Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: Người xấu on April 06, 2007, 04:44 PM

Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Người xấu on April 06, 2007, 04:44 PM
Như chúng ta đã biết, mỗi đội bóng là 1 tập thể, một đội bóng đoàn kết, biết phát huy tối đa sức mạnh tập thể, ắt sẽ là 1 đội bóng mạnh nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta có thể quên đi vai trò của các cá nhân trong đội bóng. Juventus không phải ngoại lệ. Topic này tôi muốn chúng ta cũng nhau nhìn nhận, bình luận, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, những gì đã thể hiện và khả năng làm được gì trong tương lai của các cầu thủ trong đội hình.
Một số điểm đặc biệt của topic:
- Mỗi nhân vật sẽ được nói trong đúng 1 tuần, và sẽ được chuyển sang nhân vật khác. Tuần đầu sẽ bắt đầu từ hôm nay 6/4/2007 tới hết 16h ngày 13/4/2007.
- Phương án chọn nhân vật tiếp theo sẽ tùy tình huống
- Mọi người tham gia với tinh thần đóng góp cao, không à uôm theo kiểu: Cầu thủ A đá được đấy, đá hay lắm,  hay a dua theo ý kiến của người khác. Hãy thể hiện chính kiến của mình!
- Mọi bài viết không đúng chủ đề, lan man sẽ bị xóa ngay lập tức. Chủ nhân của nó có thể sẽ bị xử lí tùy trường hợp.

Tôi xin phép là người chọn nhân vật đầu tiên. Chúng ta đã nói nhiều về Alex, về Buffon và Nedved. Tôi xin phép được chọn Mauro Camoranesi làm nhân vật đầu tiên.   Nhào zô bình luận nào
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Người xấu on April 06, 2007, 04:57 PM
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.bianconerionline.com%2FFOTO%252005-06%2F20051204_Camoranesi.jpg&hash=72caa11c63e8c3cf1cc27982c97f310cc2b99633)
Họ và tên: Mauro Germán Serra Camoranesi
Sinh: 4 tháng 10 1976
Nơi sinh: Tandil, Argentina
Chiều cao: 1,74m
Nickname: Camo
Vị trí sở trường: Tiền vệ phải.
Camo sinh ra và lớn lên ở Argentina, nhưng ông bà của anh là những người Ý di cư sang Argentina. Chính vì thế anh có quyền chọn lựa chơi cho đội tuyển Ý hoặc Argentina và vào năm 2003 anh đã chọn đội tuyển Ý với trận ra mắt là trận thắng Bồ Đào Nha 1-0 ngày 12-2-2003 dưới thời Trappatoni. Tuy nhiên anh vẫn coi mình là người Argentina 100%.
Camo chuyển đến Juve năm 2002 từ Hellas Verona. Từ đó tới nay anh đã trở thành 1 cầu thủ trụ cột trong đội hình của Juve với lối chơi xông xáo đầy máu lửa. Mùa giải này Juve phải chơi ở Serie B, Camo đã muốn ra đi và tỏ ra không hài lòng khi CLB quyết tâm giữ chân anh lại nhưng với các Juventini Camo vẫn được coi là 1 chiến binh Bianconeri thực thụ. Năm nay đã 31 tuổi, bắt đầu bước vào giai đoạn sau của sự nghiệp nhưng không vì thế mà những cầu thủ như Camo không còn cần thiết cho Juve.
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: ductai on April 07, 2007, 07:33 PM
Camo đang đòi ra đi. Có lẽ anh không còn mặn mà với JUVE mà mún tìm thử thách mới
Theo em, ta nên cho Camo đi là vừa
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Duong Quang on April 07, 2007, 07:37 PM
Quote from: ductai
Camo đang đòi ra đi. Có lẽ anh không còn mặn mà với JUVE mà mún tìm thử thách mới
Theo em, ta nên cho Camo đi là vừa
Nếu bán đi cũng hơi tiếc vì anh ta là cầu thủ có tính sáng tạo và khả năng tạo đột biến rất cao.


Juverofan: Các bạn lưu ý đây ko phải box Chuyển nhượng, các bạn cố gắng làm theo yêu cầu của topic. Thanks
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juveinheart on April 07, 2007, 11:32 PM
Mình thik lối đá của Camoranesi và nghỉ anh ấy hợp với Juventus đấy chứ ! Giữ được thì tốt đấy chứ  !
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juverofan on April 07, 2007, 11:38 PM
Quote from: juveinheart
Mình thik lối đá của Camoranesi và nghỉ anh ấy hợp với Juventus đấy chứ ! Giữ được thì tốt đấy chứ  !
Lối đá của Camo là thế nào? Mạnh yếu ở đâu, sao mọi người cứ chung chung vậy nhỉ?
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: viethungtifosi on April 08, 2007, 12:06 AM
Camo là một tiền vệ có kĩ thuật và thể lực rất tốt, anh thi đấu hăng máu như một dũng sĩ.Luôn thi đấu bám biên với những pha lừa bóng, những bước chạy không biết mệt mỏi, đôi khi anh lại bó vào giữa như một hộ công để hỗ trợ Pavel trong việc tiếp đạn cho hàng tiền đạo cũng như trực tiếp ghi bàn.
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: ductai on April 08, 2007, 07:31 AM
Quote from: viethungtifosi
Camo là một tiền vệ có kĩ thuật và thể lực rất tốt, anh thi đấu hăng máu như một dũng sĩ.Luôn thi đấu bám biên với những pha lừa bóng, những bước chạy không biết mệt mỏi, đôi khi anh lại bó vào giữa như một hộ công để hỗ trợ Pavel trong việc tiếp đạn cho hàng tiền đạo cũng như trực tiếp ghi bàn.
Nhưng liệu zới cái tuổi 31 thì Camo còn thi đấu hăng máu nữa dc hk ? Những fa đi bóng chắc có lẽ sẽ không còn hiệu wả nữa rồi
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juveinheart on April 10, 2007, 09:33 AM
Này nhé, với lối đá của Juve nói thẳng ra là đơn điệu, có phần hơi khô . Với những cầu thủ như Del Piero hay Camoranesi trong đội hình Juve có những cầu thủ có kĩ thuật và khả năng cầm bóng thoát bóng rê bóng tốt. Camoranesi cũng như Del Piero hay dãn biên sẽ lôi kéo được đội hình đối thủ tạo cơ hội cho đồng đội. Camoranesi còn là một cầu thủ có thể lực tốt và lối chơi khá quái cũng như rê bóng rất lạ, khó đoấn trước, anh ta tạt bóng phải nói là chuẩn và khó chịu, với một đội bòng như Juve đó là một phương án tấn công hay, nhất là khi có Trezeguet đánh đầu rất hay .
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juverofan on April 10, 2007, 10:36 AM
Camo cũng có nhiều pha xâm nhập vòng cấm địa khá hay, từ biên lẻn vào và dứt điểm (sút hoặc đánh đầu). Khi cần có thể kéo vào đá ở trung tâm hàng tiền vệ.  Phải nói rằng từ khi có Camo bài toán đội hình của Juve được giải quyết khá tốt, vì trước đấy Zambrotta thường đá ở vị trí đó, và có Camo bên cánh phải, Zam được chuyển sang cánh trái (sau đó trở thành 1 hậu vệ trái siêu hạng). Giờ nếu Camo ra đi, tìm 1 người thay thế anh cũng là rất khó. Bởi lẽ Serie B rất khác Serie A.
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: alex_arsenal on April 10, 2007, 01:02 PM
Lối chơi của Juve lâu nay cũng phụ thuộc nhiều vào hai tiền vệ là Nedved và Camo, với một người dứt điểm từ xảats tốt và một người có nhiều pha đi bóng lắt léo, Juve lên SerieA rõ ràng cần những cầu thủ có thể làm thay đổi thế trận như vậy!
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: ductai on April 10, 2007, 06:09 PM
dù gì nếu Camo ở lại cũng tốt cho JUVE vì đội cần những cầu thủ có kinh nghiệm để dẫn dắt các cầu thủ trẻ và có tính đột biến cao
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: SATHUKHONGVOTINH on April 12, 2007, 12:10 PM
Camo đá máu lửa, hồi đầu đá hơi thất thường, giờ thì ổn định hơn. Có nhiều đường chuyền chính xác cho tiền đạo dứt điểm. Hy vọng sẽ tiếp tục gắn bó với Juventus.    . Giờ có anh bên cánh phải thì Juventus hoàn toàn yên tâm.  
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juverofan on April 12, 2007, 01:05 PM
Một câu hỏi nho nhỏ về Camo (khá dễ). Ai trả lời đúng sẽ tiếp tục đưa ra nhân vật cho tuần sau, ko có là tớ lại đưa tiếp đấy  
Cái tên Santos Laguna có gì đặc biệt với Camoranesi?
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.brandsoftheworld.com%2Fbrands%2F0013%2F8906%2Fbrand.gif&hash=474607f66ca4e963a192221d1bc3ec387e1b8190)

Nhớ trả lời đầy đủ và chính xác!
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: alex_arsenal on April 12, 2007, 01:11 PM
Quote from: juverofan
Một câu hỏi nho nhỏ về Camo (khá dễ). Ai trả lời đúng sẽ tiếp tục đưa ra nhân vật cho tuần sau, ko có là tớ lại đưa tiếp đấy  
Cái tên Santos Laguna có gì đặc biệt với Camoranesi?
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juverofan on April 12, 2007, 01:19 PM
Quote from: alex_arsenal
Là CLB đầu tiên của Camo hả bác Ju????
Ko chính xác! Vả lại hãy trả lời, đừng hỏi lại tớ!
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Exit on April 12, 2007, 04:43 PM
Là CLB chuyên nghiệp đầu tiên của Camo vì trước đó anh chơi ở Argentina là cho một Clb trẻ.
Em mới search trên Google đấy!!!  


Theo em thì ku này cho biến được rồi, Trez cũng vậy!!! Buffon được giá bán luôn, Del Piero giữ lại kiếm tiền còn Nedved không thể bán vì giữ thêm một mùa làm khung cho đội hình mới.  

Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juverofan on April 12, 2007, 04:55 PM
Khà khà, đúng roài, Exit cho tên 1 thằng cho tuần sau đi. Đợi hết ngày mai sẽ bắt đầu tiếp
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Exit on April 13, 2007, 02:11 PM
Cậu chọn giùm tớ một người đi nhé Juverofan !!!  
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juverofan on April 13, 2007, 03:55 PM
Quote from: Exit
Cậu chọn giùm tớ một người đi nhé Juverofan !!!  
Thế thì Pavel Nedved nhé!

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.juventus.com%2Ffe_images%2Ffotogallery%2F070410-juvnap%2Fzoom%2F06.jpg&hash=f40f5d94a93e15f49a7864c8b1eac0294d44da13)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimage.guardian.co.uk%2Fsys-images%2FFootball%2FPix%2Fgallery%2F2004%2F06%2F30%2Fgallery5.jpg&hash=f26419f23f136da53035c6e3fa6be216e98b8ee0)

Pavel Nedvěd
Thông tin cá nhân:
Ngày sinh: 30 tháng 8, 1972
Nơi sinh: Cheb, CH Czech
Cao:   1.77 m
Nickname: Medvěd or Méďa (tiếng Czech là "bear" or "teddy-bear"), Duracell, Crazy Peleloid
Vị trí:   Tiền vệ

Các danh hiệu Nedved đã có:
    * Vô địch quốc gia Tiệp Khắc: 1992/1993
    * Vô địch quốc gia CH Czech: 1993/1994 - 1994/1995
    * Cúp Quốc gia Czech: 1996
    * Cúp quốc gia Italia: 1997/1998 - 1999/2000
    * Siêu Cúp Italia: 1998, 2000, 2002, 2003
    * Vô địch quốc gia Italia: 1999/2000, 2001/2002, 2002/2003
    * UEFA Winner's Cup (Cúp C2): 1998/1999
    * UEFA Siêu Cúp Châu Âu: 1999

Danh hiệu cá nhân:
Quả bóng vàng Châu Âu năm 2003
Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất Serie A năm 2003
Tiền vệ hay nhất Châu Âu năm 2003


Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: ductai on April 13, 2007, 06:49 PM
Nedved, 1 siêu tiền vệ mà bóng đá CH CZECH đã sản sinh ra. Anh có thể đá ở nhìu vị trí trên hàng tiền vệ
Với kĩ thuật siêu hạng và những cú sút mạnh như búa bổ, Nedved là mối hiểm họa đối với hàng hậu vệ lẫn thủ môn khi anh có khoảng trống
Thật tiếc là JUVE ta sẽ mất anh ở mùa sau khi anh đã tuyên bố giải nghệ sau khi mùa giải này kết thúc. Đó là 1 tổn thất lớn với JUVE và cả thế giới bóng đá khi mất 1 siêu tiền vệ đẳng cấp như anh
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: alex_arsenal on April 14, 2007, 07:35 PM
Vẫn còn thấy thích thú khi xem lại mấy bàn thắng kiểu" vừa chạy vừa sút bóng" của Pavel. Anh luôn chơi với một tinh thần cao, vậy mà chỉ mới đó chung ta sắp phải chứng kiến cảnh Pavel chia tay bóng đá, biết đến bao giờ Juve mới tìm thấy một Pavel thứ hai.....
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: ductai on April 14, 2007, 08:13 PM
Quote from: alex_arsenal
Vẫn còn thấy thích thú khi xem lại mấy bàn thắng kiểu" vừa chạy vừa sút bóng" của Pavel. Anh luôn chơi với một tinh thần cao, vậy mà chỉ mới đó chung ta sắp phải chứng kiến cảnh Pavel chia tay bóng đá, biết đến bao giờ Juve mới tìm thấy một Pavel thứ hai.....

Có lẽ sẽ ko bao giờ dc tìm dc người thay thế Nedved.Vì anh là ngôi sao sáng thứ 3 sau Alex và Gigi hiện giờ.Các tài năng trẻ sẽ khó theo kịp đẳng cấp của anh
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juventusbr1 on April 18, 2007, 06:38 AM
Quote from: alex_arsenal
Vẫn còn thấy thích thú khi xem lại mấy bàn thắng kiểu" vừa chạy vừa sút bóng" của Pavel. Anh luôn chơi với một tinh thần cao, vậy mà chỉ mới đó chung ta sắp phải chứng kiến cảnh Pavel chia tay bóng đá, biết đến bao giờ Juve mới tìm thấy một Pavel thứ hai.....

sẽ rất khó cho chúng ta tìm pavel thứ 2 được ( Vì lối chơi pavel rất tuyệt ). nhưng chúng ta cũng phải cảm ơn pavel ko bỏ juve chúng ta trong những thời gian hoạn nạn. từ khi bắt đầu yêu thích Juve mình chỉ yêu thích 3 người là Alex, Buffon, va Pavel. nhưng chúng ta vẫn phải cảm ơn Pavel Neved rất nhiều đã đến lúc chúng ta phải trả anh ta về với gia đình  
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: adonis on April 25, 2007, 10:29 PM
Pavel Nedved, người ta đã nói quá nhiều về anh đến mức bây giờ mọi điều muốn viết vào đây đều trở nên sáo rỗng và toàn là những thứ viết lại!
Về phần mình, tôi chỉ xin phép có một nhận xét ngắn gọn: trong cái thế giới bóng đá đảo điên đầy scadal hiện nay thì một con người, một cầu thủ như Nedved thực sự đáng trân trọng, cả về tài năng lẫn tấm lòng! Đơn giản thế thôi. Tiếc cho các thế hệ sau, họ không được biết đến Nedved nữa!...
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: ductai on April 26, 2007, 07:56 AM
Vậy đổi nhân vật đi mấy anh ơi ? Hết tuần rồi cho những suy nghĩ của chúng ta về Nedved, 1 siêu tiền vệ,rồi! Tuần này sẽ là ai đây ? Mấy anh bình chọn đi nhé
Em bình chọn D.Trezeguet
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juventusbr1 on April 26, 2007, 08:32 AM
Quote from: ductai
Vậy đổi nhân vật đi mấy anh ơi ? Hết tuần rồi cho những suy nghĩ của chúng ta về Nedved, 1 siêu tiền vệ,rồi! Tuần này sẽ là ai đây ? Mấy anh bình chọn đi nhé
Em bình chọn D.Trezeguet

đúng là nên nói về nhân vật khác đi chứ mà nói Pavel Neved khiến mình càng muốn khóc quá.
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juverofan on May 01, 2007, 10:46 AM
Quote from: juventusbr1
đúng là nên nói về nhân vật khác đi chứ mà nói Pavel Neved khiến mình càng muốn khóc quá.
Thế thì các cậu cứ chủ động bàn về Tre đi, còn đợi chờ gì ai nữa
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Duong Quang on May 02, 2007, 05:38 PM
Tre là 1 trung phong cắm siêu hạng với khả năng dứt điểm = đầu và 2 chân rất tinh tế, khả năng chớp thời cơ ( hót ) cũng rất nhanh. Tóm lại mẫu tiền đạo như Tre thuộc dạng của hiếm và tớ mong anh ấy sẽ kết thúc sự nghiệp tại Juve.
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: SATHUKHONGVOTINH on May 03, 2007, 04:58 PM
Trezeguet, một tiền đạo khá sắc sảo, luôn biết chớp thời cơ, có thể dứt điểm ở mọi tư thế, bằng đầu, và cả hai chân. Người đã từng làm bao người Ý khóc ở Euro2000 khi ghi bàn quyết định tại trận chung kết và còn làm bao người Ý sung sướng ở WC2006 với việc đá hỏng Penalty. Cuộc sống thật là trớ trêu.  
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juverofan on May 03, 2007, 05:28 PM
Năm 1997 sân vận động Old Trafford gần như rung chuyển bởi cú sút sấm sét của tiền đạo trẻ khoác áo Monaco David Trezeguet, cú sút được đi vào lịch sử của UEFA Champions League là bàn thắng có vận tốc lớn nhất, 97,7 dặm/h xấp xỉ 160 km/h. Thủ thành Peter Schmeichel chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng. AS Monaco lọt vào bán kết và bị loại bởi chính Juventus với sự tỏa sáng của Alex Del Piero.
Trong trận đấu gặp Olympiakos tháng 12 năm 2004 Trezeguet đã ghi được bàn thắng thứ 3000 trong lịch sử của UEFA Champions League.
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juventusbr1 on May 03, 2007, 10:45 PM
Quote from: SATHUKHONGVOTINH
Trezeguet, một tiền đạo khá sắc sảo, luôn biết chớp thời cơ, có thể dứt điểm ở mọi tư thế, bằng đầu, và cả hai chân. Người đã từng làm bao người Ý khóc ở Euro2000 khi ghi bàn quyết định tại trận chung kết và còn làm bao người Ý sung sướng ở WC2006 với việc đá hỏng Penalty. Cuộc sống thật là trớ trêu.  

hic đúng là năm 2000 Trezegol làm mình hận hắn lắm khi ghi bàn thắng vàng vào lới đội tuyển Italya. nhưng ko hiểu sao mà Moggi lại đem thằng nhóc ấy về Juve làm mình hoài nghi nhưng tất cả làm mình quen hết tất cả. nhưng trận CK WC2006 vừa rồi khi đá penalty lúc Trezegol đá làm mình sợ ý mất cúp Wc 2006 lắm ai dè Trezegol lại đá hỏng làm mình sướng bao nhiêu vì Italya đã Vô địch WC nhưng cũng thất tội Trezegol nhà ta.
còn mình bình luận trezegol là một tiền đạo giỏi anh ta có thể chớp thờ cơ bất kỳ lúc nào ( đó là ấn tượng của mình với Trezegol ). và mình mong anh Treze đừng ra đi  
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: ductai on May 04, 2007, 07:29 PM
Trezeguet đã chính thức kí hợp đồng mới và chịu ở lại với JUVE. Anh juventusbr này chả chịu xem thông tin gì cả  
Với Trezeguet, ta luôn nghĩ đến 1 tiền đạo chơi tốt lẫn 2 chân, kĩ thuật tốt, khả năng chớp thời cơ siêu hạng và tốc độ nhanh khiến mọi hậu vệ đều fải ngán ngại
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Delpiero_Juventus88 on May 09, 2007, 05:40 PM
có quá nhiều điều để nói về Tre, nhưng có 1 điều chắc chắn Tre luôn có mối liên quan mật thiết với bóng đá Ý . Anh vừa là người đem đến nỗi buồn tột đỉnh cho các Tifosi  khi ghi bàn thắng vàng vào lưới Toldo để đem về chiéc cúp vô địch cho người Pháp. Nhưng anh cũng là tội đồ của bóng đá Pháp khi đá hỏng quả phạt đền đã giúp Azzurra thân yêu của chúng ta có được chức vô địch WC . Còn đối với Juve anh là 1 phần lịch sử của bầy ngựa vằn khi anh đang là chân sút nước ngoài xuất sắc nhât trong lịch sử Juve, chúng ta sẽ nhớ mãi những đóng góp của Trezegol cho Juve, nhớ về anh về người đá cặp tiền đạo hoàn hảo nhất với Delpiero huyền thoại
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juventusbr on May 09, 2007, 07:45 PM
Quote from: ductai
Trezeguet đã chính thức kí hợp đồng mới và chịu ở lại với JUVE. Anh juventusbr này chả chịu xem thông tin gì cả  
Với Trezeguet, ta luôn nghĩ đến 1 tiền đạo chơi tốt lẫn 2 chân, kĩ thuật tốt, khả năng chớp thời cơ siêu hạng và tốc độ nhanh khiến mọi hậu vệ đều fải ngán ngại

Đúng là có biết nhưng đâu dám chắc Trezegol ở lại với chứng ta .
Thôi Anh Em Bàn Về Người Nhện Chúng ta Đi   .Nếu được thì Juverofan ok đi rồi đề mình bình luận nhé  
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juverofan on May 09, 2007, 08:47 PM
Tốt thôi, giờ chuyển sang Gigi Buffon...
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: ductai on May 10, 2007, 02:19 PM
Buffon, cái tên có thể làm tất cả các chân sút phải dè chừng. Với đôi bàn tay nhựa đường, khó quả bóng nào lọt khỏi bàn tay anh. Với phản xạ tuyệt vời, dù đường bóng có đi căng đến đâu thì anh vẫn đẩy ra dc. Anh là một cột thành khổng lồ đứng trước khung gỗ của Itali lẫn Juventus
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juventusbr on May 10, 2007, 03:03 PM
Gigi Buffon là một bàn tay nhựa một thủ môn xuất sắc nhất là Juve có được. Chính anh đã có những pha cứu bóng rất tuyệt vời . Anh là người làm các Tiền Đạo Đối Phương Phải Chán Nản. Dù Bóng Bay Đến Đâu Gigi Vẫn Cứu Được 1 Bàn Thua   . Hết Rùi   . Ai Nói Tiếp Đi  
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juverofan on May 10, 2007, 08:27 PM
Họ và tên: Gianluigi Buffon
Ngày sinh: 28-1-1978 (29 tuổi)
Nơi sinh: Carrara, Italy
Cao: 1.91 m (6 ft 3 in)
Vị trí: Thủ môn

Từ năm 1995 tới 2001 Buffon đã chơi cho Parma 168 trận, từ năm 2001 Buffon chuyển tới Juventus với 1 giá chuyển nhượng kỷ lục cho 1 thủ môn là 52.29 triệu Euro
------------------

Danh hiệu:

    * Italian Cup: 1999
    * Italian Super Cup: 1999, 2002, and 2003
    * Italian Serie A: 2002, 2003, 2005, 2006
    * UEFA Cup: 1999
    * the Mediterranean : 1997
    * European Under-21 Football Championship: 1996
    * Á quân UEFA Champions League: 2003
    * FIFA World Cup: 2006 (vô địch)
    * FIFA World Player of the Year - Best Goalkeeper: 2004, 2005, 2006
    * Giải Yashin: 2006
    * World Cup All-Star Team: 2006
    * FIFPro World XI All-Star Team: 2006
    * FIFPro World XI Goalkeeper: 2006
    * European Footballer of the Year - Best Goalkeeper: 2003, 2004, 2006
    * European Footballer of the Year - Silver Ball: 2006
    * UEFA Champions League Most Valuable Player: 2003
    * UEFA Club Football Awards - Best Goalkeeper: 2003
    * IFFHS World's best goalkeeper - Best Goalkeeper: 2003, 2004, 2006
    * Oscar calcio - Best Goalkeeper: 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006
    * Onze d'Or - Best Goalkeeper: 2003, 2006
    * Bravo Award - Best young football (soccer) player in Europe: 1999
    * FIFA 100 - 125 greatest living players, as selected by Pelé: 2004


(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.a.cnn.net%2Fsi%2F2006%2Fwriters%2Fgabriele_marcotti%2F10%2F26%2Fawards%2Fp1_buffon_1026.jpg&hash=d3becd35186b64f400b6b4769274896b08f5b65c)
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Duong Quang on May 13, 2007, 09:29 AM
Buffon là 1 thủ môn cực kì xuất sắc. Ngoài ra thủ thành này còn là 1 con người có phẩm chất tốt khi vẫn ở lại Juve và cùng CLB xuống serieB mà không đi theo tiếng gọi của đồng tiền. Có anh trong khung gỗ Juve sẽ thực sự yên tâm vì như có người đã nói TM là 1 nửa của đội bóng...
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: alex_arsenal on May 14, 2007, 09:49 PM
Vẫn không thể nào quên được pha bay người bắt bóng của Gigi ở cự ly rất gần trong trận bán kết với Real mùa giải Champion League 02-03...rõ ràng Gigi là thủ môn có sức rướn thuộc vào loại tốt nhất thế giới hiện nay...hi vọng anh sẽ tiếp tục cống hiến cho Juve trong nhiều năm nữa...
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Delpiero_Juventus88 on May 16, 2007, 06:29 PM
Buffon thực sự là 1 thủ môn tài ba nhất thế giới vào thời điểm hiện nay, nếu mùa giải tới anh ra đi chúng ta hãy cảm thông cho anh vì anh khát khao được thi đấu tại C1, chúng ta cảm ơn những gì anh đã làm cho Juve và theo mình chúng ta nên bán anh khi còn được giá chúng ta hoàn toàn có thể tìm người thay thế ở vị trí của anh. Đó có lẽ là điều mà cả 2 bên cảm thấy hài lòng nhất
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Duong Quang on May 18, 2007, 10:15 AM
Tuần này là Del nhé.
Họ và tên: Alessandro Del Piero
Sinh ngày: 9/11/1974
Nơi sinh: Conegliano, Italia
Cao: 1,73m .Nặng 73kg
Vị trí: tiền đạo lùi
Số áo: 10
Từ năm 1991-1993 chơi cho Padova, từ năm 1993 đến nay luôn chơi cho Juve và luôn là người đội trưởng gương mẫu.
-- --------------------
Các danh hiệu:
5 Italian Championships: 1994/1995, 1996/1997, 1997/1998, 2001/2002, 2002/2003
1 Champions League: 1995/96
1 Intercontinental Cup: 1996
1 UEFA Super Cup: 1996
1 Italian Cup: 1994/1995
4 Italian Super Cups: 1995, 1997, 2002, 2003
1 World Cup: 2006
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Delpiero_Juventus88 on May 18, 2007, 06:30 PM
nếu để nói về cái tên Alessandro Delpiero huyền thoại thì có quá nhiều để nói về anh ,bởi đơn giản anh là huyền thoại của bầy ngựa vằn . Anh là biểu tượng là linh hồn của Juve , anh là người đội trưởng vĩ đại và theo mình anh xứng đáng là cầu thủ vĩ đại nhất thế kỉ  của Juve. Còn đối với bóng đá Ý nói riêng và bóng đá thế giới nói chung anh cũng là 1 phần ko thể thiếu. Ko hiểu tại sao tôi lại yêu Delpiero đến vậy , và cũng thích được ai đó gọi mình là Delpiero. Có thể nói trong sự nghiệp lẫy lừng của mình Delpiero gần như đã có tất cả ngoại trừ chiếc cúp EURO nữa mà thôi, thật buồn khi nhớ lại EURO 2000 khi mà Delpiero bị coi là tội đồ của đội tuyển khi bỏ lỡ 2 pha đối mặt Bartherz, lúc đó mình đã sợ Delpieo sẽ gục ngã như Baggio nhưng thật may đẳng cấp của 1 cầu thủ lớn đã giúp anh chứng tỏ được mình luôn cần cho Azzurra. Khi được nhìn thấy Delpiero nâng cao chiếc vô địch WC 2006 mình thật hạnh phúc, đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực ko biết mệt mỏi của Delpiero và đồng đội để láy lại danh dự cho bóng đá Ý , để thế giới biết rằng cái tên Alessandro Delpiero là bất tử là huyền thoại và Azzurra là số 1. Giờ đã 33 tuổi thật khó để Delpiero có thể cống hiến nhiều hơn cho đội tuyển quốc gia, nhưng mỗi khi được triệu tập anh luôn thi đấu hết mình. Thật tiếc là Totti lại ko làm được điều đó,nói chung còn có quá nhiều để nói về Delpiero huyền thoại. Nhưng với mỗi Bianconerri thì cái tên Delpiero là bất tử và chúng ta mãi yêu anh
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juverofan on May 18, 2007, 07:45 PM
Quote from: Delpiero_Juventus88
lúc đó mình đã sợ Delpieo sẽ gục ngã như Baggio nhưng thật may đẳng cấp của 1 cầu thủ lớn đã giúp anh chứng tỏ được mình luôn cần cho Azzurra.
Ăn nói hàm hồ, ai bảo cậu là Baggio gục ngã, sau USA'94 Baggio vẫn sống, và luôn sống như 1 nhân cách lớn, chỉ có điều anh bị các HLV bỏ quên sau quả penalty cay đắng ấy. Năm 98 HLV C.Maldini đã gọi anh trở lại, với chiếc áo số 18, anh chấp nhận làm vai diễn phụ cho diễn viên chính Del Piero, thế nhưng cuối cùng thì diễn viên chính chẳng làm được gì để người ta nhớ đến mình ở kỳ World cup ấy, còn Baggio, anh đã trở thành linh hồn của đội tuyển Ý tại Pháp. Cho tới cuối sự nghiệp của mình, Baggio luôn khiến người ta nhắc đến anh, ko chỉ bằng tài năng trên sân bóng mà còn bởi nhân cách ngoài sân cỏ. Del Piero cũng là 1 con người sống có nhân cách. Anh là 1 cầu thủ đáng được tôn vinh, nhưng ko phải ở đội tuyển Quốc gia, vì ở đó anh chỉ là 1 kẻ thất bại, 1 vai diễn phụ bị đẩy xuống từ vai chính. World Cup 2006 nói 1 cách công bằng, công lao của Del Piero chẳng đáng là bao, nó chỉ là hạt cát so với Materazzi, Cannavaro, Buffon hay Grosso. Del chỉ thành công, và xứng đáng được vinh danh tại Juventus, nơi thuộc về anh và là nhà của anh.

@Delpiero_Juventus88: Cậu nên học cách viết tên Del Piero cho đúng kẻo hổ danh là fan của anh.
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: ductai on May 19, 2007, 07:45 PM
Quote from: juverofan
Ăn nói hàm hồ, ai bảo cậu là Baggio gục ngã, sau USA'94 Baggio vẫn sống, và luôn sống như 1 nhân cách lớn, chỉ có điều anh bị các HLV bỏ quên sau quả penalty cay đắng ấy. Năm 98 HLV C.Maldini đã gọi anh trở lại, với chiếc áo số 18, anh chấp nhận làm vai diễn phụ cho diễn viên chính Del Piero, thế nhưng cuối cùng thì diễn viên chính chẳng làm được gì để người ta nhớ đến mình ở kỳ World cup ấy, còn Baggio, anh đã trở thành linh hồn của đội tuyển Ý tại Pháp. Cho tới cuối sự nghiệp của mình, Baggio luôn khiến người ta nhắc đến anh, ko chỉ bằng tài năng trên sân bóng mà còn bởi nhân cách ngoài sân cỏ. Del Piero cũng là 1 con người sống có nhân cách. Anh là 1 cầu thủ đáng được tôn vinh, nhưng ko phải ở đội tuyển Quốc gia, vì ở đó anh chỉ là 1 kẻ thất bại, 1 vai diễn phụ bị đẩy xuống từ vai chính. World Cup 2006 nói 1 cách công bằng, công lao của Del Piero chẳng đáng là bao, nó chỉ là hạt cát so với Materazzi, Cannavaro, Buffon hay Grosso. Del chỉ thành công, và xứng đáng được vinh danh tại Juventus, nơi thuộc về anh và là nhà của anh.


R.Baggio là một tài năng thực thụ, 1 tiền vệ công siêu đẳng nhưng ko may cho vì anh là người đá hỏng quả penaty gián tiếp làm Italia thất bại trước Brazil ở trận CK.Nhưng khi giả từ sân cỏ, anh sống như một ẩn sĩ, ít khi tiếp xúc với người ngoài và làm nhìu công tác từ thiện
Còn Alex tuy ko thành công ở đội tuyển nhưng ở cấp CLB, anh mãi là một tượng đài cho các cầu thủ trẻ noi theo về nhân cách lẫn lối thi đấu tận tụy, trung thành của anh, một nhân cách hiếm có ở bóng đá hiện đại
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juverofan on May 19, 2007, 09:50 PM
Roberto Baggio là 1 tiền đạo.
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Delpiero_Juventus88 on May 25, 2007, 03:16 PM
ông bạn bênh Baggio ghe nhỉ, fan của Baggio chăng. Vậy theo ông giữa baggio và Delpiero thì ai hơn ?
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juverofan on May 25, 2007, 03:49 PM
Quote from: Delpiero_Juventus88
ông bạn bênh Baggio ghe nhỉ, fan của Baggio chăng. Vậy theo ông giữa baggio và Delpiero thì ai hơn ?
Chỉ có thằng ngu mới thích mấy trò so sánh!
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juventusbr on May 25, 2007, 03:53 PM
Quote from: Delpiero_Juventus88
ông bạn bênh Baggio ghe nhỉ, fan của Baggio chăng. Vậy theo ông giữa baggio và Delpiero thì ai hơn ?

Cái này rất khó nói đó theo mình thì DelPiero hơn Baggio ở 1 cup thế giới thôi  
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: ductai on May 25, 2007, 06:48 PM
Delpiero là 1 tiền đạo và R.Baggio cũng thế. Nhưng nói đến Alex thì ở Juve, anh là 1 tượng đài , 1 tượng đài to lớn và lòng trung thành với CLB là rất lớn, 1 chuyện rất hiếm xảy ra ở bóng đá hiện đại thời bấy giờ. Tuy rằng anh là 1 huyền thoại ở Turin nhưng với đội tuyển Italia, anh ko có duyên để trở thành 1 tiền đạo đẳng cấp trong con mắt NHM.
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: borntobewind on May 25, 2007, 10:38 PM
-quote name='juverofan' date='May 25 2007, 03:49 PM' post='107384']
Chỉ có thằng ngu mới thích mấy trò so sánh!
[/quote]

thôi em can 2 bác này , mỗi người một quan điểm mà , nhưng em chắc chắn là các bác thích cả 2 người  . Với em Del và Baggio đều là những "nàng thơ" của Serie A , đều mang lại chất lãng mạn cho giải đấu . Baggio với những pha đi bóng đẹp mê hồn , Del với lối chơi đầy kỹ thuật và tinh tế , nhưng trên hết , cá tính riêng của mỗi người đã làm họ trở thành huyền thoại .Baggio mãi mãi là một nhân cách lớn còn Del luôn ở trong tim mỗi Juvetino vì tình yêu trọn đời anh giành cho Juve.

Em thích cả 2 người mà các bác @#*% nhau thì thấy bùn lắm.
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juverofan on May 25, 2007, 10:50 PM
Tôi đến với Juventus khi Baggio ko còn chơi cho Juve nữa. Vì thế cầu thủ mà tôi yêu thích nhất chính là Del Piero. Một Del Piero với kỹ thuật và khả năng săn bàn... dù Del Piero ấy dần biến mất sau cái chấn thương khủng khiếp, nhưng Del vẫn có 1 lối đá khiến người hâm mộ ko thể ko thán phục. Tuy nhiên năm tháng trôi qua, không ai có thể giữ mãi được phong độ của mình. Alex đã đi đến dốc sau của sự nghiệp, anh chỉ còn là chỗ dựa về mặt tinh thần của đội bóng. Thế nên là 1 người rất đỗi yêu mến anh, tôi mong anh nên chọn đúng thời điểm để giải nghệ, hãy ra đi trong sự yêu mến của tất cả mọi người chứ ko nên để khi anh trở thành gánh nặng của đội bóng mới nói lời từ biệt. Còn về Baggio, tôi chỉ có thể nói: Anh là cầu thủ đáng trân trọng nhất nước Ý ở trong tôi.
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: borntobewind on May 25, 2007, 11:29 PM
Quote from: juverofan
Tôi đến với Juventus khi Baggio ko còn chơi cho Juve nữa. Vì thế cầu thủ mà tôi yêu thích nhất chính là Del Piero. Một Del Piero với kỹ thuật và khả năng săn bàn... dù Del Piero ấy dần biến mất sau cái chấn thương khủng khiếp, nhưng Del vẫn có 1 lối đá khiến người hâm mộ ko thể ko thán phục. Tuy nhiên năm tháng trôi qua, không ai có thể giữ mãi được phong độ của mình. Alex đã đi đến dốc sau của sự nghiệp, anh chỉ còn là chỗ dựa về mặt tinh thần của đội bóng. Thế nên là 1 người rất đỗi yêu mến anh, tôi mong anh nên chọn đúng thời điểm để giải nghệ, hãy ra đi trong sự yêu mến của tất cả mọi người chứ ko nên để khi anh trở thành gánh nặng của đội bóng mới nói lời từ biệt. Còn về Baggio, tôi chỉ có thể nói: Anh là cầu thủ đáng trân trọng nhất nước Ý ở trong tôi.

Phù , lại nhắc đến chấn thương của Del. Có lẽ không ai yêu mến Del có thể quên được anh đã dính phải 1 chấn thương mà đã ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp thi đấu của Del . Trong trận đấu với Udinese , một cú tắc bóng khủng khiếp , Del Piero ngã xuống , cả sân vận động đang huyên náo bỗng im lặng , Del không đứng dậy được nữa ......Sau khi bình phục chấn thương , Del không bao giờ lấy lại phong độ mà anh đã có trước đây nữa  , nhiều người độc mồm bảo trước đó Del đã dùng doping , sau chấn thương bắt đầu bị điều tra nên ngừng dùng. Tui ko tin và sẽ không bao giờ tin điều đó, anh vẫn thi đấu bằng cả con tim , vẫn ghi bàn, vẫn bùng nổ , chỉ yếu hơn trước 1 chút thôi. Nhiều khi anh gây cho tui những  thất vọng , như CK euro 2000 , các trận Juve thua ở c1 , rồi các kỳ WC , euro , lần nào cũng mong chờ anh vào sân rồi chứng kiến anh thi đấu tệ , tui thường đổ lỗi cho chấn thương ngày đó và tin rằng dù anh chơi tốt hay ko, anh lúc nào cũng vào sân với cả con tim mình.
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juverofan on May 26, 2007, 01:31 AM
Phải, sau cái chấn thương khủng khiếp ấy là 1 Del khác, ko phải là Del Piero với 1 lối chơi đầy quyến rũ, một sát thủ đích thực nữa, anh dường như ngại va chạm hơn, thi đấu hiền hơn, cảm giác yếu, và thiếu lửa hơn... Nhưng đúng là bỏ ngoài tai những lời đồn đại Del vẫn thi đấu, cần mẫn, vẫn ghi bàn, ko nhiều như trước, ko phải những pha làm bàn tinh tế như trước nhưng anh vẫn chứng tỏ mình là 1 nhân vật ko thể thiếu của Juve thời gian qua. Cảm ơn anh về tất cả!
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: alex_arsenal on June 04, 2007, 02:19 PM
....mang theo bao nhiêu là kỳ vọng của các fan hâm mộ Alex, vậy mà anh lại tiếp tục có một trận đấu không thật thành công với Azzurri, lại tiếp tục bỏ lỡ nhiều cơ hội...alex vẫn vậy, chỉ có duyên với CLB mà anh gắn bó, còn ở tầm đội tuyển quốc gia, anh không phải là chính mình!
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: thanhtu_vjp on June 19, 2007, 09:25 AM
các bạn phải nên cảm ơn anh Del chứ,vì chính anh ấy cũng đã rất cố gắng để vực dậy một Juve đang vấp ngã còn gì.Anh ấy chính là linh hồn của cả đội bóng,nếu như hok có anh ấy chắc gì Juve đã được như bây jờ
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: tomsk0003 on June 21, 2007, 11:55 AM
Xem lại nhưng bàn thắng của Del ở CL mùa giải 95-96 mới thấy nhớ anh biết bao. Những bàn thắng đẹp như trong mơ đầy tinh tế  không thể chê vào đâu được  
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Del Piero 2011 on June 29, 2007, 02:47 PM
Anh Del luôn là cầu thủ hay nhất mà tớ biết ^^ nhớ mùa WC năm ngoái xem Ý đoạt cup muh vui rơi cả nước mắt.Nhất là được coi anh Del đá nữa chứ ^^
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juverofan on July 05, 2007, 04:43 PM
Quote from: Del Piero 2011
Anh Del luôn là cầu thủ hay nhất mà tớ biết ^^ nhớ mùa WC năm ngoái xem Ý đoạt cup muh vui rơi cả nước mắt.Nhất là được coi anh Del đá nữa chứ ^^
World Cup vừa rồi toàn đội đều chơi rất hay còn Del thì cũng bình thường thôi. Đạt điểm trung bình, mừng cái là có cái Cup để sau này khoe với con cháu
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: trile_azzurri on July 05, 2007, 04:50 PM
Neved la mot phan cua lich su Juve.
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Duong Quang on July 05, 2007, 05:34 PM
Quote from: trile_azzurri
Neved la mot phan cua lich su Juve.
Trời ơi bố này không xem là chủ đề đang nói về ai à?
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: trile_azzurri on August 01, 2007, 04:45 PM
Quote from: Duong Quang
Tuần này là Del nhé.
Họ và tên: Alessandro Del Piero
Sinh ngày: 9/11/1974
Nơi sinh: Conegliano, Italia
Cao: 1,73m .Nặng 73kg
Vị trí: tiền đạo lùi
Số áo: 10
Từ năm 1991-1993 chơi cho Padova, từ năm 1993 đến nay luôn chơi cho Juve và luôn là người đội trưởng gương mẫu.
----------------------
Các danh hiệu:
5 Italian Championships: 1994/1995, 1996/1997, 1997/1998, 2001/2002, 2002/2003
1 Champions League: 1995/96
1 Intercontinental Cup: 1996
1 UEFA Super Cup: 1996
1 Italian Cup: 1994/1995
4 Italian Super Cups: 1995, 1997, 2002, 2003
1 World Cup: 2006
Đối với tôi Alex là cầu thủ tuyệt vời nhất trong tất cả các cầu thủ. ALex vừ tài năng vừa đẹp trai lại đức độ. Với tôi Alex luôn là thần tượng số 1 của tôi. Nhưng fa xoay trở dứt điểm, kỹ thuật cá nhân đạt đến mức hoàn hảo và những fa sút fạt thần sầu đẫ tạo dựng nên tên tuổi Aleesandro Del Piero lẫy lững ngày hôm nay. Alex là một fần, à ko là fần lớn nhất trong lịch sử của Juve (xét trên fương diện các cầu thủ). Nếu 1 lần dc gặp Alex tôi sẽ nói :tôi yêu anh ấy, yêu Juve yêu cả đội wân thiên thanh và anh mãi mãi là thần tượng số 1 của tôi
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juventusbr1 on August 10, 2007, 11:38 PM
Lâu Quá Ko Khởi Động Lại Chủ Đề Này Yêu Cầu Khở Động Và Bình Luận Nhân Vật Marcelo Zalayeta. 1tiền đạo thầm lặng của juve. 1 siêu dự bị  

Ai Có Thông Tin Chính Xác Cho Xin 1 Ít luôn nhé  
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Melody on August 11, 2007, 01:00 AM
[div align=\\\"center\\\"](https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu224%2FPintu_ju%2F72852348.jpg&hash=6bdbc5d421f05f18f99ac0cbf862a4e5c0262ec5) [/div]

Tên: Marcelo Zalayeta
Ngày sinh: 05/12/1978
Nơi sinh: Montevideo - Uruguay
Vị trí: Tiền đạo
Chiều cao: 190 cm
Cân nặng: 89 kg

Marcelo bắt đầu sự nghiệp với CLB Penarol tại Uruguay, nơi anh tạo dựng tên tuổi cho mình. Chuyển đến Juve năm 1997 nhưng vào thời điểm này anh chỉ được xem như như là cầu thủ trẻ đầy triển vọng và ít có cơ hội chứng tỏ mình. Trải qua một mùa bóng cho mượn tại Empoli, và anh toả sáng tại Copa America 1999. Khi đó đội tuyển Uruguay do Zalayeta dẫn dắt chỉ chịu thất bại trước Brazil ở trận chung kết.

Thành tích
3 Italian Championships (1997/98, 2001/02, 2002/03)
2 Italian Super Cups (2002, 2003)
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Duong Quang on August 11, 2007, 07:24 AM
Theo những tin mà mình đọc trên báo gần đây thì có lẽ Zalayeta sẽ không còn ở Juve lâu nữa đâu. Kể ra cũng hơi bất công cho 1 người chuyên đá dự bị của Juve và những chiến công thầm lặng mà anh mang lại , khi BLĐ đang muốn tống cổ anh sang TBN...
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juventusbr1 on August 11, 2007, 05:25 PM
Tuy Khả Năng Zalayeta ra đi cũng có thể nhưng những gì cầu thủ này đóng góp cho juve những mùa qua ko thể chối cãi. ngay cả lúc juve xuống hạng cầu thủ này cũng ko bỏ đi. tuy ko được coi cầu thủ này đá nhiều. vì hầu như anh chàng này là 1 siêu sự dị hạng sang của juventus. chúng ta cũng phải cảm ơn cầu thủ này đã đóng góp cho juve nhiều bàn thắng quan trọng mang lại chiến thắng chung cuộc cho juve.
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: HuyDuong on August 11, 2007, 07:30 PM
Còn nhớ anh này từ ghế dự bị vào sân trong trận gặp Barca ở cup C1 và ghi bàn giúp Juve đi tiếp trong hiệp phụ, một trận mà Juve bị ép gần như từ đầu đến cuối.
Cảm ơn Marcelo!
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Delpiero_Juventus88 on August 15, 2007, 08:29 AM
Marcelo Zalayeta cái tên mình ko bao giờ quyên , chính anh và 1 người Urugoay khác là Paolo Montero đã sút hỏng 2 quả phạt đền oan nghiệt trong trận chung kết C1 với Milan. Dù sao anh cũng xứng đáng nhận được những lời cảm ơn khi đã cùng Juve vượt qua nhiều thời điểm khó khăn mặc dù công bằng mà nói anh ko đóng góp được nhiều cho Juve
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juverofan on August 25, 2007, 09:54 AM
Marcelo đã khoác áo CLB cũ của huyền thoại Maradona rùi. Hy vọng sẽ được tung tăng trên sân nhiều hơn, chuyển thằng khác đi, chuyển sang thằng thợ cày Iaquinta đi.
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Melody on August 27, 2007, 03:57 PM
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu224%2FPintu_ju%2F6583.jpg&hash=6f39a1312c834c4c4e9a46ae55545c6430c89d36)


Vincenzo Iaquinta
Juventus

Ngày Sinh: 21/11/1979.
Nơi Sinh: Crotone.
Quốc Tịch: Italy.
Chiều Cao: 190 cm.
Cân Nặng: 79 Kg.
Vị Trí: Tiền Đạo.


Năm 1996-1997 thi đấu cho đội bóng Reggiolo: Thi đấu 30 trận ghi được 8 bàn.
Năm 1998 khoác áo CLB Padova: Ra sân 13 trận ghi 3 bàn.
Năm 1998-2000 thi đấu cho CLB Castel di Sangro: Ra sân 52 trận ghi 8 bàn.
Năm 2000-2007 thi đấu cho CLB Udinese: Ra sân 176 trận ghi 57 bàn.

Thành Tích:
Tưng tham gia vòng đấu bảng cúp C1 châu Âu cùng Udinese và ghi được 3 bàn thắng.
Đoạt chức VĐTG cùng đội tuyển Italia năm 2006, ghóp công một bàn thắng trong trận gặp Ghana
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: ductai on August 27, 2007, 04:42 PM
Iaquinta là 1 tiền đạo dứt điểm tốt, đặc biệt là khả năng tì đè của anh để đánh đầu hay tranh bóng bổng . Với những năm ở Udinese, anh lun là sự lựa chọn tuyệt đối trên hàng công ( tại chắc hàng công Udinese chỉ có Iaquinta , Di Natale thôi ) Còn ở cấp ĐTQG thì anh lun là 1 siêu dự bị với Alex, chỉ đứng sau Pippo và Luca Toni ( sắp tới đây lại có thêm Quariella, cũng ở Udinese )
Mong rằng anh sẽ ghi thật nhìu bàn thắng cho Juve !!!  
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: ss_87 on August 28, 2007, 09:27 AM
Quote from: ductai
Iaquinta là 1 tiền đạo dứt điểm tốt
anh ấy chẳng dứt điểm tốt lắm đâu ^ ^ , nhưng đc cái đá nhiệt tình , chạy chỗ liên tục ,to khỏe , ước j` dứt điểm tốt như Tezeguet   ,cáo già như Delpiero    thì vô đối    
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juventusbr1 on August 28, 2007, 06:10 PM
IaQuinta cần cố gắng hơn nhiều. Mong rằng anh ta sẽ ghi nhiều bàn cho juve.
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: luunhat on August 28, 2007, 11:18 PM
Mình thấy Iaquinta cũng có duyên ghi bàn phết,xem trận thắng của Juve là biết,rùa cả 2 bàn,hehe.
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Delpiero_Juventus88 on August 29, 2007, 01:40 PM
Mình thực sự chưa bao giờ khoái  Iaquinta lắm,  Iaquinta và Trezeguet có lối đá khá giống nhau đều  là những người có khả năng chộp dật cực tốt . Nhưng rõ ràng xét về đẳng cấp Tre vẫn hơn vì vậy Tre luôn xứng đáng có 1 vị trí chính thức trên sân bên cạnh Del. Dù sao  Iaquinta cũng đã là người Juve và hi vọng anh tiếp tục tỏa sáng trong những trận đấu sắp tới như trận Livorno vừa qua
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: A Chance Of Sunshine on August 29, 2007, 07:48 PM
-Thực ra thì Iaquinta cũng ko hoàn toàn giống Trez, anh ta có tốc độ hơn, xử lý bóng tốt hơn và cơ động hơn Trez, do đó để 2 người này đá cặp cũng chẳng có vấn đề gì
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: juveinheart on August 30, 2007, 12:00 AM
Hy vọng là trận sau anh ta vẫn ghi được bàn, nhưng mà nếu như thế thì Del Piero lại hok có cơ hội ra sân, chà !
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: VIN on August 30, 2007, 10:41 AM
Sút tốt, chơi đầu cực ổn, tỳ đè miễn chê. Đá PS chú này cực sướng  
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Duong Quang on September 01, 2007, 08:25 PM
Quote from: VIN
Sút tốt, chơi đầu cực ổn, tỳ đè miễn chê. Đá PS chú này cực sướng  
nhưng mà agility kém quá, không dẻo, mà sút có chuẩn lắm đâu, chỉ được cái sút trâu, sát kĩ thuật cũng kém nốt...
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Duong Quang on September 29, 2007, 03:23 PM
Lâu lắm rồi mọi người không  vào box này nhỉ?
Tuần này nhân vật sẽ là Tiago mendes. Cầu thủ vừa hoàn thành suất sắc nhiệm vụ của mình trong trận thắng Reggina vừa rồi.
 Sinh ngày:02/05/1981
 Nơi sinh: Viana do Castelo (Portogallo)
 Vị trí : TV trung tâm
 Cao:1.83
 Nặng: 75kg
Các danh hiệu:
1 Campionato Inghilterra: 2004/2005  
2 Campionati Francia: 2005/2006 - 2006/2007
1 Supercoppa di Lega Inghilterra 2005
1 Coppa d'Inghilterra: 2005
1 Coppa di Portogallo: 2004
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.juventus.com%2Ffe_images%2Ffotogallery%2F070926-juvreg%2Fzoom%2F59.jpg&hash=d46ed611c9eb47db747387145a4b20da9aba6cce)
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: letatrinh on September 29, 2007, 08:58 PM
TUẦN SAU NÓI VỀ MOGGI ĐI CÁC BÁC ƠI . CỨ MỖI KHI JUVE THUA HOẶC BỊ THỦNG LƯỚI LÀ EM LẠI TIẾC BỐ NÀY
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Juve-Rock on September 29, 2007, 09:37 PM
Đúng thật. vì Moggi mà Juve phải xuống hạng nh không ai có thể phủ nhận được Moggi đã làm được rât nhiều cho Juve. Có  lão này, bây giờ mấy thằng đá hay hay của Ý đã mang xác đến nộp cho Juve với giá rẻ rồi. Không có a Moggi mấy thằng chíp ấy nó làm mình làm mẩy, lại còn không muốn sang Juve nữa chứ. Bố chúng nó với mẹ chúng nó đẻ ra chúng nó  
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: ruudro on October 12, 2007, 11:40 AM
Sau 2 năm nữa Moggi mới có quyền trở lại với bóng đá ....
Nhưng với Moggi thì có thề nói các cuộc đau trên thị trường chuyển nhượng của Juve có thể thành công hơn .....
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: gaara on October 14, 2007, 05:38 PM
Cái gì đã qua rồi thì hãy cho nó qua đi. Tất cả đã là quá khứ rồi. Hãy tin tưởng vào những con người mới. Tin tưởng Giovanni Cobolli Gigli hãy tin tưởng tất cả các cầu thủ của chúng ta. Bà đầm già sẽ sớm hồi xuân thôi.

         
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Italian_win86 on November 17, 2007, 05:54 PM
Quote from: juverofan
Thế thì Pavel Nedved nhé!

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.juventus.com%2Ffe_images%2Ffotogallery%2F070410-juvnap%2Fzoom%2F06.jpg&hash=f40f5d94a93e15f49a7864c8b1eac0294d44da13)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimage.guardian.co.uk%2Fsys-images%2FFootball%2FPix%2Fgallery%2F2004%2F06%2F30%2Fgallery5.jpg&hash=f26419f23f136da53035c6e3fa6be216e98b8ee0)

Pavel Nedvěd
Thông tin cá nhân:
Ngày sinh: 30 tháng 8, 1972
Nơi sinh: Cheb, CH Czech
Cao:   1.77 m
Nickname: Medvěd or Méďa (tiếng Czech là "bear" or "teddy-bear"), Duracell, Crazy Peleloid
Vị trí:   Tiền vệ

Các danh hiệu Nedved đã có:
    * Vô địch quốc gia Tiệp Khắc: 1992/1993
    * Vô địch quốc gia CH Czech: 1993/1994 - 1994/1995
    * Cúp Quốc gia Czech: 1996
    * Cúp quốc gia Italia: 1997/1998 - 1999/2000
    * Siêu Cúp Italia: 1998, 2000, 2002, 2003
    * Vô địch quốc gia Italia: 1999/2000, 2001/2002, 2002/2003
    * UEFA Winner's Cup (Cúp C2): 1998/1999
    * UEFA Siêu Cúp Châu Âu: 1999

Danh hiệu cá nhân:
Quả bóng vàng Châu Âu năm 2003
Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất Serie A năm 2003
Tiền vệ hay nhất Châu Âu năm 2003
Nedved wa? nay` jog' Nivara wa',hoho,bac nao` Fts chuan?
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: forza_alex on November 17, 2007, 08:49 PM
Quote from: Italian_win86
Nedved wa? nay` jog' Nivara wa',hoho,bac nao` Fts chuan?
Nedved là em jai của Kurt mà
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: 246 on January 21, 2008, 12:33 PM
bạn nhắc đến Moggi làm gì ông ta chỉ là kẻ theo chủ nghĩa cơ hội chứ chẳng phải là một Juventini đâu. Chính vì ông ta mà Juve phải xuống hạng đấy
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Delpiero_Juventus88 on January 21, 2008, 02:19 PM
Pavel Nedved cái tên này xứng đáng là 1 phần lịch sử của Juve
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: namhtc1984 on January 21, 2008, 04:05 PM
dung la Moggi ko phai la 1 Juventini thuc su nhung ong ta da lam qua nhieu viec cho JV va co ong ta thi JV moi du khon ngoan tren thi truong chuyen nhuong chu cu nhu bay gio thi chan..............
Title: Mỗi tuần một nhân vật !!
Post by: Duong Qua on April 18, 2008, 01:31 PM
Quote from: 246
bạn nhắc đến Moggi làm gì ông ta chỉ là kẻ theo chủ nghĩa cơ hội chứ chẳng phải là một Juventini đâu. Chính vì ông ta mà Juve phải xuống hạng đấy

Bro bắt đầu nhận ra điều này từ khi nào thế