Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: Duong Quang on March 03, 2007, 05:30 PM
-
Chúng ta là công dân Việt Nam, và cho dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không thể bỏ qua V-League ( giải đấu hấp dấn nhất VN và ĐNA ). Vì vậy box này được lập ra để mọi người cùng vô bàn luận về bóng đá nước nhà.
-
uh, nói gì thì nói chứ ko thể bỏ bd Việt Nam được. Mùa giải này sẽ là của HAGia Lai & ĐPM Nam Định. tớ nghĩ vậy
-
Vậy là vòng 1 đã kết thúc các đại gia của V-league đã phần nào thể hiện tham vọng và sức mạnh trong mùa giải mới.
-
Vòng 1 V-League 2007
Thứ bảy, 3/3
Hoà Phát - HN.ACB 1-0 (Hồng Việt 92')
Đồng Tâm - Huada Huế 1-0 (Tostao 72')
Chủ nhật, 4/3
Đồng Tháp - Bình Dương 0-1
(Quang Thanh 15')
Bình Định - HAGL 0-2
(Duy Quang 51', Minh Nghĩa 86')
Khánh Hoà - Thanh Hoá 1-1
(Jonathan 3' - Huy Thái 45')
Nam Định - SLNA 2-2
(Harrison 12, Odibe 14' - Văn Vinh 59', Công Vinh 61')
Đà Nẵng - TMN.CSG 1-0
(De Emidio 66')
Thắng tại Quy Nhơn, HAGL dẫn đầu vòng một
Phải làm khách đội bóng khó chơi Bình Định, nhưng Hoàng Anh Gia Lai đã khẳng định được sức mạnh của ứng viên vô địch bằng chiến thắng 2-0. Ở vòng khai mạc V-League năm nay, bên cạnh đội bóng phố núi, các "ông lớn khác" là Đồng Tâm, Đà Nẵng và Bình Dương cũng giành trọn 3 điểm.
Trong màu áo Bình Định, Nirut và Sarayoot có dịp gặp lại những người đồng đội ở tuyển quốc gia là Sakda, Thonglao, Dusit và cả HLV Chatchai (từng dẫn dắt tuyển Thái Lan). Được thi đấu trên sân nhà, ông Dương Ngọc Hùng đã tung ra sân đội hình mạnh nhất có trong tay. Bộ ba đem lại thành công cho họ ở mùa trước là Nirut, Aniekan và Sarayoot vẫn là trụ cột ở ba tuyến. Tuy nhiên, sự sắc bén đã giúp các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai hạ đối thủ hai bàn trắng. Hai bàn thắng của đội bóng Phố Núi đều do hai chân sút nội thực hiện, nhưng dấu ấn để lại của các cầu thủ người Thái là không nhỏ.
Phút 48, lưới của thủ môn Minh Quang đã phải rung lên. Trong một tình huống lộn xộn trước khung thành Bình Định, hậu vệ Ngọc Bảo đánh đầu bật ra, và Trần Duy Quang đã sút tung nóc lưới thủ môn Minh Quang, mở tỷ số 1-0. Có bàn thắng, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai cho thấy hưng phấn của mình bằng việc tổ chức tấn công nhiều hơn và cũng tạo ra nhiều cơ hội để nhân đôi cách biệt. Đáng kể nhất là pha sút xa khoảng 30m chạm xà ngang của Sakda ở phút 64.
Trong khi đó, các cầu thủ Bình Định bắt đầu dâng lên để tìm kiếm bàn san bằng cách biệt. Tuy nhiên, các pha tấn công của họ vẫn chưa cho thấy hiệu quả. HLV Dương Ngọc Hùng đã tung tiền đạo Washington và sân, nhưng dấu ấn để lại của anh chỉ là pha đột phá ở phút 81 khi đi bóng qua hàng loạt hậu vệ đội khách nhưng vẫn không thể tung cú dứt điểm.
Tấn công không hiệu quả, Bình Định đã phải trả giá đắt khi đội khách tận dụng tốt bài phản công. Phút 86, Sakda cướp bóng trong chân hậu vệ Bình Định và căng ngang chính xác, tạo thời cơ cho Minh Nghĩa xỉa bóng ấn định kết quả 2-0 cho Hoàng Anh Gia Lai.
Gạch Đồng Tâm - Huada Huế 1-0
Phút 48, Minh Trí có đường chuyền như dọn cỗ cho Antonio băng vào dứt điểm, nhưng do nôn nóng ghi bàn nên anh đã đệm bóng vọt xà ngang tự cự ly 5m. Chứng kiến sự dồn ép liên tục mà không có được bàn thắng, “phù thuỷ Calisto” lại đi nước cờ quen thuộc khi ông rút thủ môn Santos ra sân để có chỗ cho Tshamala vào sân, và Đồng Tâm chơi với 3 tiền đạo ngoại. Lúc này sức tấn công của Đồng Tâm trở nên mạnh mẽ hơn. Phút 72, hậu vệ H.Huế phá bóng thiếu chính xác, tạo điều kiện cho Tostao có bóng, sau một nhịp khống chế, anh đã tung cú sút quyết đoán khai thông thế bế tắc cho đội nhà. Chỉ hai phút sau, đội trưởng của H.Huế đã dùng tay cản phá bóng, nhưng trọng tài chính không thổi phạt đền. Các cầu thủ Đồng Tâm phản đối quyết liệt.
Sau khi bị dẫn bàn, các cầu thủ khách cũng đã nỗ lực tấn công nhưng “lực bất tòng tâm” và đành chịu thua sát nút 0-1 trước nhà vô địch. Nỗ lực của các cầu thủ đất Cố Đô là rất đang khen, nhưng để trụ vững ở những trận đấu tới thì họ còn nhiều việc phải làm trước các CLB mạnh là Đà NẵngậnhGL, SLNA...
Hoà Phát - HN.ACB 1-0
Bàn thắng quyết định từ một pha sút bóng cầu âu của "Con gà son" Vũ Hồng Việt vào những giây cuối cùng của 3 phút đá bù giờ đã giúp Hoà Phát đánh bại HN.ACB. Chiến thằng trong trận ra quân ở mùa giải mới của thày trò HLV Vương Tiến Dũng là xứng đáng, bởi họ đã tạo được cơ hội nhiều gấp 3 lần đối thủ.
Bình Dương và Đà Nẵng cũng có những chiến thắng sát nút 1-0.
Quang Thanh ghi bàn duy nhất cho Bình Dương ngay ở phút 15, bằng cú đá bồi sau quả phạt góc từ chân Kesley. Lấy trọn 3 điểm ngay trên sân Cao Lãnh, "Chelsea Việt Nam" đã thanh toán được món nợ thua Đồng Tháp ở vòng hai Cup Quốc gia mới đây. Trận này, trọng tài đã phải rút liền hai thẻ đỏ ở phút 58, đuổi Việt Cường (Đồng Tháp) và Hoàng Vương (Bình Dương) vì tội ẩu đả với nhau.
Tiếp Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn tại Chi Lăng, Đà Nẵng chỉ tạo được sự khác biệt bằng một bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút 66, do công của Almeida.
Nam Định - SLNA 2 - 2
Không hổ danh là trận đấu đáng được chờ đợi của vòng mở màn V-League 2007, cuộc so tài giữa Nam Định và SLNA diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, chứa đựng nhiều pha bóng hấp dẫn và quan trọng hơn, cuộc chiến đã ghi lại những giây phút thăng hoa xuất thần của hai đội. CLB thành Nam làm chủ hiệp một và chỉ cần 2 phút để ghi 2 bàn thắng, nhờ màn tỏa sáng của 2 ngoại binh Nigeria. Những tưởng rằng, chiến thắng thuyết phục cùng 3 điểm trong ngày ra quân sẽ là sự khởi đầu hoàn hảo của Nam Định. Nhưng với bản lĩnh, sự kiên nhẫn và cả một chút may mắn, SLNA đã không cho đối thủ hoàn thành tâm nguyện này. Nỗ lực trong hiệp hai với hai bàn thắng tuyệt đẹp cũng chỉ trong 2 phút của 2 cầu thủ tên Vinh (Văn Vinh và Công Vinh), đội bóng xứ Nghệ đã trình diễn lối đá tập thể, gắn bó và làm chủ nửa còn lại của trận đấu. Thậm chí, SLNA còn có cơ hội giành chiến thắng, khi Nam Định chỉ còn chơi với 10 người, sau tấm thẻ vàng thứ hai của trung vệ Odibe ở phút 75.
Khánh Hòa - Thanh Hóa 1-1
Trước tân binh Thanh Hóa (TH) khá non nớt, chủ nhà Khánh Hòa (KH) đã chiếm ưu thế từ rất sớm khi Jonathan đánh đầu mở tỷ số ở phút thứ 4. Vất vả chống trả những pha tấn công của KH, các cầu thủ TH phải thường xuyên phạm lỗi khiến họ chỉ còn 10 người ở phút thứ 40 do Hoàng Đảm lãnh thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhưng đội bóng thành phố biển lại để vuột chiến thắng trong tầm tay khi họ để Huy Thái ghi bàn gỡ hòa ở phút 45. Ở hiệp 2, KH tấn công dồn dập, nhưng các cầu thủ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội mười mươi nên đành chấp nhận để đội khách chia điểm.
Nguồn: Vnexpress, thanhnien.com.vn
-
Vòng 2 V-League 2007
Thứ bảy, 10/3
Thanh Hoá - Đồng Tháp: 1-1 (Trọng Hải 6' - Melikov 45')
Huda Huế - Đà Nẵng: 0-0
HAGL - Nam Định: 0-1 (Harrison Muranda 87')
SLNA - TMN.CSG: 2-1 (Quang Trường 45', Valdiney 89' - Ngọc Hùng 87')
Bình Dương - HN. ACB 1-0 (Philani 57')
Chủ nhật
Hòa Phát - Bình Định 1-1 (Williams 43' - Kim Bình 67')
Đồng Tâm - Khánh Hoà 3-1 (Việt Thắng 28', Minh Phương 45', Tshamala 51' - Mustapha 34')
Bảng xếp hạng
TT Đội Điểm
1 ĐỒNG TÂM 6
2 BÌNH DƯƠNG 6
3 SLNA 4
4 NAM ĐỊNH 4
5 HÒA PHÁT 4
6 ĐÀ NẴNG 4
7 HAGL 3
8 THANH HÓA 2
9 ĐỒNG THÁP 1
10 HUDA HUẾ 1
11 KHÁNH HÒA 1
12 BÌNH ĐỊNH 1
13 TMN.CSG 0
14 HN.ACB 0
-
Gạch trở về đúng vị trí còn gỗ thì chỉ được cái khoa trương trước mùa giải.
-
là dân HN,nhưng không hiểu tình cảm giành cho bóng đá thủ đô nằm chỗ nào trong trái tim mình nữa. hehe.
tuần trước tới sân xem trận Derby Hà nội xong. không hiểu niềm tin vào bóng đá thủ đô sẽ đặt vào đội nào trong 2 đội HPHN hay ACB đây?
-
Hoan hô Đạm Phú Mỹ, Gạch Mikado, Sông Đà Nam Định (quẩn rồi ) đá thế mới gọi là đá chứ! Tình hình năm nay chắc lại á quân rồi (chẳng dám hy vọng khi biết Nam Định ko có gan vô địch! )
-
Hoan hô Đạm Phú Mỹ, Gạch Mikado, Sông Đà Nam Định (quẩn rồi ) đá thế mới gọi là đá chứ! Tình hình năm nay chắc lại á quân rồi (chẳng dám hy vọng khi biết Nam Định ko có gan vô địch! )
Nghe đâu Đạm Phú Mỹ cũng là một đại gia có tiếng nhiều xiền thì phải.Lực của ND cũng khá nhưng VD thì có lẽ chưa
-
Nghe đâu Đạm Phú Mỹ cũng là một đại gia có tiếng nhiều xiền thì phải.Lực của ND cũng khá nhưng VD thì có lẽ chưa
Nam Định năm nay được đầu khá là ác (cũng chỉ là bình mới rượu cũ thôi), còn vô địch, nói thẳng ra họ thừa sức, chẳng phải bây giờ mà là từ mấy năm trước, nhưng có 1 điều ai xem V League đều biết là Nam Định sợ vô địch! Chính vì thế đã 22 năm rồi Nam Định vẫn chưa 1 lần lên đỉnh vinh quang!
-
Nam Định năm nay được đầu khá là ác (cũng chỉ là bình mới rượu cũ thôi), còn vô địch, nói thẳng ra họ thừa sức, chẳng phải bây giờ mà là từ mấy năm trước, nhưng có 1 điều ai xem V League đều biết là Nam Định sợ vô địch! Chính vì thế đã 22 năm rồi Nam Định vẫn chưa 1 lần lên đỉnh vinh quang!
Sợ VD kiểu 1 thành phố nhỏ sợ áp lực? Sợ các thế lực? Hay vẫn là cái sợ mà chỉ những người làm bóng đá ND mới hiểu?
-
Sợ VD kiểu 1 thành phố nhỏ sợ áp lực? Sợ các thế lực? Hay vẫn là cái sợ mà chỉ những người làm bóng đá ND mới hiểu?
Biết chết liền! Nhưng á quân thì thích lắm, vì vừa có tiền vừa ko mất gì! Chứ chắc chắn Nam Định chả sợ bố con thằng nào!
-
thứ 7 tới này HPHN gặp Nam ĐỊnh. lại làm chuyến đi ND chơi thui. hi vong HPHN sẽ thắng.
-
Cố lên, hoặc là HPHN để lại 3 điểm ở sân Thiên Trường hoặc là bỏ xác tại đó
Thiên Trường đi dễ khó về
Khi đi hoành tráng khi về xịt teo...
-
hehe, còn lâu nha. mặc dù tuần trước ND vừa thắng HAGL trên Playku. còn HPHN đã có 1 trận hòa đáng tiếc trên sân hàng đẫy với Bình Định(mát còng mình đội mưa để xem. akay) . nhưng khi gặp ND mọi chuyễn sẽ khác. cặp tiền đạo William và Silva sẽ tạo nên sự khác biệt
-
cặp tiền đạo William và Silva sẽ tạo nên sự khác biệt
Ối giời chưa bao giờ mình thấy cái cặp tiền đạo này đá ra hồn. Ông Williams thì toàn rê dắt, hiệu suất ghi bàn hơi yếu, còn ông Da Silva, thì được mỗi 1 thời gian biết ghi bàn sau chẳng thấy đâu!
-
Đội bóng đá Nam Định hãy tiến lên
(Tuy nhiên chưa bao giờ Nam Định thắng được Hoà Phát).
Tuần này mà Nam Định thắng thì mình sẽ mở đại tiệc ăn mừng
Nếu Nam Định thắng thì mời các Pác vào Đà Nẵng em chiêu đãi hết
-
Đội bóng đá Nam Định hãy tiến lên
(Tuy nhiên chưa bao giờ Nam Định thắng được Hoà Phát).
Tuần này mà Nam Định thắng thì mình sẽ mở đại tiệc ăn mừng
Nếu Nam Định thắng thì mới các Pác vào Đà Nẵng em chiêu đãi hết
Đồng chí này hứa dại quá.Sân nhà của Nam Định thì ND chả thắng
-
Đồng chí này hứa dại quá.Sân nhà của Nam Định thì ND chả thắng
Tôi là CĐV cuồng nhiẹt số 2 của đội Nam Định ( CĐV số 1 là lão Thuyết lúc nào cũng có cái trống to mang đến SVĐ)
Nam Định chưa bao giờ thắng Hòa Phát cả sân nhà lẫn sân khách nên phải khích lệ tinh thần anh em binh sĩ trước trận đấu
-
Tôi là CĐV cuồng nhiẹt số 2 của đội Nam Định ( CĐV số 1 là lão Thuyết lúc nào cũng có cái trống to mang đến SVĐ)
Nam Định chưa bao giờ thắng Hòa Phát cả sân nhà lẫn sân khách nên phải khích lệ tinh thần anh em binh sĩ trước trận đấu
Mình sắp được vài ngắm sông Hàn rồi
-
Mình sắp được vài ngắm sông Hàn rồi
Khi nào Đà Nẵng gặp Nam Định tại sân Chi Lăng (tháng 10/2007)
Mời tất cả các bạn vào đây
Còn bây giờ thì phải xem cuối tuần Nam Định đấm đá thế nào đã. Chưa chắc đã gặm được miếng xương Hoà Phát
Anh Nguyễn Ngọc Hảo - Nguyễn văn Sỹ - Nguyễn Văn Tuấn hãy cố lên.
-
Khi nào Đà Nẵng gặp Nam Định tại sân Chi Lăng (tháng 10/2007)
Mời tất cả các bạn vào đây
Còn bây giờ thì phải xem cuối tuần Nam Định đấm đá thế nào đã. Chưa chắc đã gặm được miếng xương Hoà Phát
Anh Nguyễn Ngọc Hảo - Nguyễn văn Sỹ - Nguyễn Văn Tuấn hãy cố lên.
Nhưng em không phải fan của ND mà là fan của Vạn Hoa Hải Phòng cơ
-
Nhưng em không phải fan của ND mà là fan của Vạn Hoa Hải Phòng cơ
Nếu thế thì bạn đang mang trong lòng 2 nỗi mong chờ: Juve và HP
Hẹn bạn sang năm. Tất nhiên là phải chúc cho HP trở lại đấu trường đã.
Hơi tiếc cho HP có nhiều nhà tài trợ thế mà cũng bị xuống hạng
-
( CĐV số 1 là lão Thuyết lúc nào cũng có cái trống to mang đến SVĐ)
Chưa chắc đâu bác ạ, chẳng qua lão Thuyết (một trong những dân vật có tiếng của làng điền kinh Việt Nam) ý bít đánh trống thôi bác ạ!
-
Nhưng trận nào NĐ đá sân nhà cũng có lão đó. Chăc lão vào sân không mất vé. Nên cứ phong cho lão là số 1
-
Nhưng trận nào NĐ đá sân nhà cũng có lão đó. Chăc lão vào sân không mất vé. Nên cứ phong cho lão là số 1
Vì đấy là thành viên của hội cổ động viên đội bóng Thành Nam, ko chỉ 1 mình ông Nguyễn Văn Thuyết đâu!
-
Ô Ô ho nay mới biết là Ông Thuyết vào sân không phải trả tiền
Mặc dù mình không là là CĐV của bóng đá Thành Nam nhưng phải
công nhận rằng CĐV Thành Nam là tuyệt vời.
Mặc dù chửi tục hơi nhiều
Các bạn hãy cổ vũ cho bóng đá Nam Định
-
Lịch thi đấu vòng 3 V league 2007
Thứ 7 ngày 17/3
16.00 T. Trường: ĐPM N.Định - HP HN
Chủ nhật 18/3
17.00 H. Đẫy : HN ACB - P.Bình Định
16.00 Pleiku : HA GL - TMN CSG
15.30 Cao Lãnh : Đồng Tháp - GĐT LA
15.00 Thanh Hóa: H.Thanh Hoá - Bình Duơng
15.30 Nha Trang K.Khánh Hoà - Đà Nẵng
16.00 Vinh P. SLNA - Huda Huế
-
Kết quả vòng 3 V_league 2007
Thứ bảy
Nam Định – Hoà Phát 1-1
(Trọng Lộc 80' - Ánh Cường 58')
Con gà Hoà Phát qua dai. Nam Định gặm mãi không được
Chủ nhật
HN.ACB - Bình Định 0-2 (Bruno 31', Sarayoot 61')
Hà Nội ACB chuẩn bị đổi tên
HAGL – TMN.CSG 2-0 (Duy Quang 10', Tăng Tuấn 80')
Cảng SG tìm đường xuống hạng nhất
Đồng Tháp – Đồng Tâm 0-0
Đội đương kim vô địch phải sẻ điểm tại Đồng Tháp.
Thanh Hoá - Bình Dương 0-0
"Chelsea Việt Nam" bó tay tại Thanh Hoá.
Khánh Hoà - Đà Nẵng 2-1 (Nouhoum 41', Văn Phong 88' - Almeida 4')
Đà Nẵng càng ngày càng tệ hại
SLNA - Huế 2-3 (Công Vinh 8', Ngọc Anh 89' - Opara 48', Độ Thắng 69', Viết Hải 87')
Dẫn trước 1-0 nhưng đội chủ nhà đã trắng tay vì một lối đá rời rạc sau khi dẫn bàn. Chảo lửa Vinh nguội mất rồi
Bảng xếp hạng sau vòng 3
ĐỒNG TÂM 7
BÌNH DƯƠNG 7
HAGL 6
NAM ĐỊNH 5
HÒA PHÁT 5
SLNA 4
HUDA HUẾ 4
BÌNH ĐỊNH 4
ĐÀ NẴNG 4
KHÁNH HÒA 4
THANH HÓA 3
ĐỒNG THÁP 2
TMN.CSG 0
HN.ACB 0
-
Bình loạn
Sông Lam ơi sao thế!
SLNA - Huế 2-3 (Công Vinh 8', Ngọc Anh 89' - Opara 48', Độ Thắng 69', Viết Hải 87')
Cái lò đào tạo SLNA bao năm đã cho ra bao nhiêu cầu thủ hay. Hiện đang đá khắp mọi nơi. Thế mà ở sân nhà thua ngay ứng cử viên xuống hạng Huế.
Thông thường các đội bóng khi gặp các ứng cử viên xuống hạng là phải dập cho "chết" luôn. Để trừ hậu họa cho mình và cứu các đội khác. Nhưng SLNA lại sơ sểnh để Huế chạy mất.
Bây giờ lại phải nhằm vào mục tiêu Cảng Sài gòn và ACB
Đã từng được CDV nhà tặng cho khẩu hiệu khi đi đá sân khách:
"Hoan hô đội bóng tỉnh ta
Đi làm kinh tế ở xa mới về"
Nay chảo lửa Vinh nguội mất rồi
*************
Nam Định – Hoà Phát 1-1
(Trọng Lộc 80' - Ánh Cường 58')
Con gà Hoà Phát qua dai. Nam Định gặm mãi không được
Đá ở trên sân nhà. Lại được xếp chiếu trên nhưng các cầu thủ Nam Đinh vẫn không đòi được món nợ thua Hòa phát 3/4 lần gặp nhau trước đó
Lần này cũng thế. Bị đã bàn trước cấc cầu thủ NĐ đến phút 80 mới gỡ hòa được
Gần cuối trân NĐ tưởng có 3 điểm bỏ túi nhưng tên tiền đạo Harrison chân gỗ từ cách khung thành Hòa Phát Hà Nội 3m đã đệm bóng lên tận trời cao
Bao giờ thì đòi được nợ đây!
-
SLNA đã cho Văn Quyến tập trở lại cùng đội trẻ U21 của mình, chắc Quyến sẽ sớm được thi đấu trở lại thôi và khi đó thì chúng ta sẽ lại thấy bộ đôi VQ-CV tung hoành trước mọi hàng thủ ntn.
Chờ 3 năm nữa đi bồ...mấy thằng cầu thủ như Văn Quyến này sao không cấm thi đấu suốt đời luôn nhỉ, ngay đến đội tuyển quốc giá mà còn bán độ nữa là.....
-
Lịch thi đấu vòng 4 Vleague
T724/3
17.00 H. Đẫy
HN ACB - H.Thanh Hoá
17.00 Quy Nhơn
P.Bình Định - ĐPM N.Định
15.00 Chi Lăng
Đà Nẵng - Đồng Tháp
16.00 Tự Do
Huda Huế - HA GL
16.00 Vinh
P. SLNA - K.Khánh Hoà
CN 25/3
17.00 B. Dương
Bình Dương - GĐT LA
17.00 Q. Khu 7
TMN CSG - HP HN
-
Khốn nạn rồi, gặp Bình Định, khắc tinh của Nam Định, ko bít có kiếm nổi điểm nào ko?
-
hix. HPHN vào tặn Sài gòn. xiền đâu để mà đi xem cơ chứ. thôi thì ta lại ra HÀng đẫy cổ vũ cho LG vậy. hehe. dẫu sao cũng là fan của Thành Lương - Messi của Hà nội
-
Bravo V . L , hum nay HAGL thắng 1-0 rồi, nhưng Thể Công vẫn hòa, chán !
-
Bóng đá cấp CLB của mình tại đấu trường AFC cũng chẳng khá khẩm chút nào. Thua 2 bàn trắng cũng được báo chí ca ngợi là đã thành công.
-
hàng thủ của acb dạo này lởm quá, mình là fan của công an hà nội cũ nhưng cũng ko nhằn được bọn này. acb ơi thua ít thôi.
thì ngày xưa hà nội có mỗi CAHN. với thể công. dân HN ko kết CAHN thì chỉ có mỗi TC.
sau thời của Minh hiếu, tuấn thành,bật hưng , tiến dũng, thành tôn. rồi bóng đá VN lên chuyên nghiệp. không òn CAHN nữa. mất gốc. không còn truyền thống. giờ nên đặt niềm tin vào HPHN . bòn này nó chuyên nghiệp . lại có tham vọng. khong như ACB
-
Kết quả vòng 4 V league
Thứ bảy
HN.ACB - Thanh Hóa 2-2 (Bảo Hùng 41’, Mbabazi 58’ - Đình Tùng 81’, Kizito 92')
Bình Định - Nam Định 0-0
Đà Nẵng - Đồng Tháp 1-0 (Lương Phúc 18')
Huế - HAGL 0-1 (Dusit 79')
SLNA - Khánh Hòa 0-0
Chủ nhật
Bình Dương - Đồng Tâm 4-3 (Amaobi 2', 76' & 82', Kesley 79' penalty - Việt Thắng 25', Tsamala 50' & 74')
TMN.CSG - Hoà Phát 2-0 (De Jesus 53', 66')
Xếp hạng V-League sau vòng 4
1 Bình Dương 10; 2 HAGL 9; 3 Đồng Tâm 7; 4 Đà Nẵng 7; 5 Nam Định 6; 6 Hoà Phát 5; 7 SLNA 5; 8 Bình Định 5;
9 Khánh Hòa 5; 10 Thanh Hoá 4; 11 Huda Huế 4; 12 TMN.CSG 3; 13 Đồng Tháp 2; 14 HN.ACB 1
-
lâu lắm rồi tôi mới lại 1 trận đấu hay và kịch tính giữa Bình Dương- Đồng Tâm Long An như vậy ở V_League, chúng ta rất cần những trận đấu như vậy, kể cả những tình huống ấu đả vì đó là minh chứng cho bóng đá sạch của chúng ta
-
Lượt trận thứ 5 V-League 2007
4 trong số 5 đội đầu bảng thảm bại
Đồng Tâm Long An thất bại trước tân binh Thanh Hóa ngay trên cứ địa của mình.
Ứng viên vô địch HAGL bị đội bóng trẻ đến từ thành phố biển quật ngã đến 3 bàn không gỡ ngay tại Pleiku
Bình Dương: Chelsea VN bại trận trước Đà Nẵng trên sân Chi Lăng
Hà Nội ACB thắng Nam Định 1-0 ngay trên sân Thiên Trường
Đà Nẵng - Bình Dương 3-1: Đây là trận cầu đẹp mắt của đội bóng miền Trung làm thỏa mãn người hâm mộ.
Chủ động đánh thẳng vào khu vực giữa sân nhờ sự năng động của Thanh Phúc (7), Thành Thông (11), Quang Cường (12), Rogerio (16), đội chủ sân Chi Lăng đã kiểm soát được thế trận. Với lối đá nhanh và những pha phối hợp trung lộ bài bản, ĐN mở tỷ số sớm ở phút 20 từ quả sút đẹp mắt ngoài vòng 16m50 của Thành Thông.
Sau bàn thắng, đội chủ nhà chơi càng hay và chân sút Almeida (20) đã có một bàn thắng không chê vào đâu được bằng cú tung người móc vô-lê ngược nhân đôi cách biệt. Trong khi đó, BD lại rất yếu ớt bởi những pha phối hợp thiếu mạch lạc. Bàn rút ngắn cách biệt 1-2 của họ đến từ tình huống cố định khi Philani (10) đánh đầu thành công từ quả phạt góc. Phút 47 Almeida ấn định chiến thắng 3-1, đưa ĐN vươn lên đầu bảng.
Hoàng Anh Gia Lai - Khánh Hòa 0-3: "Động đất" ở Pleiku
Đội bóng hùng mạnh HAGL thất bại ngay trên sân nhà. Và lần này, họ đã thảm bại theo cái cách ít ai ngờ tới nhất. Trong hiệp 1, HAGL tấn công ào ạt nhưng các cầu thủ lại bỏ phí quá nhiều cơ hội nên không tài nào ghi được bàn thắng. Sang hiệp 2, đội bóng phố núi càng nôn nóng dâng cao, nhưng lại không có pha kết thúc nào hiệu quả. Trong khi đó, Khánh Hòa (KH) lại chấp nhận bị "tra tấn" để bất ngờ vùng lên quật ngược đối phương.
Đồng Tâm Long An - Halida Thanh Hóa 0-1: Tân binh quật ngã ĐKVĐ
Ngay phút thứ 2, Rodger (8) chớp cơ hội mở tỷ số cho đội khách. Dù còn đến hơn 88 phút, nhưng ĐTLA không thể tìm được bàn gỡ hòa bởi họ thiếu một số vị trí chủ chốt
Đồng Tháp - SLNA 3-3: Chủ nhà thoát hiểm phút cuối
Đồng Tháp (ĐT) 2 lần vươn lên dẫn bàn trước do Văn Ngân (8) ghi ở phút thứ 2 và Vycheslav (27) ghi ở phút 24, nhưng đội chủ sân Cao Lãnh chỉ kiếm được 1 điểm vào phút cuối cùng nhờ công của Maxwell (26).
Các bàn thắng của SLNA do Valdinei (11) ghi ở các phút 19, 45 và Công Vinh ghi ở phút 65. Đây là trận đấu hay khi 2 đội đều chơi đôi công với thế trận mở. Dù ĐT có lợi thế sân nhà, nhưng với bản lĩnh hơn hẳn, SLNA lại chơi rất tự tin. Ở trận cầu này, tiền đạo Lê Công Vinh lại tiếp tục chơi rất hay ở vị trí hộ công.
Trận đấu còn lại. Thép Miền Nam CSG để đội khách Bình Định cầm hòa với tỷ số 2-2.
* Bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu: 1/ Đà Nẵng 10 điểm, 2/ Bình Dương 10 điểm, 3/ HAGL 9 điểm, 4/ Khánh Hòa 8 điểm, 5/ Thanh Hóa 7 điểm, 6/ ĐTLA 7 điểm, 7/ Nam Định 6 điểm, 8/ Hòa Phát Hà Nội 6 điểm, 9/ SLNA 6 điểm, 10/ Bình Định 6 điểm, 11/ Huda Huế 5 điểm, 12/ TMN CSG 4 điểm, 13/ HN ACB 4 điểm, 14/ Đồng Tháp 3 điểm.
-
Úi, sao cái topic này tắt ngúm cả 5 vòng rồi thế? Cả tháng qua có nhiều chuyện đáng bàn lắm mà. Câu chuyện cổ tích của"ngựa ô" H.Thanh Hóa - đội bóng cho đến nay chỉ chịu thua trên... giấy; sự vật lộn của "ông vua vật lộn trụ hạng" Đồng Tháp, trận đấu có "mùi" Đà Nẵng - Sông Lam, chuyện Arsenal VietNam - HAGL nhọc nhằn hay "ông lớn hão" Hòa Phát Hà Nội cầm đèn đỏ... tất cả đều hấp dẫn mà.
Hình như hứng thú của các fans trong JFC với bóng đá Việt Nam nhạt mất rồi???