Tuy trận gặp Arsenal vừa rồi bác Capello có sai lầm thật nhưng bác vẫn là một trong những huấn luyện viên hàng đầu thế giới hiện nay. Không thể vì một trận đấu thất bại mà chúng ta có thể rũ bỏ mọi công lao mà ông đã đóng góp cho Juve trong 2 mùa giải vừa qua (gần như chắc chắn Juve sẽ có 2 Scudetto liên tiếp - điều mà cả Milan lẫn Inter rất thèm muốn mà không đủ sức chạy đua đường dài với chúng ta). Chính Capello đã đem về cho Bà Đầm Già 2 cầu thủ rất giá trị đó là Zlatan Ibrahimovic và đặc biệt là Emerson. NGười thứ nhất là cầu thủ ông rất hâm mộ khi còn là HLV của Roma còn người kia là học trò cưng của ông ở Roma, cũng là tiền vệ thu hồi bóng hay bậc nhất của thế giới hiện nay. Dưới bàn tay của Capello, rõ ràng Juve đã chơi hào hoa hơn rất nhiều nhưng lại không hề mất đi bản sắc lạnh lùng, lì lợn vốn có trong suốt quá trình lịch sử. Juve của Capello có thể tấn công ồ ạt, áp đặt lối chơi nhanh của mình lên đối thủ với những pha tấn công bật tường trung lộ hay chồng cánh để xuống sát đường biên ngang ở tốc độ cao nhưng họ cũng sẵn sàng giết chết vẻ đẹp của bóng đá bằng lối đá phòng ngự đổ bê tông made in Italy khó chịu và chơi rất rắn (áp sát, phạm lỗi từ xa, gây ức chế cho đối thủ và rình rập cơ hội). Bằng cách đó Juve cứ lầm lũi tiến tới chức vô địch tái Serie A có thể là những chiến thắng tưng bừng nhưng cũng rất nhiều những chiến thắng tối thiểu. Nhờ Capello sắp xếp một đội hình chiến thuật cũng như cách chơi hợp lí, ta có cảm giác Juve đã ít mất sức hơn. Cho dù ông rất ít xoay vòng cầu thủ nhưng các ông lão của Juve vẫn có thể chơi tốt trong suốt cả mùa giả (Nedved-33,Thuram-33,Cannavaro-32,Del Piero-32...). Tuy nhiên chúng ta có lẽ vẫn chưa có duyên tại châu Âu vì thế các bác cứ bình tĩnh và hi vọng.
JUVE VÔ ĐỊCH !!!