Mặc dù chỉ được coi là người thay thế cho thủ môn số 1 Gianlugi Buffon bị chấn thương dài hạn nhưng những gì mà cựu thủ môn của Arsenal thể hiện từ khi được bắt chính tới thời điểm nghỉ Đông và sang năm 2009 là vô cùng ấn tượng.
Có thể nói chẳng mấy khi GĐTT Alessio Secco có được những bản hợp đồng thành công, đáng đồng tiền bát gạo nhưng với những thương vụ của Momo Sissoko, Amauri và Alex Manninger thì thật sự Juve đang có 1 đội hình đồng đều cũng như 2 cầu thủ cho cùng 1 vị trí nhưng khả năng tương đồng lẫn nhau.
Vị trí thứ 2 mà Juve đang nắm giữ có không ít công lao từ chính Alex Manninger.
14 trận bắt chính và 10 bàn để thủng lưới, một con số cũng không đến nỗi tồi với thủ môn người Áo này: “Tôi đến đây từ 4 tháng trước và có đôi lúc tự nghĩ mình sẽ chỉ dự bị cho Buffon mà thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải chờ cơ hội đến với mình rất lâu nhưng rồi cũng vì Buffon không may gặp chấn thương nên cơ hội đã dành cho tôi. Tôi cảm thấy mình đã làm được những gì có thể cũng như không phụ sự tin tưởng của HLV và các đồng đội.”
“Năm 2008 sắp qua đi, tôi cảm thấy mình có được những thành công nhất định khi tới với Juve, tôi thích nơi đây và yêu mến những gì thuộc về Torino. Buffon sắp trở lại và có thể tôi sẽ ngồi ngoài nhưng tất cả còn tùy thuộc vào sự điều chỉnh của HLV. Dù ở hoàn cảnh nào tôi cũng luôn sẵn sàng.”
Alex Manninger năm nay 31 tuổi và đến với Italia từ năm 2001 sau khi rời khỏi Arsenal.
Hồng Duy