Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: alex_arsenal on March 01, 2007, 02:28 PM
-
O.Việt Nam bước vào trận đấu đàu tiên của vòng sơ loại thứ 2 Olympic Bắc Kinh 2008 với một sự cẩn trọng khi đối thủ Li Băng được đánh giá cao hơn nhiều so với chúng ta. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã từng phải chứng kiến thất bại 0-2 của chúng ta trước đối thủ này trong trận đấu đầu tiên của cả hai đội trong lịch sử ngay tại sân nhà. Trong khi đó, O.Việt Nam không đặt nặng mục tiêu ở giải đấu này khi mục tiêu chính của chúng ta là Seagames vào cuối năm tại Thái Lan.
Vào trận thận trọng khi chỉ cắm mỗi mình Anh Đức trên hàng công, Việt Nam ra sân với đội hình 4-5-1 và tiền đạo đội trưởng Cong Vinh được đặt lùi chơi như một tiền vệ công, Việt Nam đã tỏ rõ quyết tâm có một trận hoà trước đối thủ mạnh. Trong lịch sử bóng đá của chúng ta, các đọi bóng của Việt Nam chưa từng đánh bại một đối thủ nào đến từ Tây Á.
15 phút đầu là của đội bạn, Li Băng đã tỏ rõ đẳng cấp của mình khi dồn ép đối thủ về phần sân của đội bóng chủ nhà. Tuy nhiên đây là một trận đấu hay của tuyến phòng ngự của chúng ta với những cầu thủ xuất sắc như Long Giang hay thủ môn Đức Cường. Các cầu thủ trẻ của chúng ta đã chơi với một quyết tâm cao. Và bước ngoặt của trận đấu đã đến, sau pha chuyền bóng khá tốt của Công Vinh, hậu vệ đội khách đã dùng ta chơi bóng và penalty cho tuyển O. Việt Nam. Công Vinh đã có được bàn thắng trên chấm phạt đền sau khi rất nhiều tuyển thủ của chúng ta thất bại trên chấm phạt đền trong những trận đấu gần đây.
Bàn thắng như một món quà tinh thần có ý nghĩa đối với chúng ta. Tuyển trẻ của chúng ta chời ngày càng gắn bó và một quyết tâm cao độ, O.Việt Nam sau khi có bàn thắng còn tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nữa, tiếc là những Công Vinh, Văn Biển hay Anh Đức đã chơi không tốt trong những pha bóng "ăn chắc" như vậy.Li Băng tỏ ra nôn nóng và cơ hội cho chúng ta kiểm soát thế trận.
Một trận đấu tuyệt vời cho các tuyển thù. Chúng ta còn có thêm một bàn thắng cuối trận sau đường chuyền thông minh của Công Vinh cho Phúc Hiệp, tiền đạo vào sân thay cho Anh Đức.Các tuyển thủ O. Việt Nam đã làm nên lịch sử sau khi có chiến thắng đầu tiên trước một đại diện Tây Á.
Chiến thắng này giúp chúng ta tạm thời có được vị trí thứ 2 trong bảng. Ở trận đấu còn lại, chủ nhà Oman cũng có được chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Indonesia.Chúc mừng đội tuyển.
-
Mình ko được xem cơn ác mộng này. Tiếc! Ơ thế mỗi bảng lấy một đội hay lấy 2 đội nhỉ các bạn nhỉ?
-
Mỗi bảng chọn 2 đội rồi lại chia tiếp làm 2 bảng đấu tiếp, vẫn là bài cũ của vòng loại ở châu Á thôi mà. VN được 3 điểm là hoàn thành mục tiêu rồi!
-
Ối trời, thế mà mình cứ tưởng VN được đá VCK đến nơi rồi. Buồn quá.
Theo tao VN hoàn toàn có thể vào vòng bảng sau "nếu" cứ đá như thế. Có điều... hè hè. Tao cũng ko vọng tưởng lắm.
-
Tao chẳng biết dân tình có mấy người xem ko mà bình luận như đúng rồi ý
Công nhận là cái Ô lem pic này cũng hay, cho toàn nhân vật chưa nghe danh mấy ra mắt. Mà cứ hừng hực khí thế thế này ko khéo thịt luôn cả Ô Man rồi thua trước In đô ý chứ
-
Ậy, cái gì thì cũng nên thực tế đôi chút. Hòa In đô và thua cay đắng trước Oman mới là đúng. Lượt về với Libanon bị nó fang cho vài quả là kết thúc đúng phong cách của VN.
-
Ậy, cái gì thì cũng nên thực tế đôi chút. Hòa In đô và thua cay đắng trước Oman mới là đúng. Lượt về với Libanon bị nó fang cho vài quả là kết thúc đúng phong cách của VN.
Thế thì làm gì còn trò vui mà xem. Đã nói là quả bóng tròn, biết lối nào mà lần chứ tinh thần Việt Nam cao thế cơ mà
-
Hơ, thắng 1 trận là thành công rồi mà mấy bác, mấy trận sau cứ "tà tà" mà đá, thua thì gọi là học hỏi thêm, thắng thì ca ngợi, vậy thôi!Cái bài nó vậy....
-
Đúng rồi đấy thắng phải ca ngợi chứ còn thua chỉ là cọ xát thôi mà.
-
Đúng rồi đấy thắng phải ca ngợi chứ còn thua chỉ là cọ xát thôi mà.
Nghe quen quen, hình như đồng chí Tự Long trong chương trình Táo Quân có nói, ta sẽ cọ xát trong vòng 20 năm nữa thì phải. Hố hố hố!
-
Oh! Yes!
Đúng như vậy đó.
-
Ậy, các cưng cứ bàn bạc thoải mái trong nội dung cho phép nhé. Cứ đi ngoài lề là anh cho leo cột, lúc ấy đừng than khóc đau đầu lắm.
P/S: coi như đây là lời cảnh báo dành cho Duong Quang và thằng Rớt vì cái tội rời xa chủ đề chính.
-
Một chiến thắng đáng được khích lệ, hơn là nói mỉa, hì.
-
Cứ tưởng mình, Pintu và Vin là cổ động viên của Thái Lan, ai dè Vin lại ...
Thôi cứ đợi Việt Nam thắng Ô man rồi anh em ta lại bàn tiếp...
-
Cứ tưởng mình, Pintu và Vin là cổ động viên của Thái Lan, ai dè Vin lại ...
Thôi cứ đợi Việt Nam thắng Ô man rồi anh em ta lại bàn tiếp...
Cứ hi vọng đi. Mấy ông sao của tuyển VN như Văn Biển, Công Vinh lại tỏa sáng cho mà coi
-
HÔm chung kết Thái Lan - Singapo Mình ngồi giữa hội cổ động viên của Singapo, có dám hô hào gì đâu. Chứng tỏ là lượng CĐV của Thái Lan rất ít, nên bây giờ chuyển sang làm CĐV của Việt Nam.
Trận tới gặp "Oh, men" hi vọng VN kiếm được kết quả có lợi, he he
-
May là lão A. Riedle ko dính dáng đến chiến thắng này. Nếu ko cánh báo chí lại ca ngợi lão.
Vì gần 10 năm thất bát của bóng đá Việt Nam - căm thù Riedle!
-
Vì đây là topic dành cho trận O.Vietnam gặp O. Libanon nên anh chẳng phí công chửi rủa làm gì. Chỉ nhắc các cưng nên đi vào đúng chủ đề, ko thì lại lên cột điện cả lũ đấy.
P/S: Vin ơi, Vin à, Vin ko thèm cỗ vũ cho TL với em và thằng Rớt thì thôi nhá, đừng làm nhụt chí anh em và cũng đừng làm em cáu, em cho leo cột giờ.
-
1 phát hiện mới khi để Công Vinh đá tiền đạo tự do, chúng ta giờ hoàn toàn có thể đá với sơ đồ 3 tiền đạo khi cần tấn công với sự cơ động của Công Vinh , anh chính là 1 dạng Delpiero của bóng đá Việt Nam
-
Chúc mừng Olimpic Việt nam
U23 Việt Nam giành chiến thắng ngay trên đất Indonesia
Chơi hay hơn, vượt trội về số cơ hội, Olympic Việt Nam đã giành chiến thắng ngay trên sân Indonesia, trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Thế vận hội Bắc Kinh 2008, nhờ bàn thắng duy nhất của Công Vinh. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, tiền đạo đội SLNA đeo băng đội trưởng và đóng góp bàn thắng quyết định.
Tuyệt vời! Các chàng trai Việt Nam đã thể hiện tinh thần vượt khó rất đáng biểu dương để đánh bại Indonesia ngay trên sân khách. Trước cuộc tranh tài của 2 đối thủ nhiều ân oán này, các cầu thủ của chúng ta gặp rất nhiều bất lợi. Họ phải thi đấu trên sân đối phương, chống chọi với sức ép từ các khán đài lại gặp nhiều chấn thương, đặc biệt là chỉ có 3 ngày để hồi phục thể lực sau khi đã vắt kiệt sức cho vòng 2 giải vô địch quốc gia. Tuy vậy, đội quân của HLV Mai Đức Chung vẫn vượt qua, thậm chí còn giành thế đảo trong cả 90 phút và tạo ra cơ hội ghi bàn nhiều gấp đôi đối thủ. Chiến thắng 1-0 không thể hiện đúng ưu thế của chúng ta nhưng kết quả đó phần nào cũng làm người hâm mộ hài lòng.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fvnexpress.net%2FVietnam%2FThe-thao%2F2007%2F03%2F3B9F40B1%2Fchuyen.jpg&hash=daf974b71a7d76d540c8d929d3af00e4ef20d8cc)
Riêng với Công Vinh, đây là trận đấu thành công thứ 2 liên tiếp của anh trong vai trò đội trưởng. Không chỉ thể hiện vai trò thủ lĩnh thực sự trên sân, với trách nhiệm của người cầm trịch cho lối chơi của toàn đội, tiền đạo của SLNA còn biết cách giải quyết trận đấu bằng những bàn thắng. Trong cuộc chiến trên đất Indonesia này, anh chính là linh hồn của Olympic Việt Nam và trong lúc khó khăn nhất, ở phút 76 khi mà đối thủ đang tạo sức ép lớn lên khung thành đội nhà, Công Vinh đã đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của đối thủ bằng bàn thắng đẳng cấp. Nhận đường chuyền điểm rơi rất chuẩn xác từ cánh phải của Vũ Phong, Công Vinh vượt qua sự truy cản của trung vệ Indonesia trước khi tung ra pha dứt điểm chéo góc, hạ thủ môn đối phương, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với bàn thắng này, Công Vinh đã thể hiện sự tinh tế, nhạy cảm và kinh nghiệm của một sát thủ bẩm sinh. Trước đó, ở trận gặp Libăng, chính Công Vinh là tác giả của bàn thắng mở tỷ số và kiến tạo đường chuyền quyết định để Phúc Hiệp ấn định chiến thắng 2-0. Có Công Vinh, người hâm mộ có thêm lý do để hy vọng vào một dàn cầu thủ mới cho Sea Games 24 trên đất Thái Lan vào cuối năm nay.
Không e dè đối thủ, dù phải làm khách, đội Olympic Việt Nam nhập cuộc một cách tự tin và chủ động cầm bóng tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những đường lên bóng bên phía cánh trái của chúng ta, với sự cơ động của Văn Biển và Tiến Thành, tỏ rõ uy lực và hầu hết những pha tấn công nguy hiểm đều xuất phát từ hành lang này. Phút thứ 20, Mai Tiến Thành chớp cơ hội rất nhanh trước khi tung ra cú sút chân phải căng nhưng bóng đi chệch cột dọc trong tình huống mà thủ môn Indonesia đã rời khung gỗ. 6 phút sau, Minh Chuyên chuyền cực kỳ chính xác nhưng cú đệm bóng cận thành của Anh Đức từ cự ly 5m lại đi vọt xà ngang, bỏ lỡ cơ hội rõ ràng nhất trong trận đấu này.
Chưa chịu dừng lại, đội Olympic Việt Nam tiếp tục xông lên và ở phút 39, Mai Tiến Thành bất ngờ cướp được bóng bên phía cánh trái trước khi kiến tạo một đường chuyền thông minh cho Công Vinh. Tuy nhiên, cú sút rất quyết đoán từ khoảng cách 20 m của tiền đạo đội SLNA đi chệch khung thành trong gang tấc. Indonesia chỉ có 2 cơ hội trong hiệp một. Phút 17, Jajiang tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm rất nguy hiểm. Sau đó đúng 2 phút, vẫn là Jajiang đưa bóng vào lưới của thủ môn Đức Cường nhưng trọng tài không công nhận vì cho rằng tiền đạo đội chủ nhà đã rơi vào bẫy việt vị.
Sau giờ nghỉ, cả hai đội đều có dấu hiệu xuống sức và do đó, lối chơi nhanh của hiệp một được thay thế bằng lối đá chầm chập. HLV Ivan Kolev quyết định tung tiền đạo Tony vào sân nhằm tăng cường hỏa lực tấn công nhưng đồng nghiệp Mai Đức Chung tiếp tục trung thành với lối tấn công biên, thiên về cánh trái để rồi bất ngờ chuyển hướng sang biên phải để gây đột biến. Và tình huống dẫn đến bàn thắng diễn ra đúng kịch bản. Phút 76, Công Vinh làm câm lặng toàn bộ CĐV của Indonesia khi chọc thủng lưới đội chủ nhà sau một pha dứt điểm chéo góc rất tinh tế, nhờ đường chuyền rất thuận lợi của từ bên cánh phải của Vũ Phong.
Bị thủng lưới và đối mặt với nguy cơ thất bại, Olympic Indonesia dồn lên tấn công hòng san bằng tỷ số. Tuy nhiên, khi mà U23 Việt Nam đã lùi về để bảo vệ thành quả, bằng việc tung các hậu vệ vào sân, đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm con đường vào khung thành của thủ môn Đức Cường. Khi trọng tài chính thổi hồi còi kết thúc trận đấu, công nhận chiến thắng 1-0 thuộc về Olympic Việt Nam, các chàng trai của chúng ta nở những nụ cười hạnh phúc, dù trên gương mặt họ vẫn lã chã rơi những giọt mồ hôi mệt nhọc.
Như vậy, với 2 chiến thắng tuyệt đối, đội Olympic Việt Nam giành vị trí đầu tiên trong bảng bởi trận đấu giữa Oman và Libăng sẽ diễn ra vào 23h (giờ Việt Nam) ngày 14/3.
Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam: thủ môn Đức Cường; hậu vệ Văn Biển, Long Giang, Xuân Hợp, Phong Hòa; tiền vệ Tiến Thành, Minh Chuyên, Duy Nam, Vũ Phong; tiền đạo Công Vinh, Anh Đức.
Tại vòng loại thứ hai của môn bóng đá nam Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Việt Nam chung bảng với Libăng, Oman và Indonesia. Các trận đấu của Việt Nam tại vòng loại: thắng Libăng 2-0 tại Thiên Trường ngày 28/2; làm khách Indonesia (ngày 14/3), làm khách Oman (28/3), tiếp Oman (18/4), làm khách Libăng (ngày 16/5), tiếp Indonesia (ngày 6/6).
Ở lượt trận đầu tiên, Oman đánh bại Indonesia với kết quả 3-0 để dẫn đầu bảng C. Việt Nam tạm thời đứng thứ hai, sau trận thắng Libăng 2-0 ở Nam Định.
Theo điều lệ, các đội nhất và nhì của 6 bảng đấu sẽ có mặt ở vòng loại thứ ba, chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu từ ngày 22/8 đến ngày 21/11/2007. Vòng loại cuối cùng này chọn 3 đội dẫn đầu các bảng đại diện cho châu Á dự Olympic Bắc Kinh 2008 cùng chủ nhà Trung Quốc, và các đại diện khu vực khác.
Nguồn: Vnexpress
-
Chúc mừng đội tuyển, thắng được Indo ngay trên sân của đội bóng này là điều không dễ dàng chút nào....đá thế này thì trận tới thắng luôn Oman cũng nên!
-
Chúc mừng đội tuyển, thắng được Indo ngay trên sân của đội bóng này là điều không dễ dàng chút nào....đá thế này thì trận tới thắng luôn Oman cũng nên!
Oman với Indo là 2 tầm khác hẳn nhau. Indo thì thắng chẳng có gì lạ, nó đá kém bỏ xừ, còn bọn Ô men thì chẳng biết thế nào, chắc chắn là khỏe hơn đứt VN!
-
Oman với Indo là 2 tầm khác hẳn nhau. Indo thì thắng chẳng có gì lạ, nó đá kém bỏ xừ, còn bọn Ô men thì chẳng biết thế nào, chắc chắn là khỏe hơn đứt VN!
Biết đâu được ông anh, hôm qua Oman mới thất bại 0-1 trước Ly băng đó thôi....
-
Vậy thì hi vọng VN lại thắng tiếp Oman
-
Nhìn chung trong bảng này, Việt Nam có cơ hội vào vòng sau. Nếu xếp được đầu bảng thì vòng loại tiếp theo được xếp vào chỗ ngon hơn 1 chút. Cố lên VN. Việt Nam Việt Nam Việt Nam
-
Anh Đức có sức càn lướt nên người ta ví như Luca Toni còn Công Vinh dứt điểm như vầy thí ví như ai nhỉ.
-
1 phát hiện mới khi để Công Vinh đá tiền đạo tự do, chúng ta giờ hoàn toàn có thể đá với sơ đồ 3 tiền đạo khi cần tấn công với sự cơ động của Công Vinh , anh chính là 1 dạng Delpiero của bóng đá Việt Nam
Ông này thì gọi Công Vinh là Del Piero của Việt Nam
Anh Đức có sức càn lướt nên người ta ví như Luca Toni còn Công Vinh dứt điểm như vầy thí ví như ai nhỉ.
Đồng chí này thì so sánh Anh Đức với Luca Toni, chết cười mất thôi. Luca Toni chó gì đá mãi chả thấy ghi bàn! Kiểu này trung vệ Long Giang được coi là Alessandro Nesta, còn Văn Biển thì chả kém gì Gianluca Zambrotta Keke! Ặc ặc!
-
Em không so sánh mà là mấy bác nhà báo ( báo TTVH )
-
Em không so sánh mà là mấy bác nhà báo ( báo TTVH )
Ồi, thế thì chịu rồi, kể ra họ so sánh cũng chuẩn phết, mấy chú VN đá cũng gần bằng mấy ông trong đội tuyển Ý!
-
Không người ta chỉ so sánh như việc gọi Bình Dương là Chelsea VN ấy.
-
22h ngày 28/3
VTV truyền trực tiếp Olimpic Oman - Olimpic Viet Nam
Chúc đội tuyển của ta Hòa
-
Hi vọng thua in ít thôi để người dân còn tiếp tục mơ, chứ gục sớm quá người ta lại chửi cho.
-
Hình như trận gặp Oman này tuyển ta mất chú CV, mong là hòa.
-
Bọn Ô men í đá buồn ngủ thế mà cũng thắng đội đầu bảng VN những 3-1 cơ à?.
-
Về đá sân Việt Nam ở vòng tới, chúng ta lại trả thù ấy mà....lo gì...
-
6 điểm sau 3 trận. ghi được 4 bàn . lọt lưới 3 bàn. không quá tệ. lượt về kiểu gì cũng có 3 điểm trước Indonesia. cố gắng hòa trên sân Lebone. và có thể thắng Oman. hòa cũng được. có hội đi tiếp không phái là không có
-
Đừng có nói đùa nữa, tớ lại buồn cười.
-
3 điểm trong trận gặp Indo là bắt buộc, nhưng với 2 trận còn lại ko biết có kiếm nối 2 điểm ko nữa
-
Lần này khi gặp Oman tại Mỹ Đình liệu chúng ta có 1 trận hòa?
-
Lần này khi gặp Oman tại Mỹ Đình liệu chúng ta có 1 trận hòa?
Đá ở Nam Định may ra cái khoản Đan Mạch đồng thanh có thể làm chùn chân mấy chú Ô men chứ ở Mỹ Đình chắc chẳng ăn thua vì cái cảnh dân ta phủi đít đứng dậy sau khi đội nhà bị thủng lưới thì còn nước non gì nữa.
-
Ờ thì cái bọn Ô Mai này đúng là nó mạnh hơn chúng ta thật thế mà HLV của nó còn giấu bài khi không cho PV vào buổi tập. Mà xem ra khán giả Hà thành không mặn mà lắm với trận này thì phải
-
Thì tụi nó đang ở cửa trên nên tỏ ra mạnh miệng như vậy thôi, cũng giống như Libăng thôi, hi vọng chúng ta sẽ có được một trận đấu hay như trận gặp Libăng. Nếu tinh thần của tuyển Việt Nam vẫn giữ được như trận đấu đó thì 3 điểm không phải là quá khó. Rõ ràng chúng thấy Oman cũng đâu quá "khủng khiếp" lắm đâu....
-
Vậy là VN đang đứng đầu bảng và cơ vào vòng sau là rất lớn. Với kết quả thi đấu tốt ntn đảm bảo bóng đá VN sễ tăng bậc đáng kể trên bảng xếp hạng Fifa.
-
Vậy là VN đang đứng đầu bảng và cơ vào vòng sau là rất lớn. Với kết quả thi đấu tốt ntn đảm bảo bóng đá VN sễ tăng bậc đáng kể trên bảng xếp hạng Fifa.
Đây là đội tuyển Olympic chứ có phải đội tuyển cuốc gia đâu. Bảng xếp hạng là dành cho đội tuyển cuốc gia thôi
-
Thất bại 0-1 trước Li Băng vào tối qua, nhưng cơ gội đi tiếp của O. Việt Nam là rất lớn khi đối thủ Oman đã thất thủ trên sân của Indonesia. Vậy là ở lượt trận cuối cùng tiếp Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình, chúng ta chỉ cần một kết quả hòa là đi tiếp!