Juventus chuẩn bị bắt đầu bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải. Trước mắt họ mọi con đường đều vẫn rộng mở. Họ đang không có đối thủ tại Serie A, trận tứ kết Champions League được chờ đợi, ngay cả trận tứ kết lượt về Copa Italia vẫn còn hy vọng cho dù họ đã thua ngay trên sân nhà trong trận lượt đi. Muốn đi xa nhất trên những con đường đã chọn, họ cần một người dẫn đường, một lãnh đạo đủ tài, đủ trí kéo họ qua giai đoạn khó khăn của mùa giải. Nhưng Juve đang không ổn lắm, ít nhất là về mặt lực lượng, hàng tiền vệ vốn được coi là bí mật sau những thành công của họ lại đang bị thủng lỗ chỗ vì những chấn thương. Pogba nghỉ ít nhất 50 ngày, Pirlo dính chấn thương tại vòng knock out Champions League, Marchisio cũng lên tiếng doạ nạt những con tim yếu đuối của các Juventini với tin đồn chấn thương đầu gối hiểm ác. Juve cần một chiến binh, một thủ lĩnh trong giai đoạn này, không ai thích hợp hơn Arturo Vidal, "Nhà vua".

Vidal đã tiến bộ chóng mặt trong hơn 3 năm ở Juventus. Từ một cầu thủ tiềm năng ở Leverkunsen đến một cầu thủ có số có má tại Serie A và Châu Âu. Lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm, nhưng cũng rất mắn bàn thắng, giúp Vidal có vị trí như một ông Vua trong lòng những người yêu Juve. Với họ, Vidal là biểu tưởng của Juve, mạnh mẽ, xù xì, hiệu quả. Nếu là một năm trước thì không cần kêu gọi, ai cũng biết Vidal sẽ giúp Juve vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng Vidal không còn là "Vidal của ngày hôm qua". Chấn thương rất nặng ngay trước World Cup, sau đó lại nghiến răng ra sân ngay khi chấn thương vừa chớm khỏi, khiến cái đầu gối của Vidal làm khổ anh cả mùa giải này. Ngay trước khi mùa giải bắt đầu, Vidal lại khiến các Juventini thấp thỏm với những tin đồn về vụ chuyển nhượng đình đám sang Man United. Rất mập mờ từ Vidal, Juve đến Man United, cuối cùng thì Vidal vẫn ở Juventus. Đó có thể là tin rất tốt nếu Vidal hồi phục nhanh chóng và đóng góp vào thành tích của Juve. Đó cũng có thể là rất xấu nếu anh tiếp tục lụi tàn cùng chấn thương đầu gối, Juve đã mất một khoản kha khá. Không còn thời điểm nào thích hợp hơn để Vidal trả lời cho những thắc mắc đó.

"Nếu cần một ai đó đi cùng vào một cuộc chiến, người tôi chọn sẽ là Vidal". Câu nói của Conte đã lột tả hết tất cả kỳ vọng, sự tin tưởng và vai trò của Vidal trong JuveConte. Nhưng Conte không còn ở đấy nữa, Allegri cũng rất thích những cầu thủ mạnh mẽ như Vidal. Chỉ có điều Max không muốn chơi như Conte, hàng tiền vệ Juve phải chơi khác đi, mạo hiểm hơn, tấn công đối phương nhiều hơn. Vidal được chọn ở một vị trí mới, hộ công. Lạ chưa? Max cho rằng Vidal mới là người thích hợp nhất ở vị trí đấy, cho dù Pogba kỹ thuật hơn, Marchisio mềm mại hơn. Vidal đã là một lá chắn đầu tiên trong mặt trận phòng ngự nhưng cũng là người đầu tiên phát động tấn công. Đó chắc chắn không phải là điều mà Vidal cảm thấy dễ chịu, vì dù sao "vị trí lý tưởng của Vidal là ở trung tâm hàng tiền vệ" như lời ông thầy ở ĐTQG Chile, Jorge Sampaoli, nói về "thủ lĩnh" của mình. Những thống kê về Vidal trong mùa giải này, cho đến thời điểm này, cũng không quá tệ. Với 6 bàn thắng, 2 đường kiến tạo và tỉ lệ tackle bóng thành công lên đến 93%. Nhưng Vidal hoàn toàn lép vế so với chính mình của mùa giải trước và các đồng đội ở hàng tiền vệ mùa giải này. Vidal mới thi đấu 1614', cũng chỉ xấp xỉ tân binh Pereyra (1657') và thua xa Marchisio (2240').

Andrea Pirlo từng nói rằng "con cá rất thoải mái dưới biển sâu, khi bạn kéo nó lên sát mặt nước, nó vẫn bơi nhưng không cảm thấy thoải mái như xưa". Vidal chơi hay nhất ở nhiệm vụ đánh chặn và giờ thì thời thế sẽ tạo điều kiện cho con cá trở lại biển sâu. Chấn thương của Pogba, thể lực bất ổn của Pirlo khiến Vidal là hy vọng lớn nhất của Juve trong những trận đấu tới. Marchisio, Vidal, Sturaro, và Pereyra có thể giúp Juve xoay chuyển nhiều chiến thuật khác nhau. Lối chơi máu lửa và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ của Vidal sẽ giúp ích Juve rất nhiều trong giai đoạn quan trọng của mùa giải. Điều quan trọng hơn, Juve đã tin tưởng Vidal và dành cho anh mức đãi ngộ cao nhất, dành cho những trụ cột của đội bóng. Giờ là lúc anh phải đáp lại sự tin tưởng ấy và cả kỳ vọng của người hâm mộ. Hay ít ra, anh cũng phải làm điều đó để cám ơn tri kỷ Marchisio. Claudio Marchisio đã gánh vác một trọng trách rất lớn trong suốt mùa giải, khi Vidal vật lộn với chấn thương, hay khi Pirlo và Pogba xuống phong độ. Nếu gánh nặng ấy vẫn đè quá trên đôi vai ấy thì hiểm hoạ chấn thương như vừa rồi sẽ không phải là vừa và thành quả đội bóng sẽ thấp hơn nhiều điều mà họ đáng được thưởng. Đã đến lúc "Nhà vua" trở lại ngai vàng và đưa đoàn quân của mình đến chiến thắng. Đơn giản thế thôi, King Arturo!