Author Topic: Thắp lên ngọn lửa hy vọng...  (Read 5357 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ALEX-DEL-PIERO

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 654
Thắp lên ngọn lửa hy vọng...
« on: December 02, 2008, 09:24 AM »
Người Arsenal giờ chỉ còn lại 1 nỗi niềm chờ đợi. Đó là những trận đánh lớn, dường như là nơi duy nhất mà họ có thể tìm lại niềm tự hào và lòng tự trọng. Arsenal mùa này luôn thế. Khi lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm, họ mới thể hiện sức mạnh khủng khiếp. Phải bị đẩy vào thế chân tường, họ mới chịu chứng tỏ đẳng cấp của mình...

Ở Stamford Bridge vào đêm chủ nhật lại là một Arsenal như thế. Trước giờ khai cuộc, khoảng cách giữa họ và đầu bảng Chelsea là 10 điểm. Không thắng nghĩa là mất tất. Và Arsenal đã đứng rất gần cái sự mất tất ấy khi Johan Djourou đá phản lưới nhà. Nhưng một lần nữa, Arsenal tìm thấy sự sống ở chân tường. Sự tổn thương của lòng tự trọng đã tạo ra thứ sức mạnh giúp Arsenal lóe sáng. Như những cậu bé bỗng chốc vụt lớn lên thành những chiến binh sắt đá, các pháo thủ đã vượt qua thử thách nghiệt ngã nhất, trong thời điểm khó khăn nhất kể từ đầu mùa bóng với 2 khoảnh khắc toả sáng của người hùng Van Persie trong vòng 3 phút. Đó là phần thưởng xứng đáng cho ý chí tuyệt vời và lòng can cảm từ những tay súng trẻ.

Chiến thắng oanh liệt trước Chelsea có thể chưa cho thấy một hình ảnh thật tích cực đối với Arsenal. Ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu huy hoàng ở Stamford Bridge, rất nhiều CĐV của Arsenal đã nhanh chóng nghĩ tới ngày mai, chứ không phải cuộc ăn mừng ngay thời điểm đó. Từ đầu mùa, Arsenal để thể hiện một sự mong manh đáng lo ngại, và không có gì ngạc nhiên, nếu người ta vẫn buộc phải có đôi chút nghi ngại với đội quân của Wenger. Ngay cả khi họ vừa chiến thắng.

Sau chiến thắng 6 sao trước Sheff Utd là trận thua đau đớn 1-2 trước Hull City. Sau khi đè bẹp FC Porto 4-0 là trận hoà hú vía trên sân Sunderland. Sau 2 chiến tích oanh liệt ngay trên sân Fenerbahce và West Ham lại là những thảm hoạ trước Tottenham và Stoke. Sau cuộc lật đổ M.U là thất bại cay đắng trước Aston Villa và Man City. Vậy sau "đêm chủ nhật huyền ảo" trước Chelsea sẽ là gì? Chưa thể nói trước được ngày mai sẽ ra sao. Nhưng Arsenal đã hồi sinh như thế, trong cơn đau của những ca chấn thương chưa lành hẳn, từ chính những giông bão mà họ phải đối diện suốt thời gian qua.

Sau chiến thắng trước Chelsea giúp "Pháo thủ" thu hẹp khoảng cách chỉ còn 7 điểm. Cùng với đó, hàng xóm West Ham của họ đã cầm chân Liverpool không bàn thắng trong trận đấu đêm qua giúp Arsenal trở lại với cuộc đua giành chức VĐ dù cánh cửa chỉ còn khá hẹp. Mục tiêu thực tế còn lại của Arsenal là tốp 4. Nhưng nếu tiếp tục chơi như thế, chiến đấu như thế, Arsenal sẽ không bao giờ phải sợ đối thủ nào. Trừ khi, một lần nữa, họ tiếp tục để thua chính mình.

Giữ lửa nhé, The Gunners! Bằng mọi giá...





Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn té cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...



___ALEX___