Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
JFC History => JFC Archive => Bình luận Juventus 2005 -2006 => Topic started by: alex_princes on September 25, 2005, 11:16 AM
-
Khi Juve đã đá 5 trận ở Serie A và 1 trận ở CL,ghi được khoảng 12 bàn thì chúng ta ko thấy cái tên rất quen thuộc năm ngoái là Ibrahimmovic 1 lần lập công .Phải chăng anh đã sa sút đến vậy ? ( Nếu tính cả mùa năm ngoái thì số trận đã vượt qua con số 10 )
Zlatan là tiền đạo được thi đấu nhiều nhất trong thời gian gần đây thế mà anh ko 1 lần ghi bàn .Đây là 1 điều khó hiểu với ngôi sao mới của Juve ,đầu mùa trước khi Tre chấn thương thì Ibra ghi bàn liên tục ,còn lần này Tre ghi bàn còn Ibra sa sút .Chẳng lẽ đây là nghịch lý của Juve chỉ có 1 người toả sáng trên hàng công?
Vẫn biết Ibra được sử dụng như 1 tiền đạo hoạt động rộng khuấy đảo hàng hậu vệ đối phương,nhưng hơn 10 trận ko ghi bàn là điều ko thể chấp nhận được với 1 tiền đạo đầy tài năng như anh.Có lẽ Ibra đã mắc bệnh ''sao'' khi được Capello nuông chiều quá mức.Xem mấy trận của Juve tôi thấy Ibra vẫn hoạt động rộng vẫn Kĩ thuật nhưng khả năng tỳ đè kém đi ,khả năng sát thủ cũng vậy ,có lẽ anh thiếu 1 chút ''chiến ý '' như trong truyện chưởng.
-
Đúng là Ibra chưa ghi được bàn thắng nào nhưng anh chơi ko phải là kém mà chỉ là chưa có duyên thôi, những cú sút của anh thường thì thủ môn khá suất sắc hay đập cột....nhưng bù lại anh lại đang là người khuấy đảo, một cây chuyền bóng siêu hạng, các bạn có thể thấy rất nhiều bàn thắng gần đây của Juve là do Ibra chuyền dọn cỗ cho đồng đội (điển hình là hai bàn thắng của Vieira). Mình rất thích phong cách chơi bóng của Ibra, chỉ có điều là chưa được chứng kiến anh ghi được bàn thắng cho riêng mình thôi nhưng có điều chắc chắn rằng anh vẫn là sự lựa chọn số 1 và là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của Juve
-
chưa đến lúc thôi bạn ạ . Rồi sẽ đến lúc Zlantan làm cả thế giới phải nổ tung . Bạn sẽ thấy Zlantan là một tiền đạo toàn diện như thế nào .Có gi` đâu bạn , 6 trận không ghi ban` , đó là chuyện bình thường .Zlantan vừa có một trận đấu suất sắc tại champions league vừa rồi với 1 bàn thắng và rất nhiều tình huống nguy hiểm đấy thôi .
-
Công nhận Ibra dạo này chuyền nhiều nhưng bỏ lỡ cơ hội cũng nhiều là 1 tiền đạo thì việc ghi bàn cũng quan trọng chứ ?
Xem trận Juve-Rapid Vinne, quả Ibra đối mặt với thủ môn ngon ăn thế mà sút nhẹ hều vào tay thủ môn . Còn có 1quả phản công nhanh thì ko chuyền cho DEL hoặc Mutu lại tham rê bóng qua hậu vệ để rồi mất bóng 1 cách đáng tiếc .
-
Sự có mặt của Vieira làm cho lối chơi của Juve đa dạng hơn trong các phương án tấn công và ghi bàn. Sự trở lại của sát thủ Trezeguel cũng làm nhẹ đi nhiệm vụ ghi bàn của Zlatan nên việc anh ít ghi bàn hơn mùa trước là điều có thể đoán được. Zlatan sẽ đóng vai trò di chuyển không bóng, tạo khoảng trống nhiều hơn là ghi bàn trong thời gian tới. Với các cầu thủ như Nedved, Vieira, Camoranesi, chúng ta vẫn có nhiều cơ hội sút tung lưới đối phương.
-
Chả quan trọng, quan trọng là Juve vẫn thắng... Tiền đạo phải ghi bàn đó là đòi hỏi của bóng đá cổ điển còn trong bóng đá hiện đại một tiền đạo ko cần thiết phải ghi được bàn nếu sự có mặt của anh ta trong đội hình vẫn giúp đội bóng dành chiến thắng bằng những đường chuyền, và những pha di chuyển ko bóng khôn ngoan.
-
Mình thấy Zlatan đang càng chơi càng hay, vấn đề chỉ là bàn thắng thôi nhưng nhìn anh thi đấu thật thích, kỹ thuật đỉnh, chuyền quá tốt và biết phối hợp rất nhịp nhàng và thông minh với đồng đội...Zlatan sẽ là tương lai sáng lạng của Juve
-
Thực chất mọi người quá quan trọng đến việc Zlatan có ghi bàn hay không để nghĩ rằng anh ta sa sút (chỉ nói những ai nghĩ anh vậy thôi nha). Riêng cá nhân tôi nghĩ anh ta đã hoà nhập với Juve từ lâu rồi, từ giải năm ngoái rồi. Đúng như nhiều người nói, Zlatan chưa có được phong độ đỉnh cao nhưng vai trò của anh giờ cũng thể hiện quá rõ rồi. Những pha quấy rối của anh sẽ ít nhất mang lại những hiệu quả sau: tạo điều kiện cho đồng đội di chuyển vào khoảng trống, cầu thủ đối phương phải phạm lỗi nhận thẻ vàng hoặc ta sẽ được hưởng những quả phạt nguy hiểm, chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn và quan trọng hơn cả sẽ làm giảm gánh nặng cho hàng phòng ngự của ta. Một khi vẫn còn một người quấy phá đe doạ khung thành đội nhà thì đội bóng đó cũng chẳng thể toàn tâm toàn ý dâng lên tấn công. Nếu như cho Vieira 9 điểm, Tre điểm 8 thì Zlatan cũng xứng đáng nhận điểm 8 trong những trận Juve thắng cuộc. Dù là một fan của Del Piero nhưng phải công nhận là vào thời điểm này không ai có thể đánh bật được Zlatan khỏi vị trí chính thức. Như một bạn đã từng viết, khi mà Zlatan cải thiện được khả năng dứt điểm (anh còn trẻ mà, còn nhiều cơ hội) thì cả cầu trường sẽ nổ tung vì anh. Nhìn anh thi đấu luôn khiến tôi liên tưởng đến lối đá của một cầu thủ người Pháp đã giải nghệ: Eric Cantona. To cao, ranh mãnh, kỹ thuật hoàn hảo, thông minh, luôn tung ra được những đường chuyền quyết định cho các tiền đạo và khả năng quấy rối thu hút hậu vệ đối phương cực tốt. Một Cantona mới chăng?
-
NÓi một cách công bằng....hàng tiền đạo của Juve mà thiếu Zlatan là đá vô hồn và thiếu linh hoạt ngay.
-
thằng Zlatan mà dứt điểm ở mức trung bình thì chắc là cũng chẳng cần phải mở topic này đâu.
-
cộng nhận là Ibra có duyên ghi bàn....nhưng mình không thích cậu ấy, mình chỉ thích Trezeguet à....cầu thủ như Zlatan đá quá cá nhân mà giữ bóng thì thôi ứ là thô kệch, Delpiero giữ bóng rất tốt nhưng vì tuổi đã lớn nên sự khéo léo cũng giảm dần.
Tóm lại thì Zlatan có duyên ghi bàn nhưng ko phải mẫu cầu thủ gắn liền với sự thành công của Juve như Vialli hay Delpiero ^^
-
Dạo nì xem Zlatan đá mờ cứ tức hết cả mắt. Không hỉu sao hắn ngoáy loạn xạ như mấy ông Brazil vậy
Juve chắc đến ngày tận mạng rồi.
-
Zlatan là ngôi sao trẻ tài năng
Và tài năng náy sẽ còn tiếp tục phát triển
Hãy đặt niềm tin vào anh bạn sẽ mãn nguyện
-
Dạo nì xem Zlatan đá mờ cứ tức hết cả mắt. Không hỉu sao hắn ngoáy loạn xạ như mấy ông Brazil vậy
Juve chắc đến ngày tận mạng rồi.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14992[/snapback][/div]
cái này là do Capello chỉ đạo đấy. Nếu không thì Ibra đã mài đũng quần lâu gòi. Trong chiến thuật của Capello luôn cần những cầu thủ kỹ thuật (Tiếc là Capello không đặt nhiều niềm tin vào Del Piero)
-
Dạo nì xem Zlatan đá mờ cứ tức hết cả mắt. Không hỉu sao hắn ngoáy loạn xạ như mấy ông Brazil vậy
Juve chắc đến ngày tận mạng rồi.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14992[/snapback][/div]
hic hic...bạn nì nói đúng ấy....mình thấy Zlatan đá cho Ajax hay quá, qua bên Juve sao thấy lừa hoài ( dùng cái thể hình bự con mà đè người ) với lại tham banh nữa không nhìn đồng đội gì cả, nhưng vì sức trẻ nên cũng mong Him ấy khắc phục cái lỗi ấy nữa thì Juve sẽ vẫn bước trên mọi đấu trường trong và cũng như cấp độ châu lục
-
Chú ấy vừa nổ súng trong trận Juve - Lecce, hờ hờ , mấy ku Lecce tan tác với 3 bàn thắng trong đó có 2 của những người dự bị siêu hạng.
Mutu , chú đã ko làm anh thất vọng, há há.
Hix, 2-0 có đẹp ko, tự nhiên lại 3-0 ,mất toi 3 điểm.
-
Nhìn chung Ibra mùa nay đá hơi chán ghi bàn ít rê rắt nhiều có phần hơi thiếu quyết liệt( như trong trận gặp Milan chẳng hạn),nếu có thì hơi quá đà (bị đuổi khỏi sân trong trận gặp B.Munich )
Dù sao cũng mong Ibra mau chóng tìm cảm giác ghi bàn để giúp Juve vô địch CL và Serie A
-
Nó vừa ghi bàn xong á thích nhá , nói chung , chưa phải thời kì đỉnh cao phong độ nên bị gán cho câu sa sút là dễ hiểu .
-
Nó vừa ghi bàn xong á thích nhá , nói chung , chưa phải thời kì đỉnh cao phong độ nên bị gán cho câu sa sút là dễ hiểu .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18825[/snapback][/div]
Quá sa sút. Trận vừa rồi, ngay ở trong hiệp 1 Ibra cũng bỏ lỡ một cơ hội thật đáng tiếc. Trận Gặp Bayern Munich thì bị thẻ đỏ ngớ ngẩn. Được kỳ vọng nhiều nhưng....
-
Quả thật năm nay xem Zlatan thi đấu thật khác so với năm ngoái... (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi7.photobucket.com%2Falbums%2Fy281%2FFrank_demeyde%2FEmotions%2F33.gif&hash=13af7dd662df3f1895a502b292f717e5e7d167cb)Nhưng khó có thể nói anh đã sa sút, nhìn Zlatan thi đấu vẫn thấy những phẩm chất tuyệt vời, tì đè tốt, kĩ thuật giữ bóng cũng như đột phá đều rất tốt(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi7.photobucket.com%2Falbums%2Fy281%2FFrank_demeyde%2FEmotions%2F34.gif&hash=46f0e762154fffd42b3c07d38f31007e1b154d26). Nhưng nếu nhìn vào khả năng dứt điểm thì rõ ràng là tồi đi, một tiền đạo mà thiếu bản năng sát thủ đó thì cũng có thể coi là kém, năm ngoái mặc dù ghi nhiều bàn thắng nhưng Zlatan bỏ rất nhiều cơ hội ngon ăn ở những thời điểm quyết định ~> hiện tại Zlatan không có một cái đầu lạnh, năm nay thì pha thẻ đỏ trong trận Muchen đúng là khó có thể chấp nhận được, mặc dù trận này Zlatan chơi hay thậm chí đóng góp vào bàn thắng đầu tiên của Juventus... Không biết nói gì, nhưng cảm nhận của tôi thì chú này chơi bóng hơi hồn nhiên, phát huy những điểm mạnh (giống
thằng C.Ronaldo) nhưng không biết khắc phục điểm yếu và nâng cao tài năng của mình(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi7.photobucket.com%2Falbums%2Fy281%2FFrank_demeyde%2FEmotions%2F20.gif&hash=ca7817eb54474a87c023aa05f3b26f4fbc735cfb).
Đến tận hôm nay mới mở được Topic này, mấy hôm trước toàn bị trắng trang ^^
-
Trận gặp Bayern là trận em ngứa mắt
thằng ku Zlatan này nhất. Đoạn quay chậm lúc Zla chơi đểu một cầu thủ Bayern mà mặt tỉnh bơ ---> vừa phục vừa kú. Thực ra xài tiểu xảo cũng được but đừng có quá lộ liễu và lố bịch như thế chứ!
-
Để phân tích xem Zlatan có xa sút hay không, chúng ta phải xem điểm mạnh và điểm yếu của anh là gì. Điểm mạnh của Zlatan là khả năng xử lý bóng 1 chọi 1, khả năng tì đè và càn lướt (cái này đang được phát huy tốt ở độ tuổi 23). Điểm yếu của anh là lối chơi đồng đội (cực kỳ ích kỷ trong những pha dứt điểm), dứt điểm thì kém cả Thuram, Cannavaro hoặc thậm chí cả Buffon (mà kém là do điệu chứ không phải do trình độ kém).
Vậy xét một cách tổng thế. Không phải Zlatan đang đi xuống sao? Khi gặp hậu vệ tốt là Zlatan bị ức chế do không còn rộng đất. Khi không ghi được bàn là cũng phản ứng với bất kỳ ai. hehe Zlatan là đồ hâm
-
thậm chí cả Buffon (mà kém là do điệu chứ không phải do trình độ kém).
[div align=\\\"right\\\"][snapback]24268[/snapback][/div]
Sao lại có vụ dứt điểm kém hơn Buffon ở đây?
-
Sao lại có vụ dứt điểm kém hơn Buffon ở đây?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]24277[/snapback][/div]
Cái này thì hơi quá nhể . Lối đá của thằng ku Ibra... nó thiên về quấy dối mà.Kể cũng hơi cá nhân nhưng vẫn chấp nhận được ( F.Cappello còn ok nữa là )
-
Juve đang là một trong hai đội ghi nhiều bàn thắng nhất Serie A (cùng 29 bàn với Milan). Ibra đóng vai trò tích cực trong thành tích đó nên không thể nói anh sa sút dù số bàn thắng đã giảm so với mùa trước.
-
Juve đang là một trong hai đội ghi nhiều bàn thắng nhất Serie A (cùng 29 bàn với Milan). Ibra đóng vai trò tích cực trong thành tích đó nên không thể nói anh sa sút dù số bàn thắng đã giảm so với mùa trước.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]24343[/snapback][/div]
Năm nay thằng em nó dứt điểm kém hẳn năm ngoái đấy chứ. Mà có vẻ bị bệnh ngôi sao nữa. Nói chung thằng này hơi bị bẩn tính. Mình ghét nó cực.
-
May anh cu noi qua,thang nay da tien dao lui ma.Nhiem vu cua no la nhoi bong cho Trezegol ghi ban thoi
-
Nếu các chú nói Zlatan sa sút thì thử giải thích xem tại sao hầu hết các trận đấu từ đầu mùa đến giờ Zlatan luôn được đá chính, trong khi Juve không hề thiếu các tiền đạo giỏi.
Chính chất "quái" của Zlatan đã làm đa dạng cho lối chơi của Juve, khiến cho đối thủ không thể lường trước được. Lấy một ví dụ ngay trận đấu với Cagliari vừa rồi, trong bàn thắng thứ 2 của Trezeguet: Sau khi nhận bóng từ Zambrotta, nếu là một tiền đạo khác Zlatan sẽ dừng bóng lại và chờ Zam băng lên để bật xuống biên, đây là lối chơi chồng biên quá quen thuộc nên có thể bị bắt bài. Nhưng Zlatan lại làm luôn một cú "ta lông" cho Mutu đánh đầu và Trez đã ghi bàn. Rõ ràng các hậu vệ Cagliari không thể lường trước được tình huống này. Một lối chơi không hề giống trong sách vở của Zlatan đã tạo ra sự đa dạng trong lối tấn công của Juventus mùa này.
Còn vụ "chơi xấu mà mặt tỉnh bơ" là phong cách của Juve và bóng đá Italia rồi. Cứ nhìn Cannavaro vừa chơi tiểu xảo vừa cười tươi roi rói thì biết. Tôi thích SerieA một phần cũng vì như thế đấy.
Rõ ràng, tiền đạo được thi đấu nhiều nhất trên hàng tấn công của Juve cho đến lúc này không phải là Trezeguet, Del Piero, Mutu - cũng là những tiền đạo đẳng cấp, mà chính là người mà topic này đang cho là "sa sút", là bẩn tính, là đáng ghét: ZLATAN IBRAHIMOVIC.
-
Còn vụ "chơi xấu mà mặt tỉnh bơ" là phong cách của Juve và bóng đá Italia rồi. Cứ nhìn Cannavaro vừa chơi tiểu xảo vừa cười tươi roi rói thì biết. Tôi thích SerieA một phần cũng vì như thế đấy.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]27194[/snapback][/div]
Còn Montero nữa chứ, đồ tể hạng nặng thế mà khi đá cho Juve cứ chém thật đẹp sau đó cười xề xòa với trọng tài, kiểu "em bé, em biết cái gì!" Thế là đáng lẽ thẻ đỏ cho thẻ vàng, thẻ vàng xuống ko thẻ
Nhưng Zlatan đá hay đấy chứ, dù to lớn cồng kềnh nhưng vẫn khéo léo và tinh tế trong xử lí bóng. Dù ghi bàn ko nhiều và có phần hơi cá nhân nhưng rút cục thì vẫn là 1 cầu thủ quan trọng trong giai đoạn hiện nay và sau này, trừ phi có CLB trả giá cao quá ko thể ko bán, để mua thằng ngon lành khác
-
hê hê!Đâu cần tất cả các tiền đạo phải ghi bàn.
Cứ để Trezeguet ghi bàn và cả đội thắng là được.
-
Khi Juve đã đá 5 trận ở Serie A và 1 trận ở CL,ghi được khoảng 12 bàn thì chúng ta ko thấy cái tên rất quen thuộc năm ngoái là Ibrahimmovic 1 lần lập công .Phải chăng anh đã sa sút đến vậy ? ( Nếu tính cả mùa năm ngoái thì số trận đã vượt qua con số 10 )
Zlatan là tiền đạo được thi đấu nhiều nhất trong thời gian gần đây thế mà anh ko 1 lần ghi bàn .Đây là 1 điều khó hiểu với ngôi sao mới của Juve ,đầu mùa trước khi Tre chấn thương thì Ibra ghi bàn liên tục ,còn lần này Tre ghi bàn còn Ibra sa sút .Chẳng lẽ đây là nghịch lý của Juve chỉ có 1 người toả sáng trên hàng công?
Vẫn biết Ibra được sử dụng như 1 tiền đạo hoạt động rộng khuấy đảo hàng hậu vệ đối phương,nhưng hơn 10 trận ko ghi bàn là điều ko thể chấp nhận được với 1 tiền đạo đầy tài năng như anh.Có lẽ Ibra đã mắc bệnh ''sao'' khi được Capello nuông chiều quá mức.Xem mấy trận của Juve tôi thấy Ibra vẫn hoạt động rộng vẫn Kĩ thuật nhưng khả năng tỳ đè kém đi ,khả năng sát thủ cũng vậy ,có lẽ anh thiếu 1 chút ''chiến ý '' như trong truyện chưởng. Ibrahimmovic theo tôi chính là người thi đấu xuất sắc nhất của Juve đến thời điểm hiện tại, chính anh là người khơi nguồn cảm xúc cho những đợt lên bóng của Juve, theo tôi nếu không có anh thì chưa chắc Juve đã có nhiều bàn thăng như hiện tại.Và tôi cũng nghĩ rằng Cappelo sẽ o bao giờ để những cầu thủ sa sút phong độ trong đội hình chính thức của mình khi những Del và Mutu với phong độ cũng rất tôt nhưng lại phải ngồi ngoài dự bị cho Tre chứ o phải là cho Ibra.
-
Khi Juve đã đá 5 trận ở Serie A và 1 trận ở CL,ghi được khoảng 12 bàn thì chúng ta ko thấy cái tên rất quen thuộc năm ngoái là Ibrahimmovic 1 lần lập công .Phải chăng anh đã sa sút đến vậy ? ( Nếu tính cả mùa năm ngoái thì số trận đã vượt qua con số 10 )
Zlatan là tiền đạo được thi đấu nhiều nhất trong thời gian gần đây thế mà anh ko 1 lần ghi bàn .Đây là 1 điều khó hiểu với ngôi sao mới của Juve ,đầu mùa trước khi Tre chấn thương thì Ibra ghi bàn liên tục ,còn lần này Tre ghi bàn còn Ibra sa sút .Chẳng lẽ đây là nghịch lý của Juve chỉ có 1 người toả sáng trên hàng công?
Vẫn biết Ibra được sử dụng như 1 tiền đạo hoạt động rộng khuấy đảo hàng hậu vệ đối phương,nhưng hơn 10 trận ko ghi bàn là điều ko thể chấp nhận được với 1 tiền đạo đầy tài năng như anh.Có lẽ Ibra đã mắc bệnh ''sao'' khi được Capello nuông chiều quá mức.Xem mấy trận của Juve tôi thấy Ibra vẫn hoạt động rộng vẫn Kĩ thuật nhưng khả năng tỳ đè kém đi ,khả năng sát thủ cũng vậy ,có lẽ anh thiếu 1 chút ''chiến ý '' như trong truyện chưởng.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9970[/snapback][/div]
Ibrahimmovic theo tôi chính là người thi đấu xuất sắc nhất của Juve đến thời điểm hiện tại, chính anh là người khơi nguồn cảm xúc cho những đợt lên bóng của Juve, theo tôi nếu không có anh thì chưa chắc Juve đã có nhiều bàn thăng như hiện tại.Và tôi cũng nghĩ rằng Cappelo sẽ o bao giờ để những cầu thủ sa sút phong độ trong đội hình chính thức của mình khi những Del và Mutu với phong độ cũng rất tôt nhưng lại phải ngồi ngoài dự bị cho Tre chứ o phải là cho Ibra.
-
Lúc vừa mới mua Zlatan Ibrahamovic thì nó đá hay lắm!
Còn bi giờ wé SA SÚT!
-
Công nhận là Ibra đầu mùa đá hơi lởm một tý .Bây giờ,đã đá tốt hơn nhưng chỉ mỗi tội mặt vênh vênh rõ ghét,tính khí hơi trẻ con hôm trận gặp Treviso tý ''úp'' cả quả bóng vào đầu đối phương. Công nhận khoẻ như trâu chả ngán
thằng nào
-
Lúc vừa mới mua Zlatan Ibrahamovic thì nó đá hay lắm!
Còn bi giờ wé SA SÚT!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]27789[/snapback][/div]
Tôi thì lại thấy Zlatan bây giờ còn hay hơn nhiều so với lúc mới được mua!!
-
Bây giờ ko chỉ Ibra sa sút nữa mà cộng thêm cả Trezeguet . Trong khi Ibra 8 trận ko ghi bàn và 4 trận gần đây cũng ko thấy Trezegol đâu nữa , Juve giờ phải sống nhờ máy hô hấp của hàng ...dự bị ( Del Piero,Mutu),tiền vệ và hậu vệ (Viera,Cannavaro)
Ko thể hiểu được Ibra nghĩ gì mà dạo này dứt điểm lởm thế.Như trận gặp Reginna quả như thế mà sút trượt bóng còn Treze thì im bặt từ sau khi nghỉ đông .Viera đá trận hay trận dở .Mutu và Del lay lắt toả sáng .Lời nguyền về tháng 1,2 đen tối của các đội bóng do Capello dẫn dắt đến nay chắc chưa có lời giải .Mong rằng đến trận gặp Inter mọi thứ sẽ được giải quyết.
Sang năm mới chắc phải chúc Tre và Ibra như Luca Toni im bặt 5 trận xong ghi tòm tòm 5 bàn
-
- Ko thể hy vọng gì vào Trez khi các vệ tinh xung quanh ko cung cấp bóng cho anh. Trez có điểm mạnh là những pha dứt điểm nhanh trong những tình huống rất khó, thế nhưng anh ta lại ko độc lập tác chiến được khi cần, điểm lại ở Serie A những mẫu tiền đạo cắm, cao to rất nhiều như Lucarelli, Toni, Adriano,... nhưng họ đều có khả năng đột phá hơn hẳn Trez, chính vì vậy những trận ít có bóng thì hầu như Trez mất tích
-
Ibra đang khủng hoảng tâm lý trầm trọng . Ko ghi bàn 10 trận lại còn gây gổ oánh nhau , bị thẻ đỏ trong trận Roma mà nghe nói còn choảng nhau với Zebina ,nội bộ lục đục như thế ko hiểu đá đấm kiểu gì .Hình như bị phạt tiền giống Camoranesi
Mong rằng tên Ibra nên nhìn DEL mà học tập nói ít làm nhiều ghi bàn & thi đấu tích cực là tấm gương trong và ngoài sân cỏ . Ko oánh nhau ko nổi loạn ko cãi lại lão Capello
-
Nhấc con này lên. ặc ặc .. Moggi ơi, Zlatan đang được giá.
-
Nhấc con này lên. ặc ặc .. Moggi ơi, Zlatan đang được giá.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44005[/snapback][/div]
Chính xác. Bán nó đi thôi , đá đấm gì mà nhìn ức thế . Bán cho P.SLNA đê
-
Ibra đá kô hay? Nói mà chẳng suy nghĩ, các bác tưởng các bác giỏi hơn Capello à? Đá kém mà từ đầu mùa đến giờ anh luôn được đá chính. Trezeguet rộng chân dứt điểm là do có một Ibra biết hy sinh bản năng tiền đạo, anh làm nhiệm vụ quấy rối hàng hậu vệ đối phương(giống Alex nhà ta khi đá cặp với Inzaghi). Nếu mà cả 2 tiến đạo mà đều như Trezeguet thì chắc là Juve tịt ngòi từ lâu rùi.
Dứt điểm kém? Mùa trưóc ai ghi 16 bàn đóng góp vào Scudetto 28? Khi vắng Trezeguet ai đã giúp Juve ghi bàn? Rõ ràng Trezeguet dứt điểm hay hơn Ibra, thế nên Ibra mới pải chuyển sang đá như một hộ công cho Trezeguet. Nhưng thử hỏi liệu Trezeguet có đá hộ công được như Ibra kô? Phải nói là Ibra rất toàn diện. Anh có thể làm tốt nhiệm vụ mà ông già Fabio giao cho.
Kô pải tự nhiên mà Capello thích sử dụng anh. Kô pải tự nhiên mà mùa này cả Real và Chelsea đòi mua Ibra, nếu anh đá kô tốt thì còn lấu mới có nhiều CLB để ý đến anh như vậy. Cả Real và Chelsea đã nhận ra tầm ảnh hưởng và tài năng của Ibra, nên pải mua ngay. Họ sợ rằng Ibra càng ngày càng hoàn thiện thì giá của anh sẽ rất cao.
Hiện nay Ibra ghi bàn kém là do 2 lí do: 1.Phong độ kém(ai cũng vậy chả pải riêng gì Ibra). 2.Đã lâu kô chơi như một trung phong thực sự, một vị trí như anh đẵ chơi ở Ajax hay một vị trí một tiền đạo trung tâm như mùa năm ngoái.
Bán Ibra? Chắc chắn mùa này chưa thể bán Ibra được. Anh đang tiến bộ theo từng mùa bóng. Giá trị của anh sẽ còn tăng cao. Juve cũng biết vậy, chả thế mà cứ đòi Ibra phải kí hợp đồng mới.
Ibra có lợi thế cao to, nhưng vẫn rất kĩ thuật (ở Juve chắc chỉ thua Alex). Khả năng dứt điểm sẽ được cải thiện vì anh vẫn còn rất trẻ. Anh chỉ có điểm yếu là hơi nóng tính nhưng kô như Camoranesi.
Mùa trước Ibra làm tốt nhiệm vụ ghi bàn. Mùa này Ibra lại làm tốt nhiệm vụ chuyền bóng, kiến thiết bàn thắng, quấy rối hàng hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống cho Trezeguet. Hãy tin tưởng mùa sau Ibra sẽ là tốt cả 2 nhiệm trên. Lúc đó không chỉ Italia mà cả Châu Âu phải quỳ dưới chân Juve.
Forza Juve, Forza Zlatan
-
Nói chung kết luận là năm nay Zlatan phong độ o ổn định và o hiệu quả bằng năm ngoái.Nhưng " phong độ chỉ là nhất thời thui", khi "đẳng cấp gặp đẳng cấp" thì sẽ thấy ngay sự khác biệt của một ngôi sao với một cầu thủ bình thường!Mọi người tin là như thế đi!!
-
Nói chung kết luận là năm nay Zlatan phong độ o ổn định và o hiệu quả bằng năm ngoái.Nhưng " phong độ chỉ là nhất thời thui", khi "đẳng cấp gặp đẳng cấp" thì sẽ thấy ngay sự khác biệt của một ngôi sao với một cầu thủ bình thường!Mọi người tin là như thế đi!!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44441[/snapback][/div]
Tin thế nào đây? Cứ nhìn cách nó thi đấu ông có muốn tin không?
Cap nên để Alex đá chính đêm mai
-
Alex!Alex!Alex!!
Khi một cầu thủ trở thành tượng đài và là số một ở một CLB thì anh luôn được ưu ái và ủng hộ trong bất cứ hoàn cảnh nào!
Nhưng thử nhìn Alex bây giờ xem?Anh cũng chỉ như Raul ở Real mà thui!Anh chỉ là một anh hùng sống bằng quá khứ hào hùng mà thôi chứ hiện tại anh chẳng còn là chính mình rồi!
Các fan của Alex trước khi tức giận với tui thì thử ngẫm đi đã nha!Cũng như Baggio của tui năm 96, khi anh bị chỉ trích thì tui cũng chỉ biết cười cay đắng vì đúng sự thật là như vậy mà!!!!!!!!!!!!!
-
Alex!Alex!Alex!!
Khi một cầu thủ trở thành tượng đài và là số một ở một CLB thì anh luôn được ưu ái và ủng hộ trong bất cứ hoàn cảnh nào!
Nhưng thử nhìn Alex bây giờ xem?Anh cũng chỉ như Raul ở Real mà thui!Anh chỉ là một anh hùng sống bằng quá khứ hào hùng mà thôi chứ hiện tại anh chẳng còn là chính mình rồi! Các fan của Alex trước khi tức giận với tui thì thử ngẫm đi đã nha!Cũng như Baggio của tui năm 96, khi anh bị chỉ trích thì tui cũng chỉ biết cười cay đắng vì đúng sự thật là như vậy mà!!!!!!!!!!!!!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44459[/snapback][/div]
Dạ xin lỗi cho em hỏi anh có hay xem bóng đá không ạ ( bóng đá Ý đấy) ?
-
Alex!Alex!Alex!!
Khi một cầu thủ trở thành tượng đài và là số một ở một CLB thì anh luôn được ưu ái và ủng hộ trong bất cứ hoàn cảnh nào!
Nhưng thử nhìn Alex bây giờ xem?Anh cũng chỉ như Raul ở Real mà thui!Anh chỉ là một anh hùng sống bằng quá khứ hào hùng mà thôi chứ hiện tại anh chẳng còn là chính mình rồi!
Các fan của Alex trước khi tức giận với tui thì thử ngẫm đi đã nha!Cũng như Baggio của tui năm 96, khi anh bị chỉ trích thì tui cũng chỉ biết cười cay đắng vì đúng sự thật là như vậy mà!!!!!!!!!!!!!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44459[/snapback][/div]
Không phủ nhận là Alex giờ không còn được như xưa nhưng nếu với những gì Ibra thể hiện trong trận đấu lượt đi thì rõ ràng Alex xứng đáng đá chính trong trận đấu này. Trước trận lượt đi, tôi đã có nói chuyện với một số người bạn ở JFC một điều là trận này chỉ hy vọng Ibra tỏa sáng và có phong độ tốt nếu không thì Juventus sẽ gặp khốn khổ. Có thể nói, trong tình trạng không có cả Nedved và Del Piero trong trận lượt đi thì Ibra là người khả dĩ nhất có khả năng tạo ra đột biến. Tiếc rằng anh đã làm cho mọi người thất vọng, cầm bóng không nổi, rê dắt rườm rà toàn để mất bóng (có cảm giác anh ta muốn trêu ngươi hậu vệ đối phương hơn là hướng tới lối đá hiệu quả), rồi phối hợp cũng chả ra gì. Đáng nhẽ ra hết hiệp 1 Ibra phải là người được đưa cho ra nghỉ để bổ sung một tiền vệ phòng ngự, đảm bảo một thế trận an toàn và cân bằng hơn chứ không nên rút Trezeguet ra. Nhiều người phê phán Capello khi ông không biết làm cách nào để cải thiện khả năng tấn công cũng như sáng tạo cho đội bóng. Nhưng thử hỏi không có Nedved, Del Piero thì Capello dùng ai để gây đột biến đây? Theo quan điểm của riêng tôi, việc Juve bị đổ gãy ở tuyến giữa trong trận lượt đi một phần do các tiền vệ không đạt phong độ tốt nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì Ibra. Khi mà bạn không tạo được áp lực ở tuyến phòng thủ của đội bạn thì người ta có thể thoải mái yên tâm khi tấn công là điều dễ hiểu
-
Dạ xin lỗi cho em hỏi anh có hay xem bóng đá không ạ ( bóng đá Ý đấy) ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44462[/snapback][/div]
Xem hay o xem thì làm sao hả bạn? Thế theo bạn Alex vào thì thay đổi được à.Thế nếu Del Piero đá hay sao toàn ngồi dự bị như thế hả?Tôi chỉ nhìn vào thực tế trước mắt chứ o thích đọc truyện cổ tích:" ngày xửa ngày xưa,có một Alex đá rất hay............."
Mà chưa chắc Del piero đã được vào đội hình Ý đi đến đức mùa hè này cơ!!!!!!!!!!!!!!
-
Tuy mới tham gia Juvevn và chưa đóng góp được gì cũng như chưa thật sự hiểu về các fan của Juve nhưng tui thấy thật sự thất vọng về một số thành viên của Juvevn vì họ ghét bóng đá Anh mà lại đi học tính bảo thủ của người Anh.Chỉ biết tìm cách đổ lỗi cho một số cá nhân khi thất bại chứ o chịu chấp nhận rằng thua là do cả HlV lẫn 9/11 cầu thủ.
Như ông Minh1103, cái cách mà ông ấy đổ tội cho một mình Zlatan trong khi toàn bộ các cầu thủ Juve đá chán thì thật sự nên xoá chữ:"Maneger" trên nick của ông ấy đi.Một Maneger mà phân tích phiến diện thế à.
" Vì Zlatan o gây áp lực được cho hàng phòng thủ của đói thủ nên Juve mới bị ép"
Trời ơi! Từ bé đến giờ tui chưa thấy một BLV nào "chuyên nghiệp" như thế cả!
-
Xem hay o xem thì làm sao hả bạn? Thế theo bạn Alex vào thì thay đổi được à.Thế nếu Del Piero đá hay sao toàn ngồi dự bị như thế hả?Tôi chỉ nhìn vào thực tế trước mắt chứ o thích đọc truyện cổ tích:" ngày xửa ngày xưa,có một Alex đá rất hay............."
Mà chưa chắc Del piero đã được vào đội hình Ý đi đến đức mùa hè này cơ!!!!!!!!!!!!!!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44795[/snapback][/div]
Dạ vâng anh là con người của thực tế không thích nhìn vào ngày xưa. Ờ có thằng điên mới đi nhìn vào ngày xưa nhỉ .Ơ mà Alex đá kém thật , thỉnh thoảng mới được vào sân và ghi bàn==> kém quá nên không cạnh tranh được vị trí chính thức.
Mà đấy lại nhắc đến WC 2006 nữa cơ : đá kém thế thì sao mà được đến Ý nhỉ , có lẽ Lippi nên chọn cái nguời giỏi giang tài ba như ông sealight này .
-
Dạ vâng anh là con người của thực tế không thích nhìn vào ngày xưa. Ờ có thằng điên mới đi nhìn vào ngày xưa nhỉ .Ơ mà Alex đá kém thật , thỉnh thoảng mới được vào sân và ghi bàn==> kém quá nên không cạnh tranh được vị trí chính thức.
Mà đấy lại nhắc đến WC 2006 nữa cơ : đá kém thế thì sao mà được đến Ý nhỉ , có lẽ Lippi nên chọn cái nguời giỏi giang tài ba như ông sealight này .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44803[/snapback][/div]
Hê hê hê!Đừng cay cú mà nói những lời "sặc mùi lá cải như thế chứ bạn!".Chúng ta đang tranh luận về một vấn đề cơ mà.Tôi biết bạn thích Alex! thế theo bạn Alex là quân bài chiến thuật của Cap à! hay anh là "thần tài" của Juve? Cứ vào sân từ ghế dự bị là ghi bàn?
Tôi ít nhất o cho mình luôn tài giỏi và luôn đúng như bạn.Khi sai tôi nhận ngay chứ o cãi cùn như bạn đâu.Thế bạn thử cho tôi vài lí do chính đáng là Del piero vẫn còn đá rất hay và o thể thay thế được để cho tôi "mở mắt" ra đi?
-
-Mặc dù cách nói của sealight nghe ko dễ chịu cho lắm nhưng tôi cũng đồng ý với suy nghĩ của cậu ấy, trong phần lớn những trận Alex ra sân (dù gặp đội yếu hay đội mạnh) thì anh cũng chỉ có 1,2 giây phút loé sáng chứ nếu xét về mức độ đóng góp cho lối chơi toàn đội trong cả trận thì khá là thất vọng, các fan của Alex ai cũng hiểu rõ là anh ko còn phong độ đỉnh cao và vì thế mỗi khi Alex có vài pha bóng hay hoặc ghi bàn là lại tâng bốc hơi quá đáng
-Nếu trong trận đấu tới gặp Arsenal Alex đá chính thì nói thật là tôi ít hy vọng vào một sự đột biến nào, anh rất dễ mất bóng nếu bị đối phương theo sát và tạo áp lực, mà điều này thì các cầu thủ Arsenal làm rất tốt trong trận lượt đi. Thế nhưng cũng ko nói chắc được, biết đâu anh lại toả sáng, biết đâu đây lại là món quà tuyệt vời cuối cùng của "hoàng tử" trước khi thoái vị , có ai trong này đọc "Đường dẫn đến khung thành" ko, tôi ko nhớ rõ bộ nào nhưng có 1 chi tiết là cầu thủ số 10 của 1 đội bóng trung học đã lừa qua hết 11 cầu thủ đối phương để ghi bàn rồi sau đó chấn thương phải rời sân
- Về trận thua Arsenal thì đúng là cả đội đều có lỗi, nhưng những gì mà Ibra thể hiện ko phải chỉ là hiện tượng, mà nó đã trở thành bản chất rồi, kể từ giữa mùa anh ta đã sa sút thảm hại, đầu mùa chúng ta bay cao nhờ Vieira và Ibra, cuối mùa chúng ta xuống vực thẳm cũng vì 2 con người này. Tôi khá thất vọng về Ibra, những tưởng anh sẽ là tương lai của juve, hy vọng ở anh nhiều lắm, nhưng rồi anh lại mắc bệnh ngôi sao, mới 1 mùa rưỡi đã đòi hưởng lương bằng Buffon, người đã có rất nhiều đóng góp cho juve trong 5 năm qua, có thể nói với việc ban lãnh đạo juve ko tha thiết giữ anh lại đã khiến cho tương lai của Ibra trở nên bất định
-
Zlatan mùa này đá không ổn định lý do tại sao thì tui cũng chịu.
còn Viẹc Juve thua thì không thể trách 1 mình anh ta được.Bóng đá là môn thể thao đồng đội-11 người, đó là trách nhiệm của toàn đội.
Hnàg công của Juve đá chán quá trong mấy trận gàn đây.
-
Thôi các bác đừng cãi nhau nữa. Bác sealight nói cũng có cái đúng , mùa này phong độ của del piero là tốt hơn năm ngoái nhưng vẫn không ăn thua lắm nếu muốn giành được một vị trí chính thức thường xuyên tại juve bây giờ. Tiền đạo chính thức của một câu lạc bộ lớn như juve thì đá như del bây giờ là chưa ổn.Các bác thử so del với mutu nếu đặt trên hàng công thử xem ai hơn?Em trước đây cũng thích del lắm nhưng phải nhìn thẳng vào thực tế thôi.Mà em thấy tốt nhất là cứ như D.berkamp(chả biết viết có đúng không ) ở arsenal ấy ,tuổi già thì chơi với mục đích đóng góp cho câu lạc bộ là chính , tất cả mọi người đều yêu mến .
Còn thằng Zlatan thì khỏi nói , nó mắc bệnh sao hay sao mà đá như vậy, nhưng cũng không trách nó được , áp lực và kỳ vọng đặt vào vai nó nhiều quá.Mới vài năm mà nào là một trong những tiền đạo hay nhất seria a , nào là kế tục Van basten .....
Mong năm sau nó lấy lại được phong độ , và juve có c1 , zzoooo.....
-
các anh chị em tranh cãi ghê quá vậy ,
thằng Zlatan đúng là đá bèo hơn nhưng tui nghĩ là thằng này đang mắc bệnh ngôi sao, hãy xem nó đá , nhất là o trận Arsenal, không quyết tâm tìm banh , đứng 1 chỗ chờ, banh trôi đi 1 cái là nhìn khong đuổi theo ... trong tập luyện thì gây sự . Nhưng các bác thấy Capello đã dạy lại nó rồi, trận gặp Palermo là điển hình, nó chạy tích cực và đã chấm dứt cơn khát ghi bàn rồi đó ... bây giờ nó ngoan rồi , dưới tay Capello thì phải vậy thôi ... tôi nghĩ Capello có tính toán của ông ta ,do đó Alex lúc dầu ngồi dự bị la lối om sòm nhưng về sau thì hài lòng , vào sân là ghi bàn liên tục và được gọi vào dự tuyển rồi đó ... có thấy Amlex than phiền gì đâu ... ngồi dự bị hay đá chính thức không quan trọng , quan trọng là đóng góp cho Juve... các anh chị em thấy đúng không ...
-
các anh chị em tranh cãi ghê quá vậy , thằng Zlatan đúng là đá bèo hơn nhưng tui nghĩ là thằng này đang mắc bệnh ngôi sao, hãy xem nó đá , nhất là o trận Arsenal, không quyết tâm tìm banh , đứng 1 chỗ chờ, banh trôi đi 1 cái là nhìn khong đuổi theo ... trong tập luyện thì gây sự . Nhưng các bác thấy Capello đã dạy lại nó rồi, trận gặp Palermo là điển hình, nó chạy tích cực và đã chấm dứt cơn khát ghi bàn rồi đó ... bây giờ nó ngoan rồi , dưới tay Capello thì phải vậy thôi ... tôi nghĩ Capello có tính toán của ông ta ,do đó Alex lúc dầu ngồi dự bị la lối om sòm nhưng về sau thì hài lòng , vào sân là ghi bàn liên tục và được gọi vào dự tuyển rồi đó ... có thấy Amlex than phiền gì đâu ... ngồi dự bị hay đá chính thức không quan trọng , quan trọng là đóng góp cho Juve... các anh chị em thấy đúng không ...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]51574[/snapback][/div]
ờ , xem trận nó đá với parlermo vừa rồi còn thấy nguôi nguôi
nhưng theo tui nếu bán được giá thì năm sau vẫn cho nó đi luôn
lấy tiền mà cải tổ, hồi trước zidane còn cho đi nữa là
-
nếu bán được tiền và dược những cầu thủ mới thì cũng nên nói lời từ biệt với Zlatan đi ... nhưng nếu chú muốn ở lại thì cũng nên giữ , còn không thì tiễn đi .. tui không muốn có cầu thủ nào thân xác ở Juve mà hồn ở CLB khác đâu , nguy hiểm lắm
-
-Đúng đúng, tui cũng nghĩ vậy, cần thì cần thật nhưng bố láo là biến