Bộ não Juve ở đâu? Đâu phải Juve không quan tâm đến sự chặt chẽ đâu nhỉ? Có quan tâm đấy chứ nhưng không đủ sức để làm thôi, cùng với sự ham thích tấn công lấy danh tiếng nửa vời nên sự thất bị kéo theo tinh thần xuống trầm trọng nên thất bại cứ kéo theo thất bại...Cần sự thay đổi nhưng sự thay đổi từ đâu đây? Ai sẽ đem đến sự thay đổi đó? Thông tin bên lề Guss Hiddink chăng?
Hệ thống quản lý của các CLB Ý khác hẳn với ở Anh hay TBN. Các quan chức chỉ tạo ảnh hưởng đến những mục tiêu kinh tế và chuyển nhượng thôi.
HLV và các Staffs chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn và họ đứng dưới sự kiểm soát của GĐKT, chứ chả cần quan tâm ai là chủ tịch.
Phải nói thẳng là Ferara có khá nhiều khuyết điểm:
- Non kinh nghiệm: Chưa từng dẫn dắt 1 CLB nào trước khi phải chèo lái một con tầu đang mất phương hướng như Juve thì sao mà ko nặng. Sức ép thành công có thể bóp chết bất kỳ HLV nào, nhất là với 1 CLB như Juve.
- Thiếu quyết đoán: Sự thay đổi người của Ferara rất khó hiểu và dường như đấy là điều đã được lên lịch trước khi trận đấu bắt đầu, giống như kiểu nếu
thằng A đá như hâm thì thay
thằng B, hoặc chấn thương thì phải thay người. Chứ ít khi có những lúc Ferara dám thay đổi đội hình thi đấu kiểu như nó đá rắn, phòng ngự nhiều tầng thì thay người chuyển sang 4-2-3-1 cho nó linh hoạt hay chuyển về 4-4-2 đánh biên. Tóm lại là Juve chơi thế nào trong suốt cả trận nằm trong tính toán của C.F rồi, ko có gì có thể thay đổi được.
- Thành tại Melo, bại cũng tại Melo: C.F yêu cầu 1 Registra kiểu D'Agostino thì được cung cấp hàng khủng Melo. Melo giỏi, điều đó không phải bàn cãi, nhưng ở Fio hay Brazil có rất nhiều người có thể làm bóng và chơi sát cạnh anh ta để sửa chữa những sai lầm mà anh ta có thể mắc phải. Nhưng ở Juve thì ko, Melo là người quét dọn phía trước hàng thủ, và nếu anh ta thất bại thì ngay lập tức Juve trả giá -> Tội đồ. Những trận xếp Poulsen hay Marchisio đá vị trí của Melo, Melo đá nhô cao phía trên thì thấy rõ ràng là Juve đá chắc hơn hẳn.
- Câu chuyện Samba: Amauri tự buộc vào cổ mình những áp lực vào ĐT Italia, Diego chơi quá ngây thơ và còn non kinh nghiệm ở Serie A, Melo mất phong độ thảm hại. Nhưng chỉ cần có thể xỏ chân vào giầy là họ có thể ra sân vậy thì tham vọng ở đâu? hưng phấn ở đâu? C.F cũng chăng có giải pháp nào khác vì những giải pháp thay thể còn nguy hiểm hơn, ai thay Amauri: Immobile hay Alex chưa đủ thể lực, Tiagon và Molinaro còn nguy hiểm cho Juve hơn khi họ vào sân.
Còn hai trận thôi đấy, đàng nào thì tàu cũng sắp chìm rồi!