay trong trận lượt đi. Đội hình ra sân của Juve hoàn toàn phù hợp với những gì nhiều người dự đoán trước trận đấu. Juve không chơi tử thủ 3-5-2 mà chơi theo lối chơi quen thuộc 4-3-1-2 giúp họ có thể mạo hiểm hơn khi cần thiết và tạo sự cân bằng trong lối chơi. Đó là lần đầu tiên kể từ đầu năm 2015, Juve có thể đưa ra sân cả 4 tiền vệ tốt nhất, như cách mà các Juventini vẫn hay nói "Fantasy Four" của họ. Pirlo được kéo xuống thấp để hỗ trợ cặp đôi trung vệ khỏi sự quấy rối của Benzema. Pogba và Marchisio được lệnh bắt chết hai nòng pháo của Madrid, Isco và James. Còn Vidal & Tevez chơi khá thấp để đảm bảo Kroos không cảm thấy cô đơn. Morata như thường lệ là mũi nhọn duy nhất của Juve. Để đối phó với lối chơi tấn công và tốc độ của Real, đội hình của Juve được lệnh kéo xuống thấp, giữ khoảng cách để tránh thương vong. Đó cũng chính là vũ khí tuyệt mật cho đến khi họng pháo được kéo vào trận chiến mà Real không hề hay biết.

Không có bất ngờ trong cách bố trí đội hình hay cách tiếp cận trận đấu từ cả hai đội nên trận đấu đã được quyết định từ những tình huống bất ngờ trên sân. Ngay sau khi trọng tài cho trận đấu bắt đầu, các bóng áo trắng đã tràn lên phần sân của Juve trong khi hàng thủ của họ chỉ di chuyển trên phần sân nhà. Cơ hội đầu tiên có lẽ thuộc về Benzema khi cầu thủ người Pháp, vượt qua sự nóng vội của Lichtsteiner để đối mặt với Buffon ngay phút thứ 6. Tiếc cho Real nhưng may mắn cho Juve là cầu thủ người Pháp lại sút ra ngoài vì quá thiếu cảm giác bóng. Có lẽ nếu không chấn thương quá lâu thì Juve đã lĩnh một bàn thua. Không lâu sau đấy, Benzema lại có cơ hội khác từ pha đánh đầu sau quả phạt góc, lần này thì bóng đi trúng đích nhưng Buffon như thường lệ xử lý rất gọn gàng. Khoảng 15-20' đầu tiên Real rất chịu khó tấn công và dứt điểm, từ đánh đầu, sút xa, sút gần nhưng sự thiếu hiệu quả hay sự xuất sắc của Buffon giúp Juve đứng vững. Nhưng cuối cùng thì Real cũng có bàn thắng theo đúng phong cách của họ. James, cầu thủ đã chơi xuất sắc nhất bên phía Real, cầm bóng đột phá vào trong vòng cấm và có tới 3 cầu thủ Juve xuất hiện để cản phá. Lại là Chiellini mắc sai lầm sơ đẳng, khi cái chân của anh đội phó xuất hiện rất đúng lúc với suy nghĩ của James. Đó tất nhiên là một quả penalty, mọi bằng chứng đều chống lại Juve và Chiellini, một bài học lại được rút ra. Ronaldo không mắc sai lầm, bóng đi vào giữa khung thành khi Buffon cố tính đánh lừa Ronaldo sang góc trái nhưng đổ người sang góc phải. Cho đến lúc đó, kế hoạch của Ancelotti đã thành công. Họ lock Juve ở phần sân nhà, unlock trận đấu bằng một tình huống cố định.

Tất nhiên là Juve đóng một vai trò không nhỏ trong diễn biến đó. Đội hình bị kéo xuống thấp, thiếu sự hỗ trợ quyết liệt từ hàng tiền vệ. Juve chơi một điệu Jazz rất du dương không giống khúc nhạc rock dồn dập mà họ đã chơi trong trận lượt đi. Pogba có vẻ bị choáng vì sân Bernabeu và chưa ăn nhịp thực sự với đội hình sau 2 tháng dưỡng thương. Juve đã hy vọng sức mạnh và kỹ thuật của Pogba sẽ giúp họ gây sức ép lên Real. Nhưng ngược lại, mỗi khi Pogba có bóng Carvajal và Isco lập tức áp sát nên bóng bị chặn và nhịp độ tấn công của Juve bị chậm lại. Real có lẽ đã có thể kết thúc trận đấu từ một pha phản công, Ronaldo đã ngoặt bóng qua người Lichtsteiner nhưng không dứt điểm mà lại chuyền cho Bale, một đường chuyền hiếm hoi và hoàn toàn khác với phong cách của Ronaldo, giúp Vidal có thể hoá giải. Juve còn một lần thoát hiểm khi bẫy việt vị của họ sập quá muộn nhưng Buffon lại gánh Juve trên vai với pha cản phá đẳng cấp ở góc gần, bên phải.

Nhìn chung hiệp 1, Real đã chơi đúng kế hoạch còn Juve thì không. May mắn, Buffon và sự vô duyên của Real khiến chỉ có một bàn thắng. Juve phải thay đổi nếu họ muốn đi tiếp nhưng cơ hội vẫn còn, chỉ cần họ ghi bàn.

Sự khác biệt của Juve mùa giải này là họ có thể thay đổi khi họ buộc phải thay đổi. Hiệp 2 bắt đầu với cảnh Juve dàn quân trên sân, đầy đủ 11 người nhưng không một ai bên phía Real có mặt trên sân. Camera cho thấy cảnh các cầu thủ Real túm tụm trong đường hầm chờ... Ronaldo buộc dây giày. Ít nhất thì Juve cho thấy họ đã sẵn sàng còn Real thì nói không có gì phải vội. Juve đẩy cao đội hình, đẩy nhanh lối chơi theo đúng chất "We will rock you". Hàng tiền vệ Juve bắt đầu bung sức, tranh chấp tay đôi quyết liệt. Juve bắt đầu có bóng khi Real lộ rõ vẻ hoảng hốt. Marchisio khai mào bằng một cú sút chìm thẳng tưng nhưng bóng lại đi sát cột dọc khi Iker đã bay hết người. Nhưng sức ép của Juve đã có hiệu quả, cơ hội đến nhiều hơn. Trong một pha bóng bổng, Pogba đã cho thấy sự hiện diện trên sân với chiến thắng trong pha tranh chấp, bóng tìm đến Morata và Alvaro biết cách nào để đánh bại Iker Casillas khi không có ai đứng trước mặt. Một cú sút đập đất khiến Iker lỡ trớn, Juve giành lại lợi thế. Pogba, Vidal và Morata đã kéo đại pháo đến tận mang tai Casillas trong khi Ronaldo, Bale vẫn nghĩ pháo đang ở ngoài sân.

Bàn thắng đã thay đổi hoàn toàn kế hoạch của cả hai đội. Real cần ghi ít nhất 1 bàn thắng trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Ancelotti lại tung thần tài Chicharito như trận lượt đi. Nhiều người chờ đợi Juve chuyển sang 3-5-2 để giữ lợi thế. Nhưng Allegri vẫn tiếp tục giữ vững lối chơi của Juve vào thời điểm đó. Real bắt đầu nóng vội, những pha tấn công từ hai cánh của Marcelo và Bale rất dồn dập nhưng không có được sự lạnh lùng vào phút quyết định. Juve vẫn chơi phòng thủ tập trung và tránh mọi va chạm có thể. Marcelo và Isco đã nhiều lần thử Lichtsteiner nhưng các cầu thủ Juve không ra tay, họ chỉ đi bên cạnh hỏi han và đảm bảo các cầu thủ Real đi đúng vào con đường mà Juve đã vạch sẵn. Bale có lẽ là cầu thủ chơi hay nhất nhì bên phía Real nhưng chắc chắn là không có đối thủ về độ vô duyên. Có ít nhất 3 cú đánh đầu của Bale nhưng không có cú nào trúng đích, đỉnh điểm là pha dứt điểm "ra ngoài khó hơn vào trong". Bale bật rất cao, vượt khỏi sự đeo bám của Evra và đưa bóng sạt xà ngang. Bên đường biên ngang, Marcelo đang mải ăn mừng vì như theo anh chàng chia sẻ "Tôi đã nghĩ bóng đã vào trong".

Khi Juve cảm thấy họ có thể kết thúc trận đấu, họ thay đổi lối chơi. Barzagli, Llorente và Pereyra lần lượt vào sân, nhưng họ luôn sẵn sàng với những cơ hội. Đáng lẽ Juve đã có thể kết thúc trận đấu sớm hơn từ hai pha dứt điểm của Marchisio và Pogba. Nhưng Real không còn sức để tạo ra một cú lật đổ. Juve đi tiếp. Morata nhắc Real nhớ rằng anh chàng có tài.

Điểm khác biệt của Juve và Real trong trận đấu này, cũng như các trận đấu đã từng diễn ra giữa họ trong khoảng 12 năm trở lại đây, Real có những ngôi sao còn Juve có một đội bóng. Các cầu thủ Juve đã chơi một trận vượt trội về thể lực, họ chạy tổng quãng đường lên đến 118 km dưới nhiệt độ 32°C. Người đóng góp nhiều nhất là Vidal với hơn 12km, ngay cả Pirlo được ra nghỉ sớm cũng kịp chạy 9.79 km, hơn hẳn tiền đạo nổi tiếng Ronaldo của đội nhà. Juve lại giúp Real hiểu lại chân lý, bóng đá là cuộc chơi của hai đội bóng, không phải vài ngôi sao. 12 năm để chờ đợi một trận Chung kết, Juve đã vượt qua mọi giới hạn về sức tưởng tượng. Giờ thì còn sợ gì nữa khi phía trước là bầu trời....
« Last Edit: May 15, 2015, 04:58 PM by souslevent »

Offline thienlai

  • Juventini
  • *
  • Posts: 888
  • Gender: Male
Real Madrid - Juventus: Lock & Unlock
« Reply #1 on: May 15, 2015, 11:29 PM »
Juve rảnh sức ở SA nên chơi bài "chạy nhiều ra chiến thuật". Nhưng công bằng mà nói Juve có một hàng tiền vệ đáng để các đội khác mơ ước.

Offline gigibuffon1508

  • Youngster
  • *
  • Posts: 21
Real Madrid - Juventus: Lock & Unlock
« Reply #2 on: May 16, 2015, 09:33 AM »

 Đó là lần đầu tiên kể từ đầu năm 2015, Juve có thể đưa ra sân cả 4 tiền vệ tốt nhất, như cách mà các Juventini vẫn hay nói "Fantasy Four" của họ.

TRận Dortmund hồi tháng 3 (lượt đi), Juventus cũng đã tung ra 4 anh này rồi ad. K phải đến bây giờ đâu
gigibuffon