Từ đầu giải đến giờ anh em đã xem Juve 2011 đá hết lượt đi , kết thúc nửa mùa giải với vị trí đầu bảng - dù chỉ nhờ thành tích đối đầu thắng Milan (trận này các cầu thủ J của chúng ta chơi rất quả cảm,và hoàn toàn xứng đáng với 1 chiến thắng) - nhưng chúng ta-những juvetini nên tự hào vì đã lâu lắm rồi mới có dc cảm giác VÔ ĐỊCH (dù chỉ là vô địch mùa đông)
mình mở topic này để anh em bình luận xem trận nào là hay nhất lượt đi của Juve
Riêng mình thì mình thấy trận hay nhất là trận hòa 3-3 với Napoli , trận này chúng ta hành quân đến tử địa San Paolo - nơi đi dễ khó về - nhưng các cầu thủ của chúng ta đã chơi với tinh thần made in Juve để giành dc kết quả phù hợp , họ đã chơi như những chiến binh , gỡ hòa 3-3 khi bị dẫn trước tới 2 bàn , nói thật là sau h1 đã có nhiều người tắt tivi đi ngủ vì nghĩ rằng chẳng còn gì để coi , nhưng mà sáng mai thức dậy ko tin vào mắt mình khi nhìn kết quả
Cuối cùng , chỉ có 1 từ nói về trận này - winner - chúng ta đã chiến thắng chính mình , chiến thắng những kẻ dám coi thường Juve khi đã dẫn bàn
mong rằng lượt về chúng ta sẽ còn được chứng kiến những trận cầu hay như thế để trở thành nhà vô địch , thể hiện tinh thần made in Juventus đã làm nên thương hiệu của chúng ta
Juve 2011 sẽ là 1 huyền thoại mới