Juventus đã chính thức có tân binh đầu tiên từ kỳ TTCN Mùa Đông, tiền đạo 29 tuổi, Marco Borriello, đến từ AS Roma. Borriello trưởng thành từ lò đào tạo của AC Milan, như Alessandro Matri, và được biết đến với biệt danh "Tiểu Marco" (so sánh với huyền thoại Marco Van Basten và Marco Simone). Tuy nhiên Borriello không được biết đến nhiều trong mầu áo Milan khi lang bạt khắp nước Ý. Marco Borriello được biết nhiều khi thi đấu ấn tượng trong mầu áo Genoa, trước khi trở về Milan trong một thời gian ngắn rồi chuyển sang Roma.
Mặc dù vừa chân ướt chân ráo đến Turin nhưng Borriello đã nhận được sự chào đón không thể nồng nhiệt hơn từ đồng đội và HLV.
Conte: “ Điều gì mà chúng tôi nhìn thấy ở Borriello mà Milan không thấy ư? Có thể là điều tương tự mà chúng tôi đã nhìn thấy ở Pirlo. Bên cạnh mọi lựa chọn luôn có rất nhiều lý lẽ và đánh giá. Lựa chọn Borriello là điều mà cả tôi và CLB đều mong muốn và tôi không hiểu tại sao phải lo lắng cho một sự tăng cường nhỉ?"
Vucinic: "Anh ta là một tiền đạo tuyệt vời và một chàng trai tốt. Mọi người đều biết những phẩm chất của anh ta. Cạnh tranh cho vị trí tiền đạo ư? Tôi không sợ cho vị trí của mình và có nhiều lựa chọn hơn khiến chúng tôi mạnh hơn"
A. Matri: "Chúng tôi đều là những tiền đạo nguy hiểm, sự tăng cường này sẽ khiến chúng tôi có lực lượng tốt trong phần còn lại của mùa giải. Hiện tại chúng tôi có đến 5 hoặc 6 cầu thủ có thể chơi tiền đạo, như mọi đội bóng lớn. Tôi muốn được thi đấu nhưng tất nhiên là HLV mới là người quyết định. Chúng tôi luôn mong muốn và sẵn sàng thi đấu"
Liệu Antonio Conte và Juventus có thành công với lựa chọn của mình hay không thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Nhưng có một "truyền thống" mà Borriello có thể yên lòng, những tiền đạo mà Juventus mang về từ TTCN Mùa đông luôn thành công trong nửa mùa giải đầu tiên. Amauri đã chơi rất tuyệt còn Matri thì còn hơn cả tuyệt vời, đến dự bị như Toni còn có những màn trình diễn ấn tượng sau khi chuyển đến thì Borriello chỉ phải tập trung luyện tập và chờ cơ hội của mình mà thôi.