Author Topic: Cho ai chưa kịp đọc bài báo TTVH sáng nay  (Read 7403 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Cho ai chưa kịp đọc bài báo TTVH sáng nay
« on: March 16, 2011, 01:53 PM »
Ko tìm thấy topic:"bắt lỗi báo mạng" nên post tạm vào đây. Bó tay với một tờ báo nổi tiếng.



Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,200
  • Gender: Male
Cho ai chưa kịp đọc bài báo TTVH sáng nay
« Reply #1 on: March 16, 2011, 02:21 PM »
Chắc tên nhà báo này không biết gì về bóng đá
AKAZZURRI

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Cho ai chưa kịp đọc bài báo TTVH sáng nay
« Reply #2 on: March 16, 2011, 02:34 PM »
Nhầm nhọt tí, thay vì lấy bài kia đăng mà xui, lấy nhầm
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Cho ai chưa kịp đọc bài báo TTVH sáng nay
« Reply #3 on: March 16, 2011, 02:45 PM »
Đã từ lâu chẳng còn hứng thú với tờ báo văn hóa thể thao này rồi....:"
...FA cmnr...

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,200
  • Gender: Male
Cho ai chưa kịp đọc bài báo TTVH sáng nay
« Reply #4 on: March 16, 2011, 03:53 PM »
@dkv: pic Bắt lỗi báo mạng là ở box Thể thao đó đây mà
AKAZZURRI

Offline ong

  • Youngster
  • *
  • Posts: 45
Cho ai chưa kịp đọc bài báo TTVH sáng nay
« Reply #5 on: March 16, 2011, 10:06 PM »
Nhưng cuộc chơi không dừng lại ở đó và những người Italia đã làm tất cả những gì có thể trong 45 phút hiệp 2 để chứng minh điều họ nói là sự thật. Đội bóng Italia kiểm soát bóng nhiều hơn và đã tung ra 8 pha dứt điểm trong hiệp 2 này. Phần thưởng cho thứ bóng đá tấn công cống hiến và lãng mạn mà Leonardo theo đuổi ấy là 2 bàn thắng nữa. Nhưng tất cả chỉ vừa đủ để khiến những người Inter thêm tiếc nuối. Leonardo đã đúng khi tung Coutinho vào thay Stankovic đầu hiệp 2 bởi ở phút 63, tiền vệ người Brazil để lại dấu ấn của anh khi trở thành người khơi mào cho bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Inter.
Xuất phát từ đường chuyền từ cánh trái của Coutinho, Eto’o hãm bóng rồi nhả lại vừa tầm cho Sneijder dứt điểm nhanh ngay mép vòng cấm Munich. Bóng đi sát mép trong cột dọc bên phải khung thành Kraft trong nỗ lực bay người vô vọng của thủ thành Bayern. 25 phút sau đến lượt Sneijder tung ra đường chuyền dài cho Eto’o rồi “báo đen” kiến tạo cho Pandez dứt điểm tung lưới Kraft. Đồng hồ điện tử trên sân Allianz Arena chỉ phút 88. Nhưng lịch sử dừng lại ở đó, trong nỗi cay đắng và thất vọng vô bờ của Inter Milan vì họ đã không thể làm gi hơn thế cho tới khi trọng tài Proenca thồi còi sau phút bù giờ thứ 4.

Eto’o đã nói đúng. Inter có thể đánh bại Bayern ngay tại Allianz Arena. Nhưng đó chỉ là một nửa sự thật. Còn một nửa khác như là chân lý đã thuộc về Munich. 1 bàn thắng và 2 đường chuyền của Eto’o ở Allianz Arena khẳng định đẳng cấp và tài năng của QBV Châu Phi 2010. Anh đã làm được rất nhiều cho Inter trong một trận cầu cân não nhưng tất cả chỉ làm cho chiến thắng 3-2 này thêm…vị đắng vì 2 pha bắt bóng lóng ngóng trong những khoảnh khắc định mệnh của Julio Cesar ở 2 lượt đấu không những đã hủy hoại danh tiếng của anh mà còn chính thức chôn vùi giấc mộng Châu Âu của Inter sau gần 10 tháng kể từ đêm Bernabeu huyền diệu. 10 tháng sau, Mourinho không còn trên “ghế nóng” và vinh quang cũng rời bỏ đội bóng Italia ra đi như một người tình bội bạc.

Ông này mới xem H1 mà đã viết bài rồi, thấy để cái title hoành tráng quá  
« Last Edit: March 16, 2011, 10:07 PM by ong »

Offline Milanno

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 96
Cho ai chưa kịp đọc bài báo TTVH sáng nay
« Reply #6 on: March 20, 2011, 11:17 PM »
Dù sao Inter cũng là đội bóng cuối cùng của Italia trên đấu trường Châu Âu . Đó là 1 niềm vui nhỏ nhoi của 1 Calcio đang suy tàn , mong Inter sẽ tiếp tục " lết " ở CL khi đấu thủ chỉ là " SC04 " cũng là đội bóng Đức cuối cùng ở CL .