Có lẽ hơi thừa thãi nhưng cũng nhìn lại một chút - với cá nhân mình mình vote cho những cái nhất sau. Hết rồi, ngày mai ta không còn được nghe những bài hát từ CL.
1: Khoảng khắc ấn tượng nhất: Quag ghi bàn gỡ hoà 2 -2 trong trận Chelsea. Lời chào đẹp của Juve tới CL, khẳng định Juve đang trở lại
2: May mắn lớn nhất: Có lẽ là Celtic, không hiểu sao nhưng mình vẫn tin Celtic là đội dễ đá nhất của Juve và lá thăm đã thể hiện điều đó
3: Đen đủi nhất: Nếu chỉ có 0.9 % Juventini trên toàn thế giới chọn Bayer là đối thủ của vòng tứ kết, thì có lẽ ai cũng biết UÈFA tiến hành bốc thăm kiểu gì như cố tình đẩy Juve đến với Bayer
4: Lo lắng nhiều nhất: Mình xem trực tiếp trận Nord Jealand - Juve trên sân, quả thực xem mà không nhận được hình ảnh Juve, sau trận đó là một sự lo lắng dài đường vào tứ kết của Juve.
5: Buôn nhiều nhất: Có lẽ là sau trận đấu này, vẫn chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn luôn huyễn hoặc mình là Juve còn cơ hội đi tiếp và cố tình bắt bẻ các juventini khác (sorry nhé )
6: Sự thay người hơp lí nhất: Quag thôi, trận chelsea
7: Khó hiểu nhất- chẳng hiểu Conte nghĩ gì trong loạt tứ kết (thực tâm mình vẫn muốn để các trợ lí Conte chỉ đạo hơn ) vì mình vẫn nghĩ là Conte có gì giống Capello đó - vô đich SeriA vài năm nhưng là con cọp giấy tại Champion
8. Trận hay nhất : Juve -Chelsea 3 -0
9. Trận dở nhất : Bayer - Juve 2 -0 Lượt đi là một sự nhận nhịn không cần thiết, một sự tra tấn về niềm tin với mình.
10. Bàn thắng đẹp nhât: Mình thích bàn của Vidal trận Chelsea, nếu không có bàn đó có lẽ Juve thua trận, một cú dứt điểm hiểm hóc, ngoài ra bàn thắng cũng là bàn đầu tiên của Juve
11. Bàn thua tệ nhất: Trận Bayer lượt đi, chưa kịp mở lon bia, Pirlo mất bóng và Buffon mất phương hướng và Juve mất hút
12. Cầu thủ ấn tượng nhât: Với mình có lẽ là Marchiso, chơi ổn đinh (trừ trận lượt đi trên sân Bayer). Vidal cũng hay, còn Pirlo không phải lúc nào cũng được
13. Cầu thủ Dở nhất: Chẳng hiểu Juve mua Bendtner và Anelka về làm gì, tưởng để tăng cường sức mạnh cho CL, ngoài ra mình cũng không thích Gio nữa, ngoài bàn thắng vô nghĩa trong trận thăng 4 -0 trước NJ, Gio chẳng đóng góp được mấy
14. Niêm tin lớn nhât. Juve có được gần một bộ khung với 1 thủ môn, hàng hậu vê, 2 tiền về + một mần non, và cần thêm vài người nữa là có thể chinh phục được CL. Giấc mơ không quá xa.
15. Mong muốn nhất: Ai cũng muốn một Top Striker, nhưng mình thực sự muốn Conte sẽ tiến bộ để trở thành một ông vua của những trận đấu cúp. Linh hoạt hơn và táo bạo hơn .