Massimo Cacerra, người được chính Antonio Conte lựa chọn để thay mình trên băng ghế chỉ đạo trong suốt thời gian thi hành án phạt của mình. Với rất nhiều người đó là một gương mặt gần như vô danh. Khởi nghiệp tại Pescara, nhưng bắt đầu tạo được những ấn tượng trong suốt 5 năm thi đấu tại Bari, sau đó là 5 năm tươi đẹp cùng Juventus (1991-1996), trước khi chuyển đến Atalanta và ở lại đây đến năm 2003. Massimo còn một vài cuộc phiêu lưu khác trước khi treo giầy vào năm 2008 trong mầu áo Pro Verceil (CLB mới bán Alberto Masi cho Juventus).
Massimo Carrera khoác ĐTQG một lần duy nhất là trận giao hữu với Saint Marino vào 18/2/1992. Ở Juventus, Massimo Carrera đã gây được ấn tượng rất tốt trong mùa giải đầu tiên dưới thời của Trappatoni với vị trí cánh phải. Khi Lippi đến Juventus vào năm 1994, Massimo Carrera là một nhân vật quan trọng trong đội hình. Nhưng sau đó với sự xuất hiện của Pietro Vierchowod, sau đó là Paolo Montero khiến Carrera mất dần vị trí và rời khỏi Juventus năm 1996. Điểm mạnh của Massimo Carrera không phải là kỹ thuật mà là kỹ năng và tinh thần chiến đấu. Massimo luôn thi đấu cần cù và cực kỳ mạnh mẽ trong các cuộc chiến tay đôi, một điểm khiến anh tìm được tiếng nói chung với khá nhiều đồng đội như Angelo Alessio, Antonio Conte, A. Di Livio hay Paolo Montero.
Sự nghiệp huấn luyện
Sau 26 năm gắn bó với sự nghiệp quần đùi áo số, Massimo Carrera bắt đầu sự nghiệp huấn luyện với vai trò HLV đội trẻ của Juventus, cùng với anh bạn Fabrizio Ravanelli. Sau 4 năm gắn bó với đội trẻ, Massimo Carrera được thăng chức và trở thành trợ lý của Antonio Conte. Với việc cả Conte và cánh tay phải Alessio đều bị kỷ luật, Massimo sẽ là người trực tiếp chỉ đạo trên sân.
Trân đấu đầu tiền Massimo Carrera chỉ đạo Juventus chính là trận hòa với Benfica. Ngay sau trận đấu anh đã bày tỏ: "Tôi có một chút bối rối lúc đầu nhưng ngay sau đó tôi đã cố gắng truyền tải cho đội bóng sự khát khao được chơi bóng. Công việc của tôi thực sự không quá khó khăn, tôi biết thế nào là bóng đá và tôi cũng biết rất rõ thế nào là Juve. Tôi chỉ cần làm tốt công việc truyền tải ý tưởng của Conte. Các chàng trai của Juve rất tuyệt vời, họ biết chúng tôi đang tôi đang ở một giai đoạn khó khăn và họ đã sát cánh bên tôi như họ đã làm với Conte"
Bây giờ Massimo đang ở vị trí ngoài sự mong đợi của mình, cho dù đó chỉ là công việc tạm quyền. Carrera có một năm để chứng tỏ năng lực của mình. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng là mầu hồng. Ngay ngày đầu năm mới 2011(1/1/2011), Massimo Carrera đã gây ra một tai nạn trên đường cao tốc từ Milan về Venise. Tai nạn khiến anh bị thương nặng nhưng hai người phụ nữ xấu số đã qua đời trong tai nạn đó. Việc kiểm tra nồng độ cồn sau đó cho thấy Carrera không uống rượu, nhưng quá trình điều tra và xét xử vẫn chưa kết thúc. Những vận đen vẫn tiếp tục bám đuổi các HLV của Juventus nhưng sẽ không thể ngăn cản họ tiếp tục chiến thắng. Đó là điều mà mọi Juventini mong đợi.
Forza Massimo