Juventus đã có trận giao hữu thứ 2 của mùa giải. Vẫn chưa có chiến thắng nào nhưng đó không phải là điều đáng quan tâm vào thời điểm này. Điều mà người ta mong chờ là Allegri sẽ thay đổi những gì cho Juve mùa giải tới?
Câu hỏi đã không được trả lời thoả đáng khi Juve vẫn dùng sơ đồ chiến thuật cũ, như dưới thời Conte: 3-5-2. Và Allegri cũng không giấu diếm ý định "khi mọi chuyện đang tốt đẹp, không bắt buộc chúng ta phải thay đổi nó". Allegri sẽ vẫn vận hành Juve theo chiến thuật cũ và chờ đợi cơ hội để tiến hành những thay đổi mới.
Trong trận đấu với Cesena, Juve vẫn có Pirlo và vẫn có một vice-Pirlo ở hàng thủ (Bonucci). Nhưng cách vận hành nó có vẻ đã thay đổi nhiều hơn. Bóng được chuyền nhanh và về nhiều hướng hơn. Hàng tiền vệ bị thúc di chuyển liên tục, tạo ra các khoảng trống để giảm sức ép cho Pirlo và tạo tính cơ động cho hàng tiền vệ. Khi Pirlo ra nghỉ, Marchsio chơi ở vị trí registra thì ý tưởng đấy lại càng rõ nét hơn. Đây có thể là một ý tưởng không tồi để giải phóng sức ép cho Pirlo và sự lệ thuộc của Juventus vào Pirlo.
Trong lối chơi của Allegri thì hàng tiền vệ sẽ là trọng tâm của đội bóng, cũng giống như cách Conte vận hành Juventus ở mùa giải thứ 2. Về điểm này thì có lẽ Allegri cảm thấy an lòng nhất. Với những tiền vệ đang có: Pirlo, Marchisio, Pogba, Asamoah, Pereyra, Romulo và cả Vidal, nếu anh ta vẫn là người của Juve mùa tới, Juventus có thừa sức chiến đấu.
Nhưng lối chơi cũ thì vấn đề cũ vẫn còn đó:
- Sức sáng tạo: Juventus phải giải được bài toàn sáng tạo cùng lúc với bài toán sự phụ thuộc vào Pirlo. Về điểm này thì Juve cần một cuộc cách mạng nhỏ nhỏ của Allegri vì những tân binh mới đến cũng không hơn các cựu binh về khoản này. Juve cần một người có thể lừa bóng, tạo ra đột biến khi đối phương đổ bê tông. Hôm qua thì Juve đã giải bài toán đấy một cách hờ hững với những cú tạt bóng của Pepe.
- Lối chơi hàng tiền đạo: Hôm qua Juve không có tiền đạo hoặc các tiền đạo của Juve không biết nên chơi bóng thế nào. Giovinco thì không cầm được bóng và rõ ràng với thể hình bé nhỏ như thế mà đá hai tiền đạo thì coi như Juve đã chấp không một người. Giovinco cần không gian và nhiều bóng hơn, có lẽ ra cánh sẽ hợp lý hơn.
Juve đã có thêm một vài cầu thủ đá cánh như Coman, Pepe, Giovinco nên nếu chi cắm đầu vào đá trung lộ thì Juve sẽ sớm bị bắt bài.
Nhưng điều sống còn của Juve mùa giải tới lại nằm ở tinh thần, vũ khí mà Juve mạnh nhất trong suốt 3 mùa giải. Sự ra đi của Conte, sự no đủ về danh hiệu (nội địa) và ý chí của các cựu binh như Pirlo, Buffon (toàn vừa bỏ vợ). Nếu thêm cả sự ra đi của Vidal thì đó sẽ là một cú đánh khá lớn về tinh thần cho Juve mùa tới.
Nhìn cách Juve chuẩn bị trên TTCN thì có thể thấy Juve cũng chỉ đặt mục tiêu đến Tứ kết Champions League mùa giải tới và vẫn bám trụ mục tiêu Scudetto. Cũng dễ hiểu với mục tiêu đó, vì Juve không đủ tiền để đầu tư mạnh vào tham vọng Champion League và vẫn cần duy trì thành công trong nước để đảm bảo các nguồn thu tài chính cho các mùa giải kế tiếp.