Paul Pogba không hẳn là quá xuất sắc trong trận đấu với Livorno hôm nay, nhưng với hai đường chuyền, anh đã làm nên một dấu ấn không nhỏ, hai đường chuyền đúng tầm và ở đó là FERNANDO LLORENTE ...... Vài chạm sau hai khoảnh khắc đó, bóng đã hai lần nằm gọn trong lưới của Francesco Bardi. Một bàn của Llorente và một bàn sau đó của Carlos Tevez. Sau khi ghi bàn, Carlitos đã chỉ về phía Llorente, nhảy lên và chia sẻ đặc biệt với chàng kều số 14 – nhân vật chính của ngày hôm nay.
Llorente - cái tên mà cách đây chừng một tháng đã tốn rất nhiều giấy mực của báo giới, những dòng comment, status cũng như hàng loạt sự quan ngại của Juventini, dù giá chuyển nhượng của anh về cơ bản là bằng 0 – đã khởi đầu chuyến hành trình mới với những trận đấu đầu tiên trong mùa hè thật đáng thất vọng. Vụng về, nặng nề, chẳng hề có chi là chút ấn tượng tốt đẹp. Cùng với quãng thời gian sau đó, tất cả đọng lại với những người xem anh là sự vỡ vụn những hy vọng rằng Juve cuối cùng cũng có một Target man đáng để tin cậy.
Hai tháng tiếp theo trôi qua với một bàn thắng cùng số phút vào sân hiếm hoi đã khiến tất cả lôi thêm cả Antonio Conte vào nữa, tất cả vẫn là những comment, những status không mấy tích cực của fan hâm mộ. Họ đã lo ngại những gì tiêu cực nhất với Milos Krasic và Eljero Elia sẽ hiện về và rồi Llorente sẽ lại đến, sẽ lại đi chỉ sau dăm ba tháng. Anh sẽ rời khỏi Vinovo với hành trang hệt như hai người trước đó đã mang theo.
Nhưng rồi, mọi chuyện thay đổi rất nhanh, theo một cách làm không ít chúng ta bất ngờ, và ai biết trong đó có cả Conte. Hai bàn thắng vào lưới Iker Casillas đã lại khiến cái tên Llorente được nhắc đến, nhưng lần này lại đang là những loạt comment rồi status, rồi những bài báo đầy hứng khởi – rằng
"'El Ray Leon' đã trở lại ". Anh bắt đầu ghi bàn ngay sau trận đấu tốt nhất của anh ở Serie A thời điểm đó – trận thua Fiorentina - trận đấu mà chấn thương của Fabio Quagliarella và Mirko Vucinic bắt đầu mang lại cơ hội cho Llorente. Và biết đâu đấy, những cơ đau của Quag và Thím Vu lại là một vận may cho chàng kều và cho cả bả Bà đầm già.
Giờ đây, khi một pha băng vào đầy dứt khoát đã mở tỷ số, khi vài chạm sau đường chuyền tứ hai của Pogba và nhả bóng về chuẩn-từng-centimet cho Tevez băng lên dứt điểm đã thành bàn, Llorente đã đặt thêm dấu chấm dứt khoát vào câu nói
“Llorente đã trở lại.” - một câu mà chúng ta vẫn thường nói, nhưng còn thiếu chút gì đó khẳng định. Dấu chấm đó đã được Llorente hy sinht rất nhiều để có, bằng sự mải mê tập luyện trước chỉ trích, bằng sự lặng lẽ nhiều lúc đến tội nghiệp và hơn cả là bằng sự chờ đợi – sự chờ đợi mà giờ đây đã chứng tỏ giá trị xứng đáng từng giây phút mà Llorente đã bỏ ra. Ít nhất điều đó là cực kỳ đúng trong thời điểm hiện tại.
‘El Rey Leon’ giờ đây đã lại có mặt ở tuyển Quốc gia, lại nhờ một vận may với chấn thương của Diego Costa. Nhưng nếu anh tiếp tục những gì đang thể hiện, chắc chắn rằng cơn đau đầu cho vị trí trung phong chắc chắn sẽ xảy ra với Vincent Del Bosque.
Và ở Juve, với trận đấu cùng Livorno, với luồng hơi nóng phả thêm vào gáy Roma, với làn khói nhả ngược về sau cho Napoli khi đội bóng áo xanh đã tự giết mình trước đó một ngày, ‘El Rey Leon’ đã xứng đáng có một vị trí vững chắc trong đội hình xuất phát của Conte. Anh xứng đáng lại có thêm những tiếng gầm đầy hạnh phúc cho đến khi nào anh còn xem đó là điều hạnh phúc.
Dù sao, tất cả cũng mới chỉ ở giai đoạn giữa mùa giải.
Đừng dừng lại, bình tĩnh và tiếp tục đi nào, Vua Sư Tử. [youtube]gKNckKHNT38[/youtube]