Thực lòng mà nói, Ranieri đang làm rất tốt công việc của mình. Với 1 đội hình có chắp vá, nhiều trụ cột bị chấn thương thì phải thừa nhận rằng chúng ta cần phải cám ơn Ranieri.
Nhưng đối với Secco thì khác. Mình đang không hiểu thằng cha này muốn gì nữa?
Chiellini chấn thương, vị trí trung vệ chỉ còn lại Grygera và Boumsong. Hậu vệ trái cũng có mối Molinaro. Hậu vệ phải cũng chỉ còn Birindelli. Sali rất đa năng, có thể đá được nhiều vị trí nhưng chỉ cần cầu thủ này chấn thương và 1 trong hai hậu vệ cánh bị treo giò thì lấy ai đá.
Đội hình như vậy là quá mỏng, vậy mà khi chưa tìm được người mới thì Secco đã kí hợp đồng cho Lyon mượn Boumsong.
Mình không hiểu thằng cha này nghĩ gì? Cầu thủ nào được Juve quan tâm lúc này cũng đều biết rằng họ sẽ chỉ là người đóng thế trong 1 thời gian, cầu thủ nào muốn vậy. Chỉ có những cầu thủ kém chất lượng và Juve thì không để ý tới những cầu thủ này.
Chí ít cũng phải là loại trung bình. Nhưng với những cầu thủ trung bình thì các đội bóng lại ko muốn nhả vì họ cũng có kế hoạch. Ngay cả khi họ muốn nhả thì nếu biết tình hình của Juve như vậy, chắc chắn sẽ ép giá.
Không hiểu Juve thu về được bao nhiêu từ vụ cho mượn Boumsong mà lại có quyết định ngu ngốc như vậy?
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là thị trường sẽ đóng cửa, thằng Secco đúng là tự chuốc lấy khó khăn cho mình.
Quá thất vọng về cách làm việc của thằng cha này. Mình chỉ mong thằng Secco sớm cuốn gói khỏi Juve.