Chính xác là sự đoàn kết là chìa khóa cho thành công của bất kỳ đội bóng nào.
Hồi Alex và Rani tuyên bố làm lành tớ đã rất hy vọng và đã ko thất vọng, Alex đã nói là làm
Nhớ hồi trước, Serie A có Chievo, cách đây khoảng 7 năm, vừa lên hạng đã giành vị trí thứ 5 khi hết mùa, Thắng AC 3-2, thắng Juve 3-2, thắng hay hòa Inter í, ko nhớ rõ nữa, nhưng thực sự Chievo lúc đấy rất đoàn kết. 1 năm sau, khi vài ngôi sao bắt đầu ra đi theo tiếng gọi của Euro, Chievo đã ko còn là chính mình. Họ thi đấu kém hẳn và vài năm sau thì như 1 đội bóng khác mới lên hạng: "Giành giật vị trí thứ 15 (SA có 18 đội)" và rồi cũng phải xuống hạng, tớ rất tiếc vì đã ko đc thấy một chú lừa biết bay nữa. Họ quá thiếu kinh nghiệm để giữ tinh thần câu thủ.
Nói để thấy sự đoàn kết rất quan trọng, và một khi nó đi kèm với các chiến thằng thì đội bóng ấy sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, như Juve bây giờ. Là một fan của Bà đầm già, tớ rất hạnh phúc.
Nhưng để nói về việc hồi xuân hay abc gì đó thì chẳng phải bây giờ, bây giờ chỉ là phong độ cực tốt, tinh thần rất cao. Còn hồi xuân thì để qua Tết VN thì hãy nói tới. Đến tháng 2, tháng 3 xem Rani và đồng bọn thể hiện ra sao đã, còn đó Inter, Milan, rồi lại Fio nữa, còn C1 nữa. Cứ từ từ.
Tận hưởng hạnh phúc đi!
^^
Cái tớ nghĩ nhiều nhất lúc này là cách Rani dùng Gio thôi. Hy vọng Rani sẽ làm đúng cách, đừng để mất đi một triển vọng như thế!