[div align=\\\"center\\\"]Love to Love - Heart to Heart[/color][/div]
"Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng...". Trong chúng ta, hẳn không ai không biết câu hát ấy. Câu hát ấy càng ngân lên da diết, khiến trái tim chúng tôi không biết bao nhiêu lần thắt lại khi nhìn thấy những mảnh đời tội nghiệp tại Làng trẻ Hoà Bình. Buổi tình nguyện đầu tiên của JFC đã diễn ra trong một không khí vô cùng cảm động, đầm ấm với các em tật nguyền trong buổi chiều 29/5/05. Một buổi chiều theo đúng phong cách JFC: Mưa!
15h15 JFC có mặt tại làng trẻ em Hòa Bình. Nơi đây tập trung rất nhiều những số phận khác nhau: từ những em bị nhiễm chất độc màu da cam, đến thiểu năng, khiếm thị, khiếm thính… Nhìn những gương mặt non nớt, thơ ngây đến tội nghiệp, trong lòng mỗi người đều mang những tâm trạng khác nhau. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở sự cảm thông, muốn chia xẻ, bù đắp một phần nào đó cho các em vì nỗi đau mất mát này. Buổi giao lưu bắt đầu với những lời tâm sự của anh Lê Công Sơn (SonLC) - đại diện cho JFC và của Bình Alex (cogai_dentuhomqua) - đại diện cho khoa Tây Ban Nha (ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội). Tiếp đó là những lời ca, tiếng hát của JFC, của khoa Tây Ban Nha và của chính các em ở Làng trẻ. Chẳng còn khoảng cách nào giữa chúng tôi với các em nữa. Các em hồn nhiên trình bày những bài hát mình yêu thích, hát cùng các anh chị JFC và TBN. Màn trình diễn ấn tượng nhất có lẽ phải kể đến tiết mục "Một con vịt". Đó là sự kết hợp của anh Che (JFC), bạn Hương (TBN ) với một em bé của Trung tâm. Chắc chắn là bạn sẽ không nhìn thấy ở đâu màn múa ấn tượng như thế này. Nhìn anh Che làm động tác của con vịt mà mọi người cứ tưởng anh đóng Tôn Ngộ Không (!!!?). Anh Tùng Juve bế một cậu bé nhiễm chất độc màu da cam suốt cả buổi. Có lẽ anh đang lấy hết kinh nghiệm của một ông bố để làm cho cậu bé cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này, dù chỉ trong một thoáng ngắn ngủi. Cậu bé ấy áp mặt vào vai anh, rồi lại rúc đầu vào ngực anh như đã tìm thấy hơi ấm, tình người ở trong anh. Đêm nay, cậu bé sẽ chìm vào giấc ngủ với giấc mơ thật đẹp, tôi tin như thế!
Các trò chơi thật hấp dẫn với tất cả các em, từ trò "Chim bay, cò bay" đến trò "Đoán tay", "Vỗ tay". Chẳng hiểu Asfrom9 tâm hồn đang gửi theo "vũ khúc Tây Ban Nha" hay sao mà khi MC hô "cò bay...", tất cả mọi người đã "bay" rồi, chỉ duy nhất một mình anh "không thèm cất cánh". Sau đó anh lại còn tuyên bố nghe rằng "bò bay"... Trò "Đoán tay" đã trở thành một trò chơi "truyền thống" của JFC - một trò chơi rất thú vị với tác giả là anh Che. Đây là trò vừa dễ lại vừa khó để chiến thắng. Hãy nghe anh Che tư vấn các em ở làng trẻ nào: "Tay con trai thường to và thô. Tay con gái rất mềm và mịn…" (các thành viên JFC nhớ kinh nghiệm này để có cơ hội chiến thắng trong các lần off nhé!).
Buổi giao lưu kết thúc bằng một bài hát rất hay và ý nghĩa của các em Làng trẻ Hoà Bình: "Em không buồn". Tất cả chúng tôi đều lặng người đi. Giọng hát trong veo của các em làm trái tim chúng tôi như muốn vỡ oà ra. Các em đã chịu qua nhiều mất mát, bất hạnh, nhưng những tâm hồn thơ ngây ấy không bâo giờ bi quan, muộn phiền. Mỗi một ngày qua là mỗi ngày các em vượt qua nỗi đau của chính bản thân mình để đón nhận cuộc sống. Phải, các em sẽ không buồn, bởi bên các em có bạn bè, thầy cô… Và JFC chúng tôi cũng muốn làm một điều gì đó, tuy rất nhỏ bé, để sưởi ấm trái tim các em mỗi khi giá lạnh, là chỗ dựa để các em tìm đến mỗi khi mệt mỏi; để những đôi mắt kia không còn vương những giọt lệ, để những đôi môi kia chỉ có những nụ cười.
Chúng tôi và các em chia tay nhau trong nỗi luyến tiếc. Những cô bé mắt rơm rớm lệ, ôm chầm lấy các chị của JFC và TBN, như không muốn rời xa. Mưa khẽ rơi... Nhưng tôi biết, sau cơn mưa trời lại sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Và những cô bé cậu bé bất hạnh ơi, tôi tin rằng số phận của các em cũng như thế. Hãy dũng cảm lên và tin vào cuộc sống. Niềm tin sẽ chiến thắng tất cả!
Chúc các em luôn vững bước trong cuộc đời và giữ vững niềm tin với mọi người. Mọi người luôn ở bên các em!
Cogai_dentuhomqua