Hôm nay, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên uefa.com, Pavel Nedved, tiền vệ người CH Séc tuyên bố, anh sẽ treo giày vào cuối mùa bóng năm nay.
“Tôi sẽ từ bỏ sự nghiệp quần đùi áo số vào cuối mùa bóng này, bất chấp tôi có giành được chức VĐ Serie A hoặc Champions League hay không”, Nedved mở đầu cuộc trả lời phỏng vấn trên uefa.com.
Đội phó của Juventus nói tiếp: “Tôi đã suy nghĩ rất kĩ trước khi đưa ra quyết định này và sẽ không có ý định thay đổi nó. Điều này là không cần thiết, bởi đây là thời điểm thích hợp để treo giày”.
“Tôi đã 37 tuổi và cần phải ra đi để nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ. Họ xứng đáng được thường xuyên ra sân”.
Được biết, BLĐ Bà đầm già thành Turin đang lên kế hoạc gia hạn hợp đồng mới với Pavel Nedved. Tuy nhiên, ngôi sao người CH Séc này vẫn cương quyết bảo lưu quyết định của mình.
“Tôi đã trao đổi với vợ tôi về quyết định giải nghệ. Cô ấy rất đồng tình với tôi và muốn tôi chia tay bóng đá để dành thời gian cho gia đình”.
Tính đến thời điểm này, sau gần 13 năm chính chiến tại Itaila, Pavel Nedved đã giành 3 chức VĐ Serie A cùng Lazio và Juventus. Nedved đạt đến đỉnh cao sự nghiệp khi anh đoạt Quả bóng Vàng châu Âu năm 2003.
theo : bongdaso .
Đọc tin này xong , dù biết là chuyện sớm muộn đến sẽ đến nhưng buồn lắm . mong là tập thể Juve sẽ có những hành động thiết thực và cụ thể để đáp lại những cống hiến của anh , Pavel : người hùng mẫn cán ! Post lại bài viết dành cho anh :
" Pavel - The Best !
Tôi là 1 fan Juve , tôi yêu tất cả những gì thuộc về Juve , càng yêu hơn những cá nhân gắn bó với Juve và yêu hơn cả những con người mẫn cán nhất và trung thành - thi đấu ko biết mệt mỏi .... tôi xin gọi tên Pevel - Đứa Con Của Thần Mặt Trời !
Tài năng , kỹ thuật , cũng như sự dẻo dai và tất cả những yếu tố xuất sắc nhất của 1 cây kiến tạo đã hiện hữu trong anh , .... cách anh chạy , cách anh vun bóng , cách anh chuyền bóng và đặc biệt hơn cả những cú sút xa đầy đẳng cấp của chính anh đã làm cho người hâm mộ khó có thể nhầm lẫn anh với 1 cầu thủ khác khi anh chạy trên sân !
Ngày anh đến với Juve là ngày các Bianco hạnh phúc nhất , tự hào nhất đó Ned , anh biết ko vì chúng tôi biết Juve đã sở hữu 1 tiền vệ kiệt xuất Châu Âu và cả thế giới nữa , anh đã làm cho tuyến giữa của Juve tăng thêm những đường nét của bóng đá đẹp , những đường chuyền hiếm khi sai địa chỉ và những pha xử lý bóng hay những pha càn lướt ko mệt mỏi và dĩ nhiên là những bàn thắng nữa .... gần 1 thập kỹ trôi qua thì những cống hiến của anh là vô bờ bến , sự thành công cùng những danh hiệu của Juve có tầm ảnh hưởng rõ rệt từ anh , nhạc trưởng hàng tiền vệ của Bà Đầm Già .
Cũng như Alex mà thôi , khi nhắc đến Juve thì người ta ko thể ko nhắc đến anh , người con đã đem đến 1 sức trẻ trong lối chơi thực dụng sắc sảo của Juve , anh là nhất .
Người ta gọi anh là Thiên thần tóc vàng , khẩu thần công ...... nay tôi gọi anh là người hùng mẫn cán hay là thêm 1 cách gọi khác : Con của thần Mặt Trời , chả phải theo tuyp của Henry ( con của thần gió ) ... đơn giản ở đây khi anh thi đấu trên sân .... bước chạy khéo léo cùng với mái tóc vàng bồng bềnh tôi xem anh như 1 ánh mặt trời , toả sáng mọi lúc mọi nơi trên thảm cỏ xanh SA , Châu Âu và cả TG nữa Quả bóng vàng Châu Âu ạh !
Tôi có wen với 1 Bianco , 1 người anh .... 1 người thần tượng anh , Bian ấy nói về anh như tôi đã từng nói về Alex , thú nhận tôi ko thần tượng anh nhưng rõ ràng tôi thừa sức để có thể viết 1 bài viết tri ân cho cuộc đời - sự nghiệp thi đấu của anh , ko phải là tôi tự cho mình kiến thức hiểu biết nhưng rõ ràng cái anh đã dành cho Juve quá cụ thể , tôi có thể diễn đạt = lời lòng ngưỡg mộ .
Ai đó từng nói : " Nếu Nedved giải nghệ , tuyến giữa của Juve sẽ như 1 mũi tàu đắm !" , phải chăng sự nhận xét mang tính chất khẳng định trên đã làm nâng giá trị đẳng cấp của anh lên ?? Oh ko đâu , đơn giản là với gần 10 năm trời sự nghiệp của Nedved luôn đạt đến giá trị thiết thực và cụ thể trong màu áo sọc trắng đen , mối tình của anh với Lão Bà có lẽ còn thâm sâu hơn với tình yêu pha lê với Đội tuyển QG , màn trình diễn xuất sắc của người tiền vệ số 1 trong đội hình Juve suốt 8 năm qua , với ko dưới 4 đời hlv thì anh luôn là sự lựa chọn hàng đầu và Bian yêu anh , thần tượng anh !
1 ngày ko lâu nữa Bian sẽ ko còn đc xem anh thi đấu nữa rồi , buồn lắm ko ko hề tiếc vì với anh - Juve với Bianconeri cái tên Pavel Nedved đã đi vào lòng người , những trang sử của Juve có dấu chân của anh , trọn vẹn và xứng đáng với cuộc đời 1 cầu thủ , 1 cây kiến tạo .... chúng tôi ko có j` phải hối tiếc và chúng tôi nhớ anh !
Xin gửi đến các fan của anh 1 tấm chân tình , thay mặt Bianco với lòng tri ân , tình yêu và hơn cả với 1 tên tuổi lớn gắn liền với 1 đội bóng lớn , Phòng Thành Tích Juve luôn nhớ đến anh dù anh đang làm gì anh đang ở đâu ! We love You , số 11 huyền thoại của Bianconeri ! "