AZ Alkmaar 2 - 2 Fenerbahce
Blackburn R. 0 - 0 Bayer Leverkusen
Nancy 0 - 1 Shakhtar Donetsk
Dinamo Bucuresti 1 - 2 Benfica
Maccabi Haifa 1 - 0 CSKA Moscow
Celta de Vigo 2 - 1 Spartak Moscow
Newcastle U. 1 - 0 Zulte-Waregem
Osasuna 1 - 0 Bordeaux
Panathinaikos 0 - 0 Lens
Paris S.G. 2 - 0 AEK Athens
Parma 0 - 1 Braga
Sevilla 1 - 0 Steaua Bucuresti
Ajax Amsterdam 3 - 1 Werder Bremen
Rangers 4 - 0 Hapoel Tel Aviv
Espanyol 2 - 0 Livorno
Có thể nói đây là một tuần thất bại của bóng đá Italia trên đấu trường châu Âu.Sau những trận đấu chỉ biết hòa của SerieA ở Champion League, thì các tifosi của SerieA lại phải đón nhận những trận thua tệ hại của các đại diện con cưng của mình ở một giải đấu thuộc châu Âu khác, UEFA cup.
UEFA cúp trước đây, cụ thể là những năm 90, vốn được coi như sân chơi riêng của các đại diện SerieA khi họ liên tiếp mang cúp về nhưng những năm gần đây. Chưng kiến sự xuống cấp của một SerieA hùng mạnh, các CLB của họ không là ngoại lệ....UEFA cúp bây giờ đối với người Italia là sân chơi của các CLB đang ngấp nghé khu vực xuống hạng ở giải vô địch quốc gia, đúng là một nghịc lý, nhưng chuyện các CLB trong nước có phong độ không ổn định đang xảy ra ngày một nhiều ở SerieA. Năm nay họ chơi tốt ở giải trong nước và giành quyền dự cup châu Âu, nhưng sang năm họ phải quyết tâm trụ hạng và lơ là giải những giải đấu danh giá của châu lục là chuyện vẫn xảy ra, cụ thể là Parma, kiếm được số điểm tối đa tại vòng bảng UEFA cup, nhưng giải trong nước, họ đang chờ đợi một mùa giải sang năm ở SerieB.