Hai trận rạng sáng nay hài quá, bên Real dẫn 1-0 rồi còn thẻ đỏ, hết hiệp một là hết muốn xem. Qua trận Inter đầu hiệp hai Schalke lại đập cho Inter 2 phát rồi cũng thẻ đỏ, thế là hết phim. Trận này Inter kém, vẫn những con người đó, vẫn có gì phảng phất lối chơi đó cvới hệ thống phòng ngự đến 5-6 người của 1 năm trước trong khi Schalke thường bố trí rất ít nhân sự cho mặt trận tấn công, chưa kể trong số đó còn có lão tướng Raul, vậy mà Schalke đủ sức tạo ra và cụ thể hóa những cơ hội của họ, thậm chí có những pha tấn công Schalke đưa Inter vào thế kém về số lượng, 2 chống 3 hoặc 3 chống 4. Nhìn hai đội chơi bóng cứ như đang xem ngoại hạng Anh, đá hùng hục tốc độ ào ào. Inter không thể hiện được sự lì lợm, toan tính của một đội bóng có kinh nghiệm.