Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Online :. => RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH => Topic started by: cogai_dentuhomqua on September 20, 2005, 12:41 PM
-
Một ngày thời tiết ảm đạm do ảnh hưởng của bão làm mình cũng muốn ốm theo. Buổi chiều, trời vẫn một màu u ám. Bất chợt chuông điện thoại reo ...." Ngày mai anh đi ....." . Bàng hoàng....thảng thốt.......Ngày mai sao ạ ???? Anh vẫn còn một lời hứa với JFC mà . " Gửi lời chào đến JFC giúp anh nhé, xin lỗi mọi người vì anh không thể gặp được tại gấp quá ..." . Vậy là đã đến ngày anh Long lên đường. JFC không kịp gặp anh để nói lời chia tay. Tạm biệt anh, người anh cả của JFC ....
(Nhật ký ngày 19/9)
Ấn tượng về Boulevard
Em gặp bác lần đầu tiên cũng là lần ra mắt JFC , cùng với cả Viva , Sathu, Majesty, ALEX-DEL-PIERO. Hôm ấy là một ngày đầu năm khi mọi người vừa trải qua những ngày tết đẹp đẽ trong sắc hoa đào . JFC đã có một buổi đi đu quay bạch tuộc " hãi hùng " ở công viên Vầng Trăng. Sau đó là đến màn Karaoke. Bác đã làm cả JFC chết lặng khi solo " Boulevard". Còn em thì suýt soa : " Bác ơi , còn hay hơn cả bản gốc !" . Bác cười theo đúng kiểu " mùa thu toả nằng" , đầy sung mãn của một U30 - một vợ, một con .
Em và keo_ngot vẫn thường trêu bác là "Hàng Việt Nam chất lượng cao" nhưng đã đem đi xuất khẩu mất rồi . Kẹo đùa rằng thôi không làm con dâu papa & mama bác thì cố gắng cho con mình làm con dâu bác. Thế là Kẹo nhà ta "rắp tâm " thực hiện ý đồ làm thông gia với bác. Biết đâu, khoảng hơn 20 năm nữa , JFC lại chẳng có một cái kết có hậu. Happy Ending !
Các thành viên trong JFC vẫn bảo từ ngày anh Long lên làm chủ tịch, JFC mới có truyền thống cứ đi off là mưa. Thì em đã bảo mà , khi yêu nhau đôi nào đi chơi mà gặp mưa là bền lắm đấy . Thế là cứ trời mưa gió ầm ầm là JFC lại kéo nhau đi chơi. Nhưng bác ơi, bây giờ bác đi đến một phương trời cách Việt Nam bảy tiếng đồng hồ cơ. Bác sẽ không còn được đi dưới những cơn mưa Hà Nội nữa, sẽ không có nhưng buổi chiều uống cafe và tán phét với JFC, cũng không được ăn phở cuốn Ngũ Xá nữa , còn bọn em cũng chẳng được nghe giai điệu Boulevard buồn buồn nữa " I don't know why you say goodbye....". Em và Kẹo chẳng còn được ba hoa với anh bằng cái giọng mà anh bảo là " cải lương " nữa . Anh cũng chẳng được chứng kiến "bi kịch" của 3 vợ chồng nhà em ( BA, keo , Maj) mà anh bảo đến Shakespeare cũng phải chào thua ......
Hôm nay tự dưng ngồi nhớ lại hôm hội chợ ẩm thực ở trường em đợt 26/3. Bác không biết hôm đó em và Kẹo đã phổng mũi lên vì tự hào như thế nào khi bọn con gái lớp em trầm trồ khen bác đâu. Thì đã bảo , anh của bọn em mà ...... Lúc mấy anh em đúng gặm ngô luộc dưới tấm bạt lộp độp mưa ( lại mưa ), một cô bé còn bảo bác : " Bạn ơi , cho mình đi nhờ ..." . Oái ...bác xem lại mặt tiền , thế này mà vẫn bị nhầm là SV.
Em biết chuyến đi lần này của bác có lẽ là một dự định từ khá lâu. Ngay Đại hội lần đầu tiên bác có loáng thoáng nhắc đến việc này. Đến Đại hội lần 2 bác đã thông báo chính thức và xin rút khỏi chức Chủ tịch . Hôm đó ĐH cũng kết thúc bằng một trận mưa rất to, bác còn lãng mạn kịp hái một cành hoa bưởi về tặng bà xã nữa . Trời....Romantic wá....( em hâm mộ rồi nè )
Chỉ còn vài tiếng nữa , máy bay sẽ cất cánh, bác sẽ đến xứ sở sương mù. Có lẽ bác sekhỗng kịp đọc những dòng cảm nhận này đâu, nhưng em tin trước sau gì bác cũng đọc được vì sang bên ấy, bác sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho JFC. Bởi vậy , cho dù có đọc những dòng chữ này muộn đi chăng nữa, bác cũng hãy đón nhận những tình cảm chân thnàh của một đứa em gái gửi đến người anh mà nó rất ngưỡng mộ. Chúc anh lên đường may mắn và thành công. Hãy giữ hình ảnh của JFC trong trái tim , bên cạnh bà xã và cu Nghĩa , anh nhé ! Mong rằng khi anh trở về JFC đã phát triển và vươn xa hơn rất nhiều rồi. Một cái ôm thật chặt của JFC dành cho anh !
P/S : Tối này , lúc 11h anh Long( cựu chủ tịch JFC) sẽ rời Việt Nam. Anh Long gửi lời chào tới cả nhà. Anh rất tiếc vì không thể gặp mặt mọi người lần cuối vì mọi chuyện quá gấp gáp. Cả nhà mình đành chờ ngày tái ngộ với anh vậy !
-
Mình chỉ được gặp anh Long có một lần. Cảm giác đọng lại là: Uống bia với anh rất vui. Hơn nữa anh ý lại còn học cùng trường với mình. Mà anh Long đi đâu, sao the girl came from yesterday ko thông tin cho mọi người biết luôn?
-
Mình chỉ được gặp anh Long có một lần. Cảm giác đọng lại là: Uống bia với anh rất vui. Hơn nữa anh ý lại còn học cùng trường với mình. Mà anh Long đi đâu, sao the girl came from yesterday ko thông tin cho mọi người biết luôn?
Lần này anh Long sang Anh học , ít nhất là 3 năm , mà cũng có thể là 5 năm, và thậm chí lâu hơn ( cái nì không thể confirm được). Mấy tháng trước , anh Long vẫn hứa là sẽ có một buổi chia tay với JFC mà. Nhưng do mọi chuyện quá gấp ( cách đây khoảng 1 tháng anh Long bảo vẫn chưa lo xong Visa), lại còn con nhỏ nữa, nên anh Long đành lỗi hẹn với mọi người. Đến chiều hôm qua, khi phone cho em anh Long vẫn còn đưa thằng ku nhà anh vào viện khám nữa cơ ạ . Mong sao chuyến đi của anh Long sẽ suôn sẻ!
-
Lâu không gặp anh Long. Ấn tượng về anh Long có lẽ cũng giống mọi người, một người đã đi làm, bận rộn, có gia đình riêng nhưng vì một niềm đam mê chung, vẫn rất nhiệt tình hăng hái dẫn đầu và có lẽ sự đóng góp chỉ đạo của anh là nền móng để có đc JFC ngày nay. Chúc anh đi mạnh khoẻ bình an !!
-
Có lẽ ban lãnh đạo diễn đàn nên có một mục giới thiệu về các thành viên gạo gội của diễn đàn từ trước đến nay. Hay đơn giản là những mốc lịch sử của diễn đàn .
Đó cũng là một cách hoài niệm và nhớ về mọi người .
-
Ý kiến duyệt đc đó !!!
Viết về các thành viên đạo cội <-- Anh em nào tâm huyết, off thường xuyên và nắm bắt đc nhiều thông tin về các member nên giới thiệu chút
-
UH ĐÚNG ĐẤY , TÔI LÀ MA MỚI NGHE BẠN COGAIDENTUHOMQUA NÓI MÀ CHẲNG BIẾT ANH LONG LÀ AI CẢ.NHƯNG THEO NHỮNG GÌ BẠN TÂM SỰ THÌ MÌNH CẢM THẤY ANH LONG ẤY LÀ MỘT NGƯỜI NHIỆT TÌNH VÀ DỄ MẾN
FADE TO BLACK
-
Em chưa có vịnh dự đưọc gặp ( chat cũng chưa luôn ) với anh Long.Nhưng đọc bài này thì đã rất ấn tượng về bác rồi. Mong là sẽ được gặp bác......
-
Có lẽ ban lãnh đạo diễn đàn nên có một mục giới thiệu về các thành viên gạo gội của diễn đàn từ trước đến nay. Hay đơn giản là những mốc lịch sử của diễn đàn .
Đó cũng là một cách hoài niệm và nhớ về mọi người .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9108[/snapback][/div]
Ngon lành. Từ đó chúng ta hình thành một biên niên sử luôn nhé. Ghi lại tất cả các quá trình phát triển cũng như các nhân vật gắn bó với JFC.
Ý kiến duyệt đc đó !!!
Viết về các thành viên đạo cội <-- Anh em nào tâm huyết, off thường xuyên và nắm bắt đc nhiều thông tin về các member nên giới thiệu chút
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9110[/snapback][/div]
Còn ai ngoài các nhân vật như: sonlc, PavelVNR, Ibrahimovic, Duong Qua, sathu, Azzurra515...các tên này đều là gốc bự hết đấy.
-
Vậy là anh Long đã đi... Đã được biết điều này từ hôm ĐH, sau đó cũng không gặp anh nhiều... Nhưng cảm giác là người anh lớn của JFC đang ở một nơi xa VN lắm là lại không khỏi thảng thốt... Lâu rồi không được đọc bài viết của anh, những bài nhận định thật sắc sảo và uyên bác... Có lẽ phải lâu nữa anh mới lại tiếp tục viết bài trên JFC... Vẫn nhớ từ hồi 4rum cũ, anh có bảo nhóm mê Tam Quốc viết 1 bài về Khương Duy, em cũng đã lục lại đồ nghề nhưng do thời gian đó bận Tốt nghiệp nên đã không thực hiện được ước mong chưa hứa đấy...
Giờ đây, em cũng như các thành viên JFC khác ở nhà chỉ biết chúc anh luôn thành công và toại nguyện... Mong được gặp anh, được anh thực hiện lời hứa với JFC trong NGÀY VỀ....
"Đông phong bất dữ Chu lang tiện
Đồng Tước xuân thâm toả nhị Kiều"
Tặng anh...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9165[/snapback][/div]
[/quote]
Mainoel vào JFC muộn nhưng cũng kịp biết trước đó còn có Satan, Juvepark, Viva, Butter Fly...
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
-
Đây có phải là chuyện đi lính diệt Pôn-pốt không hà. Làm gì mà sướt mướt quá cơ
Đi Anh Cát Lợi học tập chứ đâu phải cái cảnh:
"Tùng tùng trống đánh ngũ liên
Quan bắt xuống thuyền nước mắt như mưa"
của mấy chú lính thú ngay xưa đâu
Xem ra cũng chẳng khác chi mấy lão ban thám tử khóc sướt mướt khi tiến lão gia Basana vào Nam lập nghiệp
Mà nếu nhóc con không nhâm thì anh Long còn hứa làm rất nhiều việc cho JFC. Và có lẽ nào bận 1 tháng làm visa mà không có 5' lên diễn đàn thông báo với bà con về việc không thể gắn bó nhiều với JFC nữa. Xem lại à nha
Em chỉ nói những gì mình cảm nhận thui, các bác đừng giận, nóng giận mất khôn
-
Một sự ra đi của người anh cả JFC, có lẽ để tìm được người thứ 2 như anh thật khó, mong anh thành công....
-
Một sự ra đi của người anh cả JFC, có lẽ để tìm được người thứ 2 như anh thật khó, mong anh thành công....
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9197[/snapback][/div]
Chúc anh Long thành công, mong anh ở phương trời xa vẫn nhớ anh em JFC !
-
Anh Long hả ... một người dễ gần và khá funny.
Sao kô có cảm nhận về CU nhỉ
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Mà nếu nhóc con không nhâm thì anh Long còn hứa làm rất nhiều việc cho JFC. Và có lẽ nào bận 1 tháng làm visa mà không có 5' lên diễn đàn thông báo với bà con về việc không thể gắn bó nhiều với JFC nữa. Xem lại à nha
Em chỉ nói những gì mình cảm nhận thui, các bác đừng giận, nóng giận mất khôn
[/quote]
BỐ KHỈ CON NHÃI NÀY LÀ CON NÀO ĐẤY, NẾU KHÔNG CÓ MỘT LỜI TỬ TẾ THÌ CŨNG ĐỪNG CÓ NHỮNG CÂU KIỂU NÀY CHỨ. CÁI JFC NÀY NẾU KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG NÓI LỜI CHIA TAY VỚI Ô A THÌ CŨNG KHÔNG ĐẾN LƯỢT NHÃI CON NÓI LUNG TUNG, NGẬM BỚT RĂNG LẠI CHO ĐỠ THƯA ĐÊ
-
BỐ KHỈ CON NHÃI NÀY LÀ CON NÀO ĐẤY, NẾU KHÔNG CÓ MỘT LỜI TỬ TẾ THÌ CŨNG ĐỪNG CÓ NHỮNG CÂU KIỂU NÀY CHỨ. CÁI JFC NÀY NẾU KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG NÓI LỜI CHIA TAY VỚI Ô A THÌ CŨNG KHÔNG ĐẾN LƯỢT NHÃI CON NÓI LUNG TUNG, NGẬM BỚT RĂNG LẠI CHO ĐỠ THƯA ĐÊ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9337[/snapback][/div]
Chú hòa thượng phá giới đừng nóng, làm thằng hòa thượng thì phải biết kiềm chế chứ không thì thành hòa thượng thúi đó em. Nhóc con đó là bé Simba mà, đúng là bé Simba nói thế nhưng mà đấy cũng là suy nghĩ của nó ... chú đừng quá giận mất khôn nghen, lần sau cũng không nên nói quá nặng lời như thế ... mỗi người có 1 suy nghĩ của riêng mình mà.
Anh cũng nghĩ, pác Long bận thì bận thật nhưng pác í cũng bình thường thôi ... đến thằng Bush nó bận thế còn có thời gian chơi golf mà huống chi ... pác Long cũng nên lưu í đến ý kiến của mọi người ...
Bibi pác, chúc pác ở cái nước lạnh giá đó sống khỏe và hạnh phúc, nếu thư thả thì thỉnh thoảng rang lạc qua cái JFC này cái ... gọi là về thăm nhà xưa.
-
JFC mang lại cho tớ rất nhiều người bạn. Trong số tất cả những người bạn đã quen. Người mà tớ muốn nhắc đến trước tiên là Miss1612. Cậu ấy đã luôn ở bên tớ lúc khó khăn nhất. Cậu ấy cũng là người hiểu và thông cảm cho tớ nhất. Tớ thực sự cám ơn JFC đã cho tớ 1 người bạn tuyệt vời như vậy. Dù rằng đã lâu lắm rồi, tớ và cậu ấy chẳng liên lạc với nhau. Nhưng trong lòng tớ, cậu ấy đã và đang là người bạn đáng quý nhất của tớ.
Người thứ 2 là Toku: Tớ cám ơn cậu rất nhiềi vì đã động viên tớ trong ngày tớ bảo vệ...Ko có cậu, chắc tớ gục mất
Đương nhiên là có cả anh Vit, emsapyeu, anh zai Majesty nữa rùi...
Và 1 người mà tớ ko bao giờ quên trong đời là lão Thánh_ala - kẻ thù ko đội trời chung. Dám làm mất cái áo quan trọng nhất của tớ..Hừ hừ, nếu mà gặp được thế nào cũng đưa lão lên thớt băm vằm lão ra rồi gói lá lốt, chiên lên
-
Anh Long à? Em chưa được gặp anh lần nào. Anh thì không biết em, còn em thì chỉ biết anh qua ảnh mà thôi. Tuy nhiên, đọc những bài viết của anh ở diễn đàn cũ, em thực sự kính trọng anh.
Có lẽ ban lãnh đạo diễn đàn nên có một mục giới thiệu về các thành viên gạo gội của diễn đàn từ trước đến nay. Hay đơn giản là những mốc lịch sử của diễn đàn .
Đó cũng là một cách hoài niệm và nhớ về mọi người .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9108[/snapback][/div]
Ý kiến này hay đấy.
-
Anh đi vui vẻ, em ở nhà cũng sẽ vui vẻ vì Juve thắng, và vì anh đang vui vẻ bên ANH.
À, nhắn cho anh nếu anh có đọc được dòng này :
Ở Anh hiện tại có 5 đứa em, nó đang học ở đó, nếu rảnh anh có thể liên lạc với tụi nó và giúp đỡ tụi nó hộ em anh nhé, nó ở London, có gì thì anh liên lạc với em.... mong gặp lại anh sớm...
-
Mình chưa may mắn được tiếp xúc với anh Long bao giờ nên chưa biết anh ý là người như thế nào cả,nhưng dù sao anh đã là chủ tịch jfc và gắn bó với jfc này từ những ngày đầuthì chắc chắn anh phải là người rất tuyệt vời.Chúc anh luôn bình an.
Tiện đây nói luôn về cảm nhận của mình về một số mem khác(ý kiến chủ quan nhá):Toku thì rất tình cảm,nhiệt tình biết quan tâm và chia sẻ(thế nên tôi quý toku nhứt jfc này ).Basana luôn mang cho tôi cảm giác vui vẻ,thoải mái ,đúng là một nơi để trút bỏ những bức xúc .Bian thì rất chân thành,dễ gần,một người bạn chân chính.Pintu thì tâm lý và biết cách lắng nghe(đó là ngày xưa thui nha,giờ tui hông bít ),và còn nhiều nhiều người khác nữa....để nhớ ra ai thì nói sau...
-
Anh Long hả ... một người dễ gần và khá funny.
Sao kô có cảm nhận về CU nhỉ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9310[/snapback][/div]
Cảm nhận về Cu nhé, em thấy Cu rất ngang đấy, Cu có thể cãi nhau không phân thắng bại với em mà không biết chán.....Cu thật là chẳng biêt nhường nhịn con gái, con trai mà vậy...nhưng dù sao cũng rất ấn tượng về một chàng trai lại làm chủ box thơ.....
Về toku: toku là người đầu tiên JFC HN em gặp , hồi mới vào JFC toku cũng là người em chat nhiều nhất, và gây ấn tượng tốt cho em về JFC., em thấy anh là người rất nhiệt tình, sôi nổi, đăc biệt rất nói nhiếu và cười nhiều, ai mà ngồi cạnh anh chắc chỉ cười suốt mà không nói được gì , vì anh nói tranh hết cả rồi còn đâu.hì.Cảm ơn anh Toku rất nhiều.
Gờ đến ai nhỉ?Colin nhé: Colin là người đầu tiên chat với em ở JFC,hồi đầu dám giở nghiệp vụ điều tra với em Đáng ghét thật,dám đièu tra người xinh Đẹp mới sợ chứ.em cũng chưa hiểu lắm, không biết nhận xét có đúng không nữa, nhưng hình như anh là người hơi trầm tính, hơi ít nói. hì, em nói có đúng không?
Người tiếp theo là Sư phụ Maj:Sư phụ của em tì nhất rồi , khỏi chê, mỗi tội không hiểu sao đến giờ này mà vẫn không có ai chịu nâng khăn sủa túi cho nhỉ? Lạ thật , để hôm nào em lên đó xem vóc dáng sư phụ thế nào rồi tìm một cô cho sư phụ nhé.À, chưa gặp sư phụ bao giờ, mà sao em cứ nghe đòn là sư phụ rất đầu gấu thế, chat thấy sư phụ cũng hiến mà, trời, không làm gì mà cũng khiến người ta sợ như thế thì thật là giỏi, đáng khâm phục, đúng là sư phụ của mình
Tiếp Pintu: là người khiến cho em vào diễn đàn này, nhưng cũng không hay nói chuyện với anh lắm, vì với em anh Pintu là người rất rất khó hiểu
Đến Bian: ấn tượng đầu tiên khi gặp là quả tóc dài của anh, giờ chắc anh cắt đi rồi hả?? Bian thì có vẻ rất hiền ( một người hiền hiếm có ở JFC )
Buffon: Buffon thì........không thể tin được, anh nói chuyện nhiểu khi chẳng biết anh nói cái gì là thật , cái gì là đùa nữa . Anh rất hay lừa em ( điển hình là vụ bạn gái của anh ). Nhưng dù sao khi chat, nhièu lúc vẫn cảm nhận đưọc anh là người lớn tuổi và đã chín chắn . Hì.........
Lazy: bạn tui, bà dễ thương lắm, y như tui ấy, tui sẽ chịu khó viế thư cho bà thườn xuyên
chị Buppe buồn, Bình ALex: Không có cơ hội được cha với mấy chị nhiều, nên chẳng biêt nhận xét sao nữa, chị buppe buon đã cho em rất nhiều lời khuyên khi em cần , cảm ơn bà chị rất nhiều, những cái đó đã giúp em hiểu ra nhiều chuyện
anh Pavel: Một người chưa bao giờ em chat, em chỉ đọc bài thôi, nhưng cho em nói thật nhé, anh là người ở JFc em sợ nhât đấy, chằng hiểu sao lại vậy, đọc mấy bào của anh nhắc nhở mọi người em thấy có vẻ anh là người nghiêm khắc, mà em lại là người rất hay vi phạm các quy tắc, có lẽ vì thế mà chưa chat em đã có cảm giác là sợ anh rồi
Anh Minh1103:anh có một ngày sinh thật hay , ngày trước 11/03 là ngày rất ý nghĩa với em đấy, nhưng giờ thì ........bình thường thôi.Hì,2lần trước em nháy máy trêu anh , cho em sorry nhe
hì, còn nhiều, nhiều người lắm, JFc là một đai gia đình mà, em cũng chưa tiếo xuc được nhiều với mọi người nên cũng chỉ biết nhận xét vậy . Thời gian còn nhiều, mong rằng mọi người sẽ gần nhau hơn, hiểu nhau hơn
Em: Vân Anh Xinh Đẹp
-
Vốn không để ý mấy đến mục tâm sự nên không biết chuyện anh Long đi. Em vào JFC muộn hơn nhiều người, cũng chỉ gặp anh một vài lần nhưng ấn tượng ở anh một người đĩnh đạc, cá tính và phong cách, một tính cách đúng chất của Juventini. Em cũng ko biết nói gì hơn ngoài những lời mọi người đã dành cho anh, chúc anh lên đường mạnh giỏi, về có quà cho bọn em . Best Wishes To You Mr Long
-
Cảm nhận về CU nhé, em thấy CU rất ngang đấy, Cu có thể cãi nhau không phân thắng bại với em mà không biết chán ... CU thật là chẳng biêt nhường nhịn con gái, con trai mà vậy... nhưng dù sao cũng rất ấn tượng về một chàng trai lại làm chủ box thơ ...
Em: Vân Anh Xinh Đẹp
[div align=\\\"right\\\"][snapback]12394[/snapback][/div]
hị hị hị ... Vân Anh xinh đẹp thật là, phơi bày hết cả ra đây, mọi người đọc được thì còn ra cái jì nữa ... để xem nào:
+ Anh CU rất ngang: okie, con gái thật là có trực quan tốt, không phủ nhận điều này, ngang từ bé ròi nên không bỏ được, papa mama còn phải chịu nè đấy gọi là Đất không chịu Trời thì Trời chịu Đất vậy
+ Cãi nhau không phân thắng bại với em mà không biết chán: hị, anh có năng khiếu về môn này mà, nói chung girl trong JFC nếm thử hết roài mà, những thằng con trai khác nó nịnh nọt, tâng bốc quen ròi, nghe nó sướng cái lỗ nhĩ, nên bây giờ cãi nhau nghe nó không quen hả, em gái ui, cuộc đời nó phải có cái này cái kia, không thì chán lắm, nên thông cảm nghen, nếu kô chat nữa thì thôi, chứ nếu còn chat ... còn cãi nhau nhiều
+ Không biết nhường nhịn con gái ... con trai mà vậy: con trai vậy làm sao ... anh thấy hay hay lạ, mà, thời buổi nam nữ bình đẳng, sao anh phải nhường em nhưng nói chung, điều này em nhận xét sai hoàn toàn.
+ Ấn tượng về 1 thằng làm chủ Box Thơ: anh cũng còn ấn tượng nữa huống chi em còn nhiều cái ấn tượng lắm ... dần dần khám phá nghen cưng
............
Cảm nhận về Nuage của CU:
+ Là con gái thf phải
+ Khá dễ tính và cởi mở
+ Hình như có cái tính ăn thua cay cú (vì kô cãi đc CU nên tức)
+ Nói khá nhiều và chắc là hay ăn đồ chua (giọng rất chua dù chỉ là chat)
+ Cũng khá ấn tượng vì vẫn dám cãi nhau với CU (nhưng sắp thua ròi)
-
_Uhm...cảm nhận về anh C.U nhá,hì,với em,anh chẳng có gì gọi là ngang cả,ngược lại em thấy anh khá là tình cảm và cũng chiều con gái đấy chứ(bằng chứng là bài thơ anh viết tặng em,chỉ có điều năm nay em bước vào tuổi 19 rồi anh ơi )
_Tiếp là về Buffon:vui tính,lạc quan nhưng đôi khi anh cũng tỏ ra chững chạc phết,dù sao cũng 26 gòi mà,sao nhắng nhít mãi được ,hihi
_Thứ 3 là Minh:không hiểu sao lần nào nói chuyện cũng chiến tranh,em thì cứng đầu mà anh thì thích con gái hiền dịu,chắc chắn khi lập gia đình anh sẽ là người gia trưởng
_Về Bình Alex:khá dễ thương,rất tốt bụng và có trách nhiệm.bis
-
Uhm...cảm nhận về anh CU nhá, hì, với em, anh chẳng có gì gọi là ngang cả, ngược lại em thấy anh khá là tình cảm và cũng chiều con gái đấy chứ (bằng chứng là bài thơ anh viết tặng em, chỉ có điều năm nay em bước vào tuổi 19 rồi anh ơi )
[div align=\\\"right\\\"][snapback]12684[/snapback][/div]
Sướng mỗi đanh_đá à quên Diudang là hiểu anh CU ... nhờ ngang đâu mà ngang, quá tình cảm và chiều con gái ấy chứ Diudang nhỉ
Ấy chết ... đúng là anh tặng em bài thơ đó thiệt, nhưng em nói vậy anh áy náy với ông nhà thơ đó lắm ... bài đó không phải anh viết đâu ... là anh đạo mà, không nhìn cái "Đạo thơ quán chủ" à em
Năm nay 19 roài à đủ tuổi lấy chồng roài Mèng ơi tiếc là không ở HN không thì ... thì ...
Đôi ba dòng cảm nhận về Diudang:
- Chẳng biết có diudang thiệt hông nhưng cũng thấy ngoan phết
- Tình củm phết nhưng cũng chẳng phải tay vừa
- Vì có cái sinh nhật mới add lại nick của CU vì 1 số lí do hết sức tế nhị ... nhưng dù sao cũng nhớ là đc ... may mà có 1 2 câu cảm ơn ... tưởng quên
- Nịnh khéo phết làm mình phổng cả mũi sau khi đọc bài
-
To diudang: nhắc em một điều đó là anh không phải là người thích con gái hiền dịu mà ngược là là đằng khác, anh thích một người con gái cá tính. Nhưng cái cá tính phải thể hiện đúng lúc đúng cách mới gọi là cá tính, anh chỉ thấy em ương bướng thôi, cái cá tính hình thành trong em ko rõ. Cũng chỉ nói được thế thôi, hiểu sao thì hiểu .
-
To diudang: nhắc em một điều đó là anh không phải là người thích con gái hiền dịu mà ngược là là đằng khác, anh thích một người con gái cá tính. Nhưng cái cá tính phải thể hiện đúng lúc đúng cách mới gọi là cá tính, anh chỉ thấy em ương bướng thôi, cái cá tính hình thành trong em ko rõ. Cũng chỉ nói được thế thôi, hiểu sao thì hiểu .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]12803[/snapback][/div]
Hơ,em đã bao giờ em nhận em là con gái cá tính chưa,mà em cũng tự thấy em chả có cái cá tính nào nên hồn cả,và em cũng chả biết thế nào là cá tính,em chỉ biết em nghĩ sao thì em nói hoặc làm như vậy thôi,nhưng có lẽ là những cái em nói toàn không lọt tai anh nên cứ mở mồm ra là anh lại mắng té tát---->bực .Em nhớ có lần khi em nói "em chẳng sợ ai cả" thì anh đã mắng em rằng"em không sợ ai thì có nhất thiết em phải nói ra như vậy không...." rồi nhiều nhiều câu khác,thế mà khi đt cho em anh lại nói " anh chả biết sợ ai cả.." ,chứng tỏ là anh mắng em chỉ vì anh thích mắng em,thích bắt nạt em chứ không phải vì em sai ,hahaha,đúng là vừa khó tính vừa gia trưởng.Mà anh nói em ương bướng là hoàn toàn đúng rồi đấy,thế mới hay bị anh mắng,chứ nghe lời anh một chú thì chắc là đã không có cái bài viết này,hì .
-
Anh nói chuyện với em, anh bảo anh chả sợ ai cả cũng là vui thôi. Con người ai chả có cái để mà sợ, không sợ thì có mà điên . À, thế hoá ra anh hay mắng em thế cơ à, đâu có nhỉ, anh thấy anh nói chuyện bình thường đấy chứ, mắng mỏ gì đâu. Chỉ lúc nào em động vào cái anh không thể bằng lòng được thì mới nói mà những lúc đấy thì nói ra trò
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]+ Cãi nhau không phân thắng bại với em mà không biết chán: hị, anh có năng khiếu về môn này mà, nói chung girl trong JFC nếm thử hết roài mà, những
thằng con trai khác nó nịnh nọt, tâng bốc quen ròi, nghe nó sướng cái lỗ nhĩ, nên bây giờ cãi nhau nghe nó không quen hả, em gái ui, cuộc đời nó phải có cái này cái kia, không thì chán lắm, nên thông cảm nghen, nếu kô chat nữa thì thôi, chứ nếu còn chat ... còn cãi nhau nhiều [/quote]
ai bảo anh là những người khác nịnh nọt nào, chẳng có ai nịnh nọt cả, toàn người chân thật mà lại không ngang tàng như ai .Ai nói là không chat nữa nào , vớ vỉn vật.
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Cảm nhận về Nuage của CU:
+ Là con gái thf phải
+ Khá dễ tính và cởi mở
+ Hình như có cái tính ăn thua cay cú (vì kô cãi đc CU nên tức)
+ Nói khá nhiều và chắc là hay ăn đồ chua (giọng rất chua dù chỉ là chat)
+ Cũng khá ấn tượng vì vẫn dám cãi nhau với CU (nhưng sắp thua ròi)[/quote]
Không phải là em có tính ăn thua cay cú đâu, mà em có tính làm việc nghĩa, ưu chuộc hoà bình ,nên thấy ai hay thích cãi nhau là em phải cãi cùng cho người ta thua, rồi bỏ cái tính thích cãi nhau với con gái đi cơ.
còn nữa, anh đoán sai rùi, em không thích ăn đồ chua cũng chẳng thích ăn đò ngọt . hì, thế mới lạ chứ
-
Ai bảo anh là những người khác nịnh nọt nào, chẳng có ai nịnh nọt cả, toàn người chân thật mà lại không ngang tàng như ai Ai nói là không chat nữa nào, vớ vỉn vật
tưởng sợ roài thì ra vẫn được roài, thế thì vẫn như thỏa thuận ... ngoài những lúc ăn nói tình cảm ... phải cãi nhau nghen cưng
Không phải là em có tính ăn thua cay cú đâu, mà em có tính làm việc nghĩa, ưu chuộc hoà bình ,nên thấy ai hay thích cãi nhau là em phải cãi cùng cho người ta thua, rồi bỏ cái tính thích cãi nhau với con gái đi cơ.
Còn nữa, anh đoán sai rùi, em không thích ăn đồ chua cũng chẳng thích ăn đò ngọt ... hì, thế mới lạ chứ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]13115[/snapback][/div]
Nhắc lại lần nữa nè cưng ... kô học lớp 1 à ưa chuộng hòa bình chứ kô phải "ưu chuộc" nghen sửa mãi rùi mà vẫn vậy ... chán hơn con gián
Không ăn đồ chua cũng kô ăn đồ ngọt ... aaaaaaaaaaaaaaaa thế thì nhất định thích ăn mặn, nếu kô phải nốt thì là con jì í ... không phải người ... anh nói vậy đúng không cưng.
-
Em bảo chị "đặt hàng" cho em viết mà em viết cho chị có 1 câu thôi .
NBCA này, tính của em lắm lúc giống chị, như vậy là khổ lắm nha em , chắc chị cũng chẳng cần giải thích nhiều, tự em cảm nhận thì em sẽ thấy đúng như vậy. Nhưng như thế tâm hồn em sẽ phong phú hơn nhìu đấy.
Có công việc, có người để mình yêu và nhớ đến lắm lúc cũng khg phải đã là hạnh phúc hoàn toàn phải khg em !, còn vô vàn chuyện khác để chúng ta quan tâm nữa chứ . Vẫn mong em gái ngoài những lúc "dậy sóng trong lòng" thì vẫn có lúc "bình yên trong tâm hồn" (tự nhiên dạo này mình sến dzậy ta )...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]13566[/snapback][/div]
Không phải là sến mà là rất sến chị gái ah
Em đã bảo roài, bữa nào gặp chị sẽ ôm hun phát cho hoành tráng, chứ viết lên đây khó lắm
Dạo này có chuyện hay lắm chị ah. Bên cạnh phòng em cũng có một bà chị gái cũng cá tính lắm. Dạo đầu khi em ở phòng trên, bà chị ở phòng dưới, ít nói chuyện lắm (vì em chẳng có gì ấn tượng mà ). Dạo nì chuyển xuống ở gần nhau đâm ra hay làm phiền nhau nhiều khi nghĩ cũng vui vui, cuộc đời nhiều thứ rất bất ngờ và thú vị mừ Tự dưng lại nghĩ được gặp chị chắc vui lem' đây
-
Hic,sau hôm DH ,có nhiều cái muốn cảm nhận về mọi người nhưng chả biết bắt đầu từ đâu,vì muốn nói nhiều quá.À,mà thôi,nghĩ ra rồi,sẽ bắt đầu bằng cách nói về cái bắt tay của mọi người:uhmm....chi Thuỳ thì có một bàn tay cứng rắn(mà thường thì con gái phải mềm chứ nhỉ ) và rất ấm áp,vừa bước đến,người đầu tiên cầm tay tôi là chị .Anh Sathu thì có cái bắt tay và cả cái ôm nữa khá là chân thành,tôi cảm nhận được tình cảm của sathu trong mỗi hành động và lời nói.Anh Minh thì bắt tay rất chặt,thật ra là siết tay thì đúng hơn,rất tình cảm và rất đàn ông .Toku thì luôn bắt tay với cả sự nhiệt tình và chân thành. Anh Hoàng Alex thì có vẻ là người rất lịch sự,bắt tay nhẹ nhàng và từ tốn.Oài,còn bắt tay nhiều người lắm,và mỗi người đều có một cảm nhận riêng,nhưng dịu dàng không nhớ hết ......
Còn riêng tôi,với những người thật đặc biệt,tôi thường bắt tay trái,vì nơi đó gần với trái tim hơn...
-
Hic,sau hôm DH ,có nhiều cái muốn cảm nhận về mọi người nhưng chả biết bắt đầu từ đâu,vì muốn nói nhiều quá.À,mà thôi,nghĩ ra rồi,sẽ bắt đầu bằng cách nói về cái bắt tay của mọi người:uhmm....chi Thuỳ thì có một bàn tay cứng rắn(mà thường thì con gái phải mềm chứ nhỉ ) và rất ấm áp,vừa bước đến,người đầu tiên cầm tay tôi là chị .
Ấm vì máu nóng
Thô ráp vì giống bố - là một thiệt thòi nhưng dẫu sao cũng tự hào vì đôi bàn tay rất giống bố, sẽ làm được nhiều điều có ích nếu nó ko mềm mại để có kẻ khác cầm
Cứng vì giống mẹ - mẹ luôn mạnh mẽ
==
Nhận xét bé:
+ trắng - bệnh xanh xao quá, đừng thức quá khuya và suy nghĩ linh tinh nhiều
+ mập: ăn ít sao mập nhỉ nhưng chưa chắc đã khoẻ, vậy cũng ko tốt
+ dẫn theo bạn, hỏi mà đòi bí mật >-< ức chế, ko muốn nói gì luôn.
-
Giải tứ hùng tháng 12 năm ngoái,sau khi xem JFC đá,mình rất thích thú anh Đeo Bờm của JFC(hixhix ai ko thich lại đi thích cái
thằng chửi bậy như ranh-trích lời mi' con bạn), với khẩu hiệu Finding anh Đeo Bờm,tớ đk ngay 1 nick trong JFC.2 nguời bạn đầu tiên ở đây là Toku va anh Maj,thêm thời gian có thêm thật nhiều bạn,dễ thương ,vui vẻ,nhiệt tình,cảm giác thật thoải mái
Toku,Colin tốt bụng nhiệt tình dễ thương.Anh Basana ngoài đời 1 lần gặp và nói chuyện,1 lần để những lời nói của anh giúp mình trong lúc khó khăn.Anh zai Pavel nguời thua cá độ mình liên miên (ngố vật),lại rất chịu khó nghe mình rên rỉ kể lể,ko nghe cũng ko đc mừ.Lần đầu tiên gặp Mộ vân,lão ta hầm hầm sát khí,ghét Rossonera ra mặt,ặc ặc sau đó chả hỉu thế nào lại bị mấy Rosso khuất phục gọn gàng.Cô bạn fuơng xa Solo thì dễ thương ko chịu đc,2 đứa chia sẻ với nhau trong những lúc gặp khó khăn,lại hỉu nhau nữa chứ.....
SN năm ngoái,con bạn thân biểu,trong vòng 1 năm,từ SN năm nay đến SN năm sau,sẽ có 1 điều thật đặc biệt sẽ đến với Thảo,hãy chờ nhé.và rồi tháng 12 đến cùng với JFC đã mang đến điều đặc biệt.Và anh chính là điều đặc biệt đó,anh đến,cuộc sống của em đổi thay từ đó
-
Úi chà, chủ đề này hay nhỉ, nhưng seo chẳng thấy ai cảm nhận vìa nhóc nhỉ?! Chắc tại nhóc toàn deny khi các mem add nick Y!M nên bị ghét
- Sau đây nhóc xin mở divu "Cảm nhận về các thành viên JFC, AFC, ACM, BCV,..."
Ai mún cảm nhận vìa ai thì cứ báo cho nhóc bít, nhận đặt hàng miễn phí lun. Với tâm hồn trong sáng, vô tư, hồn nhiên và.... nhạy cảm . Nhóc có thể đảm bảo cảm nhận chính xác về bất cứ một thành viên nào, từ mà mới đến ma cũ, từ to hay bé, đờn ông hay cậu bé, đờn bà hay cô nàng (nếu là người Simba chưa bít thì xin 3 ngày tìm hỉu )
Ai chiến, và chiến ai đầu tiên nèo? (cho đôi chân lên bàn mổ như bác Ôn-ép 4 lun)
-
TOKU trước đê tiểu muội
-
Dịu dàng nữa đi,rất hân hạnh!
-
Xin có đôi lời với các bạn như vầy . Đây là topic để các thành viên có thể bày tỏ những suy nghĩ của mình về những người bạn khác mà chúng ta đã quen , chưa quen và sẽ quen . Đây không phải là topic ép buộc ai đó phải nói ra suy nghĩ của mình . Vì thế , nếu bé Sim có ý định thì hãy lập ra một topic khác theo đơn đặt hàng của các member ko nên post chung vào đây . Cảm ơn nhóc nhiều .
P/S : Những bài viết ko liên quan đến chủ đề sẽ được xoá bỏ trong vòng 24h tới . Nếu ai có thắc mắc xin pm cho Pinturicchio hoặc vào KHIẾU KIỆN - HỎI ĐÁP . Sẽ được giải thích đầy đủ. Thân .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]19837[/snapback][/div]
Ái chòi oi, làm gì mà gắt gỏng vậy ta, bồ bỏ đi hay đang xỉn vậy hà Pin Con Thỏ . Ai bảo "ép buộc" gì đâu cơ chứ, tự nguyện chớ bộ, tình cảm chớ bộ. Thoải mái chút coi, Pin Con Ó mờ xoá đi thì xin thề với ông vải không thèm chơi với Pin nữa .
Cảm nhận về cựu ét mót cái coi :
Pinturicchio là người sống khá hoà thuận, thoải mái kiểu nghệ sĩ chỉ cần bầu rượu túi thơ . Nhưng mờ chính tính ấy của hắn khiến cho hắn không thể làm việc nếu hắn không thích, ai ép buộc hắn làm việc thì thiếu hiệu quả tức thì (ai mún làm việc với hắn cẩn thận nha, cần mềm dẻo ). Ái chà, Pintu yêu mẹ nhất trên đời, thích đọc thơ của tỉ Mainoel và nhóc Simba, lúc nào cũng thích xỉn nhưng chưa chắc tửu lượng đã gọi là cao . Lúc say thì làm thơ, nhưng mờ thơ thì theo trường phái nghệ thuật vị nghệ thuật nên chỉ để đọc thui (gặp bác Nguyên Khoa Văn chắc bác ấy oánh cho toét đầu ), không làm gì được nữa
Gần đây Pin tiểu có biểu hiện mất thăng bằng, dễ chán nản và nổi cáu, hihi, méc nhỏ một câu nhé, lúc nèo nóng giận thì đừng nói chi cả, kẻo người ta ghét
Thế đã nhờ
-
Pintu hả, tên này vớ vẩn lắm... nhưng được cái nó nghe lời mình .... mình có mắng chửi kiểu rì nó cũng cho qua ( nếu nó tức là nó kiu
giết mình liền, mình trả đũa bằng cách " Ừa ta đang thích chết, đỡ phải khao " vậy là he he nó im liền ) Pin tiểu là kẻ vớ vẩn nhất
-
Kaka, có ngay hai khách hàng xịn . Nhưng mờ nhóc quên mất, phải nói trước nha (không lại ăn đòn thù ). Cảm nhận tình cảm chút thôi, hầu hết chỉ nói về nick, account, Y!M (Pintu, Toku,...) chứ không mún nói đến Linh Vũ, Đức Anh hay Lan Anh gì đó nhé (đừng có mờ ngộ nhận). Khen thì hong nói làm gì, chê thì cũng chỉ là vui vẻ chút thui, cấm tự ái à nha
TOKU trước đê tiểu muội
[div align=\\\"right\\\"][snapback]19786[/snapback][/div]
Úi chà, tên này dũng cảm và ham chơi (đăng kí đầu tiên thì biết) .
Toku sống rất tự nhiên, hắn có thể làm quen với bất kì một ai, ở đâu có hắn chắc không khí sẽ nhộn nhịp lên một phần. Tuy thế, làm quen dễ đôi khi cũng gần với giận hờn nhanh. Nhưng sẽ không lâu đâu. Nhiệt tình có thừa, và quan trọng, nếu là một người con gái, bạn có thể thích hắn ta bất kì lúc nào, iu bất kì lúc nào mà không bít . Chính điều đó đã lôi kéo hắn đến một cá tính chết người là... đa tình và đa cảm
Thêm nữa, Toku có tinh thần cầu tiến cao, nhưng mờ chẳng thần tượng ai cả, chỉ thích thoai. Tạm thời thế
Dịu dàng nữa đi,rất hân hạnh!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]19812[/snapback][/div]
Phù, thành viên này khó nói quá trời, mới bít hum qua. Nhưng chắc chắn tỉ rất nhiệt tình, rất thoả mái đúng như những con người vùng biển cả. Suy nghĩ của tỉ đôi khi đơn giản mờ rất thú vị và rất đáng chú ý. Không hề sống nội tâm mà cảm nhận nội tâm của người khác theo ý mình . Tỉ mắc một yếu điểm là... cẩu thả, và ham chơi (nghĩa nhẹ nhàng thui nhé), có lẽ sẽ thay đổi khi tỉ lớn lên hơn nữa...
Người tiếp theo
-
Phù, thành viên này khó nói quá trời, mới bít hum qua. Nhưng chắc chắn tỉ rất nhiệt tình, rất thoả mái đúng như những con người vùng biển cả. Suy nghĩ của tỉ đôi khi đơn giản mờ rất thú vị và rất đáng chú ý. Không hề sống nội tâm mà cảm nhận nội tâm của người khác theo ý mình . Tỉ mắc một yếu điểm là... cẩu thả, và ham chơi (nghĩa nhẹ nhàng thui nhé), có lẽ sẽ thay đổi khi tỉ lớn lên hơn nữa...
Người tiếp theo
[div align=\\\"right\\\"][snapback]19886[/snapback][/div]
Nhận xét về tiểu muội Simba nhé: nhóc hơi nhanh nhảu....đoảng,láu táu quá ,cảm nhận của nhóc về về chị không phải là sai mà là.....hoàn toàn trái ngược,muốn nhận xét thì nhóc phải chịu khó dành thời gian nói chuyện hay tìm hiểu người ta chứ,ai lại chưa nói chuyện bao giờ mà dám nhận xét hồ đồ thế .Chị đặt hàng tập 2,mong là lần này sẽ chính xác hơn( vì những nhận xét bên trên sai hết còn đâu,đúng mỗi câu"con người vùng biển cả" hờ hờ....Mừ chị sẽ không lớn lên nữa đâu..bởi vì chị sắp ...già đi mất rồi
-
Chủ đề này xôm nhỉ. Mình vào đây thử móc lốp vài người nhé...hì..hì...
Người đầu tiên hả ? Là ai nhỉ ? Cảm nhận về con gái nhỉ ? Cô ấy là ai nhỉ ? Người mà ở JFC ai cũng biết nhỉ ?
B.....A..... hì..!
Ngày đầu tiên em gặp em nhỉ ? lần đầu tiên biết em nhỉ ? Ở trước cổng cung văn hoá nhẻy....Anh có đem vài hạt cát ở đấy về làm kỉ niệm rùi.
Thực sự ngay lần gặp đầu tiên anh đã cảm thấy em rất gần gũi. Nói chuyện với em rất vui. Em luôn là người rất nhiệt huyết tâm có trách nhiệm với các hoạt động của JFC. Em chưa bao giờ bỏ sót một buổi offline nào của JFC. Em rất chu đáo trong việc tổ chức. Càng ngày càng tự tin và quyết đoán hơn. Hì..hì...
Em giống như một món quà mà thượng đế ban tặng cho JFC, khi mà Viva đã dần dần xa JFC thì cũng là lúc em xuất hiện và trở thành linh hồn của tất cả các buổi offline của JFC.
Mỗi khi em "xuống" TN anh luôn có cảm giác JFC thiếu một cái gì đấy hì..hì....! Rất thích câu nói " thật...mà..." của em. Và rất thích được nghe em trách móc....nhất là lần nghe em nói ở quán TIT nghe nói về JFC là một gia đình thiệt cảm động... .. ....Anh cũng nhớ là bao nhiều lần trách móc em nhỉ ? Anh tệ nhỉ ? Hì..hì...!
-
Tiếp theo là ai nhỉ ? Mình yên thích chữ B...hì..hì...BA rùi đến BB nhỉ...hê...hê ? Lần đầu tiên biết đến BBB ở Cafe nhân. Trước đấy trên diễn đàn cũng không để ý. Thấy cô gái ngồi cạnh Colin. Lúc đấy tưởng bạn gái của Colin. Mới đi Miền Nam về mà tưởng người yêu Colin và sau này cũng vẫn nghĩ thế....
Về sau tìm hiểu thấy BB cũng nhiều fan nhiều câu lạc bộ phết. Không thể tin được khi anh đề nghị em dịch tin, em đã đồng ý ngay và dịch rất chăm chỉ. Ngày ngày em dịch tin rất đều.
Thật bất ngờ khi anh thấy em rất am hiểu về bóng đá, am hiểu về hoạt động của diễn đàn. Và từ khi em dịch tin, đội ngũ dịch tin như được tiếp thêm sức mạnh, như một luồng sinh khí mới thổi vào làm cho nó mạnh mẽ hơn, hoành tráng hơn. Dù rất bận ôn thi, đi thực tập, làm thêm nhưng em luôn tranh thủ hàng ngày lên JFC, quản lý box, dịch bài.
Từ khi em nghỉ ôn thi trang chủ như thiếu một cái gì đó. Trò chuyện với em rất vui vẻ, rất funny. Lúc nào rỗi đi uống cafe nhé. Đội thám tử không có em chỉ đạo lại tan rã rùi...hì..hì....
Sắp đến kỳ thi rùi, chúc em thi tốt và đạt kết quả cao nhé.
-
Tiếp theo BA, BB, là ai nhỉ....BO nhé. BA thì có người biết, BB có người cũng biết nhưng BO chắc chả ai biết. BO - Bokinhvan.
Lần đầu tiên gặp Bokinhvan ở quán TIT nhỉ ? Mình thực sự rất vui. Vì JFC lúc đấy thiếu người về đồ hoạ mà biết ông này dân kiến trúc. Juvepark thứ hai đây. Hì. Và mình cũng thật sự khâm phục BKV vì lòng nhiệt tình, sự nhiệt huyết. Hàng ngày luôn tranh thủ lên JFC. Hồi đầy ở bên TTVNOL. Nhờ BKV đến mà JFC vui hẳn lên. Hắn tham gia tất cả các hoạt động của JFC từ online đến offline. Lôi kéo các thành viên gần nhau hơn. Hồi đấy người cảm phục nhất ở JFC đó là BKV. Hắn có thể gọi điện đến cách thành viên cũ của JFC để trò chuyện lôi kéo trở lại JFC. Bianconeri84,Shoneti...
Hồi đấy tin tức của JFC còn nghèo nàn, nhưng mà BKV rất chăm chỉ dịch tin tham gia tranh luận về Juventus. Mặc dù ở công ty không có Internet, tối nào hắn cũng trước khi về nhà qua hàng net dịch tin cho JFC.
Hồi đấy, hắn cùng MuaHN,ai_ni,tôi và một số người nữa luôn gặp nhau offline liên tục. Từ đó JFC có cái trò lạm phát offline. Tuần nào cũng offline. Nhưng mỗi buổi offline đều rất thú vị khác biệt và rất ngọt ngào. Những buổi offline có hắn, MuaHN,ai_ni đều rất vui. Tôi và mọi người cười hết cả buổi.
Và những buổi đầu chập chững chuyển sang www.juventusvn.com hắn đã làm rất nhiều việc để tạo nền móng cho JFC ngày nay. Rùi những chuyện không hay xảy ra. Thực ra tôi và hắn đều "khẩu xà tâm phật". Người đầu tiên đến nhà tôi ở JFC là hắn.Tôi luôn coi hắn như một người em của mình. Cứ đi đâu cũng rủ hắn và hắn chẳng bao giờ từ chối mặc dù cũng khá bận !
Dù thế ngày mai có sao đi nữa thì đại gia đình JFC luôn ở bên em và không bao giờ quên những gì mà em dành cho JFC.
-
Thế đã nhờ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]19881[/snapback][/div]
Chị nào cưng! Nói chung rìu búa gì cứ choảng thoải mái, chửi bới gì tự do, hậm hực gì cứ giãi bày! Chỉ xin cái gọi là tinh iu mến (nếu có) thì cứ giấu đi, chị dị ứng với những thứ đó!
-
Toku sống rất tự nhiên, hắn có thể làm quen với bất kì một ai, ở đâu có hắn chắc không khí sẽ nhộn nhịp lên một phần. Tuy thế, làm quen dễ đôi khi cũng gần với giận hờn nhanh. Nhưng sẽ không lâu đâu. Nhiệt tình có thừa, và quan trọng, nếu là một người con gái, bạn có thể thích hắn ta bất kì lúc nào, iu bất kì lúc nào mà không bít . Chính điều đó đã lôi kéo hắn đến một cá tính chết người là... đa tình và đa cảm
Thêm nữa, Toku có tinh thần cầu tiến cao, nhưng mờ chẳng thần tượng ai cả, chỉ thích thoai. Tạm thời thế
[div align=\\\"right\\\"][snapback]19886[/snapback][/div]
cảm động quá.... thích quá.... nhưng mình ko tệ đến mức đó
-
Anh làm em xấu hổ quá đấy Sathu, đọc bài anh chẳng biết nói thế nào. Xì... công lao cái gì, có thì ít phá thì nhiều, Juventusvn có ngày hôm nay là nhờ có anh, Bình Alex, Maj đã chèo chống suốt thời gian dài khốn khó chứ em chỉ là kẻ hùa theo thôi. JFC mãi ở bên cạnh em, thực sự em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó, nhưng.... cảm động. Những gì mọi người đang làm, những người như Pavel, như Sathu, BA..... đang cố gắng để các member trở nên thân thiết với nhau hơn rất đáng trân trọng, khó khăn là hiển nhiên nhưng em chúc mọi người có thể vững vàng đến phút cuối cùng để có thể thực hiện điều đó. Một con đường dài nhưng bây giờ chính em lại được nghe những điều như vậy. Một
thằng vốn dĩ là tàn nhẫn sao hôm nay lai nói ra điều này nhỉ, vì JFC chăng?(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi7.photobucket.com%2Falbums%2Fy281%2FFrank_demeyde%2FEmotions%2F4.gif&hash=03043201af345782d366d15882acdd2cb46d585f)
-
Người tiếp theo
[div align=\\\"right\\\"][snapback]19886[/snapback][/div]
Simba là thầy bói phỏng ?? vậy thì cho tớ xin một quẻ đi .Chưa nói chuyện lần nào chắc lần này làm khó nhóc rùi ha...
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Simba là thầy bói phỏng ?? vậy thì cho tớ xin một quẻ đi .Chưa nói chuyện lần nào chắc lần này làm khó nhóc rùi ha... [/quote]
thui để L nhận xét về D nhá, lâu lâu k nói chuyện cũng thấy nhơ nhớ
D là 1 trong nhũng người nói chuyện đầu tiên với L khi L bước vào JFC, và cũng là 1 trong những người đầu tiên bít mẹt L
Cảm nhận đầu tiên của L về D là hiền dã man, ngố nữa (rất hay bị L bắt nạt mà) và nhớ cái hùi D bị L trêu là L giận, L sẽ nhớ mãi cái hum đó D đã thế nào , ngố ơi là ngố, L cũng nhớ cái lời hứa của D là điều tra cái gì gì đó ....
nói túm lại D hiền , ngố và viết bài rất hay , mấy bài trong fần của juvetini rất hay D ạ, cố gắng phát huy nhé, mãi là bạn tốt, D nhé :">
P/S D : L bít là hum trc D và chị BB nói gì về L rùi,
-
Simba cũng chưa nói chuyện với Nuage bao giờ? Thử tài Simba chút nào??
-
Simba cũng chưa nói chuyện với Nuage bao giờ? Thử tài Simba chút nào??
[div align=\\\"right\\\"][snapback]20674[/snapback][/div]
một con bé ngây ngô, luôn tự nhận mình là xinh đẹp, thích bắt nạt người khác, thích tham gia đội nhậu nữ , thích làm những thứ trái khoáy, nhưng được cái là dễ làm quen, .
còn gì nữa k nhỉ, ai biết thì thêm nốt hộ nhá
-
một con bé ngây ngô, luôn tự nhận mình là xinh đẹp, thích bắt nạt người khác, thích tham gia đội nhậu nữ , thích làm những thứ trái khoáy, nhưng được cái là dễ làm quen, .
còn gì nữa k nhỉ, ai biết thì thêm nốt hộ nhá
[div align=\\\"right\\\"][snapback]20680[/snapback][/div]
Xinh Đẹp thật chứ đâu phải là tự nhận hả anh??? Đùa thui, em đã bảo là từ giờ không nhắc đến từ Xinh Đẹp nữa, không thì ai gặp rùi lại bảo là lừa đảo thì chết
Hì, vì tinh thần tập thể nên hoạt động của JFc tất nhiên là phải tham gia rùi...
Còn thích làm những điều trái khoáy thì không đúng lắm, em có hay làm thế đâu???
Dễ làm quen là ưu điểm của em mà, ai cũng chơi, ..
Còn nhận xét về anh Lâm nhé
_Lần đầu tiên gặp, thật sự là ngoài tưởng tượng của em, anh chẳng giống với em tưởng tượng một chút nào cả: tóc dài ...ấn tượng khó phai
_Chat và nói chuyện ở ngoài khác nhau, chat nói nhiều hơn là bên ngoài
_Bên ngoài hiền hơn khi chat
_Đặc điểm nổi bật ( có lẽ cũng là ưu điển lớn nhất ) : anh rất thật thà, hiền, hì..vui vẻ nữa
_ Thích gọi người khác là cưng , người ta gọi lại thì không thích ,?? khó hiểu
_ Thích lái máy bay, nhưng giờ thì chưa chắc...
Dù sao thì cũng vui khi có người bạn như anh, gọi cưng nghe cũng thích tai...
-
thui để L nhận xét về D nhá, lâu lâu k nói chuyện cũng thấy nhơ nhớ
D là 1 trong nhũng người nói chuyện đầu tiên với L khi L bước vào JFC, và cũng là 1 trong những người đầu tiên bít mẹt L
Cảm nhận đầu tiên của L về D là hiền dã man, ngố nữa (rất hay bị L bắt nạt mà) và nhớ cái hùi D bị L trêu là L giận, L sẽ nhớ mãi cái hum đó D đã thế nào , ngố ơi là ngố, L cũng nhớ cái lời hứa của D là điều tra cái gì gì đó ....
nói túm lại D hiền , ngố và viết bài rất hay , mấy bài trong fần của juvetini rất hay D ạ, cố gắng phát huy nhé, mãi là bạn tốt, D nhé :">
P/S D : L bít là hum trc D và chị BB nói gì về L rùi,
[div align=\\\"right\\\"][snapback]20662[/snapback][/div]
Cảm ơn ACLove rất nhìu
@ ACL:Trong DD cứ gọi D là 4za là được rùi,hì
-
_Đặc điểm nổi bật ( có lẽ cũng là ưu điển lớn nhất ) : anh rất thật thà
Cái này thì chưa chắc à nha ! Em cần tìm hiểu kỹ hơn !
-
Chẳng ai cảm nhận về miềng nhờ, thoai làm một phát tự cảm nhận...
<--- chẳng thấy gì cả
-
Cảm ơn anh Satthu về những lời cảm nhận về em. Hum nay bupbe_buon sẽ đáp lại tình cảm đó của anh bằng cách mổ xẻ một số thành viên trong JFC đây .
Đầu tiên là nhóm Admin với nhân vật số 1 SATTHUKHONGVOTINH
Anh là người ở JFC để lại trong em nhiều ấn tượng nhất và anh cũng là người em quý nhất ở JFC . Anh là người gắn bó với JFC và luôn dành cho JFC sự nhiệt tình nhất có thể. Em luôn cảm nhận được tình cảm của anh trong mỗi hành động anh đã và đang làm với JFC. Trong mọi việc anh làm từ trước đến nay, dù có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng thực sự em luôn ủng hộ anh và em biết là tất cả anh làm chỉ vì JFC. Em luôn mong sự nhiệt tình đó sẽ không bao giờ phai nhạt, mong anh luôn gắn bó mãi mãi với JFC.
Hì, mỗi lần đi cafe với anh rất vui vẻ, thoải mái. Nhưng lạ vì chưa bao giờ thấy anh uống cafe nhỉ? Bao giờ rảnh lại đi cafe anh nhé.
Em chỉ yêu mỗi Juventus và Thể Công thôi nhé, và anh có thể yên tâm là em sẽ vẫn dịch tin, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Em hứa đấy, em yêu Juve và em sẽ chẳng vì tình yêu riêng mà bỏ đi tình yêu lớn đó đâu. Cũng vì em thấy những gì em đã và đang làm chỉ là rất nhỏ so với những gì anh đã và đang làm với JFC.
-
Bi giờ sẽ là Duong Qua của Tiểu Long Nữ
Nếu như anh Satthu tình cảm bi nhiêu thì em thấy anh có vẻ lạnh lùng bấy nhiêu. Nhưng mà người ta thường nói một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, đúng không anh nhỉ?
So với các admin còn lại, em không biết nhiều lắm về anh, nhưng em biết anh cũng luôn rất nhiệt tình với JFC. Juventus chỉ là một trong những câu lạc bộ anh hâm mộ vậy mà anh hoạt động nhiều nhất tại JFC nè, anh luôn dịch tin đều đặn và dịch rất hay tại JFC này... Chừng đó thôi cũng đủ để em biết anh gắn bó với JFC thế nào. Sự nhiệt tình và những cống hiến anh dành cho JFC thật thầm lặng, nhưng rất lớn lao và hết mình.
Em hay trêu anh, nhưng đó cũng là do em quý anh, muốn biết thêm về anh - một nhân vật quan chức khá là bí hiểm tại JFC. Mà với em, cứ càng bí hiểm, em càng muốn khám phá. Nhưng mà anh yên tâm là em gái sẽ để anh yên mà, chừng nào em gái khám phá xong.
Em biết mỗi người luôn có công việc và cuộc sống riêng tư của riêng mình. Anh rồi cũng thế, nhưng dù thế nào, em vẫn luôn muốn nhìn thấy hình ảnh một admin nhiệt tình và thầm lặng - admin Duong Qua
-
Bi giờ sẽ là ai nhỉ? Đến Toku, em trai nhé.
Toku là người đầu tiên chào đón chị tại JFC, cũng là người đầu tiên chị gặp offline. Cảm nhận đầu tiên khi chị gặp nhóc là một thằng bé ngoan ngoãn, đáng yêu và trẻ con nữa. Trẻ con vì kiểu j nó cũng đòi chị bằng được, đã đòi phải đòi cho được luôn. Luôn bắt chị phải yêu nó nhất JFC. Trẻ con thế không biết, dù nhóc kém chị có 1 tuổi thôi đấy nhé.
Chị luôn quý Toku và luôn luôn coi em như một thằng em trai trong gia đình. Nhóc đúng là một thằng em trai ngoan ngoãn và thực sự chị rất quý nhóc. Chị rất nhớ những lần chị em mình tâm sự đêm đêm. Chị thích cách sống tình cảm của nhóc. Chị quý nhóc cũng vì tính cách này của nhóc. Nhưng mà nhóc sống tình cảm quá, giá như cứng rắn thêm một chút nữa thì tốt hơn đúng không nhóc yêu. Vì đàn ông cũng cần phải cứng rắn thêm nữa, quyết đoán hơn nữa để có thể thành công hơn. Chị luôn mong nhóc yêu của chị là một người mạnh mẽ, thành đạt trong cuộc sống mà.
Hiện giờ chị ít được nghe nhóc tâm sự, ít được tâm sự cùng nhóc, nhưng chị luôn luôn quý nhóc, luôn luôn bên cạnh nhóc. Nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng thực sự chị luôn coi nhóc như em trai chị...
Chúc nhóc của chị sớm ổn định cuộc sống hiện tại, hãy xác định cho mình một hướng đi sớm nha nhóc. Chị luôn luôn muốn nhóc thành công trong cuộc sống.
-
Ái ài, topic này bây giờ mạnh ghê, đất làm ăn của nhóc ngày càng ít . Tiếp nèo
Chị nào cưng! Nói chung rìu búa gì cứ choảng thoải mái, chửi bới gì tự do, hậm hực gì cứ giãi bày! Chỉ xin cái gọi là tinh iu mến (nếu có) thì cứ giấu đi, chị dị ứng với những thứ đó!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]19960[/snapback][/div]
Với nhóc thì bà chị không phải rào trước đón sau như vầy làm gì cho tốn cờ lo. Nói chung bà chị là một người khá được, phải cái đôi khi tính tự kiêu (arrogant) lại lớn hơn niềm kiêu hãnh (proud, pride) làm người khác cảm thấy khó chịu (có thể người ta nghĩ rằng xinh đẹp đang ở trong trạng thái "ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung"). Bà chị khá lãng mạn, deep. Và cuối cùng thì một cảm giác hơi sợ là do deep mà phần lãng mạn ngày càng yếu đi, nhường chỗ cho những toán tính thường ngày, một sự thật đáng tiếc, bà chị không còn mộng mơ nhiều nữa,... Cái tôi của bà chị ngày càng lớn, nên những gì người ta hi vọng ở bà chị thì dần trở thành nỗi thất vọng. Cuối cùng, vẫn là câu: "bà chị là một người khá được". Em wí bà chị ở con người khác, không phải con người thể hiện hàng ngày trên diễn đàn này...
Simba là thầy bói phỏng?. vậy thì cho tớ xin một quẻ đi. Chưa nói chuyện lần nào chắc lần này làm khó nhóc rùi ha...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]20477[/snapback][/div]
Cũng tàm tạm, tên này được cái nhiệt tình nhưng độ ngây thơ và háu ăn thì còn hơi nhiều Huynh yêu nhạc rock, nhưng có thể mới chỉ cảm nhận được cái ồn ào của rock mà chưa đi vào chỗ sâu lắng nhất của rock. Đó cũng chính là con người huynh hiện nay, hihi (hình như Forza alex không phải anh cả trong gia đình?)
Simba cũng chưa nói chuyện với Nuage bao giờ? Thử tài Simba chút nào??
[div align=\\\"right\\\"][snapback]20674[/snapback][/div]
Nuage hà, tỉ có vẻ ít nói hơn Dịu Dàng một chút nhưng dứt khoát hơn mà dạn dày hơn tỉ nì. Tỉ có một nhóm bạn thân, thật nhiệt tình, thật tốt và mong tỉ mãi có những người bạn thân ấy. Dĩ nhiên, những người bạn thân sẽ đẹp hơn rất nhiều khi tình cảm được trải qua thử thách. Và thời gian và thử thách sẽ là hai ông thầy vĩ đại nhất cho điểm tình cảm của các tỉ!
Tạm thế thui, khi nèo mổ xẻ chi tiết thì mới bit nhìu hơn, hihi...
Người típ theo
-
Không thấy nói gì về mình nhỉ,mình đặt hàng lại lần nữa rùi mà....Simba coi lại giùm
-
Cảm ơn Simba nhé...
-
Không thấy nói gì về mình nhỉ,mình đặt hàng lại lần nữa rùi mà....Simba coi lại giùm
[div align=\\\"right\\\"][snapback]21855[/snapback][/div]
Trả lời òi mà... Thêm nữa, tỉ có tính hay không bằng lòng với những gì người ta dành cho mình
Cảm ơn Simba nhé...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]22006[/snapback][/div]
Có thù lao hong?!
Người típ theo....
-
Yêu Toro là khắc khoải chờ mong...
Iu: Toro, Juve, Doria, Genoa, Viola, Napoli, West Ham, Chalke04, Mallorca.
Wí: DuongQua, Pavel, Pintu, Tokuei, JTF1987, DelleAlpi, Alt-F4, Bình-Alex,
23ra, Emsapyeu, Blueweb, Signorina, Bella.
Favorites: Iron Maiden, Metallica, Judas Priest, Liki'n Park....
[div align=\\\"right\\\"][snapback]22225[/snapback][/div]
Thấy sis có tên trong list chữ kí của em? Vậy em biết và thấy gì về sis nào?
Nhanh lên nhé, sis không còn thời gian nữa đâu...
-
Cảm nhận về SIMBA tí :
Em bí mật quá, anh không biết về em nhiều, anh lại là người không quá khôn để nhận biết người khác... xin lỗi em... mong một ngày nói chuyện với em nhiều hơn để hiểu về em ...
-
Thấy sis có tên trong list chữ kí của em? Vậy em biết và thấy gì về sis nào?
Nhanh lên nhé, sis không còn thời gian nữa đâu...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]22229[/snapback][/div]
Thích thú thì để thui (wên chưa hỏi, hong bít tỉ có cho phép hong?). Lần đầu nhìn thấy tỉ tỉ trên 4rum đã có cảm giác lạ lạ. Bởi nhóc lớn lên giữa miền bắc, chập chững học đi theo những lời dạy bằng... tục ngữ, cao dao của mẹ; rồi vào VT với sóng biển; thế tức là trong huyết quản đã có thú dùng từ nhiều sắc thái của người bắc bộ, lại có vẻ ào ạt của người nam bộ . Thoáng thấy có ai dùng từ ngữ một cách sắc sảo thì lập tức thấy thích thú, từ những bài anti - một sở thích khác thường . Nhưng xem ra tỉ không chỉ có vậy... Tỉ hồn nhiên hơn nhóc tưởng mờ lạnh lùng hơn những gì nhóc trông đợi. Những ngày đầu tiếp xúc với tỉ xiệt là vui vì nhóc tìm được người có thể để nhóc xem ngôn ngữ bay nhảy lạ mắt, những ý tưởng lạ tai (thực ra ở JFC cũng có lão DQ, nhưng lão ý cạy răng một ngày chẳng nói một câu) .
Tạm thế thui nhờ
-
Nuage hà, tỉ có vẻ ít nói hơn Dịu Dàng một chút nhưng dứt khoát hơn mà dạn dày hơn tỉ nì. Tỉ có một nhóm bạn thân, thật nhiệt tình, thật tốt và mong tỉ mãi có những người bạn thân ấy. Dĩ nhiên, những người bạn thân sẽ đẹp hơn rất nhiều khi tình cảm được trải qua thử thách. Và thời gian và thử thách sẽ là hai ông thầy vĩ đại nhất cho điểm tình cảm của các tỉ!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]21757[/snapback][/div]
hì, em nhận xét về chị suýt đúng, chị không phải là người ít nói đâu. ngược lại ở ngoài chị nói nhiều lắm . hơn cả dịu dàng nhiều..
-
... nhóc tìm được người có thể để nhóc xem ngôn ngữ bay nhảy lạ mắt, những ý tưởng lạ tai (thực ra ở JFC cũng có lão DQ, nhưng lão ý cạy răng một ngày chẳng nói một câu) .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]22982[/snapback][/div]
Nhầm em ạ, lão DQ khg nói thì thôi, nói rồi thì chắc có nước "bụm miệng" lão lại thì may ra lão mới ngừng nói
Cám ơn em vì đã "Wí" blueweb này (chả bít mình có jì để mà nó wí mình vậy ta ??? )
-
Nhầm em ạ, lão DQ khg nói thì thôi, nói rồi thì chắc có nước "bụm miệng" lão lại thì may ra lão mới ngừng nói
Cám ơn em vì đã "Wí" blueweb này (chả bít mình có jì để mà nó wí mình vậy ta ??? )
[div align=\\\"right\\\"][snapback]23199[/snapback][/div]
Thì bít bao giờ lão ý nói
Thoai, cảm nhận tí tỉ Blue nhé (còn seo wí thì hong nói )
()Tỉ chắc là sống khá trầm lặng, bình thản và hong thích cãi nhau lém (bên ngoài thui, bên trong thì ai bít, bit cũng không nói (), đặc biệt chắc phải ghét lão nèo ún rượu nói bậy . Tỉ có khả năng thay đổi không khí tí ti (kiểu sáng tạo ý mà). Dường như tất cả những người xung quanh đều wí tỉ thì phải (đúng thui, vì chẳng hay động chạm ai mờ lị) nhưng mờ tỉ cũng...chẳng mấy quan tâm đến người khác, hihi, quan tâm đến tuỳ người thui...
()
-
Cho sis đặt hàng được ko nì bé Simba, nhưng phải đúng là cảm nhận nbca với tư cách là thành viên JFC nhé ^^
Thanx bé trước
-
Cho sis đặt hàng được ko nì bé Simba, nhưng phải đúng là cảm nhận nbca với tư cách là thành viên JFC nhé ^^
Thanx bé trước
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25947[/snapback][/div]
Khó nhỉ . Thành viên JFC có tỉ nì hay nhờ. Có lúc như một cô gái lắm tâm sự, có lúc bay bay như trẻ con, có lúc hờn giận như cháu nhỏ, có lúc lì như thèng ku con bác năm Túm lại là phải gọi là "cô gái lắm chiêu", hihi...
Tỉ này được lòng nhìu người nhưng cũng không ít người hong khoái. Chỉ vì cái tội sớm nắng chiều mưa (người ta nói thía, nhưng chắc tỉ hay đùa nên chịu thui). Hay tự ái (nhưng cũng làm nhìu người bực) và bướng (ít chịu nghe lời ai)... nói nặng hong nghe, ưa nhỏ nhẹ nhưng mạnh như cây nhuyễn tiu trong tay thây sắt Mai Siêu Phong . Phải cái tỉ hay nói nhanh những suy nghĩ của mình nên đôi khi không chuẩn lắm Bao giờ tỉ ít nói hơn bây giờ tỉ sẽ là một người khá đấy....
(toàn cảm nhận theo thành viên JFC đó nhé )
-
Bao giờ tỉ ít nói hơn bây giờ tỉ sẽ là một người khá đấy....
(toàn cảm nhận theo thành viên JFC đó nhé )
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25954[/snapback][/div]
Uh, ở dd thì nói ít đi ah, nhưng sao ngoài đời tỷ ko thể nói nhiều được đời bạc nhờ
thanx bé, để nghĩ coi là bé nào
-
thử tài Simba với 1 thành viên chưa chat với Simba xem nào: bupbe_buon
-
Thoai, cảm nhận tí tỉ Blue nhé (còn seo wí thì hong nói )
Tỉ chắc là sống khá trầm lặng, bình thản và hong thích cãi nhau lém (bên ngoài thui, bên trong thì ai bít, bit cũng không nói, đặc biệt chắc phải ghét lão nèo ún rượu nói bậy . Tỉ có khả năng thay đổi không khí tí ti (kiểu sáng tạo ý mà). Dường như tất cả những người xung quanh đều wí tỉ thì phải (đúng thui, vì chẳng hay động chạm ai mờ lị) nhưng mờ tỉ cũng...chẳng mấy quan tâm đến người khác, hihi, quan tâm đến tuỳ người thui...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25946[/snapback][/div]
Còn 1 điều nữa mà hình như chẳng ai nhận ra được ở mình
Simba à, coi những bài viết của tỉ để mà cảm nhận về tỉ sao , cũng hay đấy (). Em phải nói là "tính cách nội tâm khá trầm lặng", vì bình thường giao tiếp ở ngoài tỉ vui vẻ và nói rất nhiều đấy bé (có người bảo 1 ngày mà tỉ khg nói chắc chị sẽ chết đấy ). Còn "cãi nhau" á, hình như tỉ cãi nhau hoài , thích lên lớp dạy đời người khác lém . Tỉ thích nhìn cuộc đời và sống theo 2 "lăng kính" khác nhau.
Có người thích thì cũng phải có người ghét chứ phải không ?, nhưng tỉ luôn bít cách làm cho họ ghét nhưng... không bít vì sao ghét , hoặc giả chỉ có tỉ ghét người ta thôi chứ người ta đâu có ghét tỉ được, vui nhờ .
Tỉ cũng muốn như bé lắm, muốn được viết ra cảm nhận về người này người kia nhưng tỉ thích tự cảm nhận hơn (như hiện giờ ngồi post bài này nhưng đang cảm nhận về bé Simba nào đấy nè ).
Hiểu về 1 ai đó cũng là điều thú vị, để có lý do "wí" và "iu" 1 ai đó thì càng thú vị hơn, đúng không nào
-
Thích thú thì để thui (wên chưa hỏi, hong bít tỉ có cho phép hong?). Lần đầu nhìn thấy tỉ tỉ trên 4rum đã có cảm giác lạ lạ. Bởi nhóc lớn lên giữa miền bắc, chập chững học đi theo những lời dạy bằng... tục ngữ, cao dao của mẹ; rồi vào VT với sóng biển; thế tức là trong huyết quản đã có thú dùng từ nhiều sắc thái của người bắc bộ, lại có vẻ ào ạt của người nam bộ . Thoáng thấy có ai dùng từ ngữ một cách sắc sảo thì lập tức thấy thích thú, từ những bài anti - một sở thích khác thường . Nhưng xem ra tỉ không chỉ có vậy... Tỉ hồn nhiên hơn nhóc tưởng mờ lạnh lùng hơn những gì nhóc trông đợi. Những ngày đầu tiếp xúc với tỉ xiệt là vui vì nhóc tìm được người có thể để nhóc xem ngôn ngữ bay nhảy lạ mắt, những ý tưởng lạ tai (thực ra ở JFC cũng có lão DQ, nhưng lão ý cạy răng một ngày chẳng nói một câu) .
Tạm thế thui nhờ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]22982[/snapback][/div]
Well done!
Thế DQ là ai thế? Là Admin Dương Qua à?
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Wí: DuongQua, Pavel, Pintu, Tokuei, JTF1987, DelleAlpi, Alt-F4, Bình-Alex, 23ra, Emsapyeu, Blueweb, Signorina, Bella.[/quote]
Cùng câu hỏi như bờ lu wếp với two three ra
@23ra: lão chứ ai
-
Mình thấy trong diễn đàn có Bluweb với lị Old trot giống hai vị cao nhân tiền bối quá, viết bài nào cũng hay. Tại hạ khâm phục khâm phục
-
Mình thấy trong diễn đàn có Bluweb với lị Old trot giống hai vị cao nhân tiền bối quá, viết bài nào cũng hay. Tại hạ khâm phục khâm phục
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26346[/snapback][/div]
Viết, nói, suy nghĩ... thì ai cũng có thể làm hay nhưng quan trọng là hành động thế nào kìa .
Nhà văn có thể viết hay nhưng sống thực chưa chắc hay bằng những gì họ viết.
Có người nói được làm được
Có người nói nhưng không làm được
Có người không nói nhưng làm được
-
Viết, nói, suy nghĩ... thì ai cũng có thể làm hay nhưng quan trọng là hành động thế nào kìa .
Nhà văn có thể viết hay nhưng sống thực chưa chắc hay bằng những gì họ viết.
Có người nói được làm được
Có người nói nhưng không làm được
Có người không nói nhưng làm được
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26418[/snapback][/div]
Mình thuộc dạng nào nhỉ? Hình như nói cũng không được mà làm lại càng không thì fai! hehe. Nói vậy thôi chứ để viết được một bài hay thì cũng phải có một quá trình đúc kết từ cuộc sống chứ đâu phải ai cũng viết hay được! tại hạ vẫn bái phục bái phục
-
Mình thấy trong diễn đàn có Bluweb với lị Old trot giống hai vị cao nhân tiền bối quá, viết bài nào cũng hay. Tại hạ khâm phục khâm phục
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26346[/snapback][/div]
Đôi khi những người biết sống và từng trải nhất lại là những người không nói gì.
-
Đôi khi những người biết sống và từng trải nhất lại là những người không nói gì.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26473[/snapback][/div]
Cũng đúng, nhưng chưa chính xác .
"những người biết sống và từng trải nhất lại là những người không nói gì" --> Làm sao lại không nói jì khi bản thân là người từng trãi, như thế hóa ra người ấy là ích kỷ sao em .
Không phải là "họ không nói gì" mà là họ biết nói đúng nơi, đúng lúc em ạ .
@freeoluv: BW cũng vui khi bạn đọc bài post của mình, nhưng BW khg dám "nhận" là "cao nhân tiền bối" đâu, đối với trình độ của OT thì có thể đấy .
-
Đố ai cảm nhận được về mình đấy,hehe...........
-
Đố ai cảm nhận được về mình đấy,hehe...........
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26915[/snapback][/div]
mình cảm nhận nghen!!!
bạn là người dễ thương mừ thương thì không dễ chút nào ^^
bạn không ham mê đá banh cho lắm mà 8 thì xuất sắc đúng không te
-
thử tài Simba với 1 thành viên chưa chat với Simba xem nào: bupbe_buon
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25957[/snapback][/div]
Có những lúc cuồng quay như giông bão, có những lúc yểu điệu như bé nhỏ (ý tích cực), nếu như một ngày nào đó, tỉ chợt nhận ra hình như mình hơi nóng tính thì phải (có lẽ thường ngày tỉ vẫn cho mình là thẳng tính? giữa nóng tính và thẳng tính là một lằn gianh mỏng manh của nhầm lẫn). Tỉ làm việc chăm chỉ, nhưng có thể bỏ qua bất kì lúc nào với một câu "chán" . Đó là những lúc cuồng quay như giông bão, đôi khi tỉ lại dịu dàng nhí nhảnh hơn những gì người khác mong đợi - hơi đáng yêu đây (còn nữa nhưng thui ).
-
Cùng câu hỏi như bờ lu wếp với two three ra.
JTF1987, cái tên khô khốc, đơn giản nhưng đầy ý nghĩa Quản thực ở JFC, JTF có rất nhiều thứ để người khác phải học tập, kể cả những người (có khi) hơn huynh đến cả chục tuổi. Nhóc thấy không nhiều người ở đây có tránh nhiệm như huynh, và hơn hết là một tính cách của một người lớn. Huynh không hay tham gia vào những topic à ơi trên diễn đàn, chẳng phải huynh không có nhiều bè bạn, chẳng phải huynh không cần relex,... mà huynh thấy chẳng cần phải thế. Relex của huynh đơn giản (mà đẹp) là được chia sẻ một thông tin gì đó mà mình thích, đôi khi gặp gỡ giao lưu. Thế nên, có nhiều thành viên JFC phải học tập huynh nhiều thứ. Khi à ơi, í ới trên diễn đàn, đừng nghĩ rằng đó mới là relex, đừng nghĩ rằng thế mới là tươi trẻ, duyên dáng. Lúc ấy, bạn đang cố biến mình thành Lão Ngoan Đồng mà chẳng được với kiểu "cưa sừng làm nghé", đôi khi lại làm cho người ta thấy nhợt nhạt và xót xa như xem Suý Vân giả dại, đôi khi tiếng cười của bạn lại làm người khác lặng lẽ bỏ đi bằng một cái click chuột vào tool back (và sẽ chẳng có lần thứ 2 người ta tham gia vào những câu chuyện của bạn nữa, bởi họ biết sẽ lại chẳng có gì ). Bạn chẳng thể làm sao cho mình giống một đứa trẻ được khi bạn đã lớn... Thế nên, người ta thích thú xem trương trình những bông hoa nhỏ của các em bé hơn gấp trăm ngàn lần ngồi nhìn những nghệ sĩ như Đức Hải, Minh Vượng bắt chước trẻ con. Vì đã là người lớn, sao thành trẻ con được
Trong 1 best seller gần đây về những cánh làm thay đổi cuộc sống, tác giả có đưa ra 4 câu đề : "suy nghĩ tạo lập hành động, hành động tạo lập thói quen, thói quen tạo lập ý thức, ý thức tạo lập số phận..." Có vẻ như huynh sẽ là một người thành đạt trong cuộc sống.
Có một điểm yếu mà hong nói
oai lại nói nhìu rùi
-
Không ngờ simba lại sâu sắc đến thế , mình nghi ngờ năm sinh của Simba đấy , Simba lớn hơn số đó nhiều
Lỡ nói rồi thì nói lun điểm yếu đi, PM cũng được
gửi AClove: cưa cẩm mà phải hoạt động pí mật à , tại chưa mún ko để bị fát hiện đó thui
gửi lão cá:
-
Tò mò rồi đây! Bé Simba thử nhận xét Nothing xem nào. Chưa gặp bao giờ, chưa chat bao giờ. Thú vị thật!
-
Qua 1 cái tên mà biết đc tính cách. Simba ơi, đi làm thầy bói đc đó Tớ thì tớ đoán Simba là ng ưa khám fá, tìm tòi, năng động, nhỏ con và dễ gần. Fải ko nhỉ ?
-
Qua 1 cái tên mà biết đc tính cách. Simba ơi, đi làm thầy bói đc đó Tớ thì tớ đoán Simba là ng ưa khám fá, tìm tòi, năng động, nhỏ con và dễ gần. Fải ko nhỉ ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]27919[/snapback][/div]
Đúng rùi, dễ gần lém, cẩn thận bị oánh đá mẻ đầu
Nhóc xin chừa từ nay hông cảm nhận vìa ai nữa, kẻo thiên hạ bảo "thương vay, khóc mướn, cảm nhận thuê..." Phiền quá hà
-
Đúng rùi, dễ gần lém, cẩn thận bị oánh đá mẻ đầu
Nhóc xin chừa từ nay hông cảm nhận vìa ai nữa, kẻo thiên hạ bảo "thương vay, khóc mướn, cảm nhận thuê..." Phiền quá hà
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31104[/snapback][/div]
Con bé này hay thật, em là ai? thầy bói hay là ....Em này thời đi học (nếu đã ra trường) môn tâm lí học chắc chắn không bao giờ thi lại
@ blue...: K thử viết đôi dòng cảm nhận về "con bé" free... nào?
-
@ blue...: K thử viết đôi dòng cảm nhận về "con bé" free... nào?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31466[/snapback][/div]
Cảm nhận xuất phát từ trong tim, từ trong nhận thức của mỗi người về 1 đối tượng nào đấy thôi.
Những gì đã nói ra thành lời hoặc viết ra thành bài rồi thì gọi là "nhận xét".
-
About Majesty: Nham hiểm và hiền lành. Thật đấy, cực kì nham hiểm và cực kì hiền lành. Ko tin à, sờ thử coi
-
Ơ chủ đề hay nhờ , cho tớ cảm nhận mí
# Trước hết là về các mốt , sờ mốt , ẹt min : Mọi người thật là tuyệt vời , em thương và iu tất cả mọi người , cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã nhiệt tình xoá bài giùm em
# Maj : người mìn chát nhìu nhìu ( lần nào on cũng thấy cái mẹt ) , dễ gần , dễ xương , vui tính , biết lắng nghe và riêng khoản en uốn thì....được cô đọng trong 4 chữ : " cực kỳ thanh tao "
# tiamo : người mìn chát cũng nhìu , tốt bụng , dễ xương , dễ gần , chỉ hơi buồn là cái khoản thanh tao trong en uống hông bằng 1 nửa maj
# colin : người mìn chát cũng nhìu , tốt bụng , vui tính , dễ gần , dễ xương , nhưng thất vọng về colin quá nhiều , can tội hông bít ăn thịt choá
Thôi thế đã , mai em viết tiếp
-
Ơ chủ đề hay nhờ , cho tớ cảm nhận mí
# Trước hết là về các mốt , sờ mốt , ẹt min : Mọi người thật là tuyệt vời , em thương và iu tất cả mọi người , cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã nhiệt tình xoá bài giùm em
# Maj : người mìn chát nhìu nhìu ( lần nào on cũng thấy cái mẹt ) , dễ gần , dễ xương , vui tính , biết lắng nghe và riêng khoản en uốn thì....được cô đọng trong 4 chữ : " cực kỳ thanh tao "
# tiamo : người mìn chát cũng nhìu , tốt bụng , dễ xương , dễ gần , chỉ hơi buồn là cái khoản thanh tao trong en uống hông bằng 1 nửa maj
# colin : người mìn chát cũng nhìu , tốt bụng , vui tính , dễ gần , dễ xương , nhưng thất vọng về colin quá nhiều , can tội hông bít ăn thịt choá
Thôi thế đã , mai em viết tiếp
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46034[/snapback][/div]
Cảm nhận sai rồi he he.... gặp đúng 3 đại gia của JFC thế kia cơ mà
-
Pavel : Friendly - một điều chắc chắn cần phải có ở một Administrator.
-
Cảm nhận sai rồi he he.... gặp đúng 3 đại gia của JFC thế kia cơ mà
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46085[/snapback][/div]
Cái anh nài , đừng bồ hóng
Thôi viết tiếp cảm nhận....
# toku : Nói nhìu , ăn nhìu , uống nhìu ( làm chắc hông nhìu ) , cười cũng nhìu
Hôm nào vào trường em cho em đi ăn sữa chua mí anh nhá
-
Vào topic này thấy cô bé Simba này có vẻ "được" ha!
Nhưng tui lại thấy cô bé này "đồng bóng" hơn là "giỏi về môn tâm lí học"! Nhận xét những người đã bít thì o nói làm gì! Đằng này nhận xét những người chưa gặp lần nào thì " võ đoán, o có cơ sở, thiếu tính logic, nghĩ gì nói đấy"! Simba có giỏi thì nhận xét tui xem nào?(báo trước là thầy bói mà bói cho tui xong thường là phải giải nghệ luôn đó! )
Tôi chỉ có nhận xét về 2 người vì 2 người này ít nhiều cũng từng nói chuyện(chat)
Đó là anh Cá: khá đẹp trai , thân thiện, ra dáng "đại ca", bit mình bit người.Nếu anh cá làm ngoại giao thì phải nổi như cồn!
Còn Singnori thì là một cô bé rất dễ thương và cũng rất dễ gần, nói chuyện hiền hoà và điềm đạm. Tôi gọi Singnori là"cô bé hay ngủ ngày"!
-
Trừ SIMBA. hình như chả ai bít gì về mình... he he... Tới giờ làm việc rồi, gặp mọi người sau
-
Chào mọi người .
Từ khi được biết JFC mình rất vui vì mình tìm được mái nhà chung . Những người yêu quý JUVEN .Làm mình cảm thấy đây vừa là nơi mọi người để giao lưu kiến thức bóng đá mà còn nhiều lĩnh vực khác .
Cám ơn JFC