nhưng đúng là mình ___ dắt mà có người vẫn cố hứng từng giọt..
có đí..
có lại..
mới toại lòng nhau..
đã có 2 cựu binh.. không hiểu săp tới sẽ tiếp đón thêm cựu binh nào nữa đây..
AN chăng..
Này El Nino, cậu vừa phải thôi nhé. Cậu chẳng oan ức, hiền lành cái gì đâu, người ta nhỡ miệng chạm vào cậu 1 cái thì cậu chổng lên đốp lại 3, 4 cái mới vừa lòng. Cái gì là cựu binh ở đây, chính cậu không bình tĩnh rồi chửi đổng lên ở đây rồi lại đá banh cho người khác.
Cậu nhìn nhận lại mình đi, cái kiểu mà comment đến đuối lý rồi mà không chịu mình sai của cậu mới khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Còn bản thân cậu, cố tỏ ra là công tâm, bình đẳng nhưng lại giữ cục tức ở trong lòng, rồi phun $#%#%^$%$ đủ thứ ra, cậu không thấy xấu hổ àh?
Nói thật, tớ cũng muốn nói mấy câu giống cậu lắm... nhưng thông cảm, tớ không làm được vì nơi tớ ở là khu phố văn hóa.
Nói thật chứ tôi đọc mấy posts của bro này mà thấy buồn cười quá.
Đây là khu bình luận về Juve, mỗi người đều có quyền tự đưa ra suy nghĩ của mình và bảo vệ nó. Việc đúng sai trong bình luận hay trong suy nghĩ về Juve thì tôi nói thật chỉ có thời gian mới chứng minh được, chứ ở đây chả có ai chuyên nghiệp để phang phát nào là trúng phát đó cả.
Trong khi bro El Nino cố gắgn bảo vệ luận điểm của bro đó và lời lẽ hoàn toàn bình thường, thì bro một hai bắt El Nino tự nhận là sai và phải suy nghĩ như cách của bro mới đúng, lời lẽ thì khinh người. Tôi nói thật với bro là ở đây chưa chắc bro đã hơn ai và cũng chẳng có ai thực sự là kém hơn bro để bro lên mặt dạy người ta cả, ok ??
Bình luận được thì bình luận sao cho mọi người (ở đây đều là fan của một đội bóng nhá) có thể nói chuyện với nhau cho thoải mái, trên tinh thần chia sẻ lẫn nhau, chứ còn kiểu tự cho mình là hơn người như bro, nói thật là đọc nó ngứa con mắt lắm.
Mất đoàn kết là do mấy ông tự cho mình là cựu binh, cho mình cái quyền thích nói gì thì nói, thích coi ai ra gì thì ra, chứ trước giờ anh em bình luận bao lâu có vấn đề gì đâu.
Bảo vệ cái gì đáng thì hãy bảo vệ, còn bảo vệ theo cái kiểu bè phái này thì ôi thôi...