Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Offline :. => JFC MIỀN BẮC => Topic started by: SATHUKHONGVOTINH on February 15, 2007, 08:55 PM
-
Như theo thông lệ hàng năm. Tết Âm Lịch JFC thường tụ tập gặp nhau chúc tết, tay bắt mặt mừng ôn lại những kỷ niệm năm đã qua.
Tết năm nay JFC sẽ tập trung lúc 9h30 ngày mùng 5 tết ( 21/02/2005) ở cung văn hóa Hữu Nghị.
Chương trình:
- Gặp mặt (lì xì, chúc tết đầu năm)
- Ăn uống
- Đi lang thang du xuân quanh Hà Nội.
P/S: Khi đi nhớ mang tiền mừng tuổi.
-
Ôi...tiền tết
-
Chúc mừng năm mới
-
Happy new year!!!
-
Hép pi niu ia
-
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ và hạnh phúc !
-
Lâu lắm mới gặp mọi người . Trước hết xin chúc mọi người 1 năm "Đinh" ăn nhiều , ngủ nhiều như "Hợi" để làm mọi việc như ý ^^
Và có vài dòng xúc cảm cuối năm muốn nói , những dòng này chỉ có thể chia sẻ ở diến đàn mình thôi :
Những ngày cuối năm này mọi người hối hả , bận bịu với việc nhà , nhưng cũng có những người ngồi xem TV để thư giãn , để nghỉ ngơi sau 1 năm trời vất vả (^^ sến).Không hiểu các bạn(các anh , các chị) thích xem chương trình TV nào , vào giờ nào , nhưng với tôi(em) lúc 11h30' bao giò cũng phải ngồi trước TV , vì lúc đó là chương trình "những sự kiện thể thao nổi bật " , và vì lúc đó lại có thể chứng kiến lại thời khắc vui sướng tới tột cùng khi F Cannavaro nâng cao cúp vô địch World Cup, hay hình ảnh của thủ môn suất sắc nhất G Buffon , cầu thủ suất sắc nhất thế giới F Can. Chỉ một mình , một mình với chiếc TV, vừa vui sướng, vừa buồn.Vui ?Bởi khi xem những hình ảnh ấy chẳng ai yêu bóng đá Ý lại không vui sướng. Còn buồn ? Buồn vì 1 năm nhìn lại , nhìn lại những cái "mất " của bóng đá Ý , và cũng nên nhắc lại rằng : chẳng ai yêu bóng đá Ý lại không buồn trong năm rồi .Mặc dù năm mới ở Ý đã qua gần 2 tháng nhưng ở đây , tại nơi này ,năm 2007 mới chỉ sắp đến , hãy dành 1 phút nhìn lại , chúng ta sẽ thấy bên cạnh những thành công luôn có thất bại .Nhưng có lẽ "thất bại" to lớn nhất là của Juve, buồn quá Juve ơi !!! giá mà không có những Calciopoli ,giá mà Moggi vẫn là Moggi của năm xưa, giá mà những trọng tài kia (những người được "mua")hiểu rằng tiền không phải là chiến thắng , tiền không phải là tất cả , giá mà... . Nhưng lại nhắc lại rằng :bên cạnh những thất bại luôn là những thành công , vượt khỏi thất bại quá lớn ấy , giờ đây "bà đầm già " của Turin , của Ý , của chúng ta , của... mọi người đang bắt tay xây dựng lại , và hãy hy vọng rằng , việc xây dựng lại ấy sẽ giúp Juve tìm lại chính mình , tìm lại lịch sử huy hoàng , tìm lại những Scudetto "bị đánh cắp" , đòng thời chúc họ cũng tìm được những người như Alex , tìm được những "huyền thoại sống " , để vực dậy 1 "bà đầm" đang già yếu , giúp "bà" tìm lại sức trẻ tươi mới như năm nào .
Mặc dù năm mới ở Ý đã qua nhưng vẫn xin chúc juve: Năm mới vận hội mới . Juve No.1
Cảm ơn các anh các chị đã làm ra 1 diễn đàn hết sức ý nghĩa , để những thằng "bé" như em được sống với thần tượng , được hòa mình với những vũ điệu giục giã trên sân cỏ . Thanks tất cả.
Best Bianconeri (sẽ mãi mãi Best )
(ai muốn chia sẻ cảm xúc Y!M :seraph_1990)
-
H.A.T chuẩn bị cho Tiamo lên HN off nào: Maj lì xì tiền xe ô tô từ HP_HN, Colin lì xì từ HN_HP. Dido lì xì tiền du xuân
-
H.A.T chuẩn bị cho Tiamo lên HN off nào: Maj lì xì tiền xe ô tô từ HP_HN, Colin lì xì từ HN_HP. Dido lì xì tiền du xuân
hahahahahahaha anh Ti, hehhehehehehe, anh Ti hihihihihihihihihi..................... vèo vèo vèo đố ai tìm đc eim, hè hè lượn đây, ui zùi ai lại đi bắt con e nhỏ mừng tủi bao giờ, hô hô hô hô anh Ti -----------> thật là lố
-
hahahahahahaha anh Ti, hehhehehehehe, anh Ti hihihihihihihihihi..................... vèo vèo vèo đố ai tìm đc eim, hè hè lượn đây, ui zùi ai lại đi bắt con e nhỏ mừng tủi bao giờ, hô hô hô hô anh Ti -----------> thật là lố
Cuộc sống vẫn luôn có những cái lố mà C'est lavie!
-
thằng ti về nhà lên HN chắc là nhiều đạn dược lắm...tủi thân quá
-
Các bác đừng cao su đấy nhá
Em đang thao thức đây này, lâu lắm ko gặp mọi người, mai em làm chiều nên các bác cố đến sớm còn đi nhé
Yêu cả nhà mình
-
Trời đang mưa, mà chẳng thấy ai có ý kiến gì cả?
-
Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng thì buổi offline đầu tiên trong năm con ỉn của JFc cũng đã diễn ra. Thay mặt những người tham dự buổi hum nay, tớ tường thuật sơ qua nhé.
Theo lịch hẹn của Sathu, tớ có mặt vào lúc 9h45' (cao su mất 15' hi...hi....), lý do rất chính đáng là tại trời mưa. Lại theo đúng truyền thống offline của JFC, cứ hẹn hò nhau đi chơi là y như rằng trời mưa. Tự nhiên trong tớ có một ý nghĩ rằng, có thể chính cơn mưa xuân này sẽ mở đầu cho 1 năm đầy những vụ "ọp ẹp" hoành tráng của JFC mình . Bước vào quán TIT, thấy Sathu này, Nothing, Pintu, AClove và mien_pavel, cả tớ nữa là 6 người. Một lúc sau, sathu đi ngắm mưa và kéo theo 2 "mỹ nữ" đằng sau làm bọn tớ đoán già đoán non, hóa ra là em Phuong Thuy - 1 thành viên mới nhưng rất tích cực và em Hiền, bạn Thùy. Theo như lời em Miên nói thì Phuong Thuy là tác giả của một loạt nick bị treo ( ), mong em năm nay tiếp tục phát huy để bác nào có tư tưởng sì pam thì sợ luôn nhá !
Khi trên bàn có mặt 8 thành viên, em Thùy đòi mọi người giới thiệu. Sathu, người được em AClove "tôn vinh" là "người làm những công việc lớn nhất" (tò mò quá, sao AClove biết Sathu làm những việc lớn nhỉ?), giới thiệu với em Thùy buổi off có sự tham dự của AClove (chỉ vào một nhân vật mang giới tính male) và basana (chỉ vào 1 nhân vật mang giới tính female). Mọi người thắc mắc, trên diễn đàn, AClove là nữ mà, và basana thì chắc chắn là nam. Thế thì chỉ có một câu trả lời duy nhất AClove và basana rủ nhau đi Thái Lan (để chuyển đổi giới tính ) => phương án được chấp nhận.
Chúng tớ ngồi buôn dưa lê trong lúc trời ngày càng mưa to hơn. Nhưng trời mưa chẳng thành vấn đề với những thành viên JFC. Mọi người tiếp tục đến đông hơn: Kẹo ngọt và Dương Quá, Signorina, Majesty, anh Tùng, HandsomeTu (có nghĩa là Tú có một vài cái tay ), bạn của Tú, ếch xanh, ai_ni (cô bé này mải mê Võ lâm truyền kỳ, bây giờ mới ngó ngàng đến JFC ) và cậu phi công trẻ Gianluca. Từ lúc phi công trẻ đến, các "máy bay bà già" thi nhau đòi "thử hàng" , thế là suýt nữa trò "Cướp phi công trẻ" ra đời, nhưng may mắn các bà già bảo nhau cạnh tranh trong hòa bình nên phi công thoát nạn .
11h, chúng tớ quyết định đi Gia Lâm câu cá, lúc này Colin đã nhập cuộc (sau đó thì bạn Tokuei cũng đến). Sathu đèo em Miên xung phong dẫn đầu mà cứ phi ầm ầm về phía đường đi Bát Tràng làm chúng tớ hụt cả hơi. Đi mãi chẳng thấy chỗ nào câu cá, cả lũ bảo nhau "Chắc là Sathu dẫn đi Bát Tràng thật rồi". Nhưng khi một Vườn sinh thái hiện ra trước mắt cả bọn gật gù "Trách nhầm Sathu mất rồi". Đây là một khu vườn rất rộng và khá đẹp. JFC xuống một chòi câu, bắt đầu buông cần..... Chờ mãi chẳng thấy con cá nào cắn câu, mà mồi thì toàn bị rỉa mất .... Chắc là tại các bác ngồi đánh bài, nói to quá làm bọn cá sợ chạy đi hết. Rồi cuối cùng em Thùy cũng câu được một con. Hình như là cá rô phi thì phải (tớ vốn mù tịt về khoản cá, biết mỗi cá trên và cá chép hi....hi... ). Nhưng bạn Signorina thương con cá, làm động tác "Cá phóng sinh", cho nó trở về với quê hương.
Buổi trưa hôm nay JFC được ăn món mầm đá, mãi đến gần 2h chiều mới được ăn trưa. Hôm nay Sathu cứ như là "anh nuôi" vậy, chăm sóc mọi người tận tình và chu đáo lắm cơ. Nhưng mỗi tội từ chòi câu vào trong nhà chính, Sathu phải lang thang mất 10 phút (ặc...ăc...). Ôi...ôi, quên mất là không được trách Sathu mà! Ăn xong mọi người đòi tắm tiên, rồi ngủ thân mật (thậm chí cả ngủ tiên nữa cơ ), hoành tráng nhất là Sathu với kỳ tích được mọi người lưu truyền mãi "bơi ngửa thả diều", làm cánh con trai cứ hỏi han Sathu tập luyện từ bao giờ, tập luyện ở đâu..v...v.... Sathu thổ lộ là anh hay đi bể bơi Sao Mai (gần phủ Tây Hồ), trong ấy vừa yên tĩnh, vừa kín đáo nên có cơ hội thể hiện hết khả năng ( ).....
4h30 chiều, bọn tớ rời khu câu cá, định đi hát hò. Nhưng trên đường từ Gia Lâm đến Cảm Hội, lực lượng rơi rớt dần, thế là tớ cũng phải té thôi. Hu....hu... hum nay ngồi trên con FX của bạn Đức Anh tớ sợ gần chít, đi đường lại còn bị bắn tứ tung nữa chứ..... hu...hu....
-
Cá mè ranh bà ạ.
Cái kính của em ai ni đẹp thế mà mất, tiếc vãi. Mà ___ thằng Toku, lúc ấy có cái bát, cốc vỡ hay gì gì đó đại loại đâm vào chân thì có mà khóc.
-
Tiếc quá, lại mất một buổi off rồi.
Chúc mừng năm mới cả nhà.
-
Nhà có việc nên không lên được
-
-
Post ảnh lên đi nào
-
Xem nào, hôm đấy thì có những người sau đây đi:
- Phái đẹp có: chị Thanh, chị Vân (hay xích lô ), chị Mai Anh, chị Bình, em Mi (hay nỉ ), em Phương Thuỳ, em Hiền (bạn Thuỳ), em An (hay basana ) và Miên nữa
- Phái không đẹp bao gồm: anh Ngọc Anh, anh Huỳnh, anh Tùng, anh Quang, anh Vũ, anh Đức Anh, Linh (ếch), em Tú, và 1 cậu bạn của Tú nữa (0 bít tên vì Tú chưa giới thiệu, sozy), em Quân (hãng hàng không Gianluca airlines ) và Pintu (sozy tớ chưa bít tên cậu, giới thiệu đi An ơi )
Nói về lúc chơi tú trc bữa ăn, khá là vui. Đáng nhớ nhất là em Mi: Mi giữ kỉ lục vô địch... về bét và bị sai liên tục. Còn chưa kể đi tong cái kính thời trang trong lúc "thực hiện nghĩa vụ" nữa chứ hi`! Thôi 0 sao em ạ, đen cái nọ nó đỏ cái kia mà, nhỉ!
Alô Quân: mày còn nợ ván sau cùng chị sai mày vẫn chưa làm đâu đấy nhá, chị mày sẽ đòi nợ đấy lêu lêu!
Đức Anh và Vũ nữa này: lần sau chơi tiếp thì phải quỳ nốt ván bét đấy nhá. (Chị Vân và em phối hợp đc đấy chứ!)
-
"Đôi nào đi trong mưa thì sẽ bền lâu" JFC mình hay đi trong mưa nên chắc chắn sẽ bền lâu hi hi nhưng sẽ dễ bị cảm lạnh (cái nì là do anh Huỳnh nói đấy nhá, Kẹo chỉ tường thuật lại thui chứ hông thêm bớt jif đâu đấy)
P/S: mà em phuongthuy hiền ghê nhỉ.
-
ôi, hôm đấy em PT có đi à , thế mà mình lại k đi được (
-
Ừ...em PT hiền nhờ
-
Phải nói là quá hiền
-
Phải nói là quá hiền
SS có đi đâu mà cũng tham gia
-
Bản chất của SS vậy rồi...có nói cũng ko được
-
Mọi người ko nên quan tâm đến em quá như thế
-
SS đừng nói thế...
Em cứ đón nhận tình cảm của mọi người đi mà
PS: ai post ảnh hôm tết lên đi
-
Đúng rồi, post ảnh lên đi mọi người ơi, tiếc hôm đấy quá trời
-
ôi, hôm đấy em PT có đi à , thế mà mình lại k đi được (
Tiếc thật đấy!
-
Làm gì có nhìu ảnh đâu nào, thèng ku Quân vừa mí chụp đc vài cái đã hết pin gòi, chả bít bác sathu sạc kỉu rì
Mà túm lại bác sathu vẫn chả chịu làm công việc của ng lớn gì, mất công em tôn vinh bác, huhu
-
Satthu làm mọi người thất vọng à
-
hu hu hôm đấy em là đau khổ nhất,ra về với bàn tay trắng ( hu hu
-
Phương Thùy chắc là giả bộ thế thôi. Để xem lần sau xem còn Hiền không. Mình cứ suy từ mấy em ở JFC ra cả ....
-
Vin giỏi đoán mò thế
Mà sao vẫn chưa thấy post ảnh lên nhỉ
-
Người ta nói có căn cứ nhá!!!
-
Phương Thùy chắc là giả bộ thế thôi. Để xem lần sau xem còn Hiền không. Mình cứ suy từ mấy em ở JFC ra cả ....
Đồng chí là ai mà nói năng hàm hồ!?
Hôm đấy cậu này có đi 0 nhỉ?
Còn Thuỳ, cứ gọi là đáng yêu dễ thương cực kỳ, có chị làm chứng! Việc gì phải giả bộ!
À, chứ Kem là ai?
Tú và Linh hôm đấy tình cảnh trái ngược nhau hả?
-
Mói chung Miên phải vào diễn đàn JFC cập nhập tin tức liên tục thì mới không phải đặt ra nhiều câu hỏi ngớ ngẩn đến thế đựơc.
-
Thật ra thì thắc mắc thế cũng là bt thôi mà
-
Thôi thông cảm cho Miên thật thà quen rồi
-
mấy pa này xì pam ghê qué he he.
Chú mày nhớ ĐH JFC ngày 18/3 đấy
-
Công nhận Miên thật thà quen rồi. Cái lúc em Xích lô em ý nháy mắt hỏi "có 3 không" chả thấy Miên trả lời gì cả còn gì .....
-
hơ, 18/3 có đại hội JFC hả?
-
Ô không biết à?
-
hơ, 18/3 có đại hội JFC hả?
Tối nay sẽ có lịch chi tiết
-
Ôi, đại hội à! Mệt thật đấy ...
-
Ừ...quá mệt
-
Ô không biết à?
không
-
Công nhận Miên thật thà quen rồi. Cái lúc em Xích lô em ý nháy mắt hỏi "có 3 không" chả thấy Miên trả lời gì cả còn gì .....
He he thật ra lúc ấy chị Vân bảo "Có 2 không?"
Chị em tôi cần quái gì ăn gian mà vẫn thắng 2 đồng chí đấy là dzi? Lần sau quỳ tiếp rõ chưa?
Ah, cậu Pintu này tớ sozi nhá, nhg cứ quen đặt câu hỏi "ngớ ngẩn" thế rồi, ấy vậy mà đc bé Thùy khen là "hay ho dễ thương", Thùy ơi, chị xúc động quá chừng híc híc!
-
He he thật ra lúc ấy chị Vân bảo "Có 2 không?"
Chị em tôi cần quái gì ăn gian mà vẫn thắng 2 đồng chí đấy là dzi? Lần sau quỳ tiếp rõ chưa?
Ah, cậu Pintu này tớ sozi nhá, nhg cứ quen đặt câu hỏi "ngớ ngẩn" thế rồi, ấy vậy mà đc bé Thùy khen là "hay ho dễ thương", Thùy ơi, chị xúc động quá chừng híc híc!
thằng pintu công nhận đi còn gì
-
Công nhận là Miên hay ho và dễ thương á?
Mà hình như cái này biến bố thành ao câu rồi.
-
em miên thì nhí nhảnh như con cá cảnh ai cung biết mà kekkee thật thà đến lạ
-
em miên thì nhí nhảnh như con cá cảnh ai cung biết mà kekkee thật thà đến lạ
Thật ra thì bạn Miên mới thật bằng 1 nửa anh Ro thoai
-
Thật ra thì bạn Miên mới thật bằng 1 nửa anh Ro thoai
@SS: em toàn chim điêu thôi
-
Buổi off đã thành công rực rỡ.