Author Topic: Mourinho hay Lippi??  (Read 11404 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline badamgia_83

  • Youngster
  • *
  • Posts: 1
Mourinho hay Lippi??
« Reply #20 on: March 19, 2008, 10:27 AM »
     
Quote from: Melody
... đã đến lúc ra đi chưa?? Ranieri...
Vậy người mới sẽ đến... ông ta là ai??

Họ và Tên: Marcello Lippi
Tuổi: 60 (11/4/1948)
Nơi sinh: Viareggio, Italy

Lippi là một HLV đại tài, ông đã ghi tên mình vào lịch sử với tư cách HLV Italia giàu thành tích bậc nhất mọi thời đại.

"CLB cuộc đời"  của Lippi là Juventus. ở đội bóng thành Turin, Lippi đã giành 5 Scudetto và 1 Champions League. Trong giai đoạn từ 1994-1999, Juventus của các ngôi sao như Gianluca Vialli, Zidane, Inzaghi... và đặc biệt là Alessandro Del Piero, dưới sự dẫn dắt của Lippi, được xem là thế lực đáng sợ nhất, không chỉ tại Serie A mà cả trên cả đấu trường châu lục. Tiếc là ngoại trừ chiến thắng trên chấm phạt đền trước Ajax vào năm 1996, Bầy ngựa vằn đã không gặp may ở 2 trận chung kết khác, thua Dortmund năm 1997 và thua Real Madrid ở mùa giải kế tiếp 1998.

Mùa 2001/02, Lippi quay trở lại Turin sau 2 năm xa cách và ông đã đưa Juventus vượt qua chính Inter (nơi ông từng thất bại trong nỗ lực giúp Inter tìm lại thời hoàng kim của mình kể từ năm 1989) để đăng quang chức VĐ Italia. Mùa tiếp theo lại là một Scudetto nữa. Tuy nhiên, thất bại sau loạt luân lưu trước AC Milan trong trận chung kết Champions League 2002/03 đã khiến cuộc tái xuất của người đàn ông điển trai phần nào bớt đi vị ngọt.

Và thực sự đắng khi 2 mùa bóng liên tiếp sau đó Juventus lần lượt bị AC Milan, rồi AS Roma cho "ngửi khói"  tại cuộc đua Serie A. Cộng thêm việc bị Deportivo loại khỏi Champions League ngay ở vòng knock-out đầu tiên, Lippi quyết định chia tay Juventus và chờ đợi cơ hội dẵn dắt ĐTQG.

Đó dường như là một quyết định đúng đắn. Giành chiến thắng trước đội tuyển Pháp trong trận chung kết World Cup 2006, HLV Marcello Lippi đã ghi tên mình vào lịch sử với tư cách HLV Italia giàu thành tích bậc nhất mọi thời đại.

Sự nghiệp
1982-1985: Sampdoria (youth team)
1985-1986: Pontedera
1986-1987: Siena
1987-1988: Pistoiese
1988-1989: Carrarese
1989-1991: Cesena
1991-1992: Lucchese
1992-1993: Atalanta
1993-1994: Napoli
1994-1999: Juventus
1999-2000: Inter Milan
2001-2004: Juventus
2004-2006: Italy
2006 - nay: ăn chơi  

Thành tích:
Với Juventus F.C.:
    * 5 Italian League Championships
          o 1994/95, 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2002/03
    * 1 Coppa Italia
          o 1994/95
          o Runners up: 2001/02, 2003/04
    * 4 Italian Supercups
          o 1995/96, 1997/98, 2002/03, 2003/04
          o Runners up: 1998/99
    * 1 European Cup
          o 1995/96
          o Runners up: 1996/97, 1997/98, 2002/03
    * UEFA Cup
          o Runners up: 1994/95
    * 1 European Supercup
          o 1995/1996
    * 1 Intercontinental Cup
          o 1996
Với Internazionale F.C.:
    * Coppa Italia
          o Runners up: 1999/00
Với Tuyển QG Italia:
    * 1 FIFA World Cup: 2006
       
Họ và Tên: José Mourinho
Tuổi: 45(26/1/1963)
Nơi Sinh: Setúbal, Bồ Đào Nha

Tên đầy đủ là José Mário dos Santos Mourinho Félix, ông còn có biệt danh là "Người đặc biệt"

Trong hai năm 2004 và 2005, Mourinho được Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Quốc tế (IFFHS) bầu là huấn luyện viên xuất sắc nhất và ông được đánh giá là một trong những khuôn mặt sáng giá nhất trên hàng ghế chỉ đạo của bóng đá Anh và châu Âu. Jose Mourinho là một HLV đại tài.. một HLV kiệt suất và cũng là một con người kiêu ngạo.

Sư nghiệp:

2000         : Benfica
2001–2002: U.D. Leiria
2002–2004: F.C. Porto
2004–2007: Chelsea
2007 - nay: ăn chơi  

Thành tích:

   * Với F.C. Porto:
          o Portuguese Championships (2): 2002/03; 2003/04
          o SuperCup Cândido de Oliveira: 2003
          o Cup of Portugal: 2002/03
          o UEFA Cup: 2002/03
          o UEFA Champions League: 2003/04
   * Với Chelsea FC:
          o FA Premier League (2): 2004/05; 2005/06
          o Football League Cup (2): 2004/05, 2006/07
          o FA Cup: 2007
          o FA Community Shield: 2005

Vậy Ranieri.. ông ta có gì?? Không Scudetto.. không Champions League..  Nói vậy cũng không thể khẳng đinh Ranieri kém tài.. và cũng không thể không cảm ơn ông ta.. vì những gì ông ta đã làm cho Juve tới thời điểm này. Juventus vẫn đang có thành tích khá tốt tại Serie A (hiện trong Top 3). Đó có thể coi là một kết quả lạc quan, nếu so với những gì mà Juve đã chuẩn bị trước khi mùa giải bắt đầu. Và ta có thể nhận thấy đối với Juve thì rõ ràng Serie A mùa này chỉ được coi là bàn đạp cho Bianconeri hướng đến một mùa giải tốt đẹp sang năm.. mùa giải 2008 - 2009.

Trong những tháng đầu năm 2008, với những thành tích tồi tệ. Những CĐV đã phật lòng, họ không còn đặt niềm tin vào Ranieri.. vào Secco. Và đã có những lời yêu cầu Ranieri cũng như Secco phải ra đi.

Nhớ lại mùa giải 2006 - 2007, khi Juve phải vật lộn tại Serie B. Deschamps, một người cũ.. một đứa con của Juve.. đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, đưa Juve trở lại Serie A, giải đấu cao nhất của bóng đá Italia -  giúp Juve lần đầu vô địch Serie B  . Nhưng ông cũng bất ngờ ra đi..

Hiện tại... BHL đang chịu một sức ép ghê gớm.. vì những thất bại gần đây.. vì những sai lầm trong chiến dịch chuyển nhượng mùa hè.. và có vẻ như.. Ranieri sẽ là người duy nhất.. là người phải chịu trách nhiệm. Có vẻ như Ranieri sẽ phải ra đi.. để giữ lại vị trí cho Secco. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, vào cuối mùa giải năm nay.. bất ngờ giống như cách mà Deschaps phải ra đi... Nếu như vậy, chúng ta hãy cám ơn ông, những gì ông làm cho Juve cho tới thời điểm này rất đáng trân trọng...

Và một HLV mới.. một HLV tài năng.. một HLV có tham vọng lơn hơn.. một HLV có thể đưa Juve tới chức vô đich.. giúp Juve trở lại vị thế thống trị vốn có của mình... sẽ đến..

Lippi và Mourinho... 2 HLV hàng đầu thế giớ hiện nay. Họ được rất nhiều các CLB hàng đầu thế giới liên hệ. Mới đây nhất là Barca.. một cuộc canh tranh tay đôi, nếu như Barca trắng tay mùa giải này.. nếu như Rijkaard ra đi..
và người còn lại.. rất có thể sẽ về với Juve...

Hoặc không, nếu Ranieri ra đi.. chúng ta cần 1 người mới.. và chỉ có thể là Lippi hoặc Mourinho??

Ở Juve không thiếu những tham vọng, thậm chí là cả tiền bạc nhưng đôi khi, nhưng thứ đó vẫn chưa thể giúp chúng ta thành công.. Vì chúng ta vẫn thiếu một HLV hàng đầu tế giới....
Hãy mang họ về Turrin.... Secco??

Bạn sẽ chọn ai, trong số 2 HLV đại tài này???

[div align=\\\"right\\\"]Tổng Hợp.[/div]

Offline Delpiero007

  • Youngster
  • *
  • Posts: 0
Mourinho hay Lippi??
« Reply #21 on: March 28, 2008, 04:29 PM »
chac chan la Mourinho roi tuy Lippi co thanh tich that dang ne nhung nguoi thi hop nhat voi JV nhat luc nay co le la Mourinho vi JV luc nay ko phai co doi hinh qua manh ma Lippi chi thanh cong voi manh trong khi Mourinho co the lam tot cong viec voi nhung doi bong vua va nho    

Offline delpiero

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 153
Mourinho hay Lippi??
« Reply #22 on: April 18, 2008, 01:06 PM »
RAnieri !chúng ta phải cảm ơn ông ấy vì đã mang juve trở lại gần như ngày xưa. nhưng có thể đến lúc ra đi rồi. nếu 1 trong 2 người kia đến với juve thì phù hơp hơn.nhưng lippi sẽ hiểu juve hơn.
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác."

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Mourinho hay Lippi??
« Reply #23 on: April 18, 2008, 01:18 PM »
Khả năng Marcelo Lippi trở lại với băng ghế huấn luyện vào cuối mùa này là rất thấp. Hiện con trai ông vẫn đang dính líu đến mấy vụ bê bối trong công ty của con Luciano Moggi nên chắc ông không còn tâm trí đâu mà tính đến việc trở lại Juve.

Còn với Mourinho, liệu Juve có đáp ứng được những điều kiện mà ông ta đưa ra không? Tôi nghĩ khó cho Juve lắm. Nói gì thì nói, Juve vẫn là đội bóng chi tiêu có cân nhắc, dè xẻn nhất trong các đại gia ở Serie A nên việc Mourinho về Juve cũng khó như với trường hợp Lippi.

Nếu muốn một huấn luyện viên giàu cá tính và giàu tham vọng thì Juve nên để mắt tới người khác thì hơn. Claudio Ranieri là người giỏi trong việc chăm sóc các tài năng trẻ nhưng ông chưa bao giờ đưa các đội bóng của mình đến vị trí cao nhất.
« Last Edit: April 18, 2008, 01:22 PM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua