Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Online :. => RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH => Topic started by: SATHUKHONGVOTINH on September 25, 2005, 09:50 AM

Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: SATHUKHONGVOTINH on September 25, 2005, 09:50 AM
Ghi lại lịch sử từ ngày thành lập JFC tới nay. Nơi tôn vinh những nhân vật đã có những đóng góp cho JFC. Đại lộ JFC nơi in dấu chân các nhân vật nổi tiếng bất hủ của JFC.

JFC được thành lập ngày 23/03/2003 ở mạng Trái Tim Việt Nam (www.ttvnol.com)
Với các thành viên đầu tiên: satan_79,thanh_ala,juvetura,bianconeri84, hongyen_juven,pustin,viva_la_juventus,ALEX-DEL-PIERO....

Những người đã đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nên JFC ngày hôm nay.

P/S: Chủ đề nay mong sự đóng góp của tất cả mọi người đã gắn bó lâu dài với JFC !
Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: majesty on September 25, 2005, 03:58 PM
Từ mạng trái tim việt nam một số thành viên gạo cỗi đã cùng nhau xây dựng nên một JFC .
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đi off hình như cũng là lần đầu tiên JFC tổ chức offline và đó cũng là một ngày thu HN như lúc này.Tất cả những người đi off hôm đó chỉ có 8 người mà đến giờ tôi nhớ đó chính là viva,bác sonlc,afovn,signorina(veronica lúc đó),juvepark một người nữa thì ko nhớ là ai còn lại là tôi và 1 người bạn.
Cũng như những box khác mọi người cũng chỉ gặp mặt nhau ngồi uống nước và bàn một số việc trên diễn đàn.
Thật ra lúc đó chẳng biết gì về cơ cấu của diễn đàn cũng như cách thức để tham gia diễn đàn như thế nào nhưng vì rất muốn gặp gỡ giao lưu với mọi người nên đã tham gia.
Lần off thứ 2 thì thất vọng hơn nhiều tôi một mình ngồi chờ ở quán nơi mọi người đã hẹn 10' , rồi 30' ,rồi 1h sau đó vẫn ko có ai .... trời đã nhá nhem tối ..... thật may là lúc đó bác sonlc đã tới để kết thúc vụ off của JFC với chỉ 2 người .
Tại thời điểm đó thì sinh hoạt của diễn đàn rất ọp ẹp ,ít bài viết,ko có nhiều chủ đề và mọi người ko có thói quen đi off lắm.
Cũng chỉ một thời gian sau thì sự xuất hiện của satthu và bác long tại diễn đàn cũng đã giúp cho sự phát triển của diễn đàn tiến thêm bước nữa.
Và đến 27/12 âm lịch năm đó lần đầu tiên JFC off xa ở ngoại thành, đó cũng là chính là bước đầu tiên để gắn bó những satthu,bác long vào với JFC.
Thời điểm tết âm lịch năm 2004 thì Balex xuất hiện và cùng tham gia với mọi người....chẳng nói hẳn mọi người cũng biết sau đó Balex đã nhiệt tình và cống hiến cho JFC như thế nào.

Bước chuyển mình thật sự của JFC là đại hội lần 1 với những cải tổ lớn về mặt tổ chức và cơ cấu lại BQT JFC đó cũng là lần đầu tiên được gặp mặt thanh ala,volcanic,cheguavera,hong_yen




Không biết là còn thiếu xót gì ko??Ai giúp sữa chửa và bổ sung thêm nhé.....viết đến đây hơi dài rồi.....đọc nhiều lại chán






   
Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: che on September 25, 2005, 11:29 PM
Mình cũng đã biết TTVN lâu rùi nhưng do hồi đó thủ tục đăng kí thành viên lằng nhằng hay do lỗi của diễn đàn mà mình mấy lần cũng ko đăng kí được…thế là chẳng buồn làm thành viên nữa. Sau một thời gian dài thì có thằng bạn ở Box Cun82 rủ đi off với Box. Đi off vài lần thấy thú vị rồi mình lại quyết định vào TTVN đăng kí lại lần nữa. Đúng thật cũng rất tình cờ, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Mình thích Juve từ lâu và mong được tham gia 1 diễn đàn của Fan Juve nhưng tìm mãi cũng chẳng biết ở đâu mà vào (hồi đấy chưa biết dùng Google để search). Nhiều lần vào Box Cun82 mình tình cờ nhìn thấy Box Juventus. Mừng như khi….. lĩnh lương, mình đã vào và tham gia thành viên Bianconeri ngay, mình ko post bài nhiều nhưng hầu hết những topic của mình đều mang 1 ý nghĩa nào đó. JFC lớn mạnh và đông thành viên như bây h là nhờ những thành viên đầu tiên xây dựng nên JFC, cảm ơn JFC, cảm ơn những nguời thợ xây đầu tiên xây dựng nên ngôi nhà JFC, cảm ơn đại gia đình TTVN đã cho chúng tôi_những người yêu CLB Juventus_có cơ hội trao đổi gặp gỡ giao lưu và thể hiện tình yêu Juventus, tình yêu bóng đá, tình yêu thể thao…
Chúc JFC luôn luôn lớn mạnh, chúc CLB Juventus luôn thành công
Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: SATHUKHONGVOTINH on November 18, 2005, 08:44 PM
JFC được thành lập ngày 23/3/2003 ở mạng Trái tim Việt Nam .
http://www.ttvnol.com/Bianconeri.ttvn (http://www.ttvnol.com/Bianconeri.ttvn)

1. Những thổ dân đầu tiên khai phá mảnh đất này:

Thanh_ala ngày Gửi lúc 10:21, 26/03/03

Chào các bạn hôm nay tôi sẽ nói tiểu sử con đường dẫn tới box Juve của chúng ta .
Tôi xin được rự giới thiệu một thành viên sống juve ngủ cũng juve , có lẽ chết cũng vì juve ( hơi quá một chút ) . Đã bao ngày tháng lận đận đã đi hết box này đến box khác cả trong box Diễn đàn thể thao , box các cúp châu âu , và cả Iat bữa . Kết quả sau hơn 3 tháng thu thập thành viên đến khoảng tháng 12 mới vô thông báo để đăng ký . Nhưng mà chẳng admin nào thèm để ý đến . Và cuối cùng cái chủ đề đề nghị mở box của của tôi cũng trôi theo ngày tháng và đến gần đây tức nước vỡ bờ juve của chúng ta ngày càng chơi hay hơn mà chẳng có chỗ để bình luận . Và thế là gào gào mãi mới có một admin nghe thấy đó là Hungjun . Hê hê vì thế cho nên tôi mong muốn mọi người sát cánh cùng nhau đưa box Juve của chúng ta thành một cường quốc đúng như tầm cỡ của một câu lạc bộ giầu truyền thống bậc nhất châu âu .

Xin chào thân ái .

NhoEm0702 Gửi lúc 18:38, 26/03/03

hê hê tôi cũng đang muốn biết ở việt nam này có ai kết JUVENTUS FC bằng tôi ko đây.Tất cả những ai là FAN của : bà đầm già thành TURIN hãy vào đây chiến đeeeeee hê hê

bianconeri84:Trưởng ban lịch sử Juve! Hiệp sĩ hoa hồng trắng-Bộ tộc Bianconeri Gửi lúc 15:29, 27/03/03

Vâng thưa các bạn.......vậy là cuối cùng Juvetus yêu dấu của chúng ta cũng có box cho riêng mình sau cả một chặng đường dài và không ít gian nan.Từ những ngày đầu khi có ý kiến bàn về thành lập box cho Juve tôi đã luôn mong muốn và hi vọng có một box riêng tầm cơ cho Juve yêu dấu của chúng ta,tôi cũng đã thất vọng thật nhiều khi mà chờ đợi mãi ko thấy các admin để ý tới.....và chúng ta phải đặt trụ sở tại IAT nhưng giờ đây chúng ta đã có ngôi nhà riêng sứng đáng của mình rồi thật tuyệt biết bao........
Cũng giống như Nhoem0702 thôi tôi cũng là một Tifosi trung thành của Juve......bóng đá với tôi chỉ có thể là Juve.Tôi cũng ko thể nói hết được tình yêu của tôi đối với Juve nhiều đến mức nào và cũng ko biết phải so sánh thế nào với tình yêu của các bạn dành cho Juve nhưng các bạn à.....có một điều ko thể khác là tôi yêu Juve vô bờ bến........Mong các bạn đóng góp xây dựng cho Box Juve của chúng ta ngày càng lớn mạnh.

hongyen_juven Gửi lúc  14:28, 31/03/03
thật tuyệt vời vì giờ đây juven đã có ngôi nhà riêng và tôi thì đã chờ đợi điều này cũng lâu lắm rồi cũn g được gần 6 năm và vì thế tôi mong là box của chúng ta sẽ phát triển vững mạnh......cảm ơn những người đã lập ra câu lạc bộ này
chào thân ái

pustin Gửi lúc  22:16, 31/03/03
Cũng phải nói khá vất vả chúng ta mới có 1 thế giới riêng như thế này.Hồi còn ở chung trong IAT chúng ta có quá ít đất để hoạt động mà các fan của juve lại rất đông.Giờ chúng ta đã có 1 ngôi nhà riêng rồi nhưng mà làm thế nào để giữ được ngôi nhà này và giúp nó ngày cáng phát triển mới là vấn đề cần đặt ra cho chúng ta hiện nay.Mong anh em chúng ta hãy đoàn kết để giúp nó ngày càng phát triển mới được
Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: SATHUKHONGVOTINH on November 18, 2005, 09:20 PM
2. Những công việc đầu tiên:

2.1 Thông báo họp Online lần đầu tiên của JFC do Everest2: Gửi lúc 15:44, 01/04/03

Như vậy box chúng ta đã thành lập được ngót nửa tháng rồi nhưng tình hình hiện tại chưa thật sự ổn định. Bởi vậy rất cần 1 buổi họp Online hoặc Offline. Theo ý kiến tôi, chúng ta nên tổ chức 1 buổi họp Online trước đã vì như vậy mới tập trung đầy đủ anh chị em trong box từ mọi miền tổ quốc. Chuyện họp Offline sẽ tính sau vì nếu họp Off thì hầu như chỉ HN mới họp được. Do vậy, tôi xin có 1 số ý kiến sau, mong anh chị em góp ý:

1. Để tiện liên lạc và nhắn tin, cả nhà hãy thêm YIM ID(add nick): Juventus_ttvnol. YIM này sẽ dùng để thông báo các tin tức chính thức từ ban quản trị box tới thành viên.
2. Thời gian buổi họp: Chúng ta sẽ họp trên YM (theo dạng Confidence). Thời gian cho buổi họp, theo ý tôi nên họp vào lúc 17h (5h chiều) thứ 7 tuần sau (ngày 12/4). Vì thứ nhất, lúc ấy mọi người chắc đều rỗi cả. Thứ hai, nên họp tuần sau vì nếu họp tuần này sẽ gấp quá.
Mời cả nhà cho ý kiến . Nếu ai không đồng ý thì cho biết nên họp vào lúc nào thì tốt nhất?! (Nếu không có ý kiến tức là đồng ý).
3. Nội dung buổi họp(Theo thứ tự, từ quan trọng nhất trở xuống) :
Box có nên có 1 chủ tịch không? Nếu có thì bầu ai ?
Có cần bầu thêm Mod không? Nếu có thì bầu ai?
Phân công công việc cho từng người. (vd như post news, bình luận trước, sau trận đấu, hoạt động offline,....)
Có nên sửa tên box (JFC) ? Set title các thành viên ?...
Đó là những phần chính, ngoài ra ban đầu sẽ là phần "giao lưu". Tạm thời tôi nghĩ chỉ có vậy, ai có bổ sung thêm gì không ??
Hầy, mong cả nhà góp ý thêm nhé.

2.2 Bầu chọn tân chủ tịch JFC

thanh_ala Gửi lúc 14:06, 13/04/03
Chúng ta đã lập box cũng lâu rồi , cũng đã bao nhiêu lần hẹn anh em để họp online nhưng mà cũng vì một số lý do anh em không tập trung được . Vì thế tốt nhất chúng ta sẽ bình chọn trên mạng để những người bận lúc này thì lúc khác có thể lên mạng .
Trong vòng một tuần(từ này đến hết ngày 21/4/2003) ai là người được các thành viên ủng hộ nhiều nhất sẽ là tân chủ tịch JFC . Không kể cứ là người lập ra box mới là chủ tịch tôi thấy vậy không công bằng .
Thể thức bình chọn: Tất cả các thành viên bình chọn bằng cách post user-name người mà mình bình chọn tại topic này.
Sau đó các bạn có thể vote thêm ở mục bình chọn của topic này(phía dưới tên topic). Nhưng chúng ta chỉ tính những bài nào post trên diễn đàn. 1 người chỉ được bình chọn 1 lần, 1 người. Trái những điều này bình chọn sẽ bị loại.
Điều kiện để là chủ tịch JFC:
Thứ nhất: các bạn đã là người quản trị của box .
Thứ hai: phải online thường xuyên để thúc đẩy anh em trong box.
Tất nhiên còn 1 số yếu tố khác nhưng trên đây là 2 yếu tố cơ bản.
Nhiệm kỳ của chúng ta là 6 tháng , nếu không hoàn thành tốt thì sẽ có người khác lên thay . Kể cả những thành viên chưa quản trị sẽ được làm Mod và làm chủ tịch. Vì các bạn hiểu quyền lực phải đi đôi với chức vụ hehe .

Sau đây là danh sách các ứng cử viên . Mong rằng sẽ được sự giúp đỡ của anh chị em . Xin cảm ơn rất nhiều
Danh sách ứng cử viên:
thanh_ala
satan_79
Everest2
 Sau khi được mọi người tín nhiệm satan_79 đã trở thành tân chủ tịch đầu tiên của JFC.
Giới thiệu đôi nét về chủ tịch đầu tiên của JFC:satan_79

Tên : Phạm Trần Lưu
Sinh năm:15-3 -79
Ở Hà Nội
Là fan hâm mộ của Juventus, Thể Công FC và Manchester United.
Theo lời một thành viên của JFC MaxPayne có nhận xét như sau:
MaxPayne Gửi lúc 18:27, 16/04/03
Satan lam chủ tịch đi.Mọi người đều ủng hộ anh. Nhìn vào phiếu bầu thì biết.
Thứ nhất: Anh ở Hà nội.
Thứ hai : Anh đã từng làm mod.
Thứ ba : Anh quen biết rộng với các box khác.
vân vân và vân vân
Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: SATHUKHONGVOTINH on November 18, 2005, 09:37 PM
3. Danh sách thành viên chính thức từ ngày thành lập đến ngày 18/04/03

Danh sách được sắp xếp theo ngày sinh vì JFC là những người giàu tình cảm !
Tháng 1
King Totti(30-1)
Tháng 3
satan_(11-3)
satan_79(15-3)
agnelli(17-3)
Tháng 5
ALEX-DEL-PIERO+Everest2(10-5)
Thanh_ala(15-5)
Tháng 6
trannam136(13-6)
Tháng 7
NhoEm0702(10-7)
trooper(24-7)
Tháng 8
MaxPayne(27-8)
Tháng 9
bird(22-9)
binhjuvetus(26-9)
Tháng 11
jetaime911(12-11)
Tháng 12
viva_la_juvetus(14-12)
bianconeri84(25-12)
Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: SATHUKHONGVOTINH on November 18, 2005, 10:03 PM
4.Hoạt động giải trí của JFC

Giải đấu Play Station(PS) ALEX-DEL-PIERO Gửi lúc 07:44 ngày 25/04/2003

Hiện nay trong box ta có rất nhiều tài năng bóng đá bằng tay.Để tăng thêm trình độ cũng như giao lưu vui vẻ nên em đã quyết định mở ra 1 giải đấu PS để cho mọi người thi đấu.Tất cả mọi người có thể chiến PS đều có thể đăng ký tham gia.Tuỳ số lượng người tham gia sẽ công bố thể lệ cũng như lệ phí thi đấu sau.
Do tình hình PS2 mới có nên nhìn chung mọi người chơi chưa giỏi.Vì vậy nếu tổ chức giải PS2 thì sợ chấtc lượng ko cao.Do đó giải lần đầu này sẽ đấu PS1 với NHẬT 15.Sau đó tuỳ theo mọi người thì chúng ta sẽ quyết định đấu giải PS gì.
Nào xin mời mọi người đăng kí nào.Ai có thể rủ thêm người tham gia thi đấu thì rất hoan nghênh.Càng đông càng vui mà.Còn ai ko biết chơi thì có thể đi cổ vũ.Sau khi đá giải xong anh em có thể đi liên hoan vui vẻ 1 chút.

ALEX-DEL-PIERO Gửi lúc 07:53, 25/04/03
Giải PS2 lần 1 sẽ được tổ chức vào lúc 9h sáng CN 27-4 sau khi đá bóng bằng chân xong.Địa điểm ở đâu thì anh Satan_79 sẽ dẫn mọi người tới.Chứ bây giờ nói ra lằng nhằng lắm.
Những thành viên đã đăng ký:
1-Inter21
2-NhoEm0702
3-Satan_79
4-Chel
5-Thanh_ala(Có đề nghị chơi tối)
Rất tiếc em trình độ kém ko thể tham gia giải.Cần thêm thời gian rèn luyện.Chúc mọi người thi đấu tốt nhé.
Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: SATHUKHONGVOTINH on November 18, 2005, 10:09 PM
5. Những buổi offline lần đầu tiên

Offline lần 1  vào ngày 6/4/03  
Satan_79 Gửi lúc 14:16, 02/04/03
Thông báo mới đây.
Tôi thay mặt anh em trong box JFC mời anh em đi họp offline tại quán CaFe CAPUCHINO 464 đường nguyễn chí thanh thẳng trường đại học Luật sang bên đường ở đấy vừa yên tĩnh để họp và giá cả cũng phải trăng.
Thời gian là 5giờ chiều chủ nhật ngày 6 tháng 4 năm 2003, rất mong mọi người đi họp đầy đủ để bàn bạc về mọi chuyện.
Ai có ý kiến gì xin hãy tham gia nhé.


Offline lần 2 vào ngày 4/5/03 nhưng do trục trặc nên dời vào ngày 11/5. Vạn sự khởi đầu nan  

Satan_79 Gửi lúc 13:57, 03/05/03
Thông báo.
Vào lúc 16giờ ngày 4/5/2003 tại quán Cafe Capichino 464 đường Nguyễn Chí Thanh. Box JFC sẽ diễn ra cuộc họp lần thứ hai. Rất mong mọi người gần sa đến để dự cuộc họp này.
Thông báo này thay cho giấy mời.
Chủ Tịch Đã ký
Satan.
ALEX-DEL-PIERO Gửi lúc 07:34, 05/05/03

Hehehe....em có đến lúc 4h40' nhưng chẳng có ma nào nên em đi vzề.Chẹp...trên đường đi về xe buýt nổ lốp mới tức chứ.
Đây coi như 1 bài học về việc thông báo đi họp muộn.Em đề nghị khi chuẩn bị họp phải thông báo sớm.Ít nhất cũng phải trước 4 hay 5 ngày gì đó.Nhiều nhất cũng phải sớm trước 1 tuần.
Họp lại buổi họp lần 2 của box JFC
Bù vào CN vừa rồi họp ít người đi em xin đề nghị chúng ta họp lại vào CN tới.Đúng 17h ngày 11-5 tại quán cafe CAPUCHINO 464 đường Nguyễn Chí Thanh.

veronica842003 Gửi lúc 19:02, 11/05/03

Lần họp offline lần này đã diễn ra "sôi nổi & thành công" tốt đẹp với sự nhiệt tình của nhiều thành viên : Veronica842003, ALEX-DEL-PIERO, Inter21, MaxPayne, hongyen_juven,..... Chỉ có " một số " thành viên không đến được, thật đáng tiếc khi bỏ lỡ "một cuộc họp hay" như thế này!!!
Hy vọng lần sau thời gian họp sẽ không trùng vào lịch riêng của mỗi người.
Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: SATHUKHONGVOTINH on November 18, 2005, 10:18 PM
6. Trận bóng đầu tiên
................
Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: SATHUKHONGVOTINH on November 18, 2005, 10:21 PM
7. Hoạt động online
7.1 Các chủ đề thảo luận
...............
7.2 Các bài viết hay

Lippismo( Chủ Nghĩa Lippi)
bianconeri84 Gửi lúc 09:34, 14/05/03

Chúng ta nói về HLV Lippi của chúng ta
Không cần phải nói nhiều chắc cũng bạn cũng biết: ông là một HLV giỏi và rất"cáo già", một con người của kỷ luật và luôn biết tận dụng tối đa khả năng của các cầu thủ và đó chính là lý do tại sao Juve lại thi đấu thành công đến như vậy . Mối tình giữa ông và Juve thật sâu đậm, dưới sự dẫn dắt của ông Juve đã đạt được tất cả những vinh quang trên mọi mặt trận.
Ngay sau khi trở thành HLV của Juve lần đầu tiên Marcelo Lippi lập tức trở về thị trấn quê hương Viareggio để viếng mộ của cha mình. Cha ông mất trước đó 3 năm vào dúng thời điểm ông vừa bị sa thải khỏi chiếc ghế HLV ở Cesena. Trước mộ cha ông thì thầm: "Con biết cha chưa bao giờ thích đội bóng này bới nó được xem như biểu tượng của quyền lực. Thế nhưng cha hãy cứ chờ xem sao, rồi cha sẽ hài lòng với việc co ký hợp đồng ngày hôm nay".Đó chính là những lời tâm sự của Lippi trong một cuốn tự truyện của mình có tên " Bóng đá đời tôi, Juve của tôi".
Với mái tóc bạc trắng và khuôn mặt trầm tư, Lippi luôn được các CĐV liên hệ với tài tử điện ảnh Paul Newman. Ông từng là cựu cầu thủ của Sao Đỏ Viareggio được tổ chức bởi những người cộ ng sản Italia mà cha ông rất mến mộ. Lippi đã hạnh phúc "kết hôn" với một CLB mà suốt hơn một thế kỷ qua luôn gắn lièn với bóng đá Italia và hiện đang nằm trong quyền sở hữu của gia đình trùm tư bản Agnelli, chủ của hãng xe hơi khổng lồ nổi tiếng nhất Italia FIAT.
Lippi đã mở ra một thời kỳ hết sức giàu thành tích cho Juve có tên cúng cơm là "La Vecchia Signora". Ngay mùa giải đầu tiên dẫn dắt Juve, sau khi thuyết phục ngôi sao tấn công Giancuca Viali ở lại CLB, Lippi đã dẫn dẵt Juve đoạt chức vô địch Italia, Cúp Quốc Gia Italia và vào tới trận chung kết cúp UEFA. Sau đó Juve của chúng ta đã giành cúp C1 và Siêu Cúp Châu Âu, Cúp Liên Lục Địa và thêm một lần nữa đoạt Scudetto. Chính ông đã phát hiện ra những tài năng như Vieri, Zidane hay DelPiero, nâng đỡ những ngôi sao tưởng như sắp tắt như Davids hay mới bừng sáng như Inzaghi mà già trị của Davids giờ chắc chúng ta cũng đã biết: anh là một trong những tièn vệ trung tâm hay nhất TG. Những vinh quang đó chẳng tồi chút nào với một HLV xuất thân trong một gia dình nghèo khó, pgải bỏ học từ năm 16 tuổi và chưa hề khoác áo ĐTQG.
Vậy điều gì đã tạo nên Lippismo ( chủ nghĩa Lippi), một thuật ngữ mà người Italia đặt ra để dịnh nghĩa bí quyết thành công của ông? Câu trả lời: Đó là một sự hoà trộn tinh tế giữa lòng kiên nhẫn, tính thực dụng và sự tinh thông vè tâm lý đội bóng. Phương pháp huấn luyện của ông dược xếp vào loại hà khắc nhất Serie A.
Là một người cha chu tất, Lippi có vợ là Simonetta, con gái Stefania và con trai Davide-sau các trận đấu ít khi Lippi còn la cà đây đó mà thường về ngay nhà mình tại Viareggio bên bờ biển Tusca, nơi ông sinh ra và lớn lên. Sự nghiệp cầu thủ của Lippi chẳng có gì đáng nói bởi thời gian ông đá cho Sampdoria từ 1970 đến 1980, ông toàn chơi ở hạng thấp.Và Sampdoria cũng chính là nơi đầu tiên ông thử sức trên cương vị HLV. Sau đó ông làm HLV cho các CLB nhỏ như Pontedera, Siena, Pistoiese và Carrarese, trước khi CLB Sesena mời ông năm 1989. Ngay mùa giải đầu tiên ông đã đưa CLB vô danh Cesena lên hàng thứ 12 Serie A. Nhưng ngay năm sau đó ông bị chính Cesena sa thải vì ko giải quyết đựoc những mâu thuẫn trong đội bóng.
Sau khi dẫn dắt CLB nhỏ Napoli sống dở chết dở giành quyền chơi cúp UEFA thì Lippi đã lọt vào "mắt xanh" của Tổng Giám Đôc Juve Luciano Moggi,một con người quá sành sỏi trong lĩnh vực chuyển nhượng và săn lùng nhân tài bóng đá. Và năm 1994 Lippi chính thức làm HLV Juventus,một bước đại nhảy vọt: Mối tình Lippi-Juve nở ra từ đó.
Có nhiều thành công rực rỡ với Juve nhưng ko phải tất cả đều màu hồng với Lippi. Hai trận thua 2 năm liên tiếp tại cúp C1 Châu Âu trước Dormunt và Real vẫn là những nỗi đau khôn tả với Lippi và ông ko bao giờ muốn nhớ lại. Tháng 7/1999 mối tình Lippi-Juve tạm thời chia li, Lippi tìm đường đến Inter Milan. Nhưng mảnh đất mà các cầu thủ luôn coi nhẹ kỷ luật đó không hợp với một con người hà khắc và đầy tính kỷ luật như Lippi. Ông đã rời bỏ Inter vào tháng 10/2000 sau khi quát mắng các học trò là "lũ hư hỏng". Có lẽ Phong cách Lippi và chủ nghĩa Lippismo chỉ phù hợp với Juve và dường như số phận cũng đã gắn kết Lippi với Juve bởi cả Juve và Lippi đều mang phong cách: thực dụng. Ngay sau khi được tái bổ nhiệm vào đầu mùa giải 2001-2002 mặc dù Zidane đã ra đi là một tổn thất quá lớn với Juve nhưng Lippi ko hề nản chí, ông ngay lập tức mua về Nedved và Salas. Và ngay mùa giải đầu tiên quay về với Juve với biết bao khó khăn nhưng Lippi đã dẫn dắt Juve chinh phục cực kỳ ngoạn mục Scudetto lần thứ 26.Mùa giải năm nay còn tuyệt vời hơn với Lippi nói riêng và Juve nói chung. Đến thời điểm này Scudetto lần thứ 27 đã nằm trong túi của Juve trước tới 2 vòng đấu, còn trên đáu trường C1 Juve đã vào đến bán kết sau khi đánh bại Bacelorna ngay trên thánh địa Noupcam. Juve trở thành niềm tự hào của Italia và nhiệm vụ của học giờ đay là đánh bại Real,một đội bóng "siêu kinh điển" với những ngôi sao xuất sắc nhất TG. Khó khăn thật đấy nhưng chúng ta hãy cứ vững tin vào Juve yêu quý của chúng ta và cả tài năng dẫn dắt của Lippi. Ông là người luôn biết phát huy và tận dụng hết mọi khả năng của các cầu thủ,có một chính sách quay vòng cầu thủ một cấch tuyệt vời và những chiến thuật thay người cực kỳ hợp lý. Đã có 17 cầu thủ của Juve ghi bàn và rất nhiều những bàn thắng mang tính chất quyết định do những cầu thủ được Lippi thay người vào sau. Luôn giữ khuôn mặt trầm tư và ít khi biểu lộ xảm xúc nhưng con người ấy lại toát ra một cái gì đó làm người ta luôn vững tin vào ông vào tai năng dẫn dắt của mình. Lippi…..cảm ơn ông về tất cả và hi vọng rằng ông sẽ còn thành công hơn nữa với Juve và mang đến thật nhiều niềm vui hạnh phúc cho những Bianconeri. Chỉ còn Real trước mắt thôi…………hãy tiến lên nào Juve

--------------------
Bài viết về Juventus (JFC) - Bà đầm già thành Turin http://ttvnol.com/f_450/279050.ttvn

Người ta vẫn nói rằng thật không công bằng khi ta đánh giá mọi vật bằng sự chủ quan của mình, bởi chỉ có cái nhìn khách quan của người khác mới là chính xác. Vậy mà người ta vẫn cứ thích có một nơi, một lúc nào đó có thể bộc bạch hết những niềm yêu thích, sự say mê của mình cho người khác nghe. Bởi chính xác là chính xác, nhưng tình yêu vẫn cứ là tình yêu.

Nếu không như vậy thì làm sao ta có thể đọc được những dòng chữ sau của một cổ động viên nhiệt tình của Juventus - một Bianconeri chứ nhỉ: "Thật thất vọng khi ai đó cho là lối đá mang dậm phong cách truyền thống của Juventus là không đẹp, điều đó thật sai lầm. Đó là một phong cách rất riêng mà không đội bóng nào có được, một biểu tượng của cả nước Ý, của người Ý. Một lối đá biết áp đặt. Nó có lúc làm chúng ta phải nín thở vì phải chịu đựng nhưũng đợt những đợt công phá của đội bạn, và luôn tin tưởng vào các cầu thử với tinh thần và ý chí cao. Và có những lúc chúng ta phải phát rồ vì sung sướng khi những đợt phản công có hiệu quả…"


Vẫn biết rằng có những người không thực sự cảm thấy hài lòng, nhưng tình yêu là thế, nó bắt người ta ích kỷ vì nó, bắt người ta thiên vị vì nó, và lập hẳn một góc trên TTVNOnline này cũng để dành cho nó. Và đã có bao nhiêu góc trên TTVNOnline dành cho những tình yêu như thế, ta không biết rõ lắm. Chỉ biết rằng có một góc dành Juventus, cho Bà đầm già thành Turin nơi này, một góc dành cho những trái tim đang sục sôi vì bóng đá, vì đội bóng có sắc áo sọc trắng đen ấy.

Juventus (JFC) ra đời muộn lắm, nghe đâu vào khoảng tháng 6 năm 2003, và số trang chủ đề của box cũng mới chỉ vẻn vẹn nằm ở con số 3, nhưng điều ấy không đồng nghĩa với lịch sử lâu đời của câu lạc bộ luôn song hành một cách kỳ lạ với đội tuyển Italia, một câu lạc bộ có ảnh hưởng lớn đến bóng đá Italia. Và điều ấy cũng không đồng nghĩa với việc JFC không làm được những điều đáng tự hào đối trên TTVNOnline này.

Cũng như bất cứ những box nào khác trên TTVN, JFC ban đầu là tập hợp của những thành viên yêu mến đội bóng Juventus, họ gặp nhau trong một box nào đó, rồi đông đảo dần lên, cho đến khi đủ mạnh để tách ra, để xây dựng một ngôi nhà riêng cho mình. Trong đó họ thoả chí xây dựng nào là Phòng truyền thống,  nào là Những Danh Thủ Mang Sắc Áo Đen - Trắng hay Tạp chí bóng đá thế giới. Trong khi họ phấp phỏng bên nhau Bạn là fan của Juve .Vậy ai là đối thủ cua Juve trong trận chung kết cup C1 mua tới, xem bóng cùng nhau Juventus - Bologna:2 - 1.Juve lên ngôi đầu bảng. Hay JUVENTUS NEWS (Các thông tin mới nhất về Juve thân yêu: Chuyển nhượng cầu thủ....)

Và cũng như tất cả những box khác, Juventus FC tồn tại được là nhờ những thành viên. Chúng ta đến đây ban đầu bằng tình yêu bóng đá. Nhưng chúng ta sẽ tiếp tục gắn bó với nhau không chỉ bằng tình yêu bóng đá, mà còn bằng một tình cảm lớn lao hơn nữa là tình bạn bè. Nên mới có góc tình yêu, có giải trí với thể thao, có việc thiết kế áo cho JFC, có Album Ảnh thành viên JFC.

Nhưng hình như thế vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ, hình như ta vẫn thấy box Juventus hơi nhỏ bé quá, hơi bình lặng quá. Và ta mong muốn rằng Juventus sẽ luôn luôn giành chiến thắng, để JFC luôn vui vẻ, tấp nập, nhộn nhịp. Để họ có thể tự hào mời ta ghé thăm.
---------------------
..............
Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: SATHUKHONGVOTINH on November 18, 2005, 10:30 PM
8. Đại hội JFC lần đầu tiên - Bước ngoặt lịch sử của JFC

Kêu gọi thông báo tổ chức đại hội JFC.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2Fsathukhongvotinh%2FJFC%2FJFC_23033004.jpg&hash=d69862ddb6625ca6b4d2d657d1bf44eec29e88ac)

Sáng chủ nhật ngày 14/3 ,mặc dù trời mưa nhưng những Bianconeri đầy nhiệt huyết đã có mặt tại cổng cung VH với tinh thần :Trời mưa ướt áo ướt quần / Làm sao ướt được tinh thần Juve . Người xứng đáng được 5 * nhất là chị hongyen_juve .Theo như tin tức mà em điều tra được thì chị ấy có mặt lúc 9h10´ và đi motô ôm ạ .

Người đáng bị chê trách nhất là butterflykhanh , đây là lần thứ 2 vị này cho cả nhà leo cây . Cả nhà đợi đến 10h kô thấy quyết định lên đường . Cuộc họp diễn ra tại quán Dilmah _14 Trần Bình Trọng . Thành phần và nội dung cuộc họp ,các bác có thể tham khảo ở biên bản ĐH .Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h30 .Lúc này cả nhà đều thiếu năng lượng và quyết định đi chiến đấu . Tuy nhiên do điều kiện khách quan nên 1 số thành viên kô thể tham dự được ,chẳng hạn như thanh_ala phai đưa bạn gái về này ,che1610 và Inter21 cũng bận .

Cuối cùng còn 7 nhân kéo về nhà bác Satan_79( qua rủ được cả người iu bác này đi nữa ).Chị em phụ nữ thì đi chợ (toàn mua đồ ăn sẵn ) về đánh chén .Túm lại là cực vui luôn .Bác Satan_79 với tư cách là Phó chủ tịch offline đã hứa rằng trong 1 ngày kô xa ,box mình sẽ tổ chức đi câu cá ,hôm đó chị em trong box cứ để xe ở nhà ,các anh sẽ có trách nhiệm làm xe ôm kiêm vệ sĩ . Nghe tương lai cũng có vẻ sáng sủa lắm ạ
Cuộc chơi kết thúc vào lúc 5h30 .Cực phê .Ai không đi ,có tiếc cũng cố mà chịu nhé

cogai_dentuhomqua
Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: majesty on December 19, 2005, 04:14 PM
Trận bóng đầu tiên là trận giao hữu giữa JFC - MUFC . Tỉ số 8-1 nghiêng về JFC






   
Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: SATHUKHONGVOTINH on October 12, 2006, 11:23 AM
Offline JFC - Ngày 2/5/2004


- Lần đầu tiên trong lịch sử thành lập của JFC, lại có đông thành viên của JFC tham gia như vậy. Đúng 8 giờ đã có khá đông đủ các thành viên khá quen thuộc của JFC như bác ybsad, viva, bình alex,sonlc,hongyen_juve,thanh_ala, _trungvan_,sathu.... Những người luôn là linh hồn của các vụ offline của JFC. Bên cạnh các gương mặt khá quen thuộc thì trong vụ offline này đã xuất hiện một số gương mặt mới lần đầu tiên tham dự fuongalex, nghia (bạn trai mới của alex). Mặc dù nhiều người mới quen nhau lần đầu tiên hay lần thứ 2 nhưng họ gặp nhau cực kỳ vui vẻ tay bắt mặt mừng.

Sau khi đã hỏi han thăm hỏi lẫn nhau và chờ đợi một số người khác đến thì cả đội đã rồng rắn nhau kéo sang Gia Lâm câu cá.

Trong khung cảnh thơ mộng và lãng mạng trong khu ao cá đấy, những thành viên của JFC dường như đã quên đi tất cả những khó khăn, những việc lặt vặt của cuộc sống hàng ngày để hoà vào không khí thật sự vui vẻ. Mọi người nghĩ ra đủ thứ chuyện thật là vui. Và thật tiếc khi bác ybsad phải có việc đi sớm , bác không được chứng kiến sự thể hiện về sức tưởng tượng và hài hước của các thành viên của JFC. Như chuyện cái "nến nhỏ , mẩu xúc xích nhỏ" của thanh_ala. Chuyện giới thiệu gia đình bản thân gia đình có hoạt động cách mạng hay có gì chưa của các thành viên JFC.
Và trong cái không khí vui vẻ ấy là những tiếng hò hét "Zô...zô...zô" mỗi khi anh em nhấc chén rượu lên.

Bên cạnh đó không thể không kể đến các sòng bạc của JFC, kể ra các phụ nữ của JFC cũng khá đỏ bạc ghê. Mình thấy Fuongalex bảo rằng em rất sợ đỏ bạc - vì sợ đen cái khác.

Khi bữa tiệc kết thúc thì mọi người lại rồng rắn vào 34 Hàng Mã định làm vụ tường thuật trực tiếp trên toàn thế giới nhưng thật tiếc là chả thấy ai online cả và webcam khá mờ. Thế mà khối người hẹn với mình là sẽ online vào giờ đấy......
Nhưng cũng chẳng có gì, mọi người lại rủ nhau đi uống cafe ở cạnh Hồ Trúc Bạch , khá mát mẻ và dễ chụi. Cũng lúc này chúng ta lại được gặp Bianconeri84 người đã lăn lội gần 100km để đi offline cũng anh em.
Và đúng như hẹn bác sa_tan cũng đến dù khá bận rộn và vợ đang ốm nặng. Đúng là tinh thần của JFC , dù bất cứ ở đâu dù hoàn cảnh nào họ không bao giờ quên ngày offline đầy ý nghĩa này.

Thật sự càng gần gũi các thành viên của JFC mình cảm thấy họ như anh em, như một gia đình của chính mình thật đầm ấm và vui vẻ.

Một ngày đáng nhớ đối với mỗi thành viên của JFC.
Đúng là có người đã nói "Không có tình yêu vĩnh cửu chỉ có những giây phút vĩnh cửu". Một ngày tuyệt vời, những giây phút tuyệt vời trong đại gia đình JFC.
Cám ơn JFC, cám ơn tất cả mọi người.
Hà nội, một ngày 2/5 đáng nhớ

Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: SATHUKHONGVOTINH on February 26, 2007, 10:09 PM
Ảnh offline ngày 2/5.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2Fsathukhongvotinh%2FJFC%2Fca20bon1.jpg&hash=5cd2fcae91618d8695f33aecbc6b67f21c0366d8)
Hàng 1: Nghĩa, yenjuve, binhalex, viva_la_juventus, tuno, satan79, khanhbufferfly, bianconeri84
Hàng 2: sathukhongvotinh, majesty, alex_del_piero84, sonlc

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2Fsathukhongvotinh%2FJFC%2Fcabon2.jpg&hash=0bbb944605ffd214886db73f4182b36f6c481e2a)
Hàng 1: Ybsad(long), Nghĩa, yenjuve, binhalex, viva_la_juventus, tuno, satan79, khanhbufferfly,  che
Hàng 2: sathukhongvotinh, majesty, alex_del_piero84, sonlc,bianconeri84
Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: anhnn on February 26, 2007, 10:35 PM
Offline JFC 12/07/04 - Lễ trao giải dự đoán Euro2004

Những làn gió mát nhè nhẹ thổi. Những giọt mưa lất phất bay. Không nắng dữ dội, không oi bức, vẫn như thế, vẫn phong cách đó, phong cách của những hạt mưa rơi. Từ những hạt mưa rơi giá lạnh trong buổi cuối năm offline đi ngắm hoa đào , qua những hạt mưa rơi đầu xuân ấm áp khi chúng ta cùng chúng ta cùng nhau đi trên những con đường dài trong một tối Hà nội để tìm quán cafe xem trận Juventus gặp Chievo. Và đến bây giờ là những hạt mưa man mác giữa một hè oi bức, thật kỳ lạ, điều kỳ lạ dường như được tạo ra ,được sinh ra để dành riêng cho JFC.
Và vào một ngày đẹp trời như vậy, đúng lịch trình đã hẹn , đúng đia điểm truyền thống của JFC chúng ta lại gặp nhau. Lần gặp gỡ đầy ý nghĩa này chúng ta đã thật sự bất ngờ khi bắt gặp những khuôn mặt rất mới mẻ đầy rạng rỡ của MuaHN, meoden82,football_1,ai_ni,shoneti, bạn MuaHN,….
Bên cạnh đó không thể không nhắc tới những cái tên rất nhiệt tình, những người dường như không bao giờ thiếu vắng trong các buổi offline của JFC như Majesty, bác Ybsad, Meta_juve,che,Sathukhongvotinh,Alex,Bình alex, bác Sonlc…..
Sau một thời gian chờ đợi bác chủ tịch mọi người trong JFC đã kịp nhận ra nhau, đã làm quen với những người mới đến , cùng trò chuyện , cùng tán ngẫu thật vui vẻ…
Sau đó khoảng 20 con người lại rồng rắn cùng nhau đến quán cafe. Tại đây sau khi được bác Ybsad long trọng tuyên bố lý do buổi offline và giới thiệu thành viên cũ , thì lần lượt từng thành viên mới giới thiệu về mình. Sự giới thiệu của mọi người tuy khá đơn giản nhưng cũng khá thú vị.
Tiếp đến là lễ trao giải JFC: buổi lễ trao giải diễn ra khá long trọng, bác Ybsad lần lượt trao giải nhất nhì cho MuaHN, SATHUKHONGVOTINH. MuaHN đã tặng lại bộ cốc pha lê cho JFC và hy vọng nó sẽ được làm giải thưởng cho các trò chơi tiếp sau của JFC.
Sau đó là lời phát biểu thật vui nhộn của MuaHN, em kể lại quá trình tham gia vào JFC, bị thanh_ala “bắt nạt”, bị SATHU “dụ dỗ”, bị Majesty “lừa” thế nào ?.
Công nhận những phụ nữ lần này tham gia vào JFC đều rất vui nhộn , họ như những luống gió tươi mát ngọt ngào nhất thổi qua JFC làm sống lại những con người đầy bận rộn với những lo toan của cuộc sống thường ngày.
Sau một hồi bàn bạc thảo luận về những vấn đề còn tồn tại của JFC và hướng phát triển tương lại khá sôi nổi thì đoàn quân JFC lại tiếp tục cất buớc đến rạp dân chủ xem film.
Bộ film “Biển lửa” khá ấn tượng với cảnh quay hoành tráng, những đoạn fim hài hước đã để lại cảm giác khá thú vị cho các thành viên của JFC.
Và khi đến xem film JFC lại bắt gặp một thành viên mới nữa muitenden82 , như đã hẹn trước với JFC dù bận học em cũng đến tham gia cùng JFC.
Sau khi xem film xong thì các thành viên lần lượt cùng nhau đi ăn tối, trong bữa ăn mọi người trò chuyện, trêu nhau, chụp ảnh cũng nhau cười đùa thật rôm rả. Và cuối buổi thì anh em trong JFC lại tụ tập bàn về Juventus cho mùa bóng mới, bàn về người sẽ ra đi người ở lại.
Sau khi ăn tối xong các thành viên của JFC vẫn hừng hực khí thế muốn thể hiện những giọng ca vàng đầy chất nghệ sĩ của mình.
Bắt đầu với giọng ca vàng đầy quyến rũ vẫn như ngày xưa của bình alex với Majesty. Tiếp sau đó mọi người được lắng nghe, được chứng kiến sự thể hiện khá hay của bác Ybsad, MuaHN,Majesty. Và đặc biệt phải kể đến Verspa.., một giọng ca được các thành viên của JFC tâm tắc khen mãi, khi hắn ngân cao bài Say tình nếu Đàm Vĩnh Hưng nghe được có khi lại đập micro, bỏ nghề ca sĩ, chán đời đi rửa bát.
Và có một chuyện lạ xảy ra là Shoneti một người rất muốn nghe các thành viên của JFC bỗng mất tích cũng với Meoden82 trước khi đến được quán karaoke. Sự mất tích, hay lạc , hay gì đó đến bây giờ vẫn là sự thắc mắc của các thành viên JFC.
Một ngày mệt nhoài với hàng ngàn nụ cuời thật thoải mái, những giá trị tinh thần vô giá không bao giờ bạn có thể mua nổi .Buổi offline đầy kỷ niệm mãi sẽ là những ấn tượng không bao giờ quên.

Phóng viên của JFC
SATHUKHONGVOTINH



Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: SATHUKHONGVOTINH on February 26, 2007, 10:53 PM
Hình ảnh buổi Offline JFC 12/07/04 - Lễ trao giải dự đoán Euro2004

Trao giải nhất dự đoán Euro2004 (Bác Long và MuaHN)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2Fsathukhongvotinh%2FJFC%2Fjuve_13072004_traogiai.jpg&hash=17f281e797c9d01ac884031c2c7553a0f8eed1ae)
Trao giải nhì dự đoán Euro2004 (Bác Long và Sathukhongvotinh)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2Fsathukhongvotinh%2FJFC%2Fjuve_13072004_traogiai_nhi.jpg&hash=ef6ae73984dc0ffb67a398d09eea5d24f9ffa4a6)

Trước buổi offline

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2Fsathukhongvotinh%2FJFC%2Fjuve_13072004_p57.jpg&hash=4b49dbe6cb7e2c833ec15243411621d57cd257c6)


Còn tiếp....!
Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: SATHUKHONGVOTINH on March 20, 2009, 10:38 PM
Nhật ký offline ngày 15/08/04

Một buổi offline thật thú vị, vui vẻ và đầy dấu ấn. Dấu ấn của những người phụ nữ JFC, những người vô cùng nhiệt tình và hài hước. Một cô gái đi giữa trời mưa để đi offline. Một em gái đạp xe hơn chục cây số để đến. Một người dù bận rộn cả ngày, dù đang vui vẻ cùng bạn bè vẫn bỏ dở cuộc vui để đi offline.
Đi offline với JFC giống như xem Discovery - Hành trình khám phá. Càng đi offline nhiều càng khám phá ra rất nhiều điều thú vị. Một gương mặt mới trong lần xuất hiện offline là 1905. Một em gái rất trẻ - học lớp 9 nhưng khá nhiệt tình và rất am hiểu về Juventus. Em đã đặt nick của mình là 1905 - năm Juventus đoạt Scudetto lần đầu tiên.
Không hoành tráng và đông như các lần khác nhưng offline lần cũng rất tuyệt vời. Mọi người gặp nhau cung văn hoá tay bắt mặt mừng trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi đã đợi đủ số người cần đến thì mọi người trong JFC đã rủ nhau đi ăn phở cuốn. JFC đến đã phá tan cái không khí vốn khá tĩnh lặng của cái quán nhỏ. Mọi người cười đùa vô cùng vui vẻ - có rất nhiều chuyện vui như chuyện dùng giấy bình alex, chuyện chụp ảnh, chuyện bụi tre, rừng trúc của Muahn. Nếu ai vô tình qua chắc sẽ tưởng đây là gặp nhau cuối tuần của VTV3.
Sau khi đã đập khá quán phở cuốn, anh em trong JFC cùng nhau đi uống cafe ăn kem. Qua buổi offline này mọi người đều cảm nhận được ở JFC một cái gì đó rất khác biệt, đó là sự vui vẻ, sự hoà đồng, sự tươi trẻ, sự gần gũi, sự tượng đồng của những tâm hồn đồng điệu.

Không cần ồn ào hay đông đúc như một số box khác , mỗi lần offline đến hơn 50 người nhưng không mấy ai biết ai hoặc chỉ biết sơ qua tên tuổi, nick .
Nhưng JFC thì khác, không quá đông nhưng rất gần gũi và thân thiết, mỗi ai đã từng một lần tham gia vào JFC đều cảm nhận rằng mình luôn là một phần quan trọng, là một phần đặc biệt, một phần không thể thiếu trong đại gia đình JFC, một người mà tất cả các thành viên của JFC đều biết, đều hiểu và đều muốn chia sẻ cùng bạn những niềm vui, nụ cười và đôi khi cả những giọt nước mắt.

PV của JFC - SATHUKHONGVOTINH

Bài tường thuật off ngày 15/8/2008 của cogai_dentuhomqua - Bình Alex
Cả ngày trời nắng em ngồi ở nhà . Đúng lúc trời chuẩn bị mưa to gió lớn thì em vác xe ra khỏi nhà làm bà chị em tưởng bị làm sao . Đáng lẽ ra lần này đi off baby_chip cũng đi cơ ,nhưng do điều kiện khách quan nàng ta lại kô đi được . 5h ,em từ chỗ baby_chip ở gần trường thương mại đến chỗ hẹn với box nhà ta . Từ lúc đi trời đã mưa rồi . Em tính toán đi kiểu gì dến đó muộn cùng lắm là 15'' thôi . Hu...hu...nhưng mà khổ thân em , mưa to ơi là to ,ngập đường ,ướt áo........ Đúng là từ ngày bác ybsad về box mình ,đi off dính mưa đã thành truyền thống roài .

Em đến cung Văn Hoá lúc 5h40 ,chẳng thấy ai cả . Đứng đợi 1 lúc lâu mà chẳng thấy ai cả . Người mà em "ghét " nhất lúc ấy là sathu , bởi vì bác ấy gọi điện cho em bảo 5h30 có mặt mờ . Em nghi ngờ lắm ,chỉ sợ bị ăn thịt lừa thôi . Bị leo cây thì đau lắm ,ghét lắm . Sau 1 hồi rất lâu đợi với chờ ,em lại lang thang ra quán cafe chỗ Trần Bình Trọng . Nhìn thấy 1 con 82 lại tưởng là xe bác chủ tịch . Hí hửng hỏi anh trông xe , người ta bảo kô có nhóm người nào váo đó hết . Thất vọng tràn trề ,em lại ra cung VH đứng . Lúc đó lại tự hào phết , kể ra mình cũng có tính kiên nhẫn để đợi người khác gớm . Nhưng mà với box Juve thôi ,chứ còn với người khác thì còn lâu ....

Em nghĩ đi nghĩ lại chán chê rồi lại tiếp tục đứng chờ . Nếu vì trời mưa mà mọi người đến muộn thì thôi ,thông cảm . 1 lúc sau ,chắc cỡ 6h15 hoặc hơn thế , Sathu lò dò đến . Hu...hu... mới được 2 mình . Sathu liên lạc hết người này đến người khác ,nhưng chẳng được ai cả . Sao ngày này mọi người lại rủ nhau bận rộn hết thế nhể? Nhưng mà trời quả ko phụ công nhừng nguwòi biết chờ đợi , em ai_ni và faìthul xuất hiện . Hu...hu.... mừng wá đi mất . 4 mình roài . Tiếp ....1 cô bé nhỏ nhắn đeo 1 cái ba lô rõ to đạp xe đến hỏi : " Các anh chị có chờ ai kô ạ " ......Hơ....mọi người ngơ ngác nhìn nhau :"Có...." _" Dây có phải Juve FC kô ạ ? " Woo.......mọi người nhìn nhau mắt rạng ngời . Sau đó Sathu đưa em ấy đi gửi xe . Cô bé ấy là 1905 . Mà em đính chính lại nhá , em ý học lớp 10 ạ ,kô phải lớp 9 đâu Sathu nhá . Mà anh sathu ới ời , anh dẫn cô bé ấy đi gửi xe rõ lâu , anh bảo gửi ở viện ca mà đi lâu thế . Trong khi đó chỗ mình đứng rõ là gần viện tim . Chắc chắn Sathu có ý đồ.......

Thế là sathu cứ đi mãi không quay trở lại . Anh Khánh bảo đang trên đường đến cũng chẳng thấy đâu . Chỉ khổ thân faithful leo lên hàng rào dứng bán dáng mãi mà kô câu thêm đưọc khách nào . Rồi Butterfly cũng xuất hiện . Hoá ra ông anh đi đường xe hết xăng mà kô có cây xăng nào phải dắt bộ ạ . Ui...khổ thân wá . thế mới hiểu tinh thần của Juve thế nào . Cuối cùng sau 1 hồi cả bọn cổ dài thêm 5cm thì sathu với em 1905 cũng quay lại . Tin vui .....MuaHn nhập cuộc . Vậy là được 7 người rồi . Lúc đó thì tình hình box rất gay go , ai nấy đều méo mặt vì đói . Đi ăn thôi................

Ban đầu quyết định ăn miến lươn . Mua HN phản đối ầm ầm , cả faithful cũng thế . Lại đề xuất đi ăn bánh đúc . Anh Khánh nhìn mọi người nghẹn ngào . Ai bảo kô ăn được. Đi được 1 đoạn rồi em lại kể với MuaHN là định đi ăn phở cuốn nhưng mà không nhớ đường . Ai ngờ bà chị từ hôm về đi ăn tùm lum hết cả nên hô rất to : " Đưa chị lên hồ Trúc Bạch rồi chị chỉ cho " . Thế là lại thay đổi món ăn . Còn vụ ăn như thế nào thì sathu đã tường thuật rồi . Đáng lẽ cái hàng đó phải khuyến mại mình mới đúng , có JFC nên họ chẳng cần xem " Gặp nhau cuối tuần " cũng chẳng cần mua báo " Tuổi trẻ cười " ấy chứ .

Hê.....hê..... nhưng đến lúc ăn kem và uống cafe mới buồn cười . Anh bướm nhỏ chắc đêm về mơ thấy ác mộng mất . Tứ cái kem đến cốc cafe đều thuộc vào diện nghi vần hết . Nhưng em thề là em vô can ạ .....chỉ có Mua Hn vì tội ăn nhiều , mà vừa ăn vừa nhìn anh Khánh nên mắc chứng hoang tưởng thôi . Người hạnh phúc nhất hôm đó là em ai_ni , vì từ bây giờ em ấy không còn là member bé nhất roài ,có người để bắt nạt rồi . Nhưng em ai_ni ơi ,em Ngọc Ánh em ấy ngoan hiền thế ,chứ ai như em . Không có tem bảo hành thì vẫn là hàng giả thôi nhóc ạ ..

Vụ off em tường thuật đến đây là hết ạ . Xin hẹn gặp cả nhà vào vụ off sau , nhưng mà là face to face cơ ạ . Trước khi MuaHN đi chắc JFC phải làm cái giề chứ nhể !
Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: juvehistory on March 20, 2009, 10:47 PM
Tường thuật buổi offline ngày 12-9-2004

Giai điệu của bài hát này vẫn vang vọng mãi trong tôi, tôi chỉ mong, chỉ ước muốn cho thời gian đừng trôi nữa, cho bữa tiệc, cho buổi offline của chúng ta mãi mãi không bao giờ tan.Trong một buổi chiều đẹp trời chúng ta lại được chứng kiến một buổi offline cực kỳ vui vẻ với bao rất nhiều điều bất ngờ thú vị.
Với mong muốn tổ chức một buổi gặp mặt chúc mừng Serie A khởi tranh và chia tay MuaHN mọi người trong JFC lại tổ chức offline.

Đúng như truyền thông của JFC mọi người tụ tập ở cung văn hoá hữu nghị việt xô.
Không giống như mọi lần, các thành viên JFC chán đứng ở người ở chợ lao động trước cửa cung văn hoá mọi người đã rủ nhau vào quán cafe trong cung văn hoá( quán cafe đầu tiên - và đây có lẽ sẽ là điểm tụ họp mới của JFC). Mình cũng không hiểu ai là người đến đầu tiên nhưng khi mình đến thì đã có một số thành viên đầy năng nổ của box JFC ngồi đó, Majesty, Bình alex, bokinhvan, ai_ni....
Khác hẳn với phong cách của Juventus lạnh lùng và thực dụng , những con người của JFC thì rất vui vẻ, cởi mở và hoà đồng. Hình như các thành viên của JFC sinh ra để giành cho nhau, để giành cho nhau những nụ cười, những câu nói , những sự trêu trọc đầy hài hước. Có hàng ngàn hàng ngàn câu nói hài hước mà mình không thể tài nào nhớ hết, chỉ nhớ là rất rất vui.

Sau màn chào hỏi vui vẻ và đầy hài hước với các thành viên của JFC mình chợt nhận ra một gương mặt khá xinh đẹp..đầy quyến rũ....đố các bạn đấy là ai ? quả là không khác gì so với Bình alex đã từng nhận xét...đó là baby_chip. Sau khi ngồi một lúc nghe "bò..." và "...ỉn" tranh luận thì mình được cử ra ngoài cửa cung văn hoá chờ đợi mọi người đến.

Được một lúc thì Che và Football_1 xuất hiện. Mọi người cùng ngồi và bàn luận việc sẽ đi đâu ăn đây...và mỗi lần nói đến một món ăn gì đó nó lại được phát triển theo một hướng vô cùng sáng tạo đến mức người nghe không hiểu họ đang nói gì món ăn hay là phân bón....
Do thiếu xe trầm trọng, nên JFC đã quyết định tìm kiếm thêm vài tay xe ôm nữa thế là mọi người bắt đầu lục lọi trong trí nhớ xem các thành viên .....của JFC còn ai thế là mọi người lần lượt gọi điện thoại cho Bufferflykhanh, fuongalex,..Nhưng chỉ gặp được Bướm nhỏ ? Dù khá bận nhưng Bướm nhỏ vẫn bỏ dở công việc để vội phi xe máy để đến offline.

Đúng như đã hẹn trước là em sẽ đến muộn do phải đi học nhưng 1905 cũng rất đúng giờ. Và đặc biệt em còn dẫn theo người rất xinh xắn mà em gọi là chị của em. JFC được bổ sung thêm một thành viên mới, một phụ nữ vô cùng đáng yêu và rất đoan trang. Chỉ tiếc cho người nào không thể đi offline sẽ được nhìn thấy các chị em của JFC cực kỳ hấp dẫn. Nếu ai sinh ra mà chưa một lần biết đến JFC quả là phí hoài cả cuộc đời này.

Tình hình cho các buổi là offline của chúng ta là con gái JFC đã đông hơn hẳn các handsome boy của JFC.
Sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng mọi người đã rồng rắn rủ nhau đến quán bia trên đường Tăng Bạt Hổ, đang trên đường đi bỗng nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Bướm nhỏ anh em lại cùng nhau quay lại đón Bướm nhỏ. Vừa thấy Bướm nhỏ thì ỉn vội vàng lao nhanh tới bỏ lại "bò" ta cô đơn một mình.....
Sau khi đã tụ họp đông đủ anh em ngồi trong quán và trò chuyện và nâng cốc bia trong tay zô..zô...... Tiếp đến có một vài thành viên mới nên từng người từng người một đứng lên giới thiệu về mình.

Sau khi giới thiệu là các câu chuyện vô cùng vui vẻ như "chuyện lãnh cảm" của Che, chuyện "phá, ấy....." Chắc chỉ có các thành viên đi offline mới hiểu nó vui thế nào. Được một lúc thì bác chủ tịch Ybsad lừng lững xuất hiện. Bác đến làm cho buổi offline càng thêm long trọng.
Sau đấy thì mình đến đó hai thành viên mới rất trẻ mới học lớp 10 là kimhoa, và thủy. Và trong lúc mình đi đón 2 cô bé này thì bác Sonlc cũng xuất hiện. Sự xuất hiện của bác làm mọi người vô cùng bất ngờ.
JFC chưa lúc nào đông vui như thế này.Tiếp đến không thể không nhắc tới các màn chụp ảnh của các thành viên của JFC rất ngộ nghĩnh...
Cuối của bữa tiệc đầy hoan hỉ này thì thay mặt toàn thể tất cả các thành viên của JFC bác Ybsad đã trân trọng tặng một món quà đầy ý nghĩ cho MuaHN làm kỷ niệm.

Sau đó tiếp tục là màn chia tay khá vui vẻ và mang đầy phong cách của JFC với MuaHN. Mọi người dành tất cả tình cảm với những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho em.
Sau đó mọi người của JFC nhận được tin Juventus thắng Brescia với tỉ số 2-0. Đúng là một ngày tuyệt vời với hàng ngàn tin vui dồn dập đến. Từ việc Milan và Inter cùng hoà đau đớn trước các đội hạng ruồi đến chiến thắng vang dội của Juve.
Thật tiếc cho những ai không phải là Fan của Juve nhỉ ?

Phóng viên của JFC
SATHUKHONGVOTINH
Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: SATHUKHONGVOTINH on March 20, 2009, 11:02 PM
Rộn ràng không khí ASEM - JFC đi hội - ngày 10/10/2004 - Bài tường thuật của  vecchia_signo


Cuối cùng sau những lý do thế này, những dự kiến thế kia, JFC Hà Nội chúng ta lại chung vui tụ họp trong một buổi tối dịu êm mà tưng bừng, náo nức. Bất chấp những vụ cấm đường đột xuất không ai biết, địa điểm tụ họp đã được chỉ điểm khá thuận tiện cho tất cả mọi người. Nhưng có lẽ vì hơi "bất chấp" quá nên đã có một vài thành viên không thể đến đúng giờ, thậm chí cho cả làng trèo cây đa gần tiếng rưỡi đồng hồ. (Ai thì tự biết rồi....nói ra ngại chết.. ) Tuy nhiên mọi thứ đều như "thuốc mồi" thử thách lòng kiên nhẫn và tăng thêm sự háo hức của pà con dân chúng. Ai cũng biết hôm nay gọi là Offline nhậu , mà đã nhậu thì phải có bia, có riều (rượu) và quan trọng hơn nhắc đến nhậu thì mọi người sẽ mường tượng đến cánh mày râu đang lắc lư dzzz..zô..zô... Nhưng hôm nay đặc biệt thay còn tựu mặt các "chị tài" : BìnhAlex, FươngAlex, HongYen Juven, nangtiencachetduoi cùng với tiểu muội Ani và 1905. Không những vậy còn có thêm "ma mới" : Mainoel, Thanh, Ngọc Quỳnh......Tất cả đều mang đến một khí thế hừng hực , quyết không say không về, nam vô tửu như kỳ vô phong . Liên tiếp các chầu bia được mang tới nhưng có lẽ mấu nhất và vui vẻ nhất phải kể tới nhóm G5 (mà sau đó đã nhanh chóng tăng đột biến vọt lên G6 rồi G7 và cuối cùng là tất cả anh em) : Vecchia, Satthu, BìnhAlex, Butterfly và Miss Thanh. Nhóm này tỏ ra khá rôm rả với những màn chúc tụng lẫn nhau bằng bia và Fanta kèm 7Up (ôi ngượng quá...). Chưa bao giờ em được thấy Miss Bình tỏ ra đảm đang đến thế . 3 anh em ngồi tụ lại đựoc chị phục vụ tới nơi tới chốn, hết sức gọn gẽ và thành thục. Nhưng tai hại thay con người ta vẫn sống bằng cái mồm và chết cũng chính vì cái miệng lưỡi của mình. Miss Bình hơi "ăn gian" khi cho em cái nem cuốn to hơn của Mr Khánh , hic hic chưa kịp sướng thì chao ôi sao mà em thấy nó ...Becberlin đến thế đựơc hả trời . Biết tham thì thâm rồi, đành nhăn nhó ngó sang bác Butterfly bên cạnh xem sao. Ai dè "nhỏ" cũng chết. Mặt mũi hai chú nhăn như khỉ vì quá đắng, đắng lè cả lưỡi, đắng đến mức em không còn cách nào lịch sự hơn là phải cất ngay món ấy vào dĩ vãng . Chỉ có bác Satthu là hả hê, cười tít cả mắt vì chỉ chút nữa là bác ý cũng "dính chưởng"...ôi chao đến khổ vì ăn mất thôi....
Trong khi đó ở đầu bên kia bàn tiệc, nơi chị em tập trung đông nhất, bác Che và bác Majesty cũng đang "mô tít" nhưng có vẻ chị em chỉ được cái buôn dưa lê thì giỏi còn uống thì hơi kém

(lúc này ai đó kêu nhớ chị Viva quá,...chị Viva ơi...) nên không lâu sau, gió đổi chiều, cặp mẫu Thanh - Bình đành phải nhường chỗ cho cuộc đổ bộ với mục đích anh em "quy về một mối". Bàn nhậu từ phút này mới thực sự trở nên đúng nghĩa với phát súng mở đầu là màn "Juve dzô..". Bà con bên cạnh cứ thế mà ngơ ngác ra nhìn, có lẽ tưởng anh em Dzô theo kiểu Ý tà lì chăng?? Bia liên tục đựơc rót và mọi người liên tục uống, nhưng có một người có lẽ hơi tách xa đoàn thể nam giới để chia sẻ đôi vai với chị em phụ nữ là bác Bokinhvan. Cả buổi em chẳng thấy bác ý dzô phát nào, toàn ngồi cười và giết chết "quân mồi" là chính (!) hí hí...Khi cuộc vui bắt đầu chớm đà để "cất cánh" thì bác Meta với bác Che lại phối hợp thế nào làm quả CHOANG! một phát vỡ tan chai rượu Chi nà mà bác Meta
nâng niu mang tới . Hơi rượu bốc lên đầy vẻ quyễn rũ như một nàng vũ nữ yêu kiều..và khi Lưu Linh đại tửu tửu đã cất tiếng gọi thì rượu Tàu, rượu Việt đều là rượu. Ngay lập tức dự bị hạng sang Lúa mới được gọi thay thế trên đội hình chính của bàn tiệc . Và từ đây, chính thức từ phút này, ko ai còn nhận mình là say nữa....hé hè he....tới đây thì em chuyển fỏm sang đàm đạo với các sư tỉ, bỏ ngoài tai lời kêu gọi của các anh nên không còn biết trời đất là gì nữa...(hớ hớ tại sao lại thế nhỉ...he..he.. ). Khi bữa tiệc kết thúc cũng là khi mọi việc được hoàn tất. Tạm biệt Lan Chín, chúng ta chia tám ngả về nhà, hẹn Chủ nhật tới đàm đạo tiếp bên bàn cà phê..chắc màn này sẽ ko xỉn mà lảo đảo thực sự vì say cà phê còn khiếp hơn cả say rượu ấy chứ lại.....
P/S : em còn được phép đưa chị Bình về đến chốn. Em ko ngờ rằng đây là một lựa chọn sáng suốt vô cùng vì ....nhiều lý do lắm. Bật mí điều giản đơn nhất, chí ít các bác chạy hơn chục cây số đường 5 cả đi cả về là đủ quách tỉnh dẫu có say đến đâu..thật đấy...Tuyệt vời lắm...thank chị Bình. he he...hi hi

Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: juvehistory on March 20, 2009, 11:08 PM
Hội nghị xúc tiến xây dựng Website - Ban quản trị JFC "ban căng" cười phớ lớ -  ngày 18/10/2008


Sau rất nhiều xì-xăng-đan trong suốt tuần vừa qua, cuối cùng thì hội nghị ban quản trị JFC cũng đã được tiến hành "y hẹn" tại địa điểm quán khách TIT tò te nơi cánh gà cung Văn hoá. Vì đây là hội nghị cấp cao nên sự có mặt của các VIP đã được giữ bí mật đến phút cuối cùng: Xin giới thiệu ngài Chủ tịch Ya-súp (vì tên bác khó đọc quá nên MC đã Tây Nguyên hoá nó mất rồi )..bravo...2 ngài "ma ma phó quản" : Mama Han tức Mr Sơn và Mama Chue tức Mr Ngọc Anh...bravo... Mít-sì (miss) kế toán trưởng kiêm thu ngân: phu nhân BìnhAlex !!! Ngoài ra còn có FươngAlex, Ái-nỉ nương nương, anh Che "lãnh cảm", anh Juvepark, anh Tokuei, anh Bokinhvan, anh Juvealex. Do đã có sự chuẩn bị khá kỹ càng cả về tâm lý lẫn tinh thần từ hội nghị ASEM Beer tại Tăng Bạt Hổ sờ-trít nên sau nửa tuần trà con cà con kê các thành viên ngay đã lập tức đi vào thương thảo với cái gốc có sẵn là "hàng chùa khua được" của bác Satthu mang tới. Rất nhiều ý kiến được đưa ra thảo luận khá căng thắng, không khí nhiều lúc đạt tới đỉnh điểm của sự "khó hiểu". Vì quá "lắm thầy nhiều ma" nên bác Sơn không biết nghe bên nào đúng bên nào sai, tai trái là lời "thì thầm mùa xuân" của Satthu trong khi tai phải và cặp camera bên pha bên cốt - tức bên cận bên viễn phải "bồ hóng" về phía đầu bên kia của bàn hội nghị nơi có bác Ya-súp To-ku và Vecchia an toạ.

 Mặc dù đa phần là dân Tin học nhưng vấn đề công nghệ chỉ được nhắc tới khi phán quyết cuối cùng về cái style của trang chủ phải đưa ra. Tới đây không khí rất căng, thậm chí là "căng cứng" khi cả 2 bên đều "tịt" không bảo vệ sao cho chắc cú quan điểm của mình. Satthu thì khăng khăng 3 cột là đẹp, là dễ "xơi" nhưng đầu bên kia cho rằng "Tam nam là bất phú rồi chú ơi..." (có người lẩm bẩm thế, xin giữ bí mật danh tính ) nên 2 cột là đẹp, vừa thông vừa "thoáng". Nghe ra thì quan điểm nào cũng có lý lắm, cũng hay lắm nhưng để lựa chọn giữa một nàng "tốt gỗ" và một nàng "tốt nước sơn" ôi chao sao mà khó quá. Đến cả 2 mem nữ duy nhất còn lại là Ái nỉ nương nương và kế toán BìnhAlếch cũng chỉ biết gật gù:"Em nào cũng được..." làm cánh rầu-may không biết chọn ai.

Cuối cùng đồng chí To-ku (name do nương nương đầu ...ấu Ái-nỉ sáng tác ) đã chứng tỏ mình là ngôi sao sáng nhất chiều nay khi đưa ra quyết định "cứ sống thử với cả hai em xem sao"..ấy hấy bác To-ku ơi, thế là lỡi quá bác nhỉ...Double là Rich rồi hé hé.... Thừa thắng xông lên, bác To-ku cũng tuyên bố luôn mình là mạnh thường quân tài trợ host Bandwidth Unlimited cho Site của FC trong vòng 1 năm 200 ngày (sao không hai năm luôn đi cho khoẻ hả bác,...), đồng thời sẽ phát huy thế mạnh "cây nhà lá vườn" để đăng ký domain "hàng hiệu" - xin được giữ kín kẻo lắm kẻ rèm pha cướp mất với giá down. Bác Ya-súp cũng ngay lập tức đón nhận thịnh tình bằng cách tuyên bố luôn "Đã vậy anh tài trợ luôn tiền thuê và đăng ký domain năm đầu tiên trị giá xấp xỉ 60$". Cả hội nghị vỗ tay rào rào cười phớ lớ coi như thắng lợi quan trọng đầu tiên . Quả các cụ nói không sai "Đồng tiền đi trước là đồng tiên khôn" là vì thế. Buổi họp được chốt hạ với một loạt nghị quyết cũng như các văn bản cam kết hợp tác được ký kết :
+ Hội nghị Website sẽ được tập trung 2 tuần một lần nhằm tổng kết công việc và giải quyết các vấn đề mới.
+ Các thành viên muốn đóng góp mẫu template cho site hãy gửi bản demo dưới dạng HTML về cho To-ku (nên "đi đêm" để có dịch vụ "mở rộng") để chạy demo trong vòng 2 tuần từ giờ đến 28-10 tức buổi họp lần 2.
+ Bước đầu tạm xác định chú Vecchia lắm lời (tức đệ tử đây ạ) vào mục Bình loạn trước và sau trận đấu (với mật độ max là 3 trận/tuần còn thư giãn là 1 trận/tuần).
Do biên bản buổi họp đã bị "số hoá" bởi bác Sơn (do bác nè đã lợi dụng của công vào mục đích riêng tư, lấy báo cáo thuyết trình dài 2 trang của Satthu làm nháp tính tiền....quậy quá) nên em chỉ xin rút ngắn lại thế này. Buổi họp kết thúc trong bóng tối dần xuống và tiếng muỗi vo ve dần lên....

Bài viết của vecchia_signo
Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: SATHUKHONGVOTINH on March 20, 2009, 11:21 PM
Tường thuật vụ offline ngày 24/10

Một buổi offline khá ấn tượng. Như lịch trình đã hẹn các thành viên của JFC đã tụ tập trước cửa cung văn hoá.Khung cảnh của cung văn hoá ngày thân quen như ngôi nhà thứ 2 của JFC. Có lẽ 200 năm sau hòn gạch ở trước cửa cung văn hoá sẽ được đưa vào viện bảo tàng vì có cơ hội chứng kiến tất cả các cuộc offline của các thành viên của JFC.

Vẫn những con người ấy, vẫn khung cảnh ấy nhưng mỗi lần offline của JFC lại là một cái gì đó rất khác biệt. Sự khác biệt không đơn giản chỉ là cái vòng cổ đầy ấn tượng của Bokinhvan được 1905 đeo hộ , hay cái áo sặc sỡ đầy màu sắc của bình alex. Nó giống như " Bầu trời sáng, những đám mây bao phủ ..."(* Trích lời của bộ film Em và Hoàng Tử )

Mặc dù không đông đủ như những lần khác nhưng cuộc tụ họp này cực kỳ vui vẻ và thân mật. Nhiều người đã vắng mặt vì lý do bất khả kháng.Như Mainoel đang ở quê, Vechia phải về quê vợ bên Gia Lâm, Me_ta thì công tác thành phố HCM, hongyen_juve và khanhbufferly thì có việc bận không offline được. Mọi người JFC đi offline đều rất nhớ và luôn nhắc tên các bạn trong các câu chuyện của mình .

Vẫn như thường lệ có vẻ là hủ tục nên tiếp tục phát huy của JFC là các thành viên thường xuyên đến trễ.... Không sao chỉ cần bạn đến, dù trễ thì JFC cũng luôn chào đón bạn. Dù đến trễ còn hơn không bao giờ đến ( Later more than Never).
Điển hình cho việc này là Binh alex, bokinhvan, và 1905 đã chờ đợi Afovn gần 30 phút sau khi film đã chiếu. (Film chỉ có 90 phút thui).
Cảnh tượng Bình đứng chờ đợi như hình tượng tuyệt vời của những người phụ nữ của JFC yêu dấu. Dù anh đi đâu, dù anh làm gì em vẫn luôn chờ anh, nhưng anh đừng không đến nhé. ....

Hình ảnh còn hay và cảm động hơn bất kỳ bộ phim truyền hình rẻ tiền mà mình thường xem trên VTV3
Sau khi xem film xong các thành viên của JFC còn bàn tán rất sôi nổi về bộ film và nơi sẽ đến. Dù có nhiều ý kiến trái ngược về bộ film nhưng nó cũng để lại trong mỗi thành viên những cảm giác vui vẻ và hài hước. Ngoài những cảnh hơi ướt át của cô gái và hoàng tử thì cảnh ở ngoài rạp cũng không kém phần bi hài. Khi mà Tokuei đang mê mẩn khi ngồi cảnh Fuongalex và tận hưởng mùi khói thuốc thì bỗng một bố già đứng dậy hét lên Ai hút thuốc thì dập ngay đi !. Tokuei tiếc đứt duột vì không được thưởng thức khói thuốc bay là là trước mặt.

Sau khi xem film xong các thành viên rủ nhau đi thưởng thức Phở Hà nội. Cùng màn ăn uống là các câu chuyện vui vẻ đầy hài hước. Được một lúc thì Majesty đến. (Không hiểu tối hôm trước có chuyện gì với bình alex mà Bình cứ bảo Majesty cực đểu cứ xin lỗi em về cái việc mà hắn không nhớ có làm hay không ?. )

Thưởng thức hương vị Phở của đất ngàn năm văn hiến xong, thì 1905 phải về đi học, Fuongalex về kiếm tiền, Chelc về nhà ngủ thân mật với .....

Sau khi chia tay khá bịn rịn với đôi bạn bokinhvan và ...mọi người rủ nhau đi uống cafe. Vì không muốn đánh thức cả Hà Nội trong một buổi trưa đẹp trời bằng giọng ca của mình. Trong khi chờ Tokuei về điểm danh thì các thành viên của JFC đã nhâm nhi sữa tươi của cô gái ... và bàn luận về mọi thứ trên trời dưới biển ...từ chuyện con cái của nangtienca với Majesty đến cái gì nữa chẳng biết nhưng nhớ là rất vui...cười phớ lớ...

Tiếp đó thì các thành viên của JFC rồng rắn kéo nhau đến chiêm người Tử Cấm thành . Và tạm thời chia tay ai_ni và bokinhvan về nhà làm gì không biết ? Nhưng chỉ biết vài phút sau thấy họ lại đòi đi offline tiếp....Mọi người cùng nhau nhìn lại các cổ vật và quá khứ oai hùng của dân tộc Việt Nam. Công nhận thấy khá nhiều điều gốm sứ khá tinh vi. Bên cạnh đó còn có thanh đoản kiếm từ xa xưa trông như thanh sắt vụn....Ngoài các cổ vật mọi người còn được chiếm ngưỡng phòng làm việc của các vĩ lãnh đạo việt nam thời chống Mỹ.Ngoài chiếm ngưỡng các cổ vật thì các thành viên của JFC còn được chui xuống hầm tối. Đây chính là thời điểm kịch tính nhất của hồi ký offline của JFC. Nó có lẽ mãi mãi là một giai thoại bất hủ của JFC.

Lúc trước thì Afovn đã qua hầm tối và kể cho mọi người là hầm tối rất hay. Thấy lạ nangtienca, majesty, binhalex, tokuei thấy làm lạ liền háo hức chui vào. Đến phòng tối do ảnh hưởng của từ "thư viện" của bộ film lúc trước lên khi mà nangtienca và binhalex rủ tokuei và majesty vào phòng tối thấy bảo là hai chú cứ xin chị em không dám vào đâu ạ.

Vẫn chưa hết kịch tích. với tính tính khá nghịch ngợm công chúa JFC đã ngồi lên đầu rồng, và bị bảo vệ tóm cổ. Trong lúc nguy kịch nàng sợ hãi vội cầu cứu tới 2 hoàng tử đẹp trai của JFC nhưng 2 chàng trai chưa kịp động thủ thì công chúa của chúng ta với giọng nói, nụ cười quyến rũ đến "ngất ngây " khiến lão bảo vệ đổi ý và bỏ quả. Thật hú hồn vì đã không diễn ra một cuộc giải cứu công chúa của có một không hai trong lịch sử tồn tại hơn 200 năm của JFC.

Sau khi hộ tống hai công nương xinh đẹp của JFC ra khỏi cái hầm tối khủng khiếp đấy hai chàng trai của JFC cũng chưa khỏi hoàn hồn. Tokuei ngồi phệt xuống đất ngay cạnh hố giác thở hổn hển....!Sau khi đã kết thúc cuộc dạo chơi rất thú vị tại Tử Cấm Thành các thành viên của JFC cùng nhau dạo bước trên các con đường của Hà nội thân thương để đến đón ai_ni.

Để kết thúc một buổi offline đầy ấn tượng này moi người đã cùng nhau cùng cất lên tiếng hát. Tại đây chúng ta lại được chứng kiến một giọng ca ngọt ngào như giọng ca nàng tiên cá ngồi trải tóc và hát trên một hòn đảo xa xôi trên đại dương sâu thẳm. Chắc các bạn cũng đoán cô gái này là ai. Bên cạnh giọng cả đầy ấn tượng của nangtiencachetduoi là một loạt các ca sĩ với giọng hát rất lôi cuốn. Chỉ tiếc là mình không được thưởng thức hết các giọng ca của các bạn.

Chia tay buổi offline với đầy luyến tiếc tôi lại hoà mình vào dòng người hối hả trên các con đường của Hà nội chật kín người. Nhưng tôi sẽ khác họ bởi tôi có một điều mà họ không bao giờ có được đó chính là JFC.

Phóng viên của JFC
SATHUKHONGVOTINH
Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: juvehistory on March 20, 2009, 11:31 PM
Phần 1 của off Noel hoành tráng 25/12/2004 - bài tường thuật của Tokuei.

" Mọi người đâu cả rồi ? đúng là JFC nhà ta, vẫn cao su như mọi lần ", đó là câu nói đầu tiên mình được nghe khi đến khu bàn đã đặt trước của JFC tại quán cafe TIT trong Cung Văn Hoá Hữu Nghị Việt Xô.

Ngày 24/12, trời bắt đầu se lạnh, buổi chiều đó thật là tuyệt với bữa ăn của 3 anh em Colin Maj Toku .... đói gần chết vậy mà đồ ăn được đưa ra rất là chậm, làm lỡ cả giờ của JFC .....

Sau khi tới nơi tập trung, Toku thấy anh BKV và em Ai_ni đang vội vàng lấy xe để đi ra ngoài mua quà ( thật là, phải trách bác BKV vì đã không có nỗ lực trong vấn đề quà cáp, cái đó nói bác đừng giận nhưng đúng là như vậy ).

(+) 7h, vẫn hoành tráng như mọi khi với 4 thành viên Toku, Maj, Colin, Hongyen_juve, ha ha, những món quà dần dần được đưa ra để khoe nhau ( điểm đáng chú ý là bác Colin nhà ta rất thích cái gói Chocolate của chị Yến ).....
(+) 7h10'', 7h20'', 7h30'', 7h40'' thành viên trong ban điều hành cũng coi như là đến gần đủ ( Vechia với nỗi lo Holizen đã không đến được )....
Sau đó, nào là Che, Keo_ngot, aloha, sonlc, afovn, BKV, Ai_ni, cũng đã đến và cuộc vui bắt đầu....
(+) Đồ uống được gọi sau khi bạn Bình Alex nhà ta kêu gọi mọi người thu tiền accountancy mà lại, mệt thật, thương quá .
(+) Trò chơi đầu tiên được experienced - Aloha dẫn dắt đã đem lại những món quà đầu tiên của đêm vui Noel cho các thành viên JFC với những câu hỏi vừa khó vừa dễ về địa lí của Italia.... và món quà đầu tiên thuộc về cô gái của đêm noel Bình alex, một ngày tuyệt vời với cô khi chính lúc này là ngày SN của cô... và cũng rất đặc biệt là bạn Aloha đã tiết lộ " Chắc chắn Bình sẽ trả lời được 1 câu hỏi và tôi đã chuẩn bị một món quà giành riêng cho bạn đây "... thật là một người bạn tốt... ... lần lượt là bác Maj, bác Afovn, bác sonlc, bạn keo_ngot được nhận quà ( mình thì cứ tìm lúc bất cẩn thò tay vào ăn trộm một món quà nhưng không thành ) sau cơn bức xúc, mình đã trả lời được câu hỏi và được nhận món quà to nhất trong túi quà của bạn Aloha... tuy rằng có rất nhiều người phản đối nhưng trả lời đúng roài mà ....
(+) Đột ngột nhất là sự xuất hiện của 1 thiếu nữ JFC - old_trot một thành viên khá quen thuộc với JFC nhưng chưa một lần đi offline cùng JFC...
(+) Bác Che - Artist of JFC bắt đầu những trò chơi của mình
+ Với trò chơi đầu tiên là " đập đầu xoa bụng, đập bụng xoa đầu " ( Chắc khỏi giải thích mọi người cũng đã hiểu ).... Nào là Sathu, Bình Alex, Ai_ni, Sonlc, Colin vào cuộc .... những lần đảo liên tục " Đập đầu xoa bụng, xoa bụng đập đầu, đập bụng xoa đầu, xoa đầu đập bụng " bác Sơn nhà ta bị loại đầu tiên ( già rùi mà , nên không có đủ nhậy cảm và phản xạ theo ý muốn nữa thật đáng tiếc cho một người đầy kinh nghiệm như bác ).... dần dần là Bình Alex, Ai_ni, Sathu bị loại và người vô địch của trò chơi này là bác Vũ Colin phải nói bác ấy là người phản xạ tốt nhất và bác ấy rất hài lòng vì thành quả của mình ....
+ Lúc này, tên đồ tể Vechia đã tới, hắn chuộc lỗi với mình bằng 1 câu mà mình không thể nào mắng hắn được nữa " Toku thấy tôi tặng ông món quà to không ? " híc, thế này thì trách nó sao được nữa
+ Trò chơi thứ 2, bịt mắt bắt tay đúng với hình thức là bịt mắt là sờ tay các thành viên tình nguyện để đoán đúng đôi tay của 1 người ( không biết tên thế có đúng không vì lúc đó mình đi đón Zaku, một nên không theo dõi được tên trò chơi )... lần lượt người chơi là bạn Xuân ( xin lỗi nha quên xừ nó nick nhưng gọi tên cho tình cảm phải không ? ) đã bắt trúng anh Sathu, rồi đến lượt Bình Alex với cú bắt trượt tay của 2 người cạnh mình lúc đó là bác Che và Zaku ha ha, thật tiếc cho Bình nhà ta... sau đó là Old_trot với sự khôn khéo đã sờ vào cổ áo len của bạn Aloha và mang lại chiến thắng ... thật là....
+ Trò thứ 3 thật là một trò chơi thú vị mang cái tên đầy mánh khoé " Ớt dập nến " " Những cây nến được để dưới đất, còn người chơi thì buộc dây quanh bụng và buộc theo đó là 1 quả ớt, phải bằng sự khôn khéo, bạn phải đưa quả ớt sao cho nó dập tắt ngọn nến " lực lượng tham gia của Vechia, Afovn, BKV và những hành động kì lạ của các bạn nữ " Quay mặt và chạy về phía cuối bàn phản đối kịch liệt trò chơi " .... Trò chơi không diễn ra được bao lâu vì lí do gió quá mạnh, lửa toàn bị thổi tắt .... đã dừng rồi mà cứ bàn tán hoài, không hiểu ai sẽ là người khéo léo nhất trong trò chơi này....
+ Trò thứ 4 là một trò rất lovely đó là " KẸO " 2 người sẽ ngậm đầu cán của cái kẹo mút và đưa cho nhau bằng miệng sao cho 2 cái kẹo không bị rơi và cả 2 người đều phải ngậm kẹo cùng một lúc. 2 cặp lên là Zaku & Keo_ngot - Maj & |Bạn của Bình Alex| ( híc lại không nhớ tên tuổi roài xin lỗi bạn nhiều nha )... những phút ngẫm nghĩ đầu tiên, cặp Zaku & Keo_ngot đã bắt đầu hành động, vài lần thử nghiệm không được, 2 người mắt với mắt, kẹo đập kẹo và họ đã thành công nhưng lại nhận được phản đối quyết liệt của cặp kia, cặp Maj & |Bạn của Bình Alex| cố gắng để hoàn thành trò chơi, ha ha họ làm dễ hơn họ nghĩ rất nhiêu khi mà mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi đối môi... thành công rồi... vậy là cả 2 cặp đều đã làm được, họ cùng được nhận quà và niềm vui chiến thắng...
+ Trò thứ 5, " Chuyền chun ". Ống hút, chun được đưa ra làm dụng cụ cho trò chơi này, đòi hỏi có 3 đội, mỗi đội 3 thành viên, luật của trò chơi là ngậm ống hút vào miệng và đưa chun vào ống hút, người này chuyền cho người kia mà không dùng tay và kết thúc là 1 người đứng sẵn lấy chun " .... 3 đội với các thành viên: Đội 1: Ai_ni BKV Aloha - Đội 2: Bình Alex, Afovn, Vechia - Đội 3: Xuân, Colin và một người nữa mình không chú ý lắm.... kết thúc là đội 2 giành chiến thắng với tỉ số cách biệt 19 cái chun, 2 đội kia chỉ có 12 và 13 cái....

Phù, mệt quá, uống nước roài nói tiếp ....
(+) Khi mọi người đã tập trung đầy đủ, bắt đầu một lần bốc thăm để nhận quà đầy thú vị với người bốc thăm đầu tiên là em Ai_ni... và lần lượt mọi người được nhận từng món quà đã sắp sẵn theo số đưa ra.... ... Chỉ có cái, thật đáng thương cho bác Colin khi bác cố tình coi quà số 20 và bác lỡ tay bóp cái quà đó ha ha trời phạt, bác bốc đúng thẻ số 20 .... và Hongyen_juve còn bốc đúng món quà mà chị đã mang đến.... đúng là của không dời khỏi tay chị Yến được ...
Sột xoạt sột xoạt, tiếng xé giấy, tiếng bóc băng dính mang lại cho mọi người của JFC sự hồi hộp, để coi món quà mình nhận được là gì nhỉ ? ..... ui ui, cái này bí mật quá nên không biết thế nào để nói cả.... Một số chiếc kẹo được đưa ra, và mình trong lúc đang đọc thiệp chúc mừng thì bác Che - BKV - Afovn như những tên tướng cướp đường xa chạy tới cạnh và giật chiếc túi với mục đích là lấy hộp kẹo cam rất ngon của mình... sau những giây phút chống trả quyết liệt nhưng vì ưu thế kém, lại bị oánh sau lưng nên đã phải đầu hàng . Chia kẹo cho mọi người xong thì đã đến lúc ra khỏi quán cafe TIT để đi dạo và đi ăn khuya...
Bạn Bình nhà ta vì tình yêu với JFC, đã nói với anh Sathu rằng: " Anh Sathu gọi điện cho chị em và bảo rằng tắc đường nên chưa về ngay được " bạn vẫn tuyệt vời ....
Đi chơi đi chơi, híc, mình phải kết thúc tại đây và xin nhường lời cho bác Maj và bạn Aloha vì lúc đó mình đã phải đi về nhà cô mình roài....

Xin cảm ơn !

TOKUEI
Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: SATHUKHONGVOTINH on March 20, 2009, 11:33 PM
Buon compleanno, Juventus Fan Club in Vietnam ! - Sinh nhật website JFC lần thứ I: 10-2005

 Một ngày mùa thu, tiết trời tuyệt đẹp. Một chút gió se se lạnh càng làm tăng thêm không khí đầy hồi hộp cho ngày Sinh nhật của Website. Giờ G đã đến, các thành viên đã có mặt tại khu vườn sinh thái Từ Liêm, nơi mà chỉ cách đây hơn nửa năm đã diễn ra Đại Hội JFC lần thứ II.


Ấn tượng đầu tiên với tất cả các thành viên là một sân khấu vô cùng hoành tráng :

Logo Juventus Football Club, logo Juventus Fan Club in Vietnam bên cạnh chữ JFC rất lớn được ghép lại từ hình của các cầu thủ Juventus và một poster với dòng chữ mừng sinh nhật Website một năm tuổi. Một không khí đầy Juve hoà nhịp trong tiếng nhạc những bài ca truyền thống của Juventus Club. Màn chiếu đã sẵn sàng và bữa tiệc mừng sinh nhật Website bắt đầu ............

" Tanti auguri a te
Tanti auguri a te
Tanti auguri a tutti
Tanti auguri per te ..."


Bài hát "Buon compleanno" vang lên. 1, 2, 3 ....chúng ta cùng thổi nến nào! Chúc mừng sinh nhật Website nhé! Chưa bao giờ không khí của JFC lại sôi động đến thế. Những khuôn mặt bừng sáng, những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt đã nói lên tất cả niềm vui vô bờ bến trong một ngày ý nghĩa như thế này. Và càng tuyệt vời hơn khi sinh nhật của www.juventusvn.com lại có sự xuất hiện của những vị khách rất đặc biệt: Bình luận viên Long Vũ và Anh Ngọc cùng đại diện của các diễn đàn bóng đá Barcelona, Chelsea, Arsenal, Bayern Munich. Anh Lê Công Sơn, chủ tịch JFC, đã không giấu nổi niềm vui khi chia sẻ với mọi người những con số rất đáng mừng về sự phát triển của Website trong một năm qua. So với nhiều diễn đàn bóng đá khác, tuổi đời của www.juventusvn.com còn rất trẻ. Song những gì những Juventini làm được đến thời điểm này thật sự rất đáng trân trọng. Và chắc chắn với tình yêu, lòng nhiệt huyết, www.juventusvn.com sẽ không chỉ dừng lại ở đó mà sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Buổi sinh nhật bắt đầu với màn làm quen giữa các thành viên. Có thể nói đây là một phần rất đặc biệt và thú vị của JFC để tất cả mọi người có thể biết về nhau nhiều hơn và luôn luôn có cảm giác thật gần gũi khi tham gia những buổi offline. Trong ngày vui này, không ít những thành viên đã đi một quãng đường khá xa để đến tham dự như : Pintu, Crag Hack, manly_italy, Nuage, diu_dang .....Cảm ơn tất cả các bạn vì tình yêu dành cho JFC!


Sau màn giới thiệu của các thành viên là những giây phút trò chuyện cực kỳ thân mật với hai bình luận viên Long Vũ và Anh Ngọc. Mọi người vẫn biết anh Long Vũ là một Juventino, nhưng có lẽ về tình yêu với Juventus như thế nào thì chúng ta vẫn chưa có cơ hội được khám phá. Và chính trong buổi sinh nhật này, mọi người lại có dịp cùng anh chia sẻ tình yêu, những kỷ niệm thật đáng nhớ với Juventus. Khi Bình Alex hỏi anh: "Tại sao anh yêu Juventus?", Long Vũ đã nói rằng thật là khó khi lý giải là vì sao, yêu Juve vì chỉ biết là yêu, thế thôi. Đôi khi tình yêu không cần có lý do. Câu trả lời của anh làm Bình Alex nhớ lại có lần mình đã viết trên diễn đàn rằng: "Nếu như mình tìm được lý do để yêu Juve thì có lẽ đến một ngày nào đó mình cũng sẽ tìm ra lý do để không yêu Juve nữa". Vì vậy các Juvenini à, không quan trọng vì sao bạn yêu Juve mà hơn hết là bạn thể hiện tình yêu ấy như thế nào. Và JFC chính là nơi để bạn có thể nói lên tình yêu của mình đó!

Đối với anh Anh Ngọc, các fan đều biết anh là một Milanista, song anh tâm sự rằng: Không phải là anh không thích Juve mà chỉ vì anh đã trót yêu Milan trước mất rồi (!!!). Rồi anh kể với mọi người về những kỷ niệm của nghề bình luận viên, về những khó khăn khi mới bước vào nghề, về điều kiện làm việc và cả việc tìm cảm hứng để bình luận cho trận đấu nữa. Cảm giác của mọi người lúc này không phải đang ngồi với một Anh Ngọc - bình luận viên mà là với một Anh Ngọc - một người bạn. Tuy nhiên vì lý do công việc nên anh Long Vũ và Anh Ngọc không thể cùng tham dự hết buổi tiệc được. Cảm ơn hai anh và hẹn ngày tái ngộ sớm nhất!

Chương trình sinh nhật lại tiếp tục với màn ăn tiệc chúc mừng trong tiếng hô vang "Juve...Juve....Juve...", màn Karaoke với giọng ca ngọt lịm của old_trot, đầy chuyên nghiệp của Majesty, rất nhí nhảnh của lily83 ......Chẳng hiểu do trục trặc gì mà không thấy sự xuất hiện của vespanurse, người thể hiện cực đỉnh bài L''italiano. Thế là bạn Alessandro nhà ta quyết tâm thể hiện bài đó với bản dịch tiếng Việt của Đàm Vĩnh Hưng - "Say tình" ( hic....).

Và đã đến phần thú vị nhất là chơi trò chơi. Các trò chơi của JFC với tác giả là anh che luôn nổi tiếng là hay gây bất ngờ. Lần này anh sẽ mang đến Sinh nhật những "sản phẩm" mới gì đây? Trò đầu tiên, trò truyền thống của JFC: "Đoán tay". "Tay ải tay ai ....", dễ mà khó, khó mà dễ (kinh nghiệm là nên chọn một đối tác "phím" cho bạn, nhận được quà thì chia đôi nhé!

Và cuối cùng là trò chơi hấp dẫn nhất, dành cho các chàng trai JFC mang tên : "Tráng sỹ JFC". Phần thưởng cũng rất đáng nói : một chiếc kính thời trang và một bằng khen có chữ ký của chủ tịch ( hoành tráng wá!). Bạn hãy đoán đi, xem ai sẽ giật danh hiệu này nào??? Sau các cặp đấu loại trực tiếp, chỉ còn hai ứng cử viên chơi trận chung kết: Bz và Gianluica_left. Bạn ủng hộ ai? Bạn nghĩ ai sẽ là Tráng sỹ JFC??? Một bên là tuổi "trẻ" đang rất sung sức (Gianluica_left), một bên là "già" đầy kinh nghiệm (Bz). Trận đấu diễn ra rất quyết liệt, và kết quả, phần thắng thuộc về "già" đầy kinh nghiệm: Bz. Hãy chúc mừng bạn ấy nào, tráng sỹ JFC 2005!


Bên cạnh buổi sinh nhật thành công của JFC - Miền Bắc thì tại Sài Gòn. JFC - Miền Nam cũng cùng chung vui với các các Bianconeri ngoài Bắc khi cũng có một buổi tổ chức sinh nhật website nhỏ tại khu du lịch Bình Quới. Đến dự buổi sinh nhật tuy không nhiều (7 thành viên) nhưng tất cả đều cảm thấy rất vui vẻ và háo hức vì "cầu" điện thoại đã được nối để các thành viên của JFC, dù có ở đâu cũng có thể cảm thấy họ đang cùng nhịp đập trái tim trong ngày vui này. Nhân dịp này JFC - Miền Nam cũng đã tiến hành phát hành CD "The Road to Scudetto 28" và JFC Fan Card cho các thành viên để chào mừng sự kiện đáng nhớ của các Fan Juventus tại Việt Nam.

Sinh nhật Website kết thúc trong niềm vui, tiếng cười rộn rã, tình thân ái giữa các Juventini. Không có những giọt mưa như truyền thống offline JFC nhưng bù lại buổi tối hôm đó chúng ta đã chứng kiến một cơn mưa bàn thắng của các cầu thủ Juve trên sân Lecce!


Cảm ơn tất cả các bạn đã đến với sinh nhật của www.juventusvn.com! Tanti auguri a JFC!

Cogaidentuhomqua :: JFC - Juventus Fan Club in Vietnam
Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: souslevent on October 29, 2010, 10:13 PM
Lâu lắm cái topic hay ho này bị lãng quên. BTC Offline có thể cập nhật những vụ offline cùng ít ảnh lên để mọi người lưu lại những kỷ niệm với JFCVN?
Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: Pavelvnr on October 29, 2010, 10:44 PM
Quote from: Souslevent
Lâu lắm cái topic hay ho này bị lãng quên. BTC Offline có thể cập nhật những vụ offline cùng ít ảnh lên để mọi người lưu lại những kỷ niệm với JFCVN?
Cái gọi là btc offline thì đang bị khuyết tại miền bắc. Còn tại miền nam thì các bác ấy chỉ thích post ảnh, không thích viết report mà.
Title: Re: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: Azzurra515 on January 24, 2013, 11:03 AM
Giờ có thời gian vào TTVNOnline lục lại vẫn còn đó rất nhiều kỷ niệm của những năm 2003 đến những ngày thành lập website.
Title: Re: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: akazzurri on January 24, 2013, 11:06 AM
Giờ có thời gian vào TTVNOnline lục lại vẫn còn đó rất nhiều kỷ niệm của những năm 2003 đến những ngày thành lập website.
em nhớ không nhầm thì những box như thế bị xóa sổ 2 năm trước rồi mà
Title: Re: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: forza_alex on January 24, 2013, 10:06 PM
Vừa vào lại, đúng là không thấy đâu, cũng không còn box Juventus nữa  :broken_heart:
Title: Re: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: Pavelvnr on January 25, 2013, 01:06 PM
Vừa vào lại, đúng là không thấy đâu, cũng không còn box Juventus nữa  :broken_heart:
Không biết anh thanh_ala còn quyền admin bên đó không, nếu còn chắc vẫn nhìn thấy box bị ẩn đi.
Title: Re: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: forza_alex on January 25, 2013, 02:15 PM
Sao lại bị ẩn vậy anh. Thấy vẫn có box AC Milan, Inter, MU... mà  :I_dont_know:
Title: Re: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: akazzurri on January 25, 2013, 03:08 PM
Sao lại bị ẩn vậy anh. Thấy vẫn có box AC Milan, Inter, MU... mà  :I_dont_know:
với dân thường thì coi như là bị xóa rồi, cắt giảm biên chế ấy mà
Title: JFC - Những chặng đường lịch sử !
Post by: juverofan on June 03, 2019, 01:57 PM
Hôm nay bới lại topic này lại thấy nao nao, dù phần lớn các bài viết ở đây thuộc về thời kỳ JFC xây những viên gạch đầu tiên. Hôm nay mạn phép viết vài dòng (chắc chả sao vì chắc cũng chỉ mình mình đọc), hy vọng một ngày đẹp trời nọ, có một nhà viết sử chuyên nghiệp nào đó sẽ tổng hợp và viết lại những thăng trầm của JFC, nơi đã có bao con người đã đi qua, những mối quan hệ tốt đẹp và những người bạn dù nhớ dù quên cũng không bao giờ hết là bạn.

Xin được trích dẫn bài của anh PAVELVNR tổng hợp lại những nét về JFC thuở ban đầu:
Theo tuyên ngôn của JFC, với nguyện vọng, nhu cầu của nhiều thanh niên đam mê, yêu mến và quan tâm đến câu lạc bộ bóng đá FC Juventus (CH Italia) tại Việt Nam những người yêu mến câu lạc bộ bóng đá FC Juventus đã thành lập hội cổ động viên câu lạc bộ bóng đá FC Juventus tại Việt Nam, lấy tên là JFC - Juventus Fan Club in Vietnam với các hoạt động phong phú và hấp dẫn liên quan đến không chỉ thể thao mà còn nhiều hoạt động xã hội khác.

Những ngày đầu thành lập

 Mùa xuân năm 2003, một số thanh niên đã gặp nhau ở một địa điểm khá lí thú và có xu hướng hiện đại của thế kỉ 21 - Internet. Họ cùng có một niềm đam mê thể thao và yêu mến câu lạc bộ bóng đá FC Juventus. Vậy nên không có gì khó khăn khi họ trở nên thân thiện và một ý tưởng thật đẹp ra đời - thành lập hội cổ động viên FC Juventus tại Việt Nam, một đất nước xa xôi cách xa Italia hàng chục nghìn km!
Sau một thời gian vận động, ngày 23/3/2003, niềm vui cũng trọn vẹn khi hội cổ động viên JFC Juventus cũng được thành lập ở VN trong niềm hân hoan của những hội viên đầu tiên (mà tất cả được gọi bằng những nickname quen thuộc: Thanh_ala, Satan_79, NhoEm0702, Juvetura, Bianconeri84, Hongyen_Juven, Pustin, Viva_la_Juventus, ALEX-DEL-PIERO, Veronica842003,...) với tên gọi JFC. Địa điểm giao lưu thường ngày là diễn đàn của mạng Trái Tim Việt Nam - ttvnol.com. Đó cũng là nơi tạo điều kiện để những hội viên gặp gỡ nhau và cùng thành lập nên JFC.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi14.photobucket.com%2Falbums%2Fa312%2Fjuventusvn%2FPAVELVNR%2Fanh_img.jpg&hash=b5dd15b9c2b1b641ac1a27f0ecddd2dc41b21569)
một trong những buổi gặp gỡ đầu tiên

Những ngày đầu tiên, JFC có số lượng thành viên không nhiều nên những hoạt động còn đơn giản và nhỏ. Tuy nhiên, họ cũng đã hoàn thiện tổ chức của mình với việc bầu ra chủ tịch đầu tiên: Phạm Trần Lưu (Satan_79) vào tháng 4/2003. Đồng thời những hoạt động đầu tiên cũng được tổ chức, chủ yếu là giao lưu trao đổi thông tin về thể thao nói chung và FC Juventus nói riêng đồng thời thắt chặt tình cảm bè bạn bốn phương. Đó là các cuộc gặp mặt hội viên (lần đầu tiên: 6/4/2003) và đặc biệt là Đại hội lần thứ nhất của JFC ngày 14/3/2004 với khá nhiều thành viên tham gia. Với ĐH lần thứ nhất đó, JFC đã thông qua tuyên ngôn của mình, định hướng, cơ cấu tổ chức. Đó là một bước đi đột phá của JFC, chính là cơ sở để JFC phát triển mạnh và có những hoạt động phong phú sau này.

Những bước phát triển mạnh mẽ

Từ khi chính thức được thành lập (23/3/2003), với số lượng hội viên liên tục được nâng cao (một số nhóm cổ động viên FC Juventus ở nơi khác cũng được hợp nhất cùng JFC), nhiều hội viên tài năng và tâm huyết đã và sẽ tiếp tục xuất hiện giúp cho JFC có những bước phát triển mạnh mẽ. Điều đó cho thấy JFC ngày càng thoả mãn tinh thần các hội viên - những người yêu mến FC Juventus tại Việt Nam.

Đại hội lần thứ nhất của JFC ngày 14/3/2004 đã tạo đà cho những hoạt động cũng như thành công của JFC. JFC đã có hội viên ở trên khắp Việt Nam (và cả ở nước ngoài), cùng với đó là các hoạt động sôi nổi ở Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,... với các buổi gặp mặt, giao lưu bóng đá. Đội bóng của JFC được thành lập trên cả hai miền Nam, Bắc và thường xuyên thi đấu. JFC đã trở thành một sân chơi bổ ích và là nơi gắn bó thân thiết của nhiều thanh niên trẻ.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi14.photobucket.com%2Falbums%2Fa312%2Fjuventusvn%2FPAVELVNR%2Fr4.jpg&hash=73ce76e17621f19109c9c1afcff9b1bbe2f91b24)
đội bóng phong trào của JFC

Ngày 23/10/2004, JFC chính thức cho ra mắt website và diễn đàn của riêng mình (tách ra khỏi mạng Trái Tim Việt Nam để sinh hoạt online độc lập). Tên JFC - Juventus Fan Club in Vietnam được đặt là tên chính thức. Website & Diễn đàn của JFC đã trở thành nơi giao lưu, giải trí, học hỏi bổ ích của rất nhiều hội viên. Từ đó, các hoạt động của JFC được hình thành và phát triển rất mạnh: Website trở thành nơi cung cấp thông tin nóng hổi và tin cậy về thể thao, đặc biệt là về bóng đá Italia và Juventus cho các độc giả.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi14.photobucket.com%2Falbums%2Fa312%2Fjuventusvn%2FPAVELVNR%2Fsua1.jpg&hash=572fa2b2752cd84b8bea987a4fe06b334c75214f)
hoạt động từ thiện của các hội viên ở Hà Nội....
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi14.photobucket.com%2Falbums%2Fa312%2Fjuventusvn%2FPAVELVNR%2Fmn2.jpg&hash=b116c6041827ec1c5008e8489f6babc55b8b6e10)
...và Tp Hồ Chí Minh
Các hoạt động offline, hoạt động xã hội được tổ chức thường xuyên (giao lưu offline, thi đấu giao hữu bóng đá, tổ chức các hoạt động từ thiện,...). . Đó là kết quả của những cố gắng hết mình của tập thể các hội viên JFC, các kế hoạch cụ thể từ Đại hội lần thứ nhất (3/2003) và lần thứ 2 (3/2004). Tất cả những hoạt động và thành công đó hứa hẹn những bước phát triển mới của JFC.

Tương lai tươi sáng của JFC

Hiện nay, với hơn 1.500 thành viên đăng kí trên diễn đàn của mình (tăng liên tục) và một cơ cấu tổ chức ổn định, JFC đang có những bước trưởng thành đáng kể. Các hoạt động phong phú và có ích của JFC đã chứng minh bước đi đúng đắn mà tập thể hội viên đã chọn lựa cho sự phát triển của mình. Thành công của Juve ở đấu trường trong nước và quốc tế cũng như tình cảm yêu mến Juve đã cổ vũ sự cố gắng của tất cả các hội viên, vượt qua những điều kiện khó khăn về địa lí, tài chính, nhân lực,... để hết mình xây dựng JFC ngày càng mạnh.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi14.photobucket.com%2Falbums%2Fa312%2Fjuventusvn%2FPAVELVNR%2Fsua5.jpg&hash=79fd54f217a81606e4889a5a70d0da2ea2a84006)
sẽ tiếp tục mừng chiến thắng như đã có

Tất cả đều chờ đợi những bước đi vững chắc, những hoạt động thêm nhiều ý nghĩa của JFC dành cho các hội viên cũng như FC Juventus. Đó cũng là ước mơ chung của tất cả các hội viên và cũng là tương lai tươi sáng của JFC...

Giới thiệu chung:
+ Tên: JFC - Juventus Fan Club in Vietnam
+ Thành lập: 23/3/203
+ Hội viên: 1.645 (tính đến 14/12/2005)
+ Các chủ tịch JFC:
- Phạm Trần Lưu (Satan_79): nhiệm kì đầu tiên
- Lê Thăng Long (Long): nhiệm kì 2
- Lê Công Sơn (SonLC): nhiệm kì 3
- Phạm Huy Hoàng (Asfrom9): nhiệm kì 3 (từ 11/2005 đến 2006)
- Ngọc Anh (SATHUKHONGVOTINH): nhiệm kỳ 4, 5, 6 (từ 2007 đến 2009)


Thông tin thêm:
+ Tuyên ngôn và cơ cấu tổ chức của JFC (http://badamgia.com/forum/index.php?showtopic=996)

Giai đoạn từ 2006-2010 là giai đoạn khó khăn của JFC, khi mà Juventus bị xuống hạng và loanh quanh tìm đường trở lại vị thế của mình, phong trào của JFC cũng đi xuống chỉ còn lại một vài thành viên tâm huyết, chủ tịch khi đó là SATHUKHONGVOTINH mặc dù rất cố gắng để phát triển JFC nhưng do có nhiều bất đồng về quan điểm với các thành viên chủ chốt khác nên đã từ nhiệm vào ngày 06/11/2009.
Giai đoạn này, do khó khăn về việc xây dựng lực lượng kế cận, tổ chức lại Fan Club nên JFC không bầu ra chủ tịch mới, mọi hoạt động do ban điều hành (anh PavelVNR đứng đầu) phụ trách. Đây là giai đoạn JFC hướng ra mạng xã hội, xu thế tham gia các diễn đàn giảm mạnh, nên việc duy trì website, diễn đàn chỉ ở mức cầm chừng.
Năm 2012, tổ chức bầu cử chủ tịch nhiệm kỳ 2 năm trở lại và anh Dương Quá trúng cử chủ tịch, anh PavelVNR giữ chức Phó chủ tịch, nhiệm kỳ kéo dài tới năm 2014.
Đây là giai đoạn phong trào offline của JFC lên rất cao với sự năng nổ từ các đầu cầu Bắc - Trung - Nam. Tiếp đà thắng lợi, năm 2014, JFC tổ chức bầu chủ tịch nhiệm kỳ mới, hai lãnh đạo cũ rút lui, mở đường cho đội ngũ mới gồm:
- Chủ tịch JFCVN: Laoai_Delpiero
- Phó chủ tịch JFC - phụ trách hải ngoại: Souslevent
(các thành viên lưu vong, hải ngoại xin liên hệ với PCT Souslevent để tổ chức ăn chơi :)) )
- Phó chủ tịch JFC-MN: The Lover
- Phó chủ tịch JFC-MT: Quốc Hiếu

------------
Sau giai đoạn này, JFC chủ yếu hoạt động trên facebook, mình không tham gia nên không còn nắm được tình hình. Diễn đàn chính thức đóng cửa sau một thời gian dài cố gắng duy trì. Hiện tại diễn đàn để chế độ read-only, như một bảo tàng cho các thế hệ sau của JFC tham quan, biết được chúng ta đã có 1 JFC như thế.

=========================
Hiện tại JFC đã là thành viên chính thức Official Fan Club của Juventus. Ngoài fan page trên facebook, JFC vẫn duy trì website chính thức tại địa chỉ: http://badamgia.com
JuveVN.net trở thành bảo tàng, được duy trì bởi 1 fan "hơi bị lập dị" của Juventus và JFC.