Share vào đây, theo lệnh của lão Pavel 
---------------------------------
Đã 16 năm nhưng nó vẫn cảm thấy nghẹn đắng cổ họng mỗi khi nhớ về cái kí ức xa xôi ấy. Nếu phải kể ra một trận đấu làm cho nó cảm thấy giận dữ đến sôi máu xen lẫn chút đắng cay thì không gì ngoài trận đấu ấy. Chung kết Champions League năm 1997.

Borussia Dortmund, cái tên chẳng gây cho nó chút ấn tượng nào ngoài bộ trang phục thi đấu màu mè bắt mắt và việc đánh bại Manchester United cả 2 lượt trận ở bán kết, khiến cho cái cổ áo của Eric Cantona không dựng ngược lên được nữa sau khi trận đấu kết thúc (đấy cũng là lần cuối cùng nó được xem Eric thi đấu). Cái đội bóng ấy, đã bị Juve của nó lùa như lùa vịt suốt nhưng năm tháng trước đó. Đã thua Juve của nó 4 trong 6 lần đối đầu chỉ trong vòng 3 năm (từ 93 - 95), đã bị Juve biến thành cái rổ đựng bóng khi xé lưới đến 14 lần trong những năm ấy... Nói tóm lại, Dortmund trong mắt nó chỉ là một con gà, không hơn!
Ấy vậy mà, cái con gà ấy, chỉ sau một đêm bỗng biến thành đại bàng với những móng vuốt sắc nhọn, đã cho Juve của nó "lỗ mũi ăn trầu" bằng hai cái cái tát đau điếng khi trận đấu mới trôi qua được 34 phút. Chuyện quái quỷ gì thế này? Đây có phải Juventus của nó không? Kia có phải là con gà Borussia Dortmund, kẻ đã bị Juve của nó tẩn cho lên bờ xuống ruộng suốt 3 năm qua không? Nó còn tưởng rằng mình đang mơ. Nhưng đâu phải, vì nó véo vào đùi vẫn thấy đau, tức là không phải mơ!
Những cơ hội cứ trôi qua trong sự sốt ruột của nó. Zinedine Zidane sút bóng trúng cột dọc trước khi Vieri đưa bóng vào lưới trong những phút cuối của hiệp 1 nhưng tay trọng tài chính Sándor Puhl đã nói không với bàn thắng. Vẫn lại Vieri đưa bóng dội xà ngang khung thành trong hiệp 2. Nó tức giận thực sự

. Juve của nó trong những năm tháng ấy luôn thừa thãi bàn thắng chứ đâu có chật vật như thế này. Nó lại véo vào đùi cái nữa. Vẫn đau!
Tia hi vọng lóe lên trong nó khi Alex ghi bàn ở phút 64 sau khi vào sân từ hiệp 2, nhưng rồi lại vụt tắt chỉ 5 phút sau đó. Angelo Peruzzi, tay thủ môn của Juve có cái mũi to như trái cà chua ấy đã mắc lỗi vị trí, anh đứng quá cao so với khung thành. Quả bóng từ chân Ricken (sau đường chuyền sắc như dao cạo của Moller) vẽ một đường cong trên đầu Angelo, vừa đủ để vượt qua tầm với của gã thủ môn có thân hình hộ pháp nhưng không quá cao để bay ra khỏi khung gỗ, và chui tọt vào lưới. Phút 71. 3-1! Juventus của nó sụp đổ. Nhanh và chóng vánh đến không ngờ.
Rồi nó nhìn thấy
Paulo Sousa! Một trận thua làm nó khó chịu. Thua trong trận chung kết làm nó phẫn nộ. Nhưng thua trước những con người cũ thì làm nó ức đến ộc máu. Cái kẻ đang hân hoan nháy múa kia, là
Andreas Moller. Tay tiền vệ có mái tóc dài xoăn tít, lại có lúm đồng tiền ở hai bên má nhìn cứ như con gái ấy mới chỉ cách đây 2 mùa bóng thôi vẫn còn khoác trên mình chiếc áo sọc đen trắng của Juve, đã từng ghi 1 bàn thắng vào lưới của chính B. Dortmund khi 2 đội gặp nhau ở Cup Châu Âu. Thế mà đêm nay, hắn đã gián tiếp
giết chết Juve của nó bằng 2 đường chuyền cho Karl-Heinz Riedle và Lars Ricken ghi bàn. Bên cạnh hắn kia, là
Jurgen Kohler, cũng đã từng ghi bàn vào lưới Dortmund khi còn thi đấu cho Juventus trong một trận đấu hiếm hoi mà Dortmund không để thua trước Juve của nó (hòa 2-2). Và kia nữa,
Paulo Sousa, tay cầu thủ người Bồ này mới năm ngoái thôi còn giành chiếc cup bạc Champions League cùng Juventus sau chiến thắng nghẹt thở trước Ajax Amsterdam tại Roma trong trận chung kết. Tất cả họ, từ Moller, Kohler đến Sousa (và cả Julio Cesar da Silva nữa, nhưng nó cố tìm mãi mà không thấy đâu) đều đã từng là người của Juve (và đều thất bại tại đó), đều rời khỏi Juve với chung một đích đến: Borussia Dortmund. Để giờ đây, những con người thất bại đó tạo thành nòng cốt của Borussia Dortmund, đội bóng thuộc vùng Ruhr (phía tây bắc nước Đức), cùng sát cánh, đánh bại Juve!
Nghĩ đến đó thôi là nó lại cảm thấy điên tiết. Suốt 16 năm qua, chưa bao giờ nó quên được trận đấu ấy, đội bóng ấy, những con người ấy. 16 năm qua, nó ngày đêm mong mỏi một trận tái đấu Juventus - Borussia Dortmund. Và năm nay, linh tính của nó mách bảo rằng Juve sẽ đụng một đội bóng Đức. Nó nhớ tới Dortmund. Có thể lắm, nếu B. Dortmund vượt qua Shakhtar Donetsk, nếu Juventus làm thịt được Celtic thì biết đâu đấy, lá thăm may rủi sẽ giúp Juve tìm đến Dortmund, cho một cuộc báo thù mà nó đã chờ đợi từ quá lâu...
03/01/2013