Ibra: Không thể hay có thể?
Zlatan Ibrahimovic, cái tên không cần nói quá nhiều, hiện đang trở thành một đề tài bàn tán đáng quan tâm tại nước Ý. Và cái tên của 'gã' được gắn với Juventus - đội bóng cũ của Ibra. Những tin tức tới tấp về phi vụ mang Ibra quay lại của các sếp Juve đang được báo chí khai thác khá nhiều. Từ cuộc nói chuyện giữa Nedved và đồng nghiệp bên phía PSG là Leonardo - cuộc nói chuyện mà được chính Leonardo thừa nhận nhưng cả hai lại ko đề cập về Ibra(?) cho đến những lời nói của Raiola (
"Ibra trở lại Juve, không gì là không thể.";
"Nước Ý là ngôi nhà thứ hai của Ibra."...) rồi đến lời ậm ừ khó hiểu của Elkann trong ngày hôm qua (
"Việc trở lại của Ibra? Có vẻ như anh ta đang tìm nhà ở Milan.") ... và là cả những thông tin từ Gazzetta cho rằng vợ của Ibra đang tìm cho mình một ngôi nhà ở Milan ... Tất cả như chỉ để cố thuyết phục rằng, Juve đang thực sự chuẩn bị một vụ áp phe lớn, với dấu ấn đậm nét đầu tiên của Pavel Nedved trên cương vị một Giám đốc.
Xét trên các khía cạnh kỹ thuật, rõ ràng Conte không thể từ chối những món hàng như thế này cho hàng tiền đạo không lấy gì làm hiệu quả của Juve. Những miếng phối hợp, những cơ hội vẫn có trong mỗi trận đấu để Juve có thể giải quyết nhưng rồi các tiền đạo vẫn để trôi qua.
Tên tuổi hiện nay của Ibra, đã lớn hơn rất nhiều so với thời kỳ đầu ở Juve, cũng có thể đảm bảo về mặt thương hiệu cho những con đường "ngoài sân cỏ" của các sếp. Với bản thân Ibra, có lẽ Juve cũng chưa bao giờ mang đến cho 'gã' một thái độ khó chịu, nhất là khi Juve đang có những bước tiến trở lại mạnh mẽ như bây giờ. Noài ra, những vấn đề về thuế má tại Pháp, những thay đổi có thể xảy ra ở PSG khi Leonardo ra đi, cũng có thể sẽ là những nguyên nhân giúp người ta tin tưởng thêm một ít về việc Ibra đã nghĩ đến việc ra đi.
Thêm một điều khiến người ta có thể nghĩ đến tính khả thi của thương vụ này, đó là mối quan hệ Juve - Nedved - Raiola. Juve và Raiola đã có những thương vụ trở lại đầu tiên trong 2 năm gần đây với Oassim Bouy (hè 2011 - Ajax) và Paul Pogba (hè 2012 - M.U). Cả hai đều là các bản hợp đồng CNTD, nhưng quan trọng nhất là với việc nối lại quan hệ với Raiola sau khi bổ nhiệm Nedved, Juve không thể chỉ nghĩ đến những thương vụ trẻ - rẻ.
Tuy nhiên, những điều có vẻ thuận lợi cho thương vụ này dường như vẫn chưa thể chiến thắng về nỗi hoài nghi lớn nhất về tài chính với Juve để có thể thực hiện phi vụ này. Theo Gazzetta ngày hôm nay, Juve có thể sẽ đề nghị 8 - 10 cho PSG, mức lương 7.5 triệu Euro/năm + bonus trong bản hợp đồng đến tháng 6 năm 2017 cho Ibra. Và chắc chắn, nếu muốn quay lại nước Ý, cụ thể là Juve, mức lương12 triệu Euro/ năm hiện nay của Ibra sẽ phải cắt giảm đáng kể.
Juve có thể cần Ibra, nước Ý có thể là ngôi nhà thứ hai của Ibra, nhưng liệu Ibra có thể chấp nhận mức lương ít hơn rất nhiều mình đang nhận để quay lại nơi đã đưa anh lên một tầm cao mới?
Liệu sẽ có cơ hội nào cho sự quay trở lại với Turin của 'Gã khùng Balkan'?