Nhìn vào bảng xếp hạng trước vòng đấu: ManU đang dẫn đầu với 15 điểm cách biệt so với đội xếp thứ 4 là Arsenal.Một con số phải nói là "khủng".Vâng,là một fan của Arsenal,nhưng tôi vẫn phải thừa nhận 1 điều, Ars không thể cạnh tranh ngôi vô địch ở mùa giải năm nay,đơn giản vì phong độ quá thất thường của các pháo thủ trong mấy mùa giải gần đây,bên cạnh đó là công cuộc trẻ hoá đội bóng...và tất nhiên tất cả các fan hâm mộ The Gunners đều trông chờ một tương lai tương sáng cho đội bóng con cưng.
Vòng đấu thứ 3 của Arsenal (thứ 4 của ManU),một trận cầu được mong chờ diễn ra ở Old Traford,đội khách,không Henry,không một cầu thủ nào ngoài Lehman vượt quá độ tuổi 29,một đội bóng "măng non" theo cách gọi của nhiều người,họ đến làm khách trước một đội bóng đang có phong độ cực kỳ ổn định,ManU,lại phải làm khách trên một sân bóng mà người ta vẫn thường được coi là thánh địa của thành Manchester nói riêng và của người Anh nói chung.Không ai dám nghĩ một chiến thắng cho Arsenal,một kết quả hoà là điều mà thầy trờ Wenger mong đợi.
Một pha để mất bóng bất cẩn của Ronaldo,Cesc là người đoạt được bóng và một đường chuyền cho Adebayor,cầu thủ mà từ lâu tôi cho là "đầu đất chân gỗ",vậy mà thật bất ngờ,Arsenal có chiến thắng ấn tượng ngay trên sân của ManU.Nhưng,vâng,người ta vẫn thường nói,chính đẳng cấp tạo nên cơ hội và cả sự may mắn.Nhớ lại một chút,Liverpool đã có trận thắng "điên rồ" trước Milan ở trận chung kết.Nhưng người Milan phải chấp nhận,Liverpool giành chiến thắng vẫn là hợp lý sau những nổ lực tuyệt vời và sự may mắn được họ tạo ra.
Trận thua của ManU trước Arsenal ở trận lượt đi hoàn toàn là do Arsenal đã thi đấu hợp lý và rất hay.Không thể có một lý do nào đưa ra để biện hộ cho thất bại.
CLB nào có thể đánh bại ManU trong cả mùa giải?Câu hỏi được đặt ra cho bóng đá sứ sở sương mù trước trận đấu được mong chờ nhất mùa giải: Arsenal-ManU.ManU đang dẫn đầu bảng xếp hạng,họ đang hơn đội xếp thứ 2 là Chelsea đến 6 điểm,một khoảng cách không nhỏ chút nào,họ lại đang có lợi thế tâm lý khi trước đó một ngày,Chel đã thất thủ 0-2 trên sân của Liverpool.Chiến thắng hoặc ít nhất có được một điểm trên sân Emirates sẽ giúp ManU đến gần hơn với chức vô địch mùa giải này.Dù được thi đấu sân nhà,nhưng Ars vẫn bị đánh giá thấp hơn đối thủ.
Arsenal vào trận cũng với tâm lý khá thoải mái,họ đã từng đánh bại ManU ngay tại thánh địa của ManU.Trong khi đó,Bolton lại vừa để thua và vị trí thứ 4 của Arsenal vẫn sẽ được giữ vững sau vòng này.Hai đội vào trận khá thận trọng nhưng Arsenal vẫn nhỉnh hơn đội khách ở những miếng phối hợp,chỉ là trong một ngày mà các chân sút của Ars khá vô duyên,mành lưới đội khách vẫn không thể rung lên trong hiệp 1.0-0
Hiệp 2,bất ngờ đã xảy ra,đội bóng chơi có phần thua kém ở hiệp 1 có bàn thắng mở tỉ số.Rooney.Lại là cái tên được xướng lên,các fan của The Gunners từng phải khổ sở vì cái tên này.Phút 53.
Phút 83,một pha nhả bóng của Henry sau một đường tạt bóng từ cánh phải,Van Persie băng vào kết thúc.1-1.Tưởng chừng như ManU đã có thể đòi được món nợ trước Arsenal,vậy nhưng Van Persie,với bàn thắng thứ 11 của mình ở Premier League năm nay đã giúp chủ nhà có bàn thắng cân bằng tỉ số.Và điều bất ngờ đã xảy ra,khi mà hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ đến 1 kết quả hoà thì lại một đường tạt bóng từ cánh phải,bóng tìm đến cái đầu của Henry,và 2-1 cho Arsenal,ở phút bù giờ thứ 4.
Arsenal hoàn tất cúp đúp chiến thắng trước ManU mùa giải năm nay.Nhưng cũng chúc mừng ManU vẫn giữ được khoảng cách 6 điểm với Chelsea!?!?!?!?!?!?!?!?