Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: alex_arsenal on February 24, 2007, 08:40 AM

Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: alex_arsenal on February 24, 2007, 08:40 AM
Nhìn sang các giải đấu cùng hạng với SerieA ở châu Âu...

Premier League đang rất ổn định, các CLB đang dẫn đầu của họ nói chung là có phong độ ổn định cả ở giải nội địa và cả các giải đấu ở Châu lục. Hãy nhìn những MU, Arsenal, Chelsea và thậm chí là Liverpool, đội bóng luôn được các fan hâm mộ xứ sở xương mù coi là không ổn định nhất trong số các đại gia. Vậy họ có những gì? Dẫn đầu giải quốc nội và chơi cực kỳ thành công ở các giải đấu của châu lục.

Liga cũng vậy, Barca chơi cũng cực tốt, dù họ mới thất bại trước Liverpool nhưng ai dám bảo họ yếu ở Champion League. Cơ hội đi tiếp của họ vẫn còn dù phải thi đấu trên sân của Liverpool và phải thắng 2 bàn cách biệt đồng thời không bị thủng lưới mới giúp họ đi tiếp. Nhưng với Barca, họ hoàn toàn có thể làm được. Còn Sevilla và Real? Seville vừa thắng Steaua Bucarest ở UEFA cup và hi vọng sẽ đi tiếp. Real vừa thắng Munich, ở Liga, các fan hâm mộ có thể cho Real không ổn định, nhưng họ vẫn nằm trong tốp đầu và vẫn có những chiến thắng trước các đối thủ đến từ các giả đấu khác.

Lyon tại League 1 thì khỏi phải nói. Họ là "vua" tại giải đấu của Pháp, còn ở Champion League, họ vẫn là đội bóng mà các đối thủ sợ phải đối mặt nhất, thắng Real, hòa Roma trên sân của đội bóng Ý, Lyon cho thấy họ là một đối thủ đáng gờm, một đội bóng ổn định, cơ hội để họ đứng trên bục nhận thưởng của giải đấu Champion League năm nay không phải là không có.

SerieA đang thèm muốn được thấy lại khoảng thời gian vinh quang của họ, thời điểm mà các đại diện của họ chơi cực kỳ ấn tượng và rất ổn định. Các Tifosi của SerieA mong muốn được nhìn thấy các đội bóng mà họ yêu quý tung hoành ở các giải châu Âu. Có xa vời quá không?
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: PhuongHoang on February 24, 2007, 04:05 PM
thấy thằng Inter khôn nhà dại chợ mà đau lòng, năm nay chắc chỉ trông chờ vào Milan thôi   khi nào Juve mới trở lại C1 đây   huhu
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: tiamo on February 24, 2007, 04:11 PM
Quote from: PhuongHoang
thấy thằng Inter khôn nhà dại chợ mà đau lòng, năm nay chắc chỉ trông chờ vào Milan thôi  khi nào Juve mới trở lại C1 đây huhu

 Trông chờ vào Milan á? Có được không đây?
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: PhuongHoang on February 24, 2007, 04:19 PM
Quote from: tiamo
Trông chờ vào Milan á? Có được không đây?
hy vọng vào bảng lĩnh của 1 ông lớn thôi chứ biết sao giờ  Inter và Roma thiếu bản lĩnh quá
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: Duong Quang on February 24, 2007, 04:33 PM
Thật đau lòng khi trên đấu trường châu lục cả Inter, Milan và Roma đều không có KQ khả quan còn Parmar thì bị loại tại UEFA.
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: khongko on February 24, 2007, 04:46 PM
Cũng không nên đề cao quá các nền bóng đá khác. Hãy nhìn sang Premier League. Nếu bảo họ chơi tốt cả thì thực không công bằng. Hãy nhìn trận MU gặp Lille, đẳng cấp và tiếng tăm chênh lệch 1 trời 1 vực, thế mà MU đã thi đấu thế nào? Nếu không nhờ pha xử lí theo kiểu cướp giật của Gigg và cách điều khiển trận đấu khó hiểu của ông vua áo đen thì thử hỏi MU có giành được thắng lợi nhọc nhằn 1-0 trước Lille không? Còn Arsenal thất bại trước PSV mà là tốt ư? Ngoài Liv giành được thắng lợi trước Barca thì kết quả của 3 đội bóng Anh còn lại là đáng thất vọng bởi đối thủ của họ tương đối dễ thở.

Sang Liga. Barca thua Liv trên sân nhà mà lại kết luận là "chơi cực tốt". Theo mình, Barca đã không còn trên đỉnh của thế giới nữa, họ đã mất ổn định và không còn gì đáng "biểu dương".

Còn các đội bóng tại Serie A thì sao? Phải nói ngoại trừ Milan gặp đối thủ dễ nhằn còn Inter và Roma đều gắp phải những cục xương. Công nhận là các đội bóng ở Serie đã có kết quả đáng thất vọng, nhưng với trận hòa 2-2 trên sân nhà Inter đã bị công luận đánh cho tơi tả, thử hỏi có công bằng không khi với trận thua 1-2 trên sân nhà Barca lại được cho là "chơi cực tốt". Còn nếu đã công nhận Lion là "vua" tại giải đấu của Pháp, còn ở Champion League, họ vẫn là đội bóng mà các đối thủ sợ phải đối mặt nhất" thì kết quả của Roma giành được thậm chí còn đáng khen ấy chứ.

Riêng mình vẫn tin tưởng Serie A sẽ còn ít nhất là 2 đội bóng vào vòng tứ kết. Inter là đội bóng chơi tốt trên sân khách, mặc dù họ đang có 2 tiền vệ trung tâm là Vieira và Campiasso bị chấn thương, nhưng với lực lượng dồi dào và có chiều sâu, tin rằng họ sẽ biết cách vượt qua khó khăn để ghi tên mình vào vòng tứ kết. Ngoài ra trên sân nhà không có lí gì một Milan hùng mạnh lại không kiếm được 1 trận thắng trước Celtic.
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: alex_arsenal on February 27, 2007, 07:59 AM
Quote from: tiamo
Trông chờ vào Milan á? Có được không đây?
Trông chờ Milan?tất nhiên rồi, họ luôn là hi vọng của SerieA trên đấu trường châu Âu mà, vua của người Ý ở C1/Champion League. Nhưng mùa giải này thì sao? Cơ hội của Milan rõ ràng là ít đi rất nhiều khi không còn những chân sút như Sheva, còn Ronaldo thì không thể tham dự cùng Milan ở đấu trường này. Chờ năm sau vậy...
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: david_hoanganh on February 27, 2007, 08:40 AM
Nói chung là các CLB của Italia vẫn còn hy vọng dù là mong manh, nhưng tất cả thì cơ hội của Milan vẫn sáng sủa hơn cả vì , Inter và Roma cơ hội vẫn lằm trong tầm tay họ , hãy cứ hy vọng và chiến thắng sẽ đến cho những ai dũng cảm ...
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: Duong Quang on February 27, 2007, 04:54 PM
Báo chí thì cứ phê bình Calcio hoài. Đúng là Serrie A phải có Juve mới có tính cạnh tranh cao.
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: mien_pavel on March 24, 2007, 11:05 AM
Không hiểu sao đi đâu cũng bắt gặp tư tưởng coi thường AS Roma của các tifosi. Không thể hiểu nổi! Serie A không phải thước đo chính xác để đánh giá trình độ và đẳng cấp của mỗi đội bóng, Champions league cũng vậy! May mắn đóng góp nhiều hơn bất kỳ cái gì! Còn chuyện phong độ thất thường là tình trạng chung mà thôi.
Gặp MU, Roma sẽ đi tiếp! Tiến lên Roma!
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: tiamo on March 24, 2007, 03:02 PM
Quote from: mien_pavel
Không hiểu sao đi đâu cũng bắt gặp tư tưởng coi thường AS Roma của các tifosi. Không thể hiểu nổi! Serie A không phải thước đo chính xác để đánh giá trình độ và đẳng cấp của mỗi đội bóng, Champions league cũng vậy! May mắn đóng góp nhiều hơn bất kỳ cái gì! Còn chuyện phong độ thất thường là tình trạng chung mà thôi.
Gặp MU, Roma sẽ đi tiếp! Tiến lên Roma!

Oh hơ Roma cố lên.Kiểu này đánh nhau với người cổ vũ cho MU roài
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: Duong Quang on March 24, 2007, 05:43 PM
Tui cũng cổ vũ cho Roma, Roma phải phang cho bọn MU đó 1 trận hoành tráng vào, ai lại để bọn Anh lộng hành tại C1 như vậy.
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: juveinheart on March 25, 2007, 01:18 AM
Ghét nhất là Totti, nhưng dẫu sao AS Roma vẫn có Totti là thủ lĩnh, một thủ lĩnh đúng chất Ý đích thực. Cố lên MU !
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: Duong Quang on April 01, 2007, 10:41 AM
Hiện tại thì Roma vẫn đang nắm giữ 2 bàn đẹp nhất SerieA mùa này.
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: alex_arsenal on April 03, 2007, 12:01 PM
Tối nay đại diện đầu tiên của SerieA tại tứ kết Champion League là Milan sẽ xuất trận trong trận đấu đón tiếp "người cũ" Munich với lợi thế sân nhà, một đội hình đầy đủ.
Munich đến SnSirro mà không có Bommel và Kahn trong đội hình xuất phát, sẽ là một lợi thế cho Milan. Hi vọng Rossonerri lậi có được một chiến thắng như mùa giải vừa rồi.
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: alex_arsenal on April 04, 2007, 02:19 PM
Để đối thủ ghi đến 2 bàn thắng trên sân nhà, cơ hội đi tiếp vào vòng trong của Milan xem ra đang rất nhỏ khi Bayer luôn chơi tốt trên sân nhà Arena.Nhìn chung trong trận đấu rạng sáng nay, hàng tiền vệ Milan chơi rất tốt khi họ cầm được bóng nhiều hơn và áp đặt được lối chơi lên đối thủ, nhưng chỉ cần có 2 cơ hội rõ rệt, hậu vệ Van Buyten đã mang về lợi thế rất lớn cho Hùm xám trong trận lượt về.

Còn về phía Rossonerri, ắt hẳn họ phải cảm thấy tiếc nuối khi rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng các chân sút đã chơi quá tệ, đặc biệt là Gilardino.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Roma-ManU

Đại diện còn lại của SerieA cũng sẽ ra sân ở trận đấu rạng sáng ngày mai.Roma sẽ tiếp một ManU đang có phong độ cao, nhưng với quyết tâm của mình, hi vọng Roma sẽ có được một kết quả như ý trước đối thủ.Hiện tinh thần của các cầu thủ Roma là khá cao sau khi HLV của ManU đã có những phát biểu không tôn trọng các cầu thủ Roma.

Đội hình dự kiến:

AS Roma: 32-Doni; 77-Marco Cassetti, 21-Matteo Ferrari, 5-Philippe Mexes, 2-Christian Panucci; 16-Daniele De Rossi, 13-Cristian Chivu; 11-Rodrigo Taddei, 20-Simone Perrotta, 30-Mancini; 10-Francesco Totti.
Man United:1-Edwin Van der Sar; 6-Wes Brown, 5-Rio Ferdinand, 22-John O’Shea, 4-Gabriel Heinze; 7-Cristiano Ronaldo, 11-Ryan Giggs, 16-Michael Carrick, 18-Paul Scholes; 8-Wayne Rooney, 20-Ole Gunnar Solskjaer.
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: juveinheart on April 05, 2007, 03:52 AM
Uhm cuối cùng thì AS Roma cũng thắng 2-1. Đá hơn 1 người và lại chính là Scholes mà lại để MU ghi được bàn san hòa tỉ số. Cơ hội đi tiếp của MU lớn hơn Roma. Xem ra với trận hòa 2-2 ngay trên sân nhà San Siro của ACM trước Bayern hì cơ hội cho các đội bóng Ý là hơi bị nhỏ đấy .
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: Delpiero_Juventus88 on April 07, 2007, 09:09 AM
chúng  ta hoàn toàn đặt niềm tin ở Roma , hi vọng sẽ là ngựa ô của C1 năm nay nếu vô địch càng tốt
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: mien_pavel on April 07, 2007, 10:20 AM
Quote from: Delpiero_Juventus88
chúng  ta hoàn toàn đặt niềm tin ở Roma , hi vọng sẽ là ngựa ô của C1 năm nay nếu vô địch càng tốt
Chị hoàn toàn đồng ý với cậu! Roma cực kỳ thất thường, nhg họ có đủ tiềm lực để trở thành ngựa ô. Các nhà cái xếp Roma gần bét bảng (chỉ trên PSV) nhg ai đoán trc đc! Cứ xem Liver năm 2005!
Tiếc là trận lượt đi tại Olimpico mình 0 đc xem. Trận lượt về 0 thể bỏ lỡ đc. Nhưng mình ghét cái sân Old Trafford ấy ghê gớm!
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: alex_arsenal on April 07, 2007, 10:38 AM
Chắc HTV2 cũng tường thuật trận lượt về như ở trận lượt đi thôi.
Tối đó xem Roma thắng đã thật, nhìn Roma chiến đấu mà nhớ lại trận Milan-ManU cách đây một mùa giải, chỉ khác một điều là Roma để sổng Ronaldo hơi nhiều trong khi trong trận đấu với Milan, Ronaldo không cách gì thoát khỏi sự đeo bám của Nesta.
Hi vọng trận lượt về Roma cũng chơi tốt và kiếm ít nhất một trận hòa.ManU không thể có sự phục vụ của những Schole,Vidic,Neville và Silveste.....
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: juventusbr on April 09, 2007, 09:25 PM
Quote from: tiamo
Trông chờ vào Milan á? Có được không đây?

milan va juve luôn là ngọn cờ đầu của nước ý ở C1 đó bạn. Inter và Roma chưa đủ tầm đâu.
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: juverofan on April 10, 2007, 01:57 AM
Quote from: juventusbr
milan va juve luôn là ngọn cờ đầu của nước ý ở C1 đó bạn. Inter và Roma chưa đủ tầm đâu.
Một ngọn cờ đầu đang bay phấp phới ở Serie B, còn 1 ngọn cờ nữa hình như sẽ vẫn tung bay ở Munchen nhưng hình như là cờ trắng  
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: alex_arsenal on April 10, 2007, 12:54 PM
Rạng sáng mai, niềm hi vọng mới của SerieA, AS Roma sẽ có trận đấu khó khăn trên sân Old Traford của ManU. Sau chiến thắng 2-1 ở lượt đi, Roma đang có chút lợi thế so với đội bóng Anh ManU, có vẻ như sau khi Milan gây thất vọng thì cả SerieA đang trông chờ vào một Roma đang có phong độ cao có thể lấy lại danh dự cho người Ý ở đấu trường châu Âu.

Trận đấu này sẽ được VTV3 tường thuật trực tiếp, bà con nhớ đón xem và cổ vũ cho Roma.

Đội hình xuất phát dự kiến
Manchester United: 1-Edwin Van der Sar; 6-Wes Brown, 5-Rio Ferdinand, 22-John O’Shea, 4-Gabriel Heinze; 7-Cristiano Ronaldo, 16-Michael Carrick, 24-Darren Fletcher, 11-Ryan Giggs; 8-Wayne Rooney, 20-Ole Gunnar Solskaer.
AS Roma: 32-Doni; 77-Marco Cassetti, 5-Philippe Mexes, 13-Cristian Chivu, 2-Christian Panucci; 16-Daniele De Rossi, 7-David Pizarro; 4-Christian Wilhelmsson, 11-Rodrigo Taddei, 30-Mancini; 10-Francesco Totti.
Trọng tài: Lubos Michel (Slovakia).

Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: alex_arsenal on April 10, 2007, 01:20 PM
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi14.photobucket.com%2Falbums%2Fa312%2Fjuventusvn%2Falex_arsenal%2Froma.jpg&hash=40eb786ce03bd8349ad7b4df18537a8757c5f05b)
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: Duong Quang on April 10, 2007, 03:46 PM
Chúc cho AS có chiến thắng ngay tại nhà hát của những giấc mơ và có thể năm nay đoạt luôn cái C1 cũng được.
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: Delpiero_Juventus88 on April 10, 2007, 09:47 PM
Roma hoàn toàn có thể làm nên điều thần kì như Porto đã từng làm, họ hoàn toàn có thể vô địch
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: juverofan on April 11, 2007, 02:38 AM
Quote from: Delpiero_Juventus88
Roma hoàn toàn có thể làm nên điều thần kì như Porto đã từng làm, họ hoàn toàn có thể vô địch
Roma đã làm được điều thần kỳ đó là thua tới 4-0 ngay trong hiệp 1              
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: juverofan on April 11, 2007, 03:41 AM
Nhìn các chiến binh La Mã diễn tuồng trên đất Anh mà ngượng chính hết cả mặt, dù mình chỉ là 1 thằng trung lập.
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: alex_arsenal on April 11, 2007, 10:43 AM
Xem mà cũng nhục quá đi, thua đến 1- 7, dẫu biết là Roma đến Man với nỗi lo một thất  bại, nhưng thất  bại cái cách như vậy thì còn gì là danh dự của một  đại diện đến từ một đất nươ cs vừa vô địch WC xong...
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: alex_arsenal on April 11, 2007, 10:57 AM
Bayer-Milan, 1h45, Allianz Arena, VTV3 trực tiếp

Đội hình dự kiến:
Bayern Munich: Kahn; Lell, Van Buyten, Lahm; Salihamidzic, van Bommel, Hargreaves, Schweinsteiger; Makaay, Pizarro.
Milan: Dida; Oddo, Nesta, Maldini, Jankulovski; Gattuso, Pirlo, Ambrosini; Seedorf, Kaka, Inzaghi.
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: viethungtifosi on April 11, 2007, 03:12 PM
Mặc dù hôm qua cổ vũ cho MU nhưng nhìn Roma thì đấu mà chẳng vui nổi.Cách chơi phòng ngự của các hậu vệ Roma như kiểu một đội bóng V.league ấy. Hi vọng là Milan sẽ cố gắng làm được cái điều mà Chelsea đã làm được trước Valencia.
Title: Câu chuyện bóng đá Ý
Post by: alex_arsenal on April 12, 2007, 12:51 PM
Munich-Milan: 0-2. Milan vượt khó

Khi mà cơ hội đi tiếp của Milan là rất nhỏ, khi mà các fan của bóng đá Ý đều tin rằng Milan sẽ không thể thắng được Munich trên sân Allianz Arena để có thể đi tiếp tại Champion League mùa giải năm nay, thì Rossonerri cho người hâm mộ bóng đá thấy được bản lĩnh của mình.

Vâng, lịch sử các trận đấu giữa Munich và Milan nghiêng hẳn về phía đội bóng áo sọc đen trắng thành Milan, tất cả những lần Munich phải đối mặt với Milan tại vòng đấu Knock out của C1 và Champion League, đội bóng Đức đều nhận lấy một thất bại, và các cổ động viên của Munich đang rất hi vọng cho lần đầu tiên "đánh ngã" được Milan sau trận hòa 2-2 trước Milan ngay tại sân của đối thủ.

Trở về sân nhà, lại có sự trở lại của 2 cầu thủ quan trọng là Bommel và Kahn, vậy nhưng Bayer cũng phải đón nhận 2 tin xấu là họ sẽ không có sự góp mặt của Sweini và Sagnol. Có thể đây là điềm gỡ của người Bavaria, lại một lần nữa, họ lại bị Milan khuất phục, một Milan không mạnh như những lần gặp gỡ trước!

2-0, với hai bàn thắng của Seedolf và Pippo, Milan đã có một vé vào vòng trong và đối thủ của họ ở bán kết là ManU, CLB đang có phong độ cực tốt. Một điều làm các fan Milan hi vọng là Pippo đã lại có bàn thắng ở đấu trường Châu Âu, đây là bàn thắng thứ 40 của anh ở Champion League và bàn thắng thứ 6 vào lưới Bayer (một sát thủ của Bayer!!!)

Milan đang trở thành niềm hi vọng của cả Châu Âu (trừ Anh) khi ở vòng bán kết, có đến 3 đại diện đến từ Premier League. Liệu Milan sẽ có chiếc cúp thứ 7 trong lịch sử hay Champion League sẽ về tay người Anh?

Đội hình ra sân:
Bayern Munich (4-4-2): 1 Kahn; 20 Salihamidzic, 3 Lucio, 5 Van Buyten, 21 Lahm; 39 Ottl (46’ Santa Cruz), 23 Hargreaves, 17 Van Bommel, 30 Lell (77’ Gorlitz); 10 Makaay (61’ Pizarro), 11 Podolski.
Milan (4-3-2-1): 1 Dida, 44 Oddo, 3 Maldini, 13 Nesta, 18 Jankulowski; 8 Gattuso (87’ Cafu), 21 Pirlo, 23 Ambrosini; 10 Seedorf (80’ Gourcuff), 22 Kakà; 9 Inzaghi (70’ Serginho).
Bàn thắng: Seedorf 27’; Inzaghi 31’