Author Topic: Ca chuyển đối giới tính đầu tiên trên thế giới  (Read 9562 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Violyno

  • Youngster
  • *
  • Posts: 9
Nếu bạn lật lại lịch sử ngành chuyển đổi giới tính, bạn sẽ được biết ca chuyển đổi đầu tiên được ghi nhận là năm 1930, tại Đức. Những cuộc chuyển đổi giới tính từ đó về sau luôn đụng dao kéo, máu me, tốn rất nhiều thời gian công sức, tiền của. Trong khi ca chuyển đổi mà tôi được biết lại vô cùng nhanh gọn, đơn giản, và nhất là diễn ra từ cách đây nhiều thế kỷ. Làm gì có chuyện đó, người ngày xưa đào dek đâu ra kỹ thuật cao siêu như thế. Hẳn nhiều người đang tự nhủ và thắc mắc tôi đang tính làm trò gì đây. À, tôi chỉ định kể với mọi người về ca chuyển đổi giới tính đầu tiên mà thôi. Ai đã đọc "Tudo dũng cảm và con hươu thần" rồi thì chỉ nghe nhắc đến đây thôi chắc vỗ đùi đánh đét: à há, chí phở. Còn ai chưa đọc thì để tôi kể cho nghe:

Ngày xửa ngày xưa (xa hơn năm 1930 là cái chắc), ở một vương quốc nọ, có một vị minh quân. Ông không có con trai mà chỉ có một cô con gái xinh đẹp. Vì quá chờ đợi một đứa con nối dõi tông đường mà ông đối xử với công chúa như thể cô là một hòang tử. Công chúa xinh đẹp, tài giỏi võ nghệ khiến vị vua già càng tiếc tại sao cô không là một hòang nam.[ Một bữa nọ, vì chán đời, vua trốn ra ngòai thành đánh bạc. Đời bao giờ chả thế, họa vô đơn chí, vua thua hết ván này đến ván khác, phải đặt cược đến cả cái quần.......tính gỡ gạc chút đỉnh mà chúng nó cũng nỡ lột mất. Cứ tồng ngồng thế này mà ra phố, lỡ bọn paparazi đánh hơi thấy thì còn gì là thể diện quốc gia. Vua khổ sở suy nghĩ. Mà cái lũ bài bạc này ác, không có tiền là chúng đá đít khỏi sới luôn, không lèm bèm. Đang trong cơn bĩ cực, bỗng một thằng quỷ ở đâu hiện lên. Nó bảo nó sẽ đầu tư cho vua nghìn rưỡi, mua bộ ngon ngon mà mặc về. Đổi lại, vua phải cho nó con tuấn mã vạn dặm. Vua ngơ ngác: tao làm gì có cái của ấy. Ông không có nhưng thằng hàng xóm nhà ông có Ơ, thế mày bảo tao đi ăn trộm à? Mày ngon sao không tự đi mà lấy. Chẳng là, lão ấy nuôi bày chó dữ lắm. Ông người quen, chôm nó mới tiện, chứ tôi thì đám chó xé xác. Mày đánh bả chết cbn chúng nó đi là xong chứ gì. Thiện tai, thiện tai. Tôi ăn cắp ăn trộm chứ không giết hại sinh linh. Mà tóm lại ông có đồng ‎y’ không? Hay để tôi đi thuê thằng khác. Vua bí thế, đành gật đầu. Nhưng hứa là hứa thế chứ vua vừa già vừa béo, chậm chạp lề mề, lại lùn tịt, khéo đưa ngựa cho còn chả leo lên nổi chứ đừng nói chi đến cưỡi. Vua lo nghĩ đến mức tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, chẳng mấy chốc đã giảm gần chục cân. Công chúa Tudo thấy cha dạo này thường vừa đi vừa xốc quần, vốn thông minh, nàng đóan ngay cha đang có điều phiền muộn. Khi được cha kể rõ nguồn cơn, nàng cười ruồi một cái: cha đúng là lẩm cẩm. Thế mà không bảo con sớm. “Ăn trộm là nghề của nàng”. Cha cứ để đấy cho con. Tudo hí hửng bắt tay ngay vào việc chuẩn bị đồ nghề. Một đêm nọ, nàng xách “hàng”, trèo tường đi, mặc dù nàng có thể đi cửa chính; cơ mà thế thì còn gì là hồi hộp. Tâm l‎y’ này thật không khác gì Tom Sawyer và Huck Finn trong phi vụ giải cứu anh da đen. Dinh cơ nhà hàng xóm cách đó không xa, Tudo bắt xe ôm vèo phát là tới. Nàng hăm hở quăng móc, toan trèo tường vào. Bỗng một bàn tay từ bóng đêm vỗ vai nàng: ê ku. Tudo giật bắn mình, tưởng bị phát hiện. Không làm cách đó được đâu. Để anh bảo chú. thằng cha này ở đâu chui ra vậy nhỉ? Có vẻ như nó biết mình định trộm ngựa. Tính dây máu ăn phần à? Mỡ mà húp nhé Dường như đóan được suy nghĩ của Tudo, tên kia nhanh nhảu: Anh vào nhà này mấy lượt rồi, đều bị bắt cả, vừa ra trại là anh tek đến đây ngay. Bọn chó trong này quen mùi anh rồi, ngo ngoe không nổi nữa. Anh bẩu chú cách lấy ngựa. Bán đi, anh xin 30% gọi là thôi Không nghe anh thì chú thất bại chắc. Tudo nghĩ cũng tiếc 30% nhưng lỡ thằng cha này nói thật thì nguy cơ là mất trắng. Thôi thì cẩn tắc vô áy náy. OK. Thế này nhé, chú sẽ đi thẳng cổng chính mà vào. Anh biết mã. Con vẹo anh làm trong này mà. Chú đi qua 10 hành lang, 9 cái sân, đến chuồng ngựa. Ở đó chỉ có 1 con thôi, nhưng có 2 bộ yên cương. Một bộ bằng vàng, một bộ bằng da. Chú nhất nhất không được chọn bộ vàng. Chỉ cần chú chạm tay vào bộ vàng, hệ thống báo động sẽ được khởi động, mã mở cửa sẽ tự động thay đổi. Chú sẽ bị nhốt trong đó. Đặt bộ bằng da lên con ngựa, nó sẽ ngoan ngoãn đi theo chú. Anh đồ chú là công chúa nước bên cạnh chứ chả xa xôi gì. Anh khuyên, lần sau đi học lớp hóa trang trước khi hành nghề. Get it? Ròai. Đây đi đây. Tudo theo lời chỉ dẫn, đến chuồng ngựa hòang gia. Quả tình trong đó có con ngựa đẹp long lanh. Tuấn mã có khác. Nàng liếc sang bên, thấy đúng là có 2 bộ yên cương thật. Bộ vàng đẹp đẽ bao nhiêu thì bộ da ghẻ lở bấy nhiêu. Chẳng nhẽ tuấn mã kia lại phải dùng bộ dây cương da bèo bọt này hay sao? Trong giây phút bồng bột, nàng với tay lấy bộ yên vàng. Còi báo động rú lên inh ỏi. Tòan bộ khu chuồng ngựa bị bao vây. Tudo bị dẫn đến trước chủ nhân của con ngựa. Nàng vật vã kể tội thằng mất dạy nào xui nàng trộm ngựa. Nàng vì nhà nghèo, vợ con nheo nhóc phải đánh liều chứ có lòng nào gian tế. Nàng thề thốt sẽ làm bất cứ việc gì nếu được thả ra. Tất nhiên lão vua chẳng tin lời nàng kể lể. Gớm, hỏi cave 10 cô thì 9 cô giống Kiều. Nhưng nhìn nàng nhanh nhẹn, lão tính chắc có khả năng chôm chỉa đây. Lão gật gù ra chiều thông cảm: được rồi. Trông ngươi cũng không phải loại gian manh. Ta cho ngươi một cơ hội. Hãy đi lấy cho ta quả táo vàng bên nước Cam. Không những ta thả ngươi đi mà còn cho ngươi con ngựa này về mà bán lấy tiền nuôi vợ. (hề hề, ta lấy giống ròai, còn nó cũng khá già). Tudo nhận lời. Vừa ra đến cổng, thằng bạn đã chì chiết: tao biết ngay mà. Lâu thế thế nào cũng có chuyện. Thôi, đừng nhiều lời nữa, nghĩ cách giúp đệ đi. Chẹp, thế chứ còn biết làm sao. Anh giúp, nhưng lần này cô nhất quyết phải nghe lời anh. Dạ, em nghe. Giờ mình bắt taxi sang bên đó đã. Đi xe ôm kẹp ba, cá nó bắt chết...Giờ nghe anh đây. Cô sẽ đi vào từ cửa chính, anh có mã. Chả nói giấu gì cô, bên này anh cũng có tay trong. Đi qua một cánh đồng, cô sẽ đến một khu vườn. Quả táo nằm ngay trên bàn. Cô sẽ thấy một cái lẵng bằng vàng và một cái giỏ mây cũ. Đừng lấy lẵng vàng. Hãy nhặt quả táo cho vào giỏ mây, rồi đi ra. Chỉ cần cô chạm tay vào cái lẵng, tình hình sẽ lại y như bên chỗ con ngựa. Hiểu chưa? Em hiểu rồi ạ. Em đi nhá. Sự thể diễn ra đúng như tên siêu trộm kia nói. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cái lẵng bằng vàng, bản tính tiếc rẻ của phụ nữ nổi lên và Tudo lỡ chạm khẽ vào nó. Còi báo động kêu nhặng xị, nàng lại bị bắt đến trước vua Cam. Lần này khỏi rào trứơc đón sau, Tudo kể luôn là vua Lừa bên kia muốn có quả táo. Vua Cam căm lắm, nhưng xét thấy Tudo có thể có lợi cho mình nên dằn lòng. Được, ta sẽ cho ngươi quả táo, nhưng ngươi phải mang về cho ta nàng Helene tóc vàng. Tudo không còn cách nào khác là nhận lời. Biết sẽ bị ăn chửi, nàng chặn luôn: giúp tôi nốt lần này. Mang ngựa về, tôi cho anh 70%. Chẹp, đã chót thì phải chét. Anh tư vấn cô nốt lần này. Mà nếu lần này cô thất bại thì cũng chẳng còn đường về quê mẹ đâu vì canh giữ nàng Helene tóc vàng là một tên quỷ dữ. Hắn nhốt nàng vào quả hạt dẻ. Giờ chúng ta sẽ đến nước Quỷ, cô sẽ vào lâu đài quỷ chẳng khó khăn gì vì thằng này quê lắm, không biết dùng hệ thống báo động đâu. Cô sẽ thấy trên bàn một đĩa hạt dẻ. Hãy chọn hạt bé nhất. Đó chính là Helene. Đặt hạt này vào thay thế. Sau đó cô phải chạy thật nhanh ra đây. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nước Quỷ trước khi hắn phát hiện ra Helene đã bị đánh cắp. okie? K. Mọi việc diễn ra vô cùng nhanh chóng và chính xác. 2 người và quả dẻ vội vàng thuê trực thăng để chuồn cho lẹ. Vua Quỷ về nhà, gọi quả dẻ, nhưng đó chỉ là một hạt dẻ bình thường nên chẳng hề nhúc nhích. Vua Quỷ gầm lên, cưỡi máy bay du lịch vừa tậu bay vụt lên không, dõi mắt khắp nơi tìm kiếm tung tích kẻ táo gan. A, kia rồi, chắc con trực thăng Airforce 0 kia chứ không khác. Hắn ì ạch đuổi theo nhưng đời thưở nào máy bay du lịch lại đi đua với máy bay chuồn chuồn. Bất lực nhìn chiếc Airforce 0 bay sang không phận nước khác, vua quỷ buông lời nguyền: kẻ nào đánh cắp Helene của ta, nếu là trai sẽ biến thành gái, nếu là gái sẽ biến thành trai. Tudo đưa Helene về đến nước Cam. Chàng (giờ là chàng ròai) nóng lòng muốn biết nhan sắc của cô gái được ca tụng là Tây Thi mất vía, Hằng Nga giật mình này nên ném quả hạt dẻ xuống đất. Hạt dẻ vỡ tung, và nàng Helene tuyệt sắc bước ra. Nàng quả là trang nghiêng nước nghiêng thành. Mắt nàng nhìn đến đâu, hoa tưng bừng khoe sắc đến đó, nhưng không đóa hoa nào rạng rỡ bằng nàng. Tudo ngây ngất, không muốn nộp nàng cho lão vua Cam vừa già vừa xấu. Chàng quyết định làm một chiêu ảo thuật. Tiếp kiến vua Cam, Tudo đưa cho nhà vua quả hạt dẻ trong có nàng Helene. Hàng đã mua, miễn đổi lại, vua Cam thuộc nằm lòng câu đó nên phải thử cho chắc. Quả thực, nàng Helene tóc vàng hiện ra. Vua sung sướng gật gù, trao cho Tudo quả táo. Chàng cúi chào ra về, không quên làm chút tiểu xảo, đổi lại hạt dẻ thần. Về nước Lừa, Tudo đổi táo vàng lấy tuấn mã rồi nhanh chóng quay về với vua cha đang mỏi mòn chờ đợi.] Nhà vua hết sức vui mừng khi thấy con trở về bình an, cùng con ngựa đẹp, và nhất là công chúa ngày nào đã biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Y hứa, Tudo thưởng hậu cho tên siêu trộm đã giúp mình. Và tất nhiên, cưới nàng Helene tóc vàng xinh đẹp. [Lại nói về vua Cam, vua không hiểu tại sao quả hạt dẻ không biến thành Helene nữa cho đến khi nhận được thiếp mời đám cưới. Vua căm tức vì mất quả táo nhưng ngại gây sự lằng nhằng nên đành tự nhủ: coi như ông thí cho chúng mày]

Câu chuyện đến đây là hết. Vì truyện này tôi đọc đã quá lâu nên tình tiết cụ thể không nhớ rõ, đôi chỗ phải tự biên. Tuy nhiên, cốt truyện là không thay đổi. Để cho qu‎y' vị tiện theo dõi, tôi tóm tắt lại như sau: Tudo vốn là công chúa 1 nước. Không hiểu vì sao mà vua cha lại phải có con tuấn mã nọ. Nàng buộc phải đi trộm về. Được hươu thần giúp đỡ, nhưng nàng quên lời dặn nên bị bắt, phải đi lấy cái gì đó thì sẽ được đổi con ngựa. Lần này nàng cũng làm sai, và phải đi tìm Helene. Đoạn Helene thì như đã kể trên trừ vụ máy bay. Tudo biến thành con trai sau lời nguyền rủa của vua quỷ. Vì mê Helene nên lập mưu chiếm đoạt táo vàng chứ không đổi nữa. Cũng con hươu thần giúp nàng/chàng blah blah...Tudo có tuấn mã, táo vàng (hoặc không), và Helene mang về. Đoạn kết như đã kể.

Đó, vụ chuyển đổi giới tính đầu tiên trên thế giới là như vậy đó.
Quân tại Tương Giang đầu
Thiếp tại Tương Giang vĩ
Tương tư bất tương kiến
Đồng ẩm Tương Giang thủy