Author Topic: [Serie A] Juventus - Roma: Âm mưu đảo chính?  (Read 7514 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
[Serie A] Juventus - Roma: Âm mưu đảo chính?
« on: October 07, 2014, 03:51 AM »
 Juventus : Chiến thắng là thuốc tiên
Juventus đang hứng chịu làn sóng tấn công từ Italia sau thất bại « toàn diện « trước Atletico Madrid. Có thể ai đó đã cố tình quên ATM đang là đương kim vô địch Liga, Á quân Champions League và chơi trên sân nhà nhưng việc không sút nổi một cú ra hồn trong suốt 90’ không thể là một dấu hiệu tích cực của Juve. Sau 3 năm cai trị Serie A, họ được kỳ vọng tạo ra một cái gì đó ở Châu Âu. Những lời chỉ trích, thậm chí cả những lời « dậy khôn« xuất hiện hàng ngày trên báo chí. Allegri đang là tâm điểm của mọi sự chỉ trích, cuối cùng ông cũng chả giúp Juve tốt hơn tại Châu Âu ? Juve đang ốm ?

 
Tất nhiên một đội bóng thua trận không phải là một đội bóng khỏe mạnh. Nhưng cũng như khi bạn cảm thấy không khỏe, bạn nên tư vấn bác sĩ. Và điều quan trọng nhất, bạn nên chọn một bác sĩ đáng tin hơn là nghe lời đám bán thuốc dạo. Báo chí luôn tạo ra những vụ nổ, những qua boom để khiến doanh thu của họ tăng vọt, họ chẳng bao giờ quan tâm xem bạn thắng hay bạn thua, bởi dù kết quả ra sao, báo vẫn cần được bán. Juve đã có một bác sĩ tốt, Allegri, và giờ là lúc họ cần tuân theo lời khuyên của vị bác sĩ « đáng tin«. Chắc chắn « ngậm miệng lại và lao động hăng say hơn« sẽ là vị thuốc đầu tiên mà Juve cần tới. Nhưng chiến thắng Roma sẽ là tiên dược giúp họ tìm lại sự tự tin và tránh được sự săm soi của dư luận.

 
Vấn đề của Juve trong trận thua ATM và cả một vài trận đấu trước đó được tập trung vào 3 điểm : Chiellini, Llorente và … Marchisio.  Chiellini đang có phong độ không tốt từ khi trở lại sau chấn thương. Trong trận gặp Atalanta, Chiellini là người tạo ra quả penalty cho Atalanta, cho dù sau đó những pha quay chậm cho thấy đó là sản phẩm của sự tưởng tượng. Ngay sau đó Chiellini lại mắc lỗi vị trí dẫn đến bàn thắng của Atletico Madrid. Chiellini đang có vấn đề trong các pha 1 đối 1. Llorente vẫn chơi không tệ nhưng không có bàn thắng và điều đó dẫn đến sự thiếu tự tin, một hình ảnh khá giống với Amauri ngày trước. Llorente chơi khá đơn độc và không tạo ra được sự khác biệt, đó sẽ là điểm mà đối phương có thể khai thác để bóp nghẹt đường tấn công của Juve. Vấn đề của Marchisio là một bất ngờ, từ khi Pirlo chấn thương Marchisio chơi tuyệt hay trong vai trò đóng thế. Nhưng thời gian đang nói rằng Marchisio không phải là Pirlo và anh cần sự giúp đỡ. Marchisio không có khả năng làm chủ trái bóng và phản ứng nhanh khi gặp sức ép nhanh và liên tục. Nhiều người đã nói Juve bắt đầu thấy nhớ Pirlo ?
 

Nhưng Juve không thể giải quyết các vấn đề bằng cách thay đổi 1 vs 1. Chiellini mắc sai lầm vì sức ép gia tăng khi Evra, người đá cặp bên cánh trái, thường xuyên được bố trí chơi khá cao và thường xuyên chơi tấn công nên không thể hỗ trợ Chiellini như Asmoah đã làm. Việc đưa Asamoah trở lại có thể sẽ giúp Chiellini bớt vất vả hơn và chia sẻ sức nặng cho Evra. Llorente cũng bị bất lợi từ khi Tevez bị kéo xuống thấp hơn, đóng vai tro tiền đạo lùi kiêm hộ công. Chơi một mình và không có đối tác thường xuyên khiến Llorente mất phương hướng, việc bố trí một tiền vệ trung tâm chơi cao, chia lửa cùng Tevez ở phía sau lưng Llorente có thể là một gợi ý tốt. Pereyra và Pogba đã từng được thử nghiệm trong đợt tập huấn về lối chơi này.  Giải pháp với Marchisio cũng tương tự, khoảng cách giữa Marchisio và các vệ tinh cần được rút ngắn, giúp Marchisio giải tỏa sức ép bằng những  cú đập nhả ngắn. Ngoài ra khả năng che bóng và … ngã của Marchisio cần được cải thiện.
 
Pirlo sẽ trở lại nhưng rất khó để Maestro có thể xuất phát ngay từ đầu. Vidal vẫn đang có vấn đề thể lực sau chấn thương, nhưng chắc chắn Vidal sẽ đá chính. Barzagli, Marrone chỉ có thể quay lại sau đợt tập trung của ĐTQG. Caceres bị trật vai trong trận gặp ATM nhưng nhiều khả năng cầu thủ người Uruguay vẫn sẽ đá chính. Những trận đấu như với Roma cần kinh nghiệm của Caceres hơn là sức mạnh của Ogbonna. Morata cũng có vấn đề về cơ, nhưng khả năng ra sân vẫn có thể, nhất là từ băng ghế dự bị.
Juve chưa thua trên sân nhà trong suốt mùa giải trước và cả mùa giải này. Roma đang có 9 bàn thắng sau 5 trận đấu, liệu họ có khoan thủng được khối bê tông dưới sự chỉ huy của Buffon ?
 
 
 
 

Roma : Chiến thắng là ma túy

Mùa giải năm ngoái Roma đã khởi đầu cực kỳ tốt. Họ chiến thắng như trẻ tre với một tay HLV mới và phá vỡ hàng loạt kỷ lục.  Cả Serie A nhìn vào họ với con mắt đầy hy vọng, có lẽ đã có một đội bóng có khả năng lật đổ Juve. Ngay cả những người Juve cũng có lúc buộc phải tin rằng đây là năm của Roma. Nhưng Roma đã bị lật tẩy bộ mặt « kẻ nổi loạn« trong chuyến làm khách trên sân của Juve vào tháng Giêng. Sau trận thua 3-0 đó, họ biết họ cần một kế hoạch, một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho một mục tiêu nghiêm túc hơn, họ không muốn là kẻ nổi loạn nữa, họ muốn là kẻ thách thức.
 
Họ đã chuẩn bị điều đó một cách rất khoa học và chu đáo. Họ bán đi một tay nổi loạn và đưa về hàng loạt những tân binh chất lượng và kinh nghiệm. Astori, Manolas, Cole, Yanga-Mbiwa và Holebas đã đến để đắp chắc hơn con đập phía trước De Santis. Keita bổ sung thêm kinh nghiệm và chiều sâu cho hàng tiền vệ. Iturbe chắc chắn là nhân vật được mong đợi nhất, họ đã cướp Messi mới trước mũi của Juve. Điều quan trọng nhất là họ giữ được những cầu thủ tốt nhất như Totti, Strootman, De Rossi, Pjanic và Florenzi, cùng với sự trưởng thành của Destro và Naiggolan, Roma đã sẵn sàng thách thức không chỉ JUve mà cả Serie A. Roma muốn làm Vua !
 
Chấn thương của Strootman là một tổn thất lớn lao của Roma. « 10 Vidal« là mẫu tiền vệ trung tâm hiện đại, chơi thông minh và có thể hoàn tất tốt cả nhiệm vụ phòng ngự, kiến thiết và ghi bàn. Nhưng tổn thất của người này sẽ là cơ hội của người khác. Naiggolan đã tận dụng quá tốt sự vắng mặt này để tạo nên cơ hội cho chính mình. Bàn thắng, có bàn thắng. Kiến tạo, có kiến tạo. Cản phá, rất nhiều cản phá thành công. Bạn còn mong đợi gì hơn ở một tiền vệ ? Chính sự thành công của Naiggolan đã khiến Alessandro Vocalelli, tay cựu chủ bút của tờ Corierre dello Sport manh miệng tuyên bố : « Naiggolan còn hay gấp ba lần… Pogba«. Juve thật không may, họ chỉ có một Pogba để đối mặt với Roma.

 
Roma đang gặp một số vấn đề về chấn thương khiến một loạt trụ cột không thể thi đấu như Strootman, De Rossi, Balzaretti, De Santis. Nhưng đây là thời điểm để sức mạnh chiều sâu lên tiếng. Roma đang có phong độ và tinh thần rất tốt. Tại giải quốc nội, họ đang bất bại và chia sẻ ngôi đầu với Juve. Tại giải quốc tế, họ vừa khiến gã nhà giàu Man City bẽ mặt. Một ông già 38 tuổi của một đội bóng « nghèo khó« tại Serie A « điêu tàn« đã khiến gã trai trẻ 27 tuổi Joe Hart trở thành « trò cười của những chiếc thìa ». Roma đang trở lại.

Một chiến thắng trên sân của Juve sẽ là một lời tuyên chiến đanh thép cho tất cả. Roma muốn làm Vua và chiến thắng này sẽ là chất ma túy đá mà họ đang tìm kiếm để thổi lên những hy vọng và sự tin tưởng.  Totti sẽ vẫn là niềm hy vọng của Roma như 21 năm nay,  gã hoàng tử thành Rome muốn trở thành « Hoàng đế«, nhưng có hoàng đế nào lên ngôi mà không có vương miện ?
Tốc độ và khả năng gây đột biến của Gervinho sẽ là vũ khí gây sức ép với Juve. Nhưng nên nhớ Roma rất mạnh trong các tình huống cố định hoặc dàn xếp ném biên. Vì thế nếu Chiellini tiếp tục « cung tiến« Gervinho, Juve sẽ gặp nguy.

 
Đội hình dự kiến :

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
[Serie A] Juventus - Roma: Âm mưu đảo chính?
« Reply #1 on: October 07, 2014, 03:52 AM »

Juve và Roma đã chung tay tạo nên một trận đấu đáng xem nhất tại Serie A trong vòng 3 năm trở lại đây. Nhưng người ta sẽ lãng quên họ vì có một nhân vật còn đóng góp nhiều hơn. Đó là trọng tài Rocchi, người đã thổi 3 quả penalty trong vòng 20’, rút ra 3 thẻ đỏ (2 cho Roma và 1 cho Juve) và hàng tá thẻ vàng. Bóng đá đích thực đã bị lãng quên thế đó. Nhưng Juventini đang cười và Romanista đang tức giận.
 Juve đã tung ra 3 gói giải pháp khác nhau để khắc phục 3 điểm yếu được đánh giá trước trận đấu. Asamoah quay lại giúp Chiellini đang trong thời kỳ khó ở. Pogba được đẩy lên cao giúp Llorente bớt cô đơn khi Tevez đi vắng và Pirlo xuất phát từ đầu trận và chia sẻ gánh nặng cho Marchisio. Lối chơi của Juve không có gì khác biệt so với các trận đấu trước. Họ cố gắng kiểm soát bóng  tốt và dồn ép đối phương bằng lối chơi trung lộ.  Marchisio thi đấu thấp để hỗ trợ Pirlo trước sức ép của Naiggolan và phong tỏa Totti. Pogba được phép di chuyển rộng và tự do nhiều hơn để chia lửa cùng Tevez.
Bên phía Roma không có nhiều bất ngờ về đội hình khi họ đang gặp bão chấn thương. Totti, Gervinho và Iturbe là mũi đinh ba ngược trên hàng công. Và họ sử dụng sự linh hoạt của Iturbe và Gervinho để kéo dãn và làm rối loạn hàng thủ Juve. Gervinho và Iturbe liên tục hoán đổi vị trí buộc các hậu vệ của Juve phải thay đổi liên tục đối sách và tạo ra khá nhiều khoảng trống cho Totti. Roma không chủ trương « khóa » Juve mà tập chung vào lối chơi của mình.
Khi Juve và Roma không tập trung vào việc khóa đối thủ thì có một người giúp họ mở khóa đối phương. Trọng tài Rocchi tạo ra sự căng thẳng bằng quyết định nhạy cảm khi trao cho Juve quả Penalty đầu tiên khi Maicon để bóng chạm tay trong «vòng cấm « từ quả đá phạt của Pirlo. Tevez không mất nhiều công sức để biến nó thành bàn thắng. Dường như cảm thấy mình hơi quá nặng tay với Roma, Rocchi liền « vẽ« ra một quả penalty cho Roma khi Lichsteiner và Totti « ôm nhau say đắm« trên mặt cỏ khu 16m50 của Buffon. Ngay cả Totti cũng hơi khó hiểu và bất ngờ với quyết định của trọng tài nhưng còn lâu  Totti mới bỏ lỡ cơ hội hạ gục anh bạn thân Gigi Buffon.
Nếu bàn thắng gỡ hòa của Roma là một sự nhập nhằng thì bàn thắng nâng tỉ số của họ là một tuyệt phẩm. Gervinho di chuyển vào trung lộ và xỏ mũi Caceres bằng một cú « bỏ nhỏ« cho Iturbe, người đã biến Chiellini thành cái đuôi ít giây trước đó. 2-1 cho Roma, lần thứ 2 trong mùa giải Juve bị dẫn trước. Roma « đang » đảo chính thành công.
Mấu chốt của trận đấu diễn ra ít phút sau đó. Pogba có bóng và di chuyển vào vòng cấm của Roma. Pjanic đã ngã nhưng mũi giày của anh chàng đã khiến Pogba « ngã chổng kềnh«. Penalty cho Juve và sự giận dữ cho Roma. Keita mắt to tròn, ấp úng. Garcia cũng “đi tắm sớm”. Tevez lại là người ghi bàn cho Juve. 2-2 cho hai đội. Một trận đấu quá hay hấp dẫn nhưng có lẽ tốt hơn nếu không có 3 quả penalty.
Hiệp 2 là hiệp của bạo lực, tiểu xảo và thẻ vàng. Hai đội thay nhau  trao cho nhau những cú vào chân “nồng thắm” và Rocchi bắt đắc dĩ trở thành nhà tài trợ thẻ vàng cho trận đấu. Những điểm khóa và mở khóa không quá nổi bật khi hai đội chơi thận trọng hơn và để ít khoảng trống hơn. Allegri đã rút lại quyết định thay Caceres bị chấn thương ngay phút 46 bằng Pereyra sau khi Tevez gỡ hòa, ông tung Ogbonna vào sân trong hiệp hai và đẩy Boncci lên đá Libero ngay phía trên Ogbonna và Chiellini. Pirlo và Marchisio được giải phóng và di chuyển nhiều hơn ra cánh.  Bên phía Roma cũng có sự thay người khi Florenzi vào thay Iturbe đã thấm mệt. Destro vào thay Totti và Prades vào thay Pjanic.
Không có quá nhiều cơ hội trong hiệp hai. Nhưng một tân binh của Juve đã gây một sự giật mình nhè nhẹ cho Roma khi đánh đầu chạm xà ngang. Morata cũng cho thấy một hình ảnh khác so với Llorente trước đó. Llorente hiền lành nên hay bị bắt nạt, nhưng Morata thì không. Ít phút sau khi vào sân anh chàng gây chiến với Naiggolan và kết thúc trận đấu trong bồn tắm cùng Manolas ở cuối trận.
Điểm mở khóa cuối cùng của trận đấu thuộc về Bonucci. Với một cú nã đại bác tréo góc, anh chàng Bonny đã giữ 3 điểm lại cho Juve. Trận đấu cũng có một hình ảnh rất đẹp trong các Totti và Pirlo cư xử sau  một pha phạm lỗi. Dù tranh cải với nhau rất hăng, nhưng họ vẫn trao cho nhau cái vỗ vai đầy thiện chí. Chỉ tiếc là fans của họ lại không học được điều đó, họ lao vào cắn xé nhau sau trận đấu.

Juve có thể hài long với 3 điểm, Roma có thể giận dữ với những quả penalty và thẻ đỏ, nhưng chắc chắn họ không thất vọng. Họ đã dạy cho Juve về một thứ bóng đá không cần lạm dụng sự kiểm soát bóng. Juve nên nghiên cứu “lời khuyên” của Roma.
Roma đã đảo chính bất thành, nhưng họ có cơ sở để chuẩn bị cho cuộc đảo chính chính thức ở trận lượt về.
 
   
 
 


Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
[Serie A] Juventus - Roma: Âm mưu đảo chính?
« Reply #2 on: October 07, 2014, 03:53 AM »
Xin lỗi cả nhà. Do reset lại forum nên các bài viết sau ngày 2/10 bị mất. Mình cập nhật tạm hai bài viết về Roma để mọi người tiện "chia sẻ" với Roma, với Totti.

Offline Thiết Mộc Chân

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 85
  • Gender: Male
  • Street football is the greatest thing in the world
[Serie A] Juventus - Roma: Âm mưu đảo chính?
« Reply #3 on: October 07, 2014, 06:48 AM »
May mà kịp save mấy bài trước qua bên kia :)) ko là mất luôn r  :catch:

Offline thienvuong

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 180
[Serie A] Juventus - Roma: Âm mưu đảo chính?
« Reply #4 on: October 07, 2014, 09:16 AM »
 :doh: :fight: :fight: :fight: :fight:
Khà Khà Khà !