[div align=\\\"center\\\"]Lão phu nhân hồi xuân![/div]
Trong mấy ngày qua, giới chuyên môn so sánh rất nhiều thất bại (thực ra là hòa) của ĐKVĐ Inter Milan và thắng lợi tưng bừng của “tân binh” Juventus. Lần đầu tiên trong lịch sử của giải bóng đá cao nhất đất nước hình chiếc ủng, một đối bóng mới “chân ướt chân ráo” lên chơi tại Serie A lại được xếp vào hang ngũ ứng cử viên Scudetto.Dẫu biết rằng, bà đầm già là đội bóng giầu truyền thống bậc nhất Serie A, nhưng không ai có thể phủ nhận những khó khăn mà thầy trò Ranieri gặp phải sau một năm bị đầy ải ở Serie B. Điều thấy rõ nhất chính là bầy ngừa vằn chỉ còn lại phân nửa đội hình so với cách đây hơn một năm. Emerson, Vieira, Ibrahimmovich, Canavaro và cả thuyền trưởng Cappello đều đã tháo chạy sau cơn bão “Calciopoli”. Chỉ còn sót lại Nedved, Del Piero đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, trong khi Trezeguet và Camoranesi lại giùng giằng muốn được ra đi.
Sau một năm vắng bóng, đội bóng áo sọc đen trắng quyết tâm tìm lại hình ảnh của mình bằng việc đầu từ mạnh mẽ vào thị trường chuyển nhượng. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của chân sút cự phách Iaquinta và cầu thủ chạy cánh Salihamidzic. Song song là những trận giao hữu chất lượng. Dù thực sự không đạt được thành tích tốt ở Tim Cup hay Napoli Cup, nhưng điều quan trọng với đội bóng dưới quyền cựu HLV của Parma và Chelsea này là có được những trận đấu mang tính cọ sát cao. Tất cả vì mục tiêu duy nhất: Biến Turin thành trái tim của bóng đá Ý và Châu Ấu.
Ngay cả việc chọn Olimpico làm sân nhà trong mùa giải này cùng với thay đổi đáng kể trong mẫu áo đấu (rõ nhất là những chiếc tất có kẻ đen ngang) cũng đủ thấy “Calciopoli” giờ chỉ còn là dĩ vãng và quết tâm của Bộ sậu Juve (có chút gì đó hơi mê tín).
Mong mỏi của tất cả cổ động viên Juve và đại bộ phận người hâm mộ đội bóng này tại Viêt Nam đã được đền đáp xứng đáng. Lão phu nhân đã “hồi xuân”, Bà đầm già đã có thắng lợi “vang dội” trong ngày trở lại mái nhà xưa khi đè bẹp Livorno tới 5-1, chiến thắng đậm nhất lịch sử trong ngày ra quân của Juve. Quan trọng hơn là bộ đôi Trezegol và Iaquinta đã tìm được tiếng nói chung trên hàng công. Nếu như cựu tiền đạo của Udinese lập cú đúp (một quả Penalty “rùa” và bàn còn lại còn “rùa” hơn) thì cầu thủ ngừời Pháp cũng không chịu kém cạnh khi hoàn thành cú hattrick, bàn thắng thứ 95 của Trezegol trong màu áo Juve.
Mặc dù vậy, không phài vì thế mà bỏ qua những hạn chế trong lối chơi cùa Lão phu nhân. Giả sử như không có quả Penalty từ trên trời rơi xuống ở phút 70’ (pha đóng kịch như trong phim trưởng của Iaquinta trong vòng cấm), thì không biết Juve có được thắng lợi đầm đà đến thế không, bởi 70 phút trước đó, các học trò của Ranieri bế tắc và thực sự gặp khó khăn trước tuyến phòng thủ đông người và được tổ chức khá tốt của Livorno. Sau đó khi đối thủ không thể lảm chủ được bàn thân Juve mới dễ dàng có thêm 3 bàn thắng.
Nói thế để nhìn nhận vấn đề thực tế hơn.Và chắc chắn một HLV giỏi phải biết điều này, đặc biệt là Ranieri, nhất là khi Serie A mới qua vòng đầu tiên. Hy vọng Juve sẽ sớm khắc phục được những hạn chế trên và tiếp tục có những thắng lợi giòn giã để các Fan Juve tại Việt Nam thêm phần ngây ngất.
Đỗ Trí (
[email protected])[/color]