Author Topic: [Góc chiến thuật] Phân tích trận Cesena 0 - 1 Juventus  (Read 7655 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Đội hình ra sân

Antonio Conte tiếp tục sử dụng chiến thuật 3-5-2 cho Juve. Hai thay đổi duy nhất với trận Roma là Lichtsteiner được thay bằng Caceres và Alessandro Matri cho Fabio Quagliarella (bị treo giò) ở vị trí trung phong cắm.

Cesena đá với đội hình 5-3-1-1. Antonioli là thủ môn, với ba trung vệ, từ phải sang trái: Benalouane, Moras và Rodriguez. Ceccarelli và Djokovic ở hai cánh. Colucci chơi ở ngay trên hàng phòng thủ hợp với Santana bên phải và Parolo bên trái, tạo thành bộ 3 tiền vệ trung tâm. Del Nero chơi ở vị trí tiền vệ kiến thiết và phía trên là tiền đạo duy nhất Rennella.



Cách triển khai bóng

Chiến thuật của Beretta chống lại Juventus là khá đơn giản, nhưng vẫn gây rất nhiều khó khăn cho Bianconeri trong mùa này. Đội hình 5-3-1-1 của Cesena cho phép Juventus chỉ chơi trong một nửa sân. Với việc thu hẹp khoảng cách từ hậu vệ đến tiền đạo, đồng thời cũng thu hẹp khoảng cách của 5 cầu thủ hậu vệ. Khi không có bóng Del Nero chơi ở gần Pirlo và Rennella thì theo Bonucci.



Bóng được triển khai từ Bonucci cho Barzagli và Chiellini. Cesena sẽ đẩy 2 tiền vệ Santana hoặc Parolo lên áp sát. Ví dụ sau đây cho thấy sau khi bóng được chuyền từ Bonucci cho Chiellini, Santana đã dâng lên tranh chấp.




Dưới đây là ví dụ Parolo áp sát Barzagli.



Như thường lệ, Juventus đã hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận và đó là nền tảng cho lối chơi tấn công. Juventus đã sự dụng các đường bóng ngắn và trung bình nhằm vào trung lộ của Cesena. Với việc các hậu vệ Cesena giữ cự ly rất tốt, rất hiếm khi Juve có cơ hội kéo dãn hàng phòng thủ đối phương bằng những đường bóng dài. Caceres và De Ceglie là có nhiều khoảng trống nhưng trong vòng 20m cuối cùng cũng luôn bị khoá chặt. Marchisio và Vidal được giao nhiệm vụ tìm kiếm không gian ở khu vực giữa các tiền vệ và hậu vệ của Cesena do Parolo và Santana để lại khi dâng cao áp sát các trung vệ Juve. 2 cầu thủ này là những người nhận bóng đầu tiên trong các pha tấn công của Juve.

Sau đó ở phía trên Vucinic và Matri làm tường để thực hiện các pha đập nhả 1-2, từ đó Juve đã tạo ra những cơ hội ghi bàn tốt nhất.

Đây là một số kịch bản diễn tả các pha bóng này, từ tình huống này dẫn đến pha đá phạt đền hỏng của Pirlo. Kịch bản được khởi động bằng Marchisio, Vucinic lùi sâu nhận bóng, kéo theo trung vệ Cesena.



Vucinic sau đó đã đập nhả một hai với Matri, người bị Moras theo sát nhưng vẫn nhả được bóng lại cho cầu thủ Montenegro.




Tất cả các pha bóng tốt nhất của Juve đều được thực hiện theo kịch bản tương tự. Các tiền đạo lui về nhận bóng và làm tường. Các trung vệ của Cesena bám theo và để lộ các khoảng trống cho các cầu thủ tấn công khác.

Chúng tôi nhìn thấy trong hai bộ sau đây của trang trình bày hai ví dụ.

Sau đây là 2 ví dụ tiếp theo:

Ví dụ đầu tiên: Vidal phối hợp với Vucinic, Vucinic kéo theo sự di chuyển của Moras, điều đó làm Rodriguez chạy vào trung tâm để lấp đầy khoảng trống, Matri tận dụng khoảng trống này để xâm nhập vòng cấm, Marchisio là người chuyền bóng cho Matri.







Trong ví dụ thứ 2 lại là pha đập nhả giữa Pirlo và Matri. Một lần nữa, việc di chuyển của Benalouane và Moras, tạo ra khoảng trống phía bên trái cho Marchisio từ phía sau lao lên. Benalouane đã rất chậm trong việc can thiệp vào Marchisio do phải chạy lấp vào khoảng trống do Moras để lại và Marchisio có một pha sút bóng nguy hiểm.






Ngược lại Juve rất khó khăn trong việc, Cesena gần như khoá chặt mọi phương án ở cánh trong vòng 20m cuối cùng và Juve ko thể có một sự phối hợp thật sự. Các hình dưới đây miêu tả điều đấy. Khi bóng ở ngoài biên, Vidal và Caceres phải đối đầu với cặp cánh trái của Cesena là Djokovic và Parolo. Colucci cũng ép vào, còn trong vòng cấm là mật độ khá cao của các cầu thủ đội chủ nhà.



Điều đó cho thấy rằng Juve có rất ít không gian để thực hiện các pha phối hợp.

Trong hiệp đầu, Cesena lúc nào cùng chơi với 9 cầu trên phần sân nhà, họ chỉ có một mình Rennella ở phía trên để thực hiện các pha tấn công của mình. Họ cũng có những lúc có tới 7 lần sút cầu môn nhưng không được gọi là cơ hội trước khung thành Buffon.

Trong hiệp 2, Cesena ko thể nào giảm bớt áp lực của Juventus và rơi vào tình trạng co cụm trong 25m cuối. Bên phía Juve đã chơi với tất cả các cầu thủ trên phần sân của Cesena. Chiellini cũng dâng cao bên cánh trái và thường dẫm chân lên De Ceglie. Việc tham gia rất đông các cầu thủ tấn công nhằm phá vỡ cự ly giữa các hậu vệ Cesena.



Các vị dụ sau đây cho thấy Chiellini và Barzagli chơi ngang với hàng tiền vệ, nhằm tìm kiếm những cơ hội có bàn mở tỉ số.



Hình tiếp theo cho thấy Bonucci là cầu thủ chơi thấp nhất bên phía Juve.



Các cầu thủ Cesena làm mọi cách để giảm áp lực. Tìm ra những khoảng trống nguy hiểm thực tế ko phải dễ dàng trong trường hợp này.

Các khoảng trống của Juventus được hạn chế một cách tối thiểu, Cesena đã cho các hậu vệ cánh chơi sát hơn các trung vệ. Djokovic chơi rất gần với Rodriguez, từ đó có rất nhiều không gian cho Martin Caceres.




Ví dụ tiếp theo cho thấy Caceres rất nhiều khoảng trống.



Thật không may là trong trận này cầu thủ người Uruguay ko có phong độ tốt. Cách sử lý nhiều tình huống tương đối kém, không có cơ hội được tạo ra và không thật sự hiệu quả trong các pha tấn công nhằm phá vỡ hàng phòng thủ của Cesena.

Sự thay đổi đầu tiên của Conte chính là khắc phục điểm yếu này bằng việc thay Giaccherini Caceres nhằm tăng khả năng quấy phá ở ngoài biên.

Gần năm phút sau, Conte thay đổi một lần nữa, lần này là một hộ công Del Piero và Borriello thay cho Matri và De Ceglie. Juve chuyển sang giá 3-4-1-2, với Vidal cùng với Pirlo, Marchisio, Giaccherini đá tiền vệ và Del Piero chơi phía sau hai tiền đạo Vucinic và Borriello.



Lối vào của người đội trưởng Alex ngay lập tức mang lại cho đội tính sáng tạo, kỹ thuật và tốc độ, đặc biệt rất có ích trong khoảng trống ít và luôn bị áp sát. Và chỉ sau quả đá phạt của Del Piero nguy hiểm, Alex đã có một đường tạt vào trong vòng cấm cho Vucinic nhả bóng lại, Marco Borriello đã tận dụng ghi bàn thắng duy nhất cho Juve.

Dẫn bàn Antonio Conte nhanh chóng chuyển về sơ đồ 4-3-3 với Giaccherini và Barzagli là hai hậu vệ cánh, Del Piero đá tiền đạo phải.


Cesena không còn sức sau 80 phút phòng thủ để có thể phản công lại và một chiến thắng tối thiểu dành cho Juve.

Đánh giá

Một lần nữa, Juventus đã giành chiến thắng trong hiệp hai. Và một lần nữa, với một đấu thủ "nhỏ", chơi phòng thủ Juve lại gặp khó khăn để tìm kiếm bàn thắng. Juve đã bị kéo lại mặt đất khi đối đầu với những đội bóng như vậy, tuy nhiên chúng ta vẫn phải hài lòng về mặt tỉ số và thống kê. Juventus kiểm soát trận đấu và không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Trong hiệp một, Cesena có 7 cú sút về phía khung thành Buffon nhưng không cú sút nào được cho là cơ hội nguy hiểm. Trong hiệp thứ 2 thì chỉ còn 2 lần và Buffon gần như không phải làm việc. Điều đó đã trở thành bình thường trong các trận đấu của Juve. Ngược lại kết thúc trận đấu, Juve có tới 26 lần sút cầu môn và đã thực hiện kiểm soát bóng lên đến 77%. Trong suốt mùa giải Juve có trung bình 19,3 lần sút cầu môn trong một trận, con số này so với Milan và Roma 15,7, những đội đứng ở vị trí thứ 2. Khoảng cách là Juve hơn 2 đội này đến 4 lần sút cầu môn một trận, rất lớn. Trong trận này với Cesena, đã cảnh báo là rất khó khăn. Thực sự Cesena ko có cách ngoài chơi chiến thuật như thế với 11 cầu thủ trong vòng 25m cuối. Từ đây có một tranh luận là Juve nên dùng đội hình 4-3-3 hơn là 3-5-2 trong các trận như vậy. Theo tôi, chơi với đội hình 4-3-3 có đầy đủ các miếng phối hợp hơn và có những phương án giải quyết trận đấu hơn từ tuyến hai. Tôi khẳng định lại ý kiến của mình một lần nữa, đội hình 4-3-3 phù hợp với những đội chơi phòng thủ. Ngoài ra, 4-3-3 đảm bảo sự hiện diện của một số cầu thủ có khả năng tấn công hơn, ví dụ như Giancherini hay Pepe... Đặc biệt chơ với 4-3-3, Juve có thể tận dụng Del Piero trong 20 phút cuối cùng, với kỹ năng và kĩ thuật cần thiết trong những trận đấu với không gian hẹp. Và tôi cũng ko quên cảm ơn sự đóng góp Marco Borriello, người đã ghi bàn rất quan trọng cho chức vô địch của Juventus.

(Dịch)
« Last Edit: April 28, 2012, 12:48 PM by Dkv »

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
[Góc chiến thuật] Phân tích trận Cesena 0 - 1 Juventus
« Reply #1 on: April 27, 2012, 08:23 PM »
Tưởng tượng thử Juve vẫn tấn công áp đảo thế và Alex trẻ lại 5 tuổi, chắc Milan ngửi khói lâu rồi

Offline blakes

  • Juventini
  • *
  • Posts: 345
[Góc chiến thuật] Phân tích trận Cesena 0 - 1 Juventus
« Reply #2 on: April 27, 2012, 08:42 PM »
Nói đến Del thì phải kể đến cả Trezegoal nữa, một CF và một SS chuẩn mực của bóng đá juve5

Offline ttthanhnhan

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 92
[Góc chiến thuật] Phân tích trận Cesena 0 - 1 Juventus
« Reply #3 on: April 28, 2012, 09:23 AM »
Bài viết rất công phu và hay nhưng không thực tế vì conte không suy nghỉ như bạn  >:)

Offline emmanuel-son

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 102
  • Gender: Male
  • we belong to Jesus...
[Góc chiến thuật] Phân tích trận Cesena 0 - 1 Juventus
« Reply #4 on: April 28, 2012, 11:02 AM »
viết hay lắm bạn ơi , nhưng dịch sang tiếng Ý rồi gởi cho COnte dc thì hay wa'
đúng ko nè

1 lần nữa cảm ơn bạn về bài này
Juve 2011 sẽ là 1 huyền thoại mới !
và bây giờ , Juve 2012 đã là 1 huyền thoại, và sẽ còn nữa.................................

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
[Góc chiến thuật] Phân tích trận Cesena 0 - 1 Juventus
« Reply #5 on: April 28, 2012, 12:18 PM »
Cái này mình dịch từ tiếng Ý qua... :P

Thật ra cái này của một Juventino bên Ý viết, trận nào anh cũng viết một bài như vậy, được khá nhiều Juventini đánh giá cao. Theo mình nghĩ có thể Conte sẽ sâu sắc hơn nhưng người viết bài này cũng có trình độ nhất định, ko phải anh ấy ngồi chém gió hoàn toàn. Mình dịch để mọi người tham khảo thôi. Vì thật ra ở nước ngoài khi họ bình luận một trận đấu trên truyền hình cũng hay làm cái này lắm, chứ ko ngồi chém gió xuông như VN.
« Last Edit: April 28, 2012, 12:23 PM by Dkv »

Offline emmanuel-son

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 102
  • Gender: Male
  • we belong to Jesus...
[Góc chiến thuật] Phân tích trận Cesena 0 - 1 Juventus
« Reply #6 on: April 28, 2012, 02:05 PM »
đến bao giờ VN mình mới đến đẳng cấp đó nhỉ
Juve 2011 sẽ là 1 huyền thoại mới !
và bây giờ , Juve 2012 đã là 1 huyền thoại, và sẽ còn nữa.................................

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
[Góc chiến thuật] Phân tích trận Cesena 0 - 1 Juventus
« Reply #7 on: April 28, 2012, 02:48 PM »
Họ có điều kiện hơn ta, thứ nhất về công nghệ truyền hình chắc chắn hơn rất nhiều ở ta, họ có những góc quay để chứng minh lời họ nói, còn ở ta hầu hết là mua lại bản quyền nên họ cho xem góc nào thì biết góc đấy. Thứ hai những khách mời đều là những danh thủ một thời, những hlv giỏi, nên họ có những góc nhìn chuyên môn hơn các nhà báo VN. Mùa giải sau mình sẽ cố gắng dịch hết tất cả các trận của Juve, đặc biệt các trận ở CL.

Offline Juventini

  • Juventini
  • *
  • Posts: 355
[Góc chiến thuật] Phân tích trận Cesena 0 - 1 Juventus
« Reply #8 on: April 28, 2012, 04:28 PM »
Cám ơn DKV đã dịch và post cho mọi người mở rộng tầm mắt.
Người viết bài này rất có chuyên môn, nhưng mình không đồng ý với kết luận cuối cùng khi cho rằng Juve nên chơi với sơ đồ 4-3-3 khi đối đầu với những đội bóng nhỏ.
Mình nhớ không lầm thì vào giai đoạn hoà 4 trận liên tiếp, Juve cũng đã chơi với sơ đồ 4-3-3 nhưng không hiệu quả.
Sự khác biệt duy nhất trong chiến thắng trước Cesena và những trận hoà trước đó mà mình thấy là sự mạo hiểm của Conte. Rõ ràng trong chuỗi trận hoà trước đây, chưa khi nào Conte dám để Juve chơi với 4 cầu thủ tấn công thực sự trong vòng 20p cuối trận như trận đấu với Cesena. Nếu để ý thì trong chuỗi trận hoà, Conte còn rất ít khi thay Alex vào sân, nếu có thì chỉ vài phút cuối trận (Alex ko có đủ thời gian để thay đổi trận đấu).
Tuy nhiên, trong chuỗi trận thắng vừa qua, Conte đã thấy Alex vẫn còn rất cần cho đội bóng. Và sau khi đã đạt được mục tiêu dự CL, Conte giờ đây đã chịu ít sức ép hơn và anh cũng hiểu rằng đây là lúc phải mạo hiểm.
Mình nghĩ sự khác biệt duy nhất chỉ ở sự mạo hiểm Conte thôi, không phải ở sơ đồ chiến thuật. Sơ đồ 3-5-2 đang vận hành khá tốt, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, khi đó cần sự mạo hiểm đúng lúc thôi.
Mình tin rằng với sự thay đổi trong suy nghĩ của Conte, Juve sẽ toàn thắng trong 4 trận còn lại và vô địch  gold_cup

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
[Góc chiến thuật] Phân tích trận Cesena 0 - 1 Juventus
« Reply #9 on: April 28, 2012, 05:40 PM »
Tớ cũng cho rằng Conte đã dám mạo hiểm hơn khi đã cầm cờ trong tay. Việc dâng đội hình rất cao từ giữa hiệp 2 cho thấy Conte thật sự quyết tâm có Scudetto mùa này. Điều mà từ những trận hoà trước đó Conte đã ko làm. Một số bạn tham gia bình luận trong bài viết này cũng nhận định là Conte ko nên chơi với những đội yếu bằng những cầu thủ đá cánh như De Ceglie và Caceres, trong những trận này Juve nên chơi với những cầu thủ đá cánh như Giak hoặc Pepe, thậm chí chơi đội hình 334 luôn, cần tận dụng những cầu thủ có khả năng chơi trong không gian hẹp như Giak. Đội hình ko cần thiết phải rõ ràng như thế nào nhưng các cầu thủ đá cánh nên có tốc độ và kỹ thuật trong các trận đấu như thế này.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
[Góc chiến thuật] Phân tích trận Cesena 0 - 1 Juventus
« Reply #10 on: April 28, 2012, 07:07 PM »
Quan trọng là dạo này Ngưu Ma Vương Pepe đang hắt hơi, xổ mũi nên Juve không thể chơi 4-3-3 ngon lành được. Việc dùng 3-5-2 hay 4-3-3 cũng chỉ là từng thời điểm khác nhau thôi, có nhiều trận Conte chơi cả hai đội hình đấy thôi.