Author Topic: Juventus: Chưa dứt cơn mê?  (Read 7841 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Juventus: Chưa dứt cơn mê?
« on: March 01, 2011, 05:07 PM »
Juventus: Chưa dứt cơn mê?



Khủng hoảng

Những tưởng Juventus đã tìm lại được những ngày tháng tươi đẹp khi Andrea Agnelli tiếp quản đội bóng và Juventus đã chơi không tồi nửa đầu mùa giải. Nhưng tất cả chỉ là một chữ ngờ, sau kỳ nghỉ đông Juventus thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác hẳn. Một đội hình rời rạc, vô hồn và một HLV bạc nhược ngồi im chịu trận. Juve đã bị hết Napoli, Palermo, rồi đến Parma, Bologna làm nhục. Thanh danh của lão bà đã bị vấy bẩn chưa từng có.

Đó chưa phải là những tin xấu cuối cùng, trong cuộc họp hội đồng cổ đông ngày hôm qua, Juventus đã công bố khoản lỗ lên đến 40M trong 6 tháng vừa qua. Đó là một khoản lỗ kỷ lục đối với Juventus, một đội bóng luôn biết cách làm ăn và đã 10 năm có lãi liên tục. Nhưng đó là hệ lụy tất yếu của một loạt những kết quả bất lợi trong 2 năm vừa qua và việc vắng mặt ở cúp Châu Âu ngay từ vòng loại.

Cụ thể là trong quý I, Juve thu về 88.8M € (sụt giảm 29%, so với mức 125M cùng kỳ năm ngoái). Trong khi chi tiêu của CLB đạt 100,1M (tăng 16.8 so với 85.7M cùng kỳ năm ngoái), chủ yếu là chi phí xây dựng SVD nâng cao do giá vật liệu xây dựng và tiền lương, thưởng của các cầu thủ. Cùng với các khoản thuế khác thì quý I, 2010-211, Juventus đã ghi nhận khoản lỗ lên đến 39,5M (so với khoản lãi 14.2M cùng kỳ năm ngoái). Khoản lỗ này đã kéo khoản vốn ghi nhận vào 31/12/2010 của Juventus chỉ còn 511M (giảm 90.3M so với 30/06/2010).

Hệ quả tất yếu là giám đốc tài chính Michele Bergero (người vừa lên thay vị giám đốc cũ đã sang Napoli) bị sa thải. Aldo Mazza, một thành viên cũ của Hội đồng quản trị sẽ lên thay vị trí này. Nhiệm vụ của ông này không hề đơn giản khi vừa phải tìm cách cân bằng thu chi, vừa phải tìm cho Juventus một nhà đầu tư mới, sau khi cuộc cách mạng Lybia có thể khiến 7.5% cổ phần của cổ đông Lybia Lafico nhiều khả năng sẽ bị đóng băng.

Làm sao thoát khỏi cơn mê ?

Juventus đang cần những biện pháp cấp bách để thoát khỏi cơn đại khủng hoảng này. Andrea Agnelli và Marotta, Nedved đã có cuộc họp khẩn cấp với Del Neri ngay sau khi hội đồng cổ đông kết thúc. Về cơ bản Del Neri vẫn nhận được sự tin tưởng của BLD Juventus nhưng đó không phải làm niềm tin tuyệt đối. Del Neri chỉ có 4 ngày để nắm giữ lấy niềm tin đó. Nếu để thua trước Milan cuối tuần này, Del Neri sẽ bị thay thể bằng HLV tạm quyền Pavel Nedved.

Andrea Agnelli vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của đại đa số cổ đông. Chủ tịch EXXOR, John Elkann đã có mặt ở Vinovo và khẳng định sẽ sát cánh cùng Agnelli đưa Juve về đúng giá trị của nó. Nhiều khả năng EXXOR sẽ tăng số vốn của họ tại Juventus bằng cách mua lại 7,5% cổ phần của Lafico và khoản ngân sách chuyển nhượng khoảng 50M cho mùa này sẽ được thông qua vào tháng 6 tới.

Juventus vẫn tiếp tục kế hoạch chuyển nhượng của họ với mục tiêu rất rõ ràng là đưa về Juve những nhân tố tốt nhất có thể. Theo giới báo chí thân Juve thì sẽ có một HLV mới và ít nhất 2 ngôi sao mới sẽ cập bến Juventus Arena (Tên sân vận động mới của Juve). Các ứng cử viên ngồi chiếc ghế nóng là hai huyền thoại Lippi (Conte), Capello và cựu HLV của Roma Spaletti. Trong đó giải pháp Lippi (Conte) đang được các tifosi trên thế giới đánh giá cao nhất. Lippi sẽ tiếp quản vị trí GDKT đã bị bỏ trống bấy lâu nay, còn Conte sẽ là HLV trưởng của Juventus mùa tới.

Juventus cũng đang cân nhắc đưa về hai ngôi sao Nam Mỹ. Bastos cho hành lang cánh trái và Pastore hoặc Sanchez cho hàng tiền đạo. Hy vọng những liệu pháp này sẽ đưa Juve ra khỏi cơn mê kéo dài từ Calciopoli 2006. Bình minh sẽ quay trở lại khi Juventus chuyển sang sân vận động mới, Juventus Arena và cuộc chiến tại quan trường Calciopoli sẽ đưa các Scudetto về đúng vị trí của nó.
« Last Edit: March 01, 2011, 05:08 PM by Souslevent »

madkiller_2008

  • Guest
Juventus: Chưa dứt cơn mê?
« Reply #1 on: March 01, 2011, 06:13 PM »
Cái tà khí từ Olimpico di Torino nữa! Bây giờ chuyển sang tin vào yếu tố tâm linh rồi.
Ra khỏi cái sân này chắc Juve sẽ khá hơn. Từ khi chuyển tên cho Olympic mùa đông 2006 thì 2 CLB Turin vật vã luôn.      

Offline KinhKoDeu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,063
Juventus: Chưa dứt cơn mê?
« Reply #2 on: March 01, 2011, 06:53 PM »
 50tr mùa tới chỉ mua những cầu thủ cho mượn thôi đã gần hết chứ khó mà đem ngôi sao về .
Agnelli muốn Elkann cho Juve 150tr để mua sắm vào mùa tới nhưng con số chỉ dừng ở 50tr . Với việc mua đội Criket , ko đồng ý cho Juve vay để mua Pazzini kì chuyển nhượng vừa rồi thì khó trông chờ vào Elkann lắm .

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Juventus: Chưa dứt cơn mê?
« Reply #3 on: March 01, 2011, 08:57 PM »
Quote from: KinhKoDeu
50tr mùa tới chỉ mua những cầu thủ cho mượn thôi đã gần hết chứ khó mà đem ngôi sao về .
Agnelli muốn Elkann cho Juve 150tr để mua sắm vào mùa tới nhưng con số chỉ dừng ở 50tr . Với việc mua đội Criket , ko đồng ý cho Juve vay để mua Pazzini kì chuyển nhượng vừa rồi thì khó trông chờ vào Elkann lắm .
Cái gói 150M đấy là dành cho 4 mùa giải chứ ko phải là một mùa đâu. Juve chứ có phải Man City đâu mà lắm tiền thế được

Offline Cold Blood

  • Juventini
  • *
  • Posts: 439
Juventus: Chưa dứt cơn mê?
« Reply #4 on: March 01, 2011, 09:29 PM »
"Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" - tất cả như chống lại Juve. Tiền ít ỏi vậy may ra bổ sung 1 anh cánh trái, 1 anh hậu vệ phải, chọn mặt gửi vàng cho 1 vài đồng chí đang thuộc diện mượn.
Juventus  : You're always in my heart

Offline Nguyen Hai Long

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,532
Juventus: Chưa dứt cơn mê?
« Reply #5 on: March 01, 2011, 09:32 PM »
Em bắt đầu tưởng tương HLV Pavel Nedved sẽ như nào rồi đấy. Hài, nghĩ đến cảnh Nedved đứng ngoài biên chỉ đạo Del Piero đá, chết cười.
Anh Sous cho em hỏi sao dạo này mò vào topic, đôi khi ấn quay lại ko đc vây?
« Last Edit: March 01, 2011, 09:34 PM by Nguyen Hai Long »

Offline blakes

  • Juventini
  • *
  • Posts: 345
Juventus: Chưa dứt cơn mê?
« Reply #6 on: March 01, 2011, 11:35 PM »
Quote from: KinhKoDeu
50tr mùa tới chỉ mua những cầu thủ cho mượn thôi đã gần hết chứ khó mà đem ngôi sao về .
Agnelli muốn Elkann cho Juve 150tr để mua sắm vào mùa tới nhưng con số chỉ dừng ở 50tr . Với việc mua đội Criket , ko đồng ý cho Juve vay để mua Pazzini kì chuyển nhượng vừa rồi thì khó trông chờ vào Elkann lắm .
--->Còn mấy ngôi sao đang lên như Iaqinta, Giovinco và một số cầu thủ khác nữa nếu bán khéo thì cũng có tầm thêm 20M. Cộng với 50M là cũng có một món kha khá đấy chứ. Chắc chắn vẫn là điệp khúc trả dần chứ sao trả luôn một cục nên nếu tính toán khéo thì vẫn ok "Khéo co thì ấm". Số 1 vẫn là bác HLV thôi      

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Juventus: Chưa dứt cơn mê?
« Reply #7 on: March 02, 2011, 08:40 PM »
Hôm nọ đọc báo thấy Thành Johan chê Real Madrid chạy nhiều quá, ngẫm lại quá chuẩn với Juve.
Trương Phi dũng mãnh nhưng không phải là tướng tài.

Nhìn các cầu thủ Juve chạy nháo nhác (nhất là chú Chiellini) bỗng hiểu tại sao Juve lại mất bản sắc. Ngày xưa Juve chơi chậm rãi vốn là để tiết kiếm sức, chỉ cần tung sức ra khi cần phản công nhanh hoặc kết thúc trận đấu. Về cơ bản khi phòng thủ các cầu thủ cần tập trung hơn, cần mánh khóe hơn nhưng không mệt bằng khi phải chơi tấn công, pressing liên tục.

Ranieri rồi đến Ferrara đã muốn các học trò mình đá pressing liên tục, tạo sức ép liên tục và hy vọng bàn thắng sẽ đến. Hãy nhìn lại những trận đấu mùa này tại sao Juve lại thắng các đại gia và thua các tiểu gia.

Với Milan, Roma, Inter, Juve chủ động nhường đội bạn chiếu trên, dù sân nhà hay sân khách. Chỉ cần chơi tập trung và trừng phạt đội bạn khi cần. Nhưng cũng phải nói vấn đề tập trung của Juve không tốt, nếu để đối phương ghi bàn trong 15' đầu coi như thua chắc, vì trong vòng 15' đấy Juve chơi không gắn kết.

Nhưng với các đội bóng yếu hơn, Juve lại tự buộc mình phải gồng mình chơi tấn công và việc bị các đội bạn phản công nhanh là chuyện không lạ. Với việc để Krasic chơi tự do thì hành lang cánh phải coi như chỉ còn mình anh hậu vệ cánh hứng chịu tất cả. Hoàn toàn khác với cánh bên trái khi Marchisio được đẩy ra bọc lót. Hậu hết các bàn thua mùa này của Juve đều xuất phát từ cánh phải, cho dù đó là Grygera, Motta hay Sorensen.


Để cải thiện điều này thì Juve cần 1-2 người giữ nhịp tốt, chơi tập trung bóng ngắn (Marchisio-Aquilani-Melo chơi bóng ngắn với nhau rất tốt), nhưng cũng cần 1 tiền đạo phía trên có khả năng cầm bóng  như Alex hoặc Quag.
Hoặc mạnh dạn chơi 4-3-3 cổ điển, kéo Marchisio vào giữa đá tiền vệ trung tâm cùng Aquilani và Melo, chứ không phải nửa vời như bây giờ.
Đẩy Krasic lên cao như tiền đạo cánh tự do, có thể bó vào trung lộ khi cần. Alex hoặc Matri cánh đối diện và Iaquinta, Toni đá cắm. Như thế vai trò của hậu vệ cánh phải sẽ rõ ràng hơn nhiều

Offline Mr_KOP

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 2,123
  • Gender: Male
  • Vô Thường
Juventus: Chưa dứt cơn mê?
« Reply #8 on: March 02, 2011, 10:51 PM »
Phải nói là Juventus ... bỉ cực chưa qua, thái lai chưa tới
▒█▀▀█ ▀█▀ ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀█ ▀█▀
▒█▀▀▄ ▒█░ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░░░ ▒█░░▒█ ▒█▒█▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▀ ▒█░
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▄ ▒█░▒█ ▄█▄

Offline Mr_KOP

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 2,123
  • Gender: Male
  • Vô Thường
Juventus: Chưa dứt cơn mê?
« Reply #9 on: March 03, 2011, 01:53 AM »
SAo Juve không bán tên như A sơ nồ nhỉ ... có khối tiền ấy chứ
▒█▀▀█ ▀█▀ ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀█ ▀█▀
▒█▀▀▄ ▒█░ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░░░ ▒█░░▒█ ▒█▒█▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▀ ▒█░
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▄ ▒█░▒█ ▄█▄

Offline KinhKoDeu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,063
Juventus: Chưa dứt cơn mê?
« Reply #10 on: March 03, 2011, 07:09 AM »
@Souslevent : Juve không có người điều tiết nhịp độ trận đấu . Kể cả khi dẫn bàn cũng ít khi chủ động giảm nhịp . Cái này từ thời Rani vẫn thế .
Cho nên mới bảo Aquilani cũng chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ .
Ngày trước , Italia hay Juve bình thường cứ đá vật vờ sau đó đột ngột tăng tốc khiến đối thủ lạc nhịp . Nhưng bây giờ mai một đi lắm rồi , Italia-Prandelli tấn công đẹp mắt hơn nhưng chưa chắc hiệu quả .
  Dạo này cựu cầu thủ ghi bàn nhiều quá , trận sau ko biết có khóa nổi Ibra ko .

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Juventus: Chưa dứt cơn mê?
« Reply #11 on: March 03, 2011, 09:04 AM »
đi tìm người cầm nhịp vẫn mãi là bài ca muôn thuở
Nhưng nếu xoay lại 4-3-3 từng thành công dưới thời Lippi thì em lại càng lo về 2 hậu vệ cánh bác Sous ah.
Hai cánh của ta hiện nay đều không ổn. xoay về 4-3-3 truyền thống có an toàn hay không thì chưa biết được.
Về khả năng chơi bóng ngắn của bộ ba Aqui - Marchi - Melo với nhau thì khá là ổn nhưng độ gắn kết điều tiết và giữ khoảng cách của bộ ba này đặc biệt là chân chuyền Aqui với các tuyến còn lại hơi yếu.
Hàng hậu vệ về độ lạnh và quái thì còn xa mới bằng ngày ấy được.

Hy vọng là nếu Neddy có tạm quyền thì đừng có hành anh ấy kiểu Ferrara.
Tạm quyền đến kết thúc giải đồng thời công bố luôn bộ đôi Lippi + Conte thì khoái hơn.
Sớm kết thúc các HĐ cần thiết và tập trung vào thời gian làm quen đội bóng.
Xây dựng hệ thống lối chơi
Mùa này coi như vứt rồi đây
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------