Nói chung hôm qua do hậu vệ Lazio quá gà nên cũng khó nhận xét. Cả 3 bàn thua đầu đều đọc tình huống quá kém.
Bàn đầu tiên thì tất cả đều di chuyển theo các cầu thủ vào trong để xổng Licht. Pirlo chỉ chuyền đơn giản là khoảng trống cho Licht bao la.
Bàn thứ 2 thì tất cả các hậu vệ Lazio đều bị hút theo Pirlo. Cứ nghĩ hạn chế không gian chuyền của Pirlo thì Juve ko phản công được nhưng chỉ 1 đường chuyền về cho Vidal là không gian chuyền bao la luôn. Ko có 1 phương án hạn chế đường di chuyển của Licht và Chiellini.
Bàn thứ 3 thì hậu vệ bị hút theo Tevez hết, để Licht thoát xuống mà khoảng không gian đấy lớn đến mức Licht đủ thời gian quan sát, gẩy bóng mà vẫn ko 1 hậu vệ nào can thiệp dù rất nhỏ.
Có cảm giác các cầu thủ Lazio ko đủ thể lực để theo các tình huống, đặc biệt bàn thua thứ 3. Vào giải mình nghĩ sẽ khác.
Hôm qua Lazio đá hiệp 1 vẫn ngon kể cả lúc bị dẫn. Nhưng đến hiệp hai thì bị đấm cho 2 quả xiểng niểng và ngủm luôn. Cuối trận Juve chùn xuống thấy rõ mà Lazio hầu như chỉ biết chờ đợi mấy trái sút xa của Candreva.
Về bốn bàn thua, ngoài hai bàn thua đầu tiên, 1 do lỗi hàng rào và một do phản công thì Lazio phải chấp nhận vì đánh cược trong sắp xếp, cái này theo em là khó tránh được. Có biết bao hiêu trận em xem thấy cách sắp xếp đá phạt ở vị trí chính diện như kiểu Juve hôm qua nhưng vị trí đó thường cầu thủ sẽ ham sút thẳng, trong trường hợp này Lazio tụ vào giữa cũng hợp lý. Quả thứ hai thì như anh nói, cũng chỉ đến được chân Licht và Chiellini chạy lên là xong.
Quả thứ ba lỗi phòng ngự, thực tế lúc Licht cầm bóng chạy qua ba ông đang bị hút theo Tevez thì ko kịp can thiệp nữa, trừ khi Licht có ý định múa qua cả Marchetti.
Quả cuối ko nói, gần như cú K.O.

Chú Tevez chắc còn phải đợi vài tháng mới quen với các hậu vệ Serie A
Hôm qua chú này chơi chưa hiệu quả.
Có chút ý kiến về Tevez. Cho đến lúc này vẫn chưa thể chê hay khen Tevez được, vì thời gian thích nghi vẫn mới tháng rưỡi và màn trình diễn chưa thật sự nổi trội. Sẽ khách quan hơn nếu đánh giá Tevez sau vòng 5 của Serie A. Nhưng cái kiểu nhận ra mình thiếu cảm giác bóng và ăn ý với đồng đội thì cũng ko tệ. Chỉ sợ ko biết mình thiếu gì thôi.
