Lippi ngưỡng mộ 'Ngài Ferguson'
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/11/3B9F019B/
Các bác vào link sau để đọc.
Có đoạn này:
"Cho đến tận bây giờ, sau khi đã lên tột đỉnh vinh quang với chức vô địch thế giới cùng tuyển Italy mùa hè qua, Lippi vẫn không thể nào quên lần đối đầu đồng nghiệp Ferguson khi Juve gặp MU ở bán kết Champions League năm 1999. Khi đó, "Quỷ đỏ" của Fergie làm nên cuộc ngược dòng ngoạn mục và thắng "Lão bà" của Lippi 3-2 để giành vé vào chung kết, rồi lên ngôi vô địch nhờ một cuộc ngược dòng không tưởng thứ hai (2-1) trước Bayern Munich."
Phóng viên thể thao của VN chỉ là dạng phiên dịch viên vớ vẩn, còn nếu không toàn đưa tin tức sai lung tung hết cả.
Trận đó mình ước gì trên ghế HLV của Juve không phải là Ancelotti mà là Lippi thì không bao giờ bị bật lại kiểu như vậy.
Lippi có ngưỡng mộ Ferguson thật, nhưng thành tích thì bác Scottish còn lâu mới sánh được Don Lippi. Mà bác Fớt gu son này đối đầu toàn thua Lippi thôi à
Rất tiếc là mình cũng thấy qua bài này rồi mà không đọc (dường như gần đây mình không đọc một bài báo nào) mà chỉ đọc cái title của nó để biết nội dung. Đúng là tay viết này đã sai lầm nghiêm trọng. Mình cũng để ý thì Vnexpress bây giờ không đáng tin cậy nữa, ít nhất là so với cách đây hơn 1 năm. Gần đây quan sát vnexpress và các báo điện tử khác, có rất nhiều chỗ viết sai. Không hiểu là do trình độ của họ (có nhiều người mới) hay là do hiểu biết bóng đá của mình tăng lên. Có lẽ là do họ đi xuống. Vnexpress đang tự mãn là số 1 trong các báo đt VN.
Nhưng có một sự thật, một sự thật mà mãi sau này tôi mới nuốt trôi và công nhận được. Đó là việc Lippi cựu kỳ ngưỡng mộ Ferguson còn Ferguson luôn khen Lippi là số 1. Có thể bạn không tin, nhưng những nhận định này có từ cách đây gần 10 năm chứ không phải bây giờ báo chí mới nói. Quả thật những gì Ferguson làm được cũng không kém Lippi mấy đây ^^