Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Giải trí :. => CUỘC SỐNG => Topic started by: dịu dàng on September 23, 2005, 06:09 PM
-
Ai trong cuộc sống chả có đôi lúc "khùng",vậy thì bạn đã làm gì khi mà thần kinh bạn rung rinh như vậy.Hay kể cho chúng tôi nghe những hành động mà bạn cho lá "sến "nhất trong đời...hi hi
-
hihi... Hồi xưa .... cái hồi cách đây 2 năm ..
.. hồi đấy còn thức đêm học ôn thi với tụi bạn cùng xóm ...
trong đó có mấy đứa chơi cũng thân thân ... hihi...
bọn mình hay tán tỉnh nhau cho vui... (thân mà, vì thân nên ko thể yêu đc ---> Quay ra tán cho vui) ....
Mình ở trong phòng mình ...
Chúng nó 2 thằng ở phòng bên cạnh ...
Nửa đêm ..
tầm 1h30 - 2h sáng ....
....
Đố nhau ...
....
mọi người biết nó đố tớ ntn không????
"Đố Châm, đứng ra giữa sân, cười đc 36 điệu cười khác nhau ... thì Kiên sẽ bao ăn sáng 1 tháng " ...
Chẹp ...
hihi...
Mình thì mệt mệt roài ... nên : "Thách lại đấy !!!" ....
"Thật nhớ !! nhớ đấy nhớ .... !!! "
Oài... xong là nó ngồi thảo một hợp đồng .... hợp đồng bên A, bên B .. sau khi ký xong ...
Thế là 3 đứa mở cửa ra ...
hihi ...
Nó cười một hai điệu cười ... của mấy người trong xóm ... rất đặc trưng... rất giống ... giống lắm !!!
hihi .....
Chết cười ... cả 3 đứa đều mệt phờ.. nghe nó cười một vài điệu thì 2 đứa bắt đầu buồn cười sặc sụa .... trổ hết các điệu cười... cười lăc cười nẻ, cười lăn cười bò ...
hihi ... cứ như thi cười ấy ....
Thế là thằng bạn đó cứ bắt chước tiếp các điệu cười của 2 đứa còn lại ... cả hai cười sặc sụa ... nó cười sặc sụa theo ...
--> Lại càng buồn cười ....
Mọi người hình dung nửa đêm... giữa sân ... 3 đứa đừng cười .... ôm bụng, ôm cửa ... suýt ôm cả nhau để cười ....
Sau khi hoàn thành 35 điệu cười thì bọn tớ đã mệt lắm roài, ko cười nữa đc, nó cũng cười mệt roài...
Cả 3 về nghỉ ... hẹn điệu cười thứ 36 đến sáng hôm sau ...
Không hiểu sao sau một lúc về, nó thò tay vào cửa đưa cho một tờ giấy ...
trong đó có một cái mồm, cười nhăn nhờ ... răng chìa cả ra ... .. bảo là điệu cười thứ 36.........
ối giời ơi, sáng hôm sau 8h sáng mới ngủ dậy ... mình ngồi rang một chảo cơm thập cẩm rõ là ngon ... (món sở trường, nức tiếng xóm ông Ất một thời !!!) ..... gọi là bồi dưỡng ...
Sau đó bao lâu mới vứt tờ mồm cười và tờ giấy hợp đồng đi ...
oài, mình và 2 thằng bạn đó có hàng đống kỷ niệm như vậy ...
Lần sau kể tiếp ........
-
Đi xe buýt mười mấy cây chỉ để nhìn thấy cái sân bay Nội Bài
-
Dù bị tông xe, đau chân đến mấy cũng cắn răng chịu đựng để đi chơi với anh...Híc híc, được anh cõng...sướng
-
Nhiều lắm ... ha ha... vì basana khoái sự lãng mạn, chẹp chẹp
1 - Một bản hợp đồng hôn nhân gửi cho người đấy mặc dù hai người chưa gặp mặt
2 - Đạp xe đạp đôi mệt ơi là mệt.
3 - Tương lai sẽ còn nhiều hơn thế nhỉ ....
-
À còn nữa Zồ man tích nhất là vụ phắn vào Vũng Tầu chia tay Hà lội phố.
Ngày đầu tiên đi làm mới bít một chị nhân viên ở đó không có lương 2 tháng roài . Ối mẹ ơi, tót lên sì gòn lun, 1 tháng Zồ ở Vũng Tàu tiêu hết 5tr -
Nhắc tới vụ này cũngg phải cám ơn anh em ở Sài gòn, đặc biệt F4, và Paparazzi đã tận tình giúp đỡ. Cũng cần kể đến duongqua lần đầu thấy hắn xỉn ___ đi được.
-
Một buổi chiều, nhắn tin cho đứa bạn, rủ nó đi ngắm sông với mình ... Thấy cuộc đời thật buồn, ra sông chơi tí cho khuây ... vác them túi ổi đi cho đỡ buồn mồm ... Thế rồi hai đứa lang thang tít cầu Thăng Long.. vòng vèo con đường đê ... cảm giác
giết thời gian bằng cách phi ầm ầm trên đường .... Hồi xưa còn có thời gian mà dở hơi...
Bây giờ mọi cái bận rộn, cái gì cũng phải nghĩ ... thỉnh thoảng nên tạo ra chút lãng mạn cho cs thêm phần ... ho`ho` ...
-
Có lần rủ đứa bạn thân đi uống cà phê trên Đinh Liệt, rồi lên làng hoa mua ít hoa Loa kèn... Tầm tháng 4 hàng năm ... mùa hoa loa kèn... Mình bắt đầu thích hoa loa kèn từ dạo ấy ... thứ hoa tượng trưng cho sự độc lập, mạnh mẽ, và trong sáng cuốn hút đến lạ kỳ ...
-
Đó là 1 ngày đẹp trời (8/3 mà lị). 2h sáng đã lôi
thằng bạn thân dậy, nó hỏi mình đi đâu. Mình trả lời: đi tặng hoa cho nàng (vì hôm nay là ngày của nàng mà), nó làm 1 câu: mày có bị thần kinh không đấy, dù vậy thì nó cũng đi cùng mình. Hôm đó tiết xuân mà sáng sớm nên vẫn còn se lạnh, 2 thằng ngồi trên con moto của mình phóng tới nhà nàng. Đến nơi mình bảo nó: máy đứng đây đợi tao. Sau đó lò mò ra đằng sau nhà nàng, vì khảo sát địa hình trước rùi nên mình không fải lăn tăn nhiều, nhưng khổ nỗi "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Lúc đi khảo sát không thấy con chó bẹc giê nhà hàng xóm nên hôm đó dù cố gằng đê trào lên tặng hoa cho nàng mà không được( nàng ở tầng 2 nên fải trèo của nhà hàng xóm nhưng con chó nó sủa to vật vã, sợ người ta tưởng trộm thì tiêu). 2 thằng đành lòng đi về, mình về mà lòng vẫn buồn vì chẳng thực hiện được.
-
Sau vụ 8/3 thành ra mình khoái đi chợ hoa buổi đêm. Mấy năm gần đây năm nào cũng vậy, vào 2 ngày này mình thường cùng vài
thằng bạn rủ nhau đi chợ hoa. Có lẽ là 1 thói quen. Chúng nó có người yêu thì chẳng nói làm gì, còn mình thì mua về tặng mẹ, tặng dì. Nghĩ lại thấy vui vui. Mà tháng sau là tháng 10 rùi nhỉ, chẳng biết năm nay có đi không nữa.
-
Cũng lại là 1 ngày 8/3. Mình nhớ không nhầm thì là 8/3 năm ngoái, cả bọn gồm 4 đứa rủ nhau đi chợ hoa mấy
thằng tính tặng mỗi em 100 bông hồng nên mua cả thảy 800 bông hồng về. Dã man và kinh khủng vì chở được đống hoa đó về nhưng kinh khủng hơn là hôm đó đông quá nên cả bọn quyết định không bó ở chợ mà dọc đường về tiện chỗ nào bó chỗ đó nhưng khổ nỗi " người tính không bằng trời tính" , chẳng ai chịu bó cho cả. Mang gần nghìn bông hoa về nhà thằng bạn. Cả bọn định cho vào thùng rác thì thấy mua mất tiền thì cố mà dùng. Cuối cùng chuyển qua phương án 2, tất cả bọn bó hoa. Sau 1 hồi thương nghị cả bọn để hoa ở đấy rùi thân thằng nào thằng đấy lo, tất cả xé lẻ đi làm. Mình được nhận nhiệm vụ đi mua giấy gói trên Hàng Mã, hình như mất hơn 1 lít tiền giấy thì fải (sao mà đắt thế nhỉ). Đến 10h30 cả bọn trốn làm về nhà hì hục làm việc. Dù chưa động đến chuyện này lần nào nhưng với 7 hoa tay nên mình cùng các chiến hữu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bó hết đống hoa đó, lúc đó hình như là 1h thì phải. Cả bọn ngắm nghía thấy cũng đẹp ra trò, thế là mang máy ảnh ra chụp lại. Hoàn thành xong tự thưởng mỗi thằng 2 côc bia và bùng luôn buổi chiều không đi làm. Hôm đó chẳng biết người nhận hoa có cảm nghĩ gì không nữa, chắc chẳng đúa nào biết rằng mấy thằng mình lại bó hoa tặng. Thật là 1 kỉ niệm đáng nhớ
-
Gấp đủ 3880 ngôi sao màu đỏ choé(màu IL thích),một con số khổng lồ nhưng lại rất ý nghĩa để tặng cho IL,rồi lại cho vào một cái lọ thuỷ tinh mới dở hơi,may mà người ta cũng nâng niu nó suốt mấy nghìn cây số và rất vui vì giờ nó vẫn đâng được trang trọng đặt trong phòng ngủ của IL.
-
Dịu Dàng giống mình rồi . Nhưng mà mình gấp đủ các màu cơ , chứ ko chỉ màu đỏ . Gấp 2605 ngôi sao , trong mỗi ngôi sao đều có ghi 1 câu nói vô cùng ngộ nghĩnh , đựng trong 1 cái lọ thuỷ tinh đẹp lung linh
-
o mà có nhìu người gấp sao thế nhỉ, bây giờ nhìn 2 lọ sao ở bàn học mình vẫn thấy khủng khiếp, sao mà mình có thể kiên nhẫn thế nhỉ
-
Tui có đứa bạn lại toàn gấp hạc giấy cơ . Hôm sinh nhật nó , ui trời ơi , trong phòng toàn thấy hạc giấy . Trên trần treo hạc , bàn học 1 lọ thuỷ tinh toàn hạc , trên tường cũng dán hạc . Choáng luôn !
-
hiz, ai nói chỉ có bạn gái thắt hạc. hùi trước (cách đây 1 năm) đúng hôm sinh nhật đứa bạn (tất nhiên là G) mình cũng có thắt vài trăm con để tặng. nhưng mà từ khi nhận quà tới giờ hông bít mí con tung cánh ra đi roài. chắc khi đói nàng vặt lông xử rồi hay seo ý. mình tới nhà mà hông thấy con nào cả
-
cả lớp mình cũng đang gấp hạc, gấp đủ 1000 con để tặng cho P, chẳng bao lâu nữa P sẽ tạm biệt tất cả để đến 1 thế giwới khác gọi là thiên đường, tất cả số hạc ấy chỉ mong 1 điều là có 1 fép màu cho P , đó liệu có fải là hành động romantic của tập thể lớp mình k nhỉ ?
-
Dịu Dàng giống mình rồi . Nhưng mà mình gấp đủ các màu cơ , chứ ko chỉ màu đỏ . Gấp 2605 ngôi sao , trong mỗi ngôi sao đều có ghi 1 câu nói vô cùng ngộ nghĩnh , đựng trong 1 cái lọ thuỷ tinh đẹp lung linh
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10309[/snapback][/div]
Hì,ý nghĩa là ở cái con số và màu sắc của nó thôi,3/8/80 là ngày sinh nhật mà,màu đỏ người ta lại rất thích nữa,nhưng bây giờ thì tất cả cũng là kỉ niệm rồi....kỉ niệm đẹp....
-
Đi chơi trong mưa bão
-
Suýt cùng nhuboconganh đi chơi trong tối mưa bão. . Tiếc là tối hôm đấy bão tạnh mất rùi...híc..híc...!
-
Theo em, hành động rồ man tíc nhất mà em biết là xuống đưới sông Bạch Đằng nhặt dép cho ai đó đó...hề hề...
-
" Hà Nội mùa thu,trời se lạnh, từ cầu Long Biên nhìn thẳng xuống sông Hồng ,buổi tối thật dữ dội và dịu êm.Đứng cạnh anh mà lòng em thấy ấm áp vô cùng...
- Anh à,cho em mượn điện thoại chút xíu nào
- ......
- Em thay đổi 1 chút nhé.Em sẽ thay tên của em trong điện thoại của anh bằng chữ I Love U nhé .Để mỗi lần em gọi điện cho anh thì anh sẽ thấy chữ đó hiện ra,cũng như mỗi lần em nháy máy cho anh chữ I Love U cũng thay em để nói với anh rằng em đang nhớ anh rất rất nhiều.anh nhé."
Sau đó tớ đã đứng gần anh hơn chút nữa,rùi khe khẽ hát ... Sẽ mãi mãi yêu anh là thế và sẽ mãi mãi trong trái tim em ... rùi nhẹ nhàng kiss lên má anh í 1 cái,1 cái nhẹ thật nhẹ thui .Ôi ,1 đứa nhu tớ suốt ngày sùng sục cái gì cũng manh bạo,thế mà chẳng hiểu sao hôm đấy tớ lại có thể sến đến thế,làm anh chàng của tớ cứ đần hết cả mặt ra
-
Một ngày bão,một cái ngõ ngập nước toàn trẻ con,những hành động điên khùng,.....bao giờ mới quên được đây???
-
Vao cai ngay trong dai do'(hom do' tui se ngo lo`i yeu nang), toi ru nang di xem ca nhac . Sau khi di xem ca nhac ve` tui lai nang len ca`u choi,luc' nay la 11h nen tren do rat vang va it' xe di lai nhung de`n dien ra't sa'ng ( ko cac vi lai hieu lam tui--nhung van~ na`m trong tinh toa'n cua tui hehe).Len de'n cau tui va` nang ngo`i nga'm song, duoc mot luc tui bao nang nha'm mat lai .Da`u tien co ay ko nghe, so tui tron di dau ma't( con gai von so ma ma`), nhung do da`nh mot luc la ok ngay( con gai lai rat thi'ch ninh hehe).Thay co ay nham ma't tui len tha`nh cau va viet len do '' i love Huyen''.Xong rui tui bao co ay mo mat ra va keo H ra cho~ toi viet chu~, khi co ay ra cho~ do va nhin thay dong chu do' nhung lai bao la ko biet( con gai rat hay gia vo).Thay vay tui lien chi cho H thay dong chu do va` ket qua dung nhu tinh toan cua tui, co ay bao ''cho em thoi gian ''( lai gia vo hehe).Toi biet la co ay che't toi du' du` rui` cac bac a.,neu ai co di qua du`ong quoc lo 5 hay ghe' qua ca`u phu' luong nha,. em nghi~ van co`n bu't ti'ch cua em o? do' hehe--di tich lich su me`.The end
-
Ngại quá cơ!
11h pm, hồn nhiên khoắng tay xuống nước---> thả thuyền...
Nhớ tới bài hát của bọn trẻ..."Này thuyền của em, em ước mơ nhiều "
"Thuyền trở về đâu những ước mơ hoa..."
-
tha? thuye`n la`tro` da`nh cho bon tre? con va` do' la` tro` xua nhu trai' dat' ba` nghi~ tui may' tuoi? ma` choi tro` tre? con do', hehe nhung~ nguoi` lon' thuo`ng co' nhung~ ha`nh dong ma` bon tre? chi? biet' doan' gia` doan' non thui .Chac' thuy` duong hay choi tro` do' voi' ban trai lam' ha?(suy bung ta ra bung ng`hehe)
-
Tặng cho nàng một bó hoa.. giả và nói: em yêu, tình yêu anh dành cho em có thể ko đc đẹp, ko đc lãng mạn như người ta, tình yêu đó có thể ko đẹp như những bông hồng, nhưng nó là bất tử giống như những cánh hoa này.
-
tha? thuye`n la`tro` da`nh cho bon tre? con va` do' la` tro` xua nhu trai' dat' ba` nghi~ tui may' tuoi? ma` choi tro` tre? con do', hehe nhung~ nguoi` lon' thuo`ng co' nhung~ ha`nh dong ma` bon tre? chi? biet' doan' gia` doan' non thui .Chac' thuy` duong hay choi tro` do' voi' ban trai lam' ha?(suy bung ta ra bung ng`hehe)
[div align=\\\"right\\\"][snapback]12923[/snapback][/div]
Ông là tên nào???
Nghe giọng điệu thì... có vẻ
Chơi trò đó với bạn trai hả?
Báo cho mà biết: tui đi chơi với 3 anh luôn
1 anh gấp thuyền
1 anh đẩy nó ra xa
1 anh ngồi nhìn...
Toàn dân JFC nhà mình cả
Ừa!
Nhắc mới nhớ.
Nghe giang hồ đồn đại là dân JFC nhà mình thích ăn kem vào mùa đông.
Thùy Dương cũng vậy. Càng lạnh, ăn kem càng thích (thế mới chết chứ . Nghe chửi không biết bao nhiêu lần rồi! )
Giao thừa năm nay, cả nhà mình đi xem bắn pháo hoa rồi ăn kem nhé
-
Đứng giữa mười mấy người mà nói thật to rằng :.........
-
Không biết đó có phải là rồ hay ko? Nhưng dối với mình đó là ngày dáng nhớ. Anh đã chở mình từ Sài Gòn xuống tới Bình Dương chỉ để ngắm trăng thui. Mình vui lắm.( Nhưng cũng đau lòng lắm vì đó giờ chỉ còn là kỉ niệm).
-
Một buổi sáng rất sớm, mình đã có lần đạp xe từ trường theo cầu Thăng Long ra đường 3 rồi quay về ... phải đến mấy chục km nhưng tồi tệ hơn là cấm xe thô sơ qua cầu nghĩ lại nhiều khi thấy mình điên hết chỗ nói. Nhưng dẫu sao cái cảm giác một mình lang thang khi trời sớm thật thú vị ^^
-
MÌnh cảm thấy tất cả những gì mình đang làm đều Rồ_man_tíc he he tuyệt thật đấy!!!!!!!!!!!!
-
mình thích tốc độ ( nhưng chỉ ngồi sau thui chứ cầm lái thì ko thể phê nổi vì mình ko rành xe máy lém! ) do đó hành động "hâm" nhất mình từng làm là 1h đêm gọi cho ng` ta đến nhà đón rùi 2 đứa phóng vút lên cầu Thăng Long, gần đến đoạn rẽ về Việt Trì thì quay lại. Một buổi tối mùa hè, gió mát lồng lộng và lúc về, ngắm đường Hoàng Quốc Việt tím ngập hoa bằng lăng.. cảm xúc ko thể diễn tả bằng lời
nhưng tất cả... khép lại trong 1 lời nói nhẹ nhàng, âu yếm, thế mới đau
-
Hic, HN trở lạnh...
Đứng chờ đến 1h ở bến xe bus...
Răng va lập cập...
Đi bộ thêm 1km mới gặp được người cần gặp.
Trời, xuống Mỹ Đình...
Đường thẳng băng, vắng lặng...
Hét lên rằng...
-
Đứng giữa mười mấy người mà nói thật to rằng :.........
[div align=\\\"right\\\"][snapback]13317[/snapback][/div]
Say tí tỉ, chả bít gì cả, nhẩy vào ôm hôm người đấy rùi nói "Chúng mình yêu nhau mà " .
and....
Vẫn say... đưa người đó về gần đến nhà, khặc khặc, nhẩy vào ôm tiếp rùi kêu "một phút thôi ... 59, 58, 57 .." khẹc khẹc
-
Mình có 2 lần chắc cả đời sẽ không bao giờ quên được,lần thứ nhất thì đạp xe đưa đứa bạn về Hưng Yên, đến giữa cầu Long Biên thì em bảo "Anh ơi,xuống hái cho em mấy bông lau".Hic.. mệt gần chết, mà đường lại còn xa nhưng vẫn phải xuống hái cho em
Còn lần thứ 2 đưa vợ về, 2 đứa đi bộ đến Luật thì gặp mưa đá thế là chui luôn vào chỗ chờ xe bus.Cho đến bây giờ, trời mưa lại nhớ đến hôm đấy
-
Say tí tỉ, chả bít gì cả, nhẩy vào ôm hôm người đấy rùi nói "Chúng mình yêu nhau mà " .
and....
Vẫn say... đưa người đó về gần đến nhà, khặc khặc, nhẩy vào ôm tiếp rùi kêu "một phút thôi ... 59, 58, 57 .." khẹc khẹc
[div align=\\\"right\\\"][snapback]15707[/snapback][/div]
Dê thế không biết!!! tội nghiệp chị ấy wá, chắc lúc ấy chị đó thấy một phút lâu lắm đây!!!
-
ừ !
nhìn bộ râu của lão thì biết !
dê kinh!
nhìn cái mẹt biết ngay chuyên sàm sỡ-thế mà
không xấu hổ còn bẩu là lãng mạn
-
Uhm..những bài hát của anh,tấm ảnh của anh,những bản nhạc không lời anh tự tay thu,bức tranh anh vẽ,chiếc CD ôpêra em rất thích,những câu chuyện đầy ý nghĩa qua SMS,những cuộc điện thoại khi em phải ở nhà một mình,sự lo lắng,những lời động viên,an ủi.....của anh dành cho em,phải rồi,tất cả đều rồ_man_tic,không thực tế tẹo nào.Thanks.
-
ừ !
nhìn bộ râu của lão thì biết !
dê kinh!
nhìn cái mẹt biết ngay chuyên sàm sỡ-thế mà
không xấu hổ còn bẩu là lãng mạn
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18584[/snapback][/div]
Oái tên khún khíp . .. bi giờ mới đọc được bài nì, đại ca mà đọc được sớm thì.... thì lần sau ___ ban bóng cho nữa, cho đứng đợi bóng ngóc mỏ
-
Hun môi 1 baby... trai ... kết quả là nó lè lưỡi liếm lại mình (chắc tưởng là cái bình sữa)
-
phải là điên rồ nhất mới đúng chứ nhỉ, ngồi trên cầu từ lúc nửa đêm cho đến sáng cùng 1 cô gái và lạng lẽ nghe cô bé đó khóc , điên nhỉ
-
Mặc áo dài đua xe giữa tối đông lộng gió
Hơi điên một tí hehe, nhưng phải ăn mừng khi ra nổi trường chứ
-
Đêm đông!
2 đứa ngồi nói chuyện trong cái rét cắt da cắt thịt...
Gió lùa buốt sống lưng...
Mưa ướt hết tóc và áo
Hic, chuối thật đấy....
-
Trời rõ lạnh, thía mà nhận lời đi ra phố cùng kẻ xa lạ
-
TRời rõ lạnh, thế mà muốn xì pem để bớt đi nỗi cô đơn.... . Thui ngủ đi để mơ về nơi ấy......
-
Về lên kế hoạch cho tên tồi tệ kia nào hi vọng tên tồi tệ ko đòi nợ ốc mình nữa
...
Vẫn nhớ quán bà già ah thỉnh thoảng có lẽ phải ghé qua tìm lại cái cảm giác ngày xưa ấy
-
Cắn lỗ tai 1 cái...
-
hôm học thêm ở trường về ra chỗ gửi xe mình đánh nhau với
thằng bạn , cuối' cùng bị kẹp chân vào xe của nó bị kéo dập mông một đoạn. . sến hơn là lại còn trước mặt lớp người ấy nữa chứ, chuối cả buồng lun
-
CHÚC MỪNG NĂM MỚI _ JUVEVN[/color]
-
phải là điên rồ nhất mới đúng chứ nhỉ, ngồi trên cầu từ lúc nửa đêm cho đến sáng cùng 1 cô gái và lạng lẽ nghe cô bé đó khóc , điên nhỉ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18943[/snapback][/div]
Không điên lắm. Mà có lẽ cô bé đó phải xúc động đậy lắm đây. Một cử chỉ hơi ko "bình tỉnh" cho lắm, nhưng đáng để anh em học hỏi đê.
-
Một nụ hôn dưới mưa
Người ta bảo đôi nào đi với nhau mà gặp trời mưa thì forever, thía mà bi giờ mỗi đứa một phương. Toàn nói linh tinh thôi
-
Đi tản bộ một mình trên bờ sông , những loài cỏ dại cao ngang vai mình.....Bờ sông tĩnh lặng , ko còn ai cả....Vừa đi vừa hát nghêu ngao , kiếm một cái que khả dĩ....viết nick của anh và nick của mình lồng vào nhau , tủm tỉm cười , hâm thế là cùng
-
Ôi...satthu thật là người hạnh phúc
-
nhất máy lên diện cho
thằng bạn thân nói toàn ngôn ngữ của chúng mình nói đã một hồi =>ba nó bắt máy
-
Gấp cho anh đúng 185 ngôi sao để tặng anh vào ngày sinh nhật
Ngày xưa....ôi cái thời nông nổi
-
Đêm hôm qua thật là đáng nhớ....
"dù mưa to đến mấy anh và em cũng không dừng lại nhé...".Một người bạn điên khùng y như nó vậy,nó im lặng,không phản đối....
Không mũ,không áo mưa,3 tiếng đồng hồ đi lang thang dưới trời mưa như trút nước,mưa trắng xoá,nhiều khi không nhìn rõ cả người đi trước,thế mà vẫn cứ đi thật chậm,thật chậm,nó cười khi thấy thỉnh thoảng lại có người nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên và sửng sốt.
Mưa thấm ướt đẫm quần áo,ướt cả mái tóc,cả khuôn mặt,và cả trái tim nó...cảm giác hoà lẫn vào trong mưa thật kì diệu,lâu lắm rồi nó mới dám sống với những gì nó thật sự muốn.Nó nhớ kinh khủng,nhớ da diết...khe khẽ hát,nước mắt hoà lẫn trong mưa, và nó biết,trong trái tim nó....vẫn chưa có gì có thể thay thế được.
Gấp cho anh đúng 185 ngôi sao để tặng anh vào ngày sinh nhật
Ngày xưa....ôi cái thời nông nổi
Tớ gấp những 3880 ngôi sao cơ,điên không???Nghĩ lai thấy hấp quá,nhưng chả hối hận gì cả
-
Tớ gấp những 3880 ngôi sao cơ,điên không???Nghĩ lai thấy hấp quá,nhưng chả hối hận gì cả
Ừ có sao đâu tình cảm của mình mà , việc gì mà phải hối tiếc LA nhỉ ?
Mình đi bộ từ nhà mình đến nhà anh - khoảng 5km- ( dù là để chia tay ) có gọi là lãng mạn hông nhỉ ?
-
,... đóng phim....
-
Đại ka Bị Sờ có thể giải thích rõ hơn cho em hiểu được hông ?
Đóng fim lãng mạn như thế nào dzậy ta ?
-
Nấu cơm xong và đem sang như kiểu chắm sóc vợ đẻ ấy!
-
Thế cũng gọi là rồ ma tíc à??
Thế thì anh ra sông Hồng ngắm nước đầy lần rồi....đấy là còn chưa kể khoản ngắm trăng nữa
-
Ừhm....Ngắm trăng và uống nước dừa ở hồ Hale...Gió mát trăng thanh...Ôi....
-
Hì hì,bị 1 anh ngố dụ khị đi chơi vào lúc trời đang giông. Rồi thì nói: em ui, ngồi sát vào người anh nè. Anh che mưa cho. Híc híc, rồi đi vào con đường lụt (ngập nước). Anh ngố đó ko cho mình xuống xe, dắt bộ xe mày (có mình ngồi bên trên) đi qua đoạn đó...Ngố, ngố, ngố ko chịu nủi...Ai biểu ko nghe lời mình, đi đườngkhác, đi đường đó, cuối cùng bị chết máy xe...Nhưng đó lại là kỷ niệm khó quên
-
Ngồi uống rượu 1 mình ở Cuối Ngõ , nghe Trịnh và ngắm hoa....
-
Hôm nay mình ra bến Hàn Quốc....Ôi gió Hồ Tây cộng với hương hoa sen dịu dàng....
-
Đi chơi Vũng Tầu giữa đêm khuy.
-
Đi sửa xe giữa đêm khuya...
-
Đi dạo lúc 12h
-
Đi dạo lúc 12h
Thế này mà rồ man tic. Năm thứ nhất 1 tuần thì 3 ngày đứng hóng gió trên cầu vượt hoặc ngoài sân Mỹ Đình lúc 2h sáng
-
Đi ăn đêm
-
Ngồi đọc sách suốt đêm
-
Ngủ trong giờ làm việc
-
vừa ăn vừa ngủ
-
Đi dầm mưa
-
Kêu anh chàng nhìn lên zời. Lúc quay lại thì hun chúng ngay mình...Hì hì Mà đi ngắm trăng thì có romantic ko nhỉ
-
Không biết đó có phải là rồ hay ko? Nhưng dối với mình đó là ngày dáng nhớ. Anh đã chở mình từ Sài Gòn xuống tới Bình Dương chỉ để ngắm trăng thui. Mình vui lắm.( Nhưng cũng đau lòng lắm vì đó giờ chỉ còn là kỉ niệm).
đã hẹn là 24h sẽ gọi mà khi gọi lại gặp ba của nàng hỏi ai đó dạ dạ.......... con đây ạ .............
-
Ngồi ăn xoài xanh , uống trà đá bên hôg Tây và bàn chuyện tương lai của 1 vĩ nhân , ôi lãng mạn
-
hành động romantic của mình là mời một cô bạn đi xem phim kinh dị
-
Mình thì còn đi tìm sao trên trời nữa kìa...
-
Ngồi bên anh dưới trời mưa và được anh nói: "em ngồi xích lại chỗ anh đi, anh che mưa cho"...
-
Đi xe đạp trên 1 con đường rộng thật rộng dưới ánh trăng khuya!!!