Author Topic: Dương Quá ra Hà Nội pà con ơi.  (Read 36415 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Pavelvnr

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,844
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
Dương Quá ra Hà Nội pà con ơi.
« Reply #100 on: December 05, 2005, 10:17 PM »
5/12/2005:


Hôm nay mới biết tại sao DQ lại lỡ chuyến bay ra HN lúc 8h - Vì đi mua quà cho các anh chị em HN mà DQ trễ giờ, vội vã nên... tông vào taxi  . Đã vậy khi ra đến HN còn không dám đi cà nhắc nữa kìa . Đáng ra việc ấy DQ phải nói cho anh em biết chứ...

Anh em JFC ở HN thành thật xin lỗi DuongQua  Lần sau nữa thì cẩn thận nha

Chị em HN mau gọi điện cho DQ nhanh để xin tha mạng

Cũng may là CN này lại đi đá banh ầm ầm roài

(nhân tiện có bà con ở SG nào giải thích giùm, "xi-cà-que" nghĩa là gì, hiểu được chết luôn á  . Thấy bảo gần gần như... què  )
« Last Edit: December 05, 2005, 10:29 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline GianluigiBuffon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 739
  • Gender: Male
Dương Quá ra Hà Nội pà con ơi.
« Reply #101 on: December 05, 2005, 10:32 PM »
Chắc lại tia thấy em nào xinh xắn rùi (hay là mát mẻ nhể )

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Dương Quá ra Hà Nội pà con ơi.
« Reply #102 on: December 06, 2005, 09:04 AM »
Quote
5/12/2005:
Hôm nay mới biết tại sao DQ lại lỡ chuyến bay ra HN lúc 8h - Vì đi mua quà cho các anh chị em HN mà DQ trễ giờ, vội vã nên... tông vào taxi  . Đã vậy khi ra đến HN còn không dám đi cà nhắc nữa kìa . Đáng ra việc ấy DQ phải nói cho anh em biết chứ...

Anh em JFC ở HN thành thật xin lỗi DuongQua  Lần sau nữa thì cẩn thận nha

Chị em HN mau gọi điện cho DQ nhanh để xin tha mạng

Cũng may là CN này lại đi đá banh ầm ầm roài

(nhân tiện có bà con ở SG nào giải thích giùm, "xi-cà-que" nghĩa là gì, hiểu được chết luôn á  . Thấy bảo gần gần như... què  )
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25420[/snapback][/div]

Oạch. DQ có phải là công tử bột đâu mà mới tróc sơn thì cậu đã thương vay khóc mướn khiếp thế. Rõ là "nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột". Yên tâm đi, mổ chưa lành còn đá huống chi mới trầy hai đầu gối  Hôm đấy đúng là xui xẻo. Sáng sớm đi từ thiện thì cán nguyên cây đinh to tướng làm nát bét cái vỏ xe, bọn nó vớ bở lột mình hết 130K  Tối đó 19h mới lên tới SG, đã thế còn gặp em gói quà đủng đa đủng đỉnh sốt cả ruột. Vào đến sân bay rồi, gặp khúc quanh mình với thằng taxi chơi tay đôi xem thằng nào lì hơn. Kết quả là hai đầu gối đi tông  vì trời không chịu đất thì đất cũng chẳng chịu trời. Còn vụ đến muộn là do tớ đi trên chuyến bay của Hãng Hàng không VN - Delay Airline - chả liên quan gì đến vụ té xe cả. Bọn nó delay đến 22h đêm mới bay. Lúc về cũng có thông báo delay may mà không delay thật  

Toku đâu rồi nhỉ. Mấy tấm ảnh chụp hôm thứ tư chả thấy hắn post lên gì cả. Chắc là bận cho bú rồi
« Last Edit: December 06, 2005, 09:06 AM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline nhuboconganh

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 370
Dương Quá ra Hà Nội pà con ơi.
« Reply #103 on: December 06, 2005, 09:09 AM »
Quote
5/12/2005:
Hôm nay mới biết tại sao DQ lại lỡ chuyến bay ra HN lúc 8h - Vì đi mua quà cho các anh chị em HN mà DQ trễ giờ, vội vã nên... tông vào taxi  . Đã vậy khi ra đến HN còn không dám đi cà nhắc nữa kìa . Đáng ra việc ấy DQ phải nói cho anh em biết chứ...

Anh em JFC ở HN thành thật xin lỗi DuongQua  Lần sau nữa thì cẩn thận nha

Chị em HN mau gọi điện cho DQ nhanh để xin tha mạng

Cũng may là CN này lại đi đá banh ầm ầm roài

(nhân tiện có bà con ở SG nào giải thích giùm, "xi-cà-que" nghĩa là gì, hiểu được chết luôn á  . Thấy bảo gần gần như... què  )
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25420[/snapback][/div]

Đáng đời quân gian ác   Có phải trẻ con đâu mà đi đứng ko cẩn thận chi cả  
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Dương Quá ra Hà Nội pà con ơi.
« Reply #104 on: December 06, 2005, 03:15 PM »
Quote
Đáng đời quân gian ác   Có phải trẻ con đâu mà đi đứng ko cẩn thận chi cả 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25465[/snapback][/div]
Trời ơi, tông xe mà nó làm như trẻ con mới tập đi, té oạch oạch ấy - chẳng sao; hèn chi DQ chả chịu đưa quà cho em  

Offline Alt-f4

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 546
Dương Quá ra Hà Nội pà con ơi.
« Reply #105 on: December 06, 2005, 03:59 PM »
Quote
... Hôm đấy đúng là xui xẻo. Sáng sớm đi từ thiện thì cán nguyên cây đinh to tướng làm nát bét cái vỏ xe, bọn nó vớ bở lột mình hết 130K  Tối đó 19h mới lên tới SG, đã thế còn gặp em gói quà đủng đa đủng đỉnh sốt cả ruột. Vào đến sân bay rồi, gặp khúc quanh mình với thằng taxi chơi tay đôi xem thằng nào lì hơn. Kết quả là hai đầu gối đi tông  vì trời không chịu đất thì đất cũng chẳng chịu trời.
...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25463[/snapback][/div]
Xui xẻo cái quái gì ở đây! Nhân thế nào thì quả như thế đấy. Vậy mà còn chưa biết quay đầu là bến bờ.  

Offline keo_ngot

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 177
Dương Quá ra Hà Nội pà con ơi.
« Reply #106 on: December 06, 2005, 04:12 PM »
Quote
Toku đâu rồi nhỉ. Mấy tấm ảnh chụp hôm thứ tư chả thấy hắn post lên gì cả. Chắc là bận cho bú rồi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25463[/snapback][/div]

hic! muội muội đã nhắc hắn rùi đấy nhưng mà dạo này hắn đang "mải mê chinh chiến và yêu đương" nhiều quá nên......  
Để muội xử lý hắn hộ đại ca nha! hư nè:           .


@ Quá ca ca: Tại sao huynh bị tông xe mà ra HN ko thèm kể cho Tương muội bít?          Thế mà đòi là đại ca tốt của muội ah? Để đến tận hum nay muội vào đọc bài của anh Pavel mới được bít. Có thấy mình đáng bị úynh đòn ko hử?
« Last Edit: December 06, 2005, 04:15 PM by keo_ngot »
"Thank God I've found you!"[/color]

Offline Flowersin_ice_2005

  • Juventini
  • *
  • Posts: 217
Dương Quá ra Hà Nội pà con ơi.
« Reply #107 on: December 06, 2005, 04:19 PM »
Há, xúc động ghê.
« Last Edit: December 07, 2005, 02:55 AM by Flowersin_ice_2005 »
... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline dentrang84

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 175
Dương Quá ra Hà Nội pà con ơi.
« Reply #108 on: December 06, 2005, 06:09 PM »
Quote
5/12/2005:
(nhân tiện có bà con ở SG nào giải thích giùm, "xi-cà-que" nghĩa là gì, hiểu được chết luôn á  . Thấy bảo gần gần như... què  )
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25420[/snapback][/div]

     Chán bà con SG thiệt, thắc mắc dzậy mà kô ai đáp trả hết. Thôi, dentrang84 nói cho "xi-cà-que" có thể hiểu là "đi khập khiễng", "đi cà nhắc" đó (kô biết nói dzậy đã hiểu chưa nhỉ
<div style="border: 1px solid #FFDAAF; background: #FFFCE9; padding:
10px;font-family: arial;" class="embed_box"><table width="100%"
cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td valign="top"
style="width: 82px; padding-right:8px; padding-top: 2px"><a
href="http://d.clix.vn/thelover/

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Dương Quá ra Hà Nội pà con ơi.
« Reply #109 on: December 06, 2005, 07:18 PM »
Quote
Đáng đời quân gian ác   Có phải trẻ con đâu mà đi đứng ko cẩn thận chi cả
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25465[/snapback][/div]

Đấy là vì taxi không chịu nhường đường chứ có phải anh tự mình đâm vào nó đâu  Oạch, sao cứ mở miệng ra là chửi mình thế nhỉ. DQ không ác, độc thì có thể.

Quote
Xui xẻo cái quái gì ở đây! Nhân thế nào thì quả như thế đấy. Vậy mà còn chưa biết quay đầu là bến bờ.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25639[/snapback][/div]

Cậu có bao giờ nghe người ta nói "con lừa ương ngạnh" chưa. Trừ mẫu thân và Long nhi ra thì chả ai nói được tớ. Cậu cũng không nên đèo bồng  

Quote
hic! muội muội đã nhắc hắn rùi đấy nhưng mà dạo này hắn đang "mải mê chinh chiến và yêu đương" nhiều quá nên......  
Để muội xử lý hắn hộ đại ca nha! hư nè:      .
@ Quá ca ca: Tại sao huynh bị tông xe mà ra HN ko thèm kể cho Tương muội bít?  Thế mà đòi là đại ca tốt của muội ah? Để đến tận hum nay muội vào đọc bài của anh Pavel mới được bít. Có thấy mình đáng bị úynh đòn ko hử?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25644[/snapback][/div]

Anh đã nói rồi đấy thôi. Làm Tương nhi chỉ khổ cả đời. Kết cục không tốt đẹp gì đâu  Mà anh có bị gì nghiêm trọng đâu, chết còn chả quan tâm nữa là... Mà đại ca ca tốt thì phải khai báo cho tiểu muội muội à  Biết nhiều thì khổ nhiều chứ có ích gì.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline alexthuyduong

  • Juventini
  • *
  • Posts: 432
Dương Quá ra Hà Nội pà con ơi.
« Reply #110 on: December 06, 2005, 07:29 PM »
Quote
Đấy là vì taxi không chịu nhường đường chứ có phải anh tự mình đâm vào nó đâu  Oạch, sao cứ mở miệng ra là chửi mình thế nhỉ. DQ không ác, độc thì có thể.
Cậu có bao giờ nghe người ta nói "con lừa ương ngạnh" chưa. Trừ mẫu thân và Long nhi ra thì chả ai nói được tớ. Cậu cũng không nên đèo bồng  
Anh đã nói rồi đấy thôi. Làm Tương nhi chỉ khổ cả đời. Kết cục không tốt đẹp gì đâu  Mà anh có bị gì nghiêm trọng đâu, chết còn chả quan tâm nữa là... Mà đại ca ca tốt thì phải khai báo cho tiểu muội muội à  Biết nhiều thì khổ nhiều chứ có ích gì.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25759[/snapback][/div]

Oạch!
Huynh đang rủa muội đấy hả???
Muội có 1 nick ở JFC là Tương Nhi mà    
Dương Quá đáng ghét!
Chân muội đến giờ còn chưa khỏi đau!!!  
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Dương Quá ra Hà Nội pà con ơi.
« Reply #111 on: December 06, 2005, 07:35 PM »
Quote
Oạch!
Huynh đang rủa muội đấy hả???
Muội có 1 nick ở JFC là Tương Nhi mà     
Dương Quá đáng ghét!
Chân muội đến giờ còn chưa khỏi đau!!!  

[div align=\\\"right\\\"][snapback]25763[/snapback][/div]

Xin lỗi Thùy Dương  Hôm đấy anh thức đến 4h sáng. Lúc nhắn tin cho em là đang trong giai đoạn "tranh tối tranh sáng"  nên gõ nhầm. Tương nhi là anh nói Keo_ngot kìa (Quách Tương ấy), chứ anh không dám đắc tội với em nữa
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline keo_ngot

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 177
Dương Quá ra Hà Nội pà con ơi.
« Reply #112 on: December 07, 2005, 01:23 PM »
Quote
Anh đã nói rồi đấy thôi. Làm Tương nhi chỉ khổ cả đời. Kết cục không tốt đẹp gì đâu

Hứ! thì muội cũng bảo rồi đó thui! Chỉ có Tương muội của bác Kim Dung thì mới khổ thôi     , còn Tương muội của Quá ca ca thì ko bao giờ.......    
Ca ca ko nhớ cái hẹn 1,5 nữa tại Hà Nội ah? Một ngày mưa tháng 11 đó!   Tương muội và BA nhớ rõ lém, đã bắt đầu đi học làm phở cuốn rùi.  


Quote
Mà anh có bị gì nghiêm trọng đâu, chết còn chả quan tâm nữa là... Mà đại ca ca tốt thì phải khai báo cho tiểu muội muội à  Biết nhiều thì khổ nhiều chứ có ích gì.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25759[/snapback][/div]

Hứ! Biết để mà còn quan tâm chứ còn sao nữa! Chả nhẽ muội muội lại ko có quyền quan tâm đến ca ca của mình ah?
Riêng cái câu này nghe thấy đã mún uýnh cho 1 trận rùi:"Mà đại ca ca tốt thì phải khai báo cho tiểu muội muội à"        
Biết thế hum đó đã bắt đi thêm mấy vòng hồ nữa roài!
"Thank God I've found you!"[/color]