"palermo có thể sẽ là một bất ngờ của giải nhưng có lẽ chỉ là trong giai đoạn lượt đi mà thôi, những yếu tố cấu thành nên nhà vô địch bao gồm: tiền bạc, tài năng, tham vọng, chiến lược đúng đắn cho cả mùa bóng. có thể cứ với đà tiến này thì palermo sẽ còn chiếm giữ vị trí cao nhưng sau khi qua kỳ nghỉ đông khi các đội khác tăng cường và điều chỉnh lại lực lượng thì việc kiếm điểm của palermo sẽ gặp nhiều khó khăn. tóm lại là palermo đã để lộ bản thân quá sớm"
Ý kiến này của bác thật xác đáng. Sau một giai đoạn thăng hoa rực rỡ, Palemo đã chùng xuống. Cụ thể là họ đã từng vươn lên dẫn đầu ở nhiều vòng đấu (vòng 3, vòng 7, vòng 11). Ở vòng đấu thứ 11, họ cùng Inter dẫn đầu, mỗi đội đều được 27 điểm. Thế nhưng hiện nay sau 12 vòng đấu nữa họ đã bị Inter bỏ xa đến 20 điểm (63-43), ngoài ra khoảng cách đối với đội đứng thứ 4 cũng thu hẹp dần, từ 12 điểm khi kết thúc giai đoại 1 nay chỉ còn lại 8 điểm (Empoli). Không những thế, 2 đại gia đang đứng vị trí thứ 5 (Lazio) và thứ 6 (Milan) đang vươn lên mạnh mẽ (34 và 33 điểm), vì thế có thể đến cuối mùa giải Palemo có thể sẽ bị bật bãi khỏi nhóm được tham dự Champion League.
Có một điều dễ dàng nhận thấy là ban GĐ của Palemo sau một số trận thăng hoa họ đã nhầm tưởng mình đã là một đại gia, cố sống chết ganh đua với Inter để có ngôi vô địch. Họ đã từ bỏ giải đấu cúp UEFA để dồn toàn lực hạ Inter khi 2 đội chạm trán nhau ở vòng 13. Và kết quả thì sao? Họ lại chuốc lấy 1 thất bại. Họ chưa có một truyền thống hào hùng, đặc biệt là chưa có đủ tinh binh cần thiết để chiến đấu trong suốt mùa giải. Nếu sáng suốt biết liệu cơm gắm mắm thì có thể Palemo không đến nỗi lâm vào tình cảnh như hiện nay