Người ta vẫn bảo xây dựng một đội bóng giống như xây một ngôi nhà. Nhưng theo black_skined, một đội bóng chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Nghĩa là: Juve tệ hại thế này, là hệ quả của một hệ thống tồn tại đầy rẫy những vấn đề.
Nói xa nói gần, Juve cần thay đổi, và hãy bắt đầu từ người quản lý. Tôi học về quản trị kinh doanh và những ý kiến sau cũng đừng trên quản điểm của nhà quản trị.
Juventus Football Club.
I. Ban lãnh đạo:
Một nhà quản lý giỏi là nhà quản lý có đủ 3 yếu tố:
- Tri thức
- Ý thức
- Cách thức
Trong thời điểm hiện tại, Blanc chỉ có đủ "ý thức", mà thiếu "tri thức" và yếu trong "cách thức".
Trước hết Blanc là dân kinh doanh thuần, mặc dù đã từng điều hành giải tennis nhưng kiến thức về thế giới bóng đá và giải Serie A cụ thể của ông cần phải bàn lại. Nếu so sánh với người tiền nhiệm là Moggi thì sự thua kém là rõ rệt. Nếu so sánh với những nhà quản lý của Milan, Inter, Napoli, Genoa...thì vẫn còn khoảng cách trong hiểu biết.
Trong cách thức, tôi cũng không hiểu ông bố trí đội ngũ nhân sự ra sao, cách làm việc thế nào. Nhưng nếu đứng trên quan điểm hiệu quả trong hoạt động, rõ ràng Blanc đã cầm quân không tốt, chí ít là không xứng với tầm một CLB như Juventus. Thứ nhất, thị trường chuyển nhượng của Juve rõ ràng gặp nhiều chỉ trích. Điều này tôi không bàn thêm, bởi nó đã khá rõ ràng. Thứ hai, đội ngũ bác sỹ, HLV thể lực và HLV chính của Juventus tỏ ra quá thiếu kinh nghiệm. Thứ ba, Blanc không xây dựng được sự tự tin, cái thế của Juve. Với báo chí, Juve luôn cư xử một cách thận trọng, né tránh ngược lại với MU, Chelsea, Inter, Barca, Real...họ luôn là cửa trên trước báo chí. Với nội bộ, Blanc chẳng có tác động đáng kể tới tinh thần đội bóng, Juventus chẳng thế mà thi đấu bạc nhược.
II. Tình hình tài chính:
Juventus hiện tại có 2 mục tiêu tài chính:
- Xây dựng SVD mới
- Xây dựng lại đội hình.
Vậy rõ ràng, việc hoàn thành cả hai đòi hỏi năng lực quản lý rất tốt. Tuy nhiên, Juventus lại có sự hậu thuẫn lớn từ Fiat. Chẳng có mấy CLB dám làm 2 việc trên cùng 1 lúc. Điển hình như Arsenal, mặc dù tiềm lực tài chính cũng thuộc dạng khủng, nhưng khi xây Emirates, hiển nhiện Arsenal bán nhiều hơn là mua. Dẫu vậy, những gì họ thu được cũng được điểm "+", hơn là "-". Điều mà Juve không làm được.
III. Văn hoá câu lạc bộ:
Juve ngoài mồm thì nói muốn xây dựng một đội hình trẻ, đội hình cho tương lai. Nhưng vẫn còn phụ thuộc vào Alex, vào Camo, vào Trezeguet (cái này có phần không chính xác, nhưng rõ ràng Trezegoal có hiệu suất ghi bàn còn cao hơn Iaquinta và Amauri). Người ta hẳn sẽ hoài nghi nếu một khi những trụ cột đó ra đi.
Juve nổi tiếng với tinh thần chiến đấu và sự dày dạn. Nhưng không bàn nhiều thì cũng thấy hiện tại điều này không còn.
Hiện tượng trên bảo dưới nghe nhưng làm sai hoặc không làm đã dần dần lộ rõ. HLV đáng lẽ phải là người quyết định mua bán thì ở đây, qua những thương vụ Secco làm, các fan thấy dường như Juve mua bán theo kiểu: "tôi có list hàng mua được đây, bác Ciro chọn đi, đừng yêu cầu nhiều, chỉ có thế". Không rõ là kiểu làm việc như vậy có bao nhiêu % là đúng, nhưng hiển nhiên chuyển nhượng là sự thua kém rõ rệt của Juve so với các đội bóng khác như Genoa, Napoli, Fio...chứ chưa nói tới Inter, hay ở Châu Âu là MU, barca, Real.
Kết luận:
Nghĩ đơn giản thì nó là trò chơi xếp hình. Người chơi hiển nhiên phải nhìn được bức tranh toàn cảnh rồi hẵng nhảy vào tìm miếng ghép. Nhưng có vẻ ở Juventus, người ta làm ngược lại. Xây nhà thì xây từ móng, chứ không ai đắp lên như đắp lâu đài cát.
Hãy bắt đầu từ ban lãnh đạo, xin thưa bác Blanc ạ.
Chúng là là fan, không có đủ thông tin chính xách, tất cả nói cho cùng là sự quan sát và đưa ra phỏng đoán. Vì thế, black_skined mời mọi người cùng góp ý nhé....