Có lẽ vào lúc này sẽ rất nhiều người đang vui mừng hay sẽ niềm hoan hỉ tới tột cùng sau khi nhìn thấy Inter của Jose Mourinho ngạo mạn thất bại đầy cay đắng trước Lazio ở trận tranh Siêu Cup Italia vừa qua.
Rõ ràng là vào lúc này, ngoài Real Madrid hay “Đại thiếu gia” Manchester City ra thì chính Inter là đội bóng bị giới chuyên môn “soi” nhiều nhất bởi họ đã không còn có trong đội hình một Ibrahimovic “thần thánh” luôn giúp cho Nerazzurri giải nguy mỗi khi cần thiết mà thay vào đó là cặp trọng pháo không kém phần lừng lẫy Diego Milito – Samuel Eto’o hay như một Lucio chắc chắn ở trung tâm hàng thủ…
Tuy nhiên những gì gói gọn ở 90’ tại sân vận động Tổ Chim, Trung Quốc vừa qua chỉ là một thất bại mà người ta không biết rằng liệu nó có nằm trong toan tính của Jose Mourinho hay không hay thật sự cho tới lúc này chính bản thân “Special One” cũng chưa thể định hướng cho các học trò phải chơi theo sơ đồ nào 4-3-3 hay 4-3-1-2….hay đơn thuần chỉ là “không biết tận dụng cơ hội ghi bàn thì phải trả giá?...hàng trăm câu hỏi được dành cho Inter nhưng đáp án thì chỉ có chính bản thân vị chiến lược gia này biết và đơn giản hơn thì ngày kết thúc mùa giải 2009/2010 sẽ cho chúng ta một câu trả lời rõ ràng hơn cả.
Nếu xét về một góc độ nào đó thì ở trận đấu với Lazio tại Bắc Kinh tối ngày 08.08 chẳng khác gì một trận đấu “giao hữu” mà ở đó những phương án thử nghiệm đội hình được coi là yếu tố số 1. Mourinho đã đưa ra sân cả 4 ngôi sao mà Inter đã mua về trong mùa Hè này bao gồm Eto’o, Milito, Motta và Lucio để lắp ráp họ thành 1 khối thống nhất. Phía Biancocelesti cũng chẳng kém cạnh với lối chơi và phong cách chơi để thích nghi dần với việc không có bộ ba Ledesma – Pandev – Silvestri.
Có thể nói điểm đáng chú ý nhất mà các Interista chấp nhận cách thua của đội nhà chính là sự thăng hoa trong lối chơi của đoàn quân thành Milano vào đêm hôm đó. Inter miệt mài tấn công, các cầu thủ của họ từ hàng thủ, các tiền vệ trung tâm, các cầu thủ chạy cánh hay những chân sút lừng danh đều hướng lên phía trước với mục tiêu tấn công đầy mãnh liệt. Các pha đánh vỗ mặt trung lộ, chồng biên hay phối hợp 1 chạm… tuy chưa ở mức hoàn hảo nhưng nó cũng cho thấy sự nỗ lực của Mourinho trong việc thay đổi cách chơi xấu xí đã ăn sâu vào con người ông.
Chỉ có điều dâng cao quá và đam mê tấn công quá cũng là một điểm nhắc nhở dành cho Mourinho khi ông gặp phải những đối thủ chơi phòng ngự - phản công sắc bén. Lazio tuy chưa đạt tới mức đỉnh cao như khi họ có Veron, Lopez, Nedved, Simeone…trước đây nhưng cặp Rocchi – Zarate cũng đủ khiến Cesar 2 lần vào lưới. Đó là một điểm nhấn.
Vấn đề thứ 2 là hai cánh của Inter tuy còn đó những Mancini, Obina hay Quaresma nhưng khi Inter bế tắc thì thay vì tung một trong 3 chuyên gia này vào sân thì Mourinho lại đưa Balotelli vào thế chỗ Stankovic, một trung phong có sức tỳ đè thay thế cho một hộ công? Có sai hay không? Tạm cho là sai đi bởi ở thời điểm trước khi tiền vệ người Serbia rời sân thì đội hình của Nerazzurri đã bị các tiền vệ trung tâm của Lazio phong tỏa khu vực trung tâm, rõ ràng thay đổi là điều cần thiết nhưng nếu là thêm 1 tiền đạo lùi nữa thì sẽ lại dễ khiến Milito – Eto’o – Balotelli dẫm chân nhau. Có thể Mancini hay Quaresma sẽ tốt hơn bởi với tốc độ và những pha xử lý quái chiêu họ sẽ khiến cho hai cánh của Mourinho cơ động hơn…
Điểm nhấn thứ 3, cặp trung vệ Lucio – Chivu, dựa vào lý thuyết thì đây là bộ đôi trung vệ rất hoàn hảo và bổ sung cực tốt cho nhau. Người đầu tiên có khả năng tỳ đè và phán đoán tình huống chính xác, người thứ 2 có tốc độ và khả năng chuyền xa có điểm rơi nên họ sẽ bọc lót tốt cho nhau. Nhưng có lẽ họ cần thêm thời gian để tìm hiểu nhau và trao đổi bởi nhìn tình huống cả Chivu – Lucio đều bị Rocchi vượt qua đơn giản thì rất đáng trách.
Dù sao thua một trận đấu để nhìn lại những điểm mạnh yếu của bản thân âu cũng là điều không có gì quá tác tệ cả. Cái chính là trong suốt 9 tháng tới, Inter sẽ thể hiện bộ mặt như thế nào? Sẽ lại bước lên đỉnh vinh quang thứ 5 liên tiếp tại Serie A và gây tiếng vang ở Champions League hay sẽ làm được điều thứ 1 và tiếp tục thất bại ở đấu trường danh giá nhất Châu Âu? Giả thiết thứ 3 là tay trắng ở trên cả hai mặt trận kia?....giả thiết vẫn chỉ là giả thiết mà thôi nhưng dù có như thế nào, bài học “Tổ Chim ngày 08.08” sẽ giúp ích nhiều cho thầy trò Jose Mourinho để tránh rơi vào thực trạng “thùng rỗng kêu to”.
nguồn
http://bongda.com.vn/Bong-da-Italia/55986.aspx