Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: Inzaghi on December 19, 2006, 03:41 AM
-
Chúc mừng Fabio Canavaro , một người cũ của Juve . Cầu thủ xuất sắc nhất FiFa 2006. Một năm đáng nhớ của anh : Nhà vô địch thế giới , Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu 2006, Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới 2006.
-
ko biết nói gì bây giờ
xem video ở đây
http://www13.24h.com.vn/news.php/48/132581 (http://www13.24h.com.vn/news.php/48/132581)
nhìn những hình ảnh của cana trước đây thì quả thực cũng xứng tầm đấy , nhưng tại sao , tại sao cana lại phản bội juve , rời khỏi juve trong cái hoàng cảnh để chứng tỏ lòng trung thành , buồn cho juve đen đủi, cũng mừng dù sao trong 3 đểcử có đến 2 cựu juve . Buffon nhà ta dc trao giải yansin cũng dc , ko ngờ zizou qua mặt cả ronadinhio
-
Hì hầu như ai cũng muốn rời Juve cả, chỉ có mỗi buffon và Del là ở lại thôi còn Tre hay camo cũng muốn ra đi mà. Chẳng có gì phải trách chúng nó cả. Ngay cả Canna cũng từ Inter mà đến Juve theo tiếng gọi của Don Fabio đấy chứ, đâu phải bởi Juve đâu nên nó lại theo Fabio sang Real cũng đúng thôi. CÒn vinh danh quả bóng vàng là do đóng góp cho đội tuyển Ý và CLB Juve đấy chứ, đâu phải Real đâu
-
Canna nói qá chuẩn, đó là những đóng góp cho Juv chứ không phải cho Real hay bất kỳ đội bóng nào khác.
-
That tuyêtj vời đối với một người cũ của Juve
khi mà bống đá Italia với bao biến cố trong năm. Khi mà bao người hoài nghi về thành công của đội tuyển Italia trước thềm WC. Để rồi chính anh chứ không phải ai khác. Người đội trươpngr đội tuyển Italia là người nâng cao chiếc cúp vàng vô địch thế giới
Hãy nhìn Henry - kẻ thất bại trong trận chung kết Champion league
Hay Ronaldinho chạy lăng xăng trong mùa WC với thất bại cùnd Brazil
Chỉ để có thế. Bóng đá thực dụng nhưng ma mãnh của Italia lên ngôi. Để rồi chính anh. Cana lên ngôi
-
Quả bóng vàng châu Âu, cầu thủ hay nhất Fifa nổi lên sáng chói ở WC 2006 trên đất Đức, nhưng hiện giờ anh đã mờ câm tại Real. Báo chí đang nhận định "Có lẽ anh đã trút bỏ hết những phẩm chất tuyệt vời tại nước Đức, để rồi khi về Bermabeu, trở nên lóng ngóng và chậm chạp đến bất ngờ. người ta không còn nhìn thấy điểm mạnh nhất: khả năng phán đoán tình huống của anh nữa, mà chỉ còn nhìn thấy một trung vệ bình thường, thậm chí còn hơi thiếu tốc độ"
Anh vừa góp công lớn trong thất bại thảm hại 0-3 với Recreativo trên sân nhà Bermabeu.
-
tui thấy Canna va Real đá dở cũng tốt đó chứ, chứ đá hay thì Juve còn tiếc vụ Canna lắm
-
Danh hiệu mà Canna có được là nhờ Juve rất nhiều vậy mà trong danh sách các quả bóng vàng của CLB chỉ Real được hưởng.
-
Tầm ảnh hưởng của Canna đối với những đội bóng mà anh từng tham gia là rất lớn,do đó phần thưởng này là hoàn toàn xứng đáng với anh.Một năm rạng danh của Canna và cũng làm nở mày nở mặt những ai yêu quý nóng đá Italia...
-
Canavaro thật sự cũng xứng đáng ( Có lẽ là Buffon nhưng 2006 vần thành công với Người nhện rồi ) Chúng ta cũng lên cám ơn anh vì anh cũng đã đến , cũng khoác trên mình chiếc áo sọc TRẮNG ĐEN , và chung ta cung đôi lần hô tên anh ! Nhưng lòng chung thành của Cana chỉ là 1% mà thôi
-
Chúc mừng Fabio Canavaro , một người cũ của Juve . Cầu thủ xuất sắc nhất FiFa 2006. Một năm đáng nhớ của anh : Nhà vô địch thế giới , Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu 2006, Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới 2006.
Gã cũng mới nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Italy trong năm 2006 đấy!
-
"Chúc mừng Fabio Canavaro , một người cũ của Juve . Cầu thủ xuất sắc nhất FiFa 2006. Một năm đáng nhớ của anh : Nhà vô địch thế giới , Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu 2006, Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới 2006."
Danh hiệu thì nhiều vô kể, nhưng phong độ thực tại thì theo chiều ngược lại, ở Real họ đang bảo 2 hảo thủ cũ của chúng ta là món hàng hớ của họ đấy. Bây giờ mà có ai muốn mua chàng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì có lẽ họ sẵn lòng bán rẻ đấy.
-
------- Cannavaro hoàn tất bộ sưu tập giải thưởng 2006 -------
Cựu hậu vệ của Juve , F Canavaro lại bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu cá nhân giải thưởng ''Cầu thủ xuất sắc nhất Italy'' năm 2006.
*Giải thưởng này được chọn dựa trên phiếu bầu của các thành viên trong Liên đoàn bóng đá Italy và Cannavaro đã vinh dự nhận danh hiệu ''Cầu thủ xuất sắc nhất'' cũng như ''Hậu vệ xuất sắc nhất'' với thành tích đưa ĐTQG Italy vô địch World Cup 2006.
Đây là danh hiệu cá nhân lớn thứ 3 của Cannavaro trong 3 tháng qua sau ''Quả bóng vàng'' châu Âu nhận vào tháng 11 và danh hiệu ''Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2006'' của FIFA nhận vào tháng 12.
Với thành tích này, Fabio Cannavaro trở thành người độc chiếm các danh hiệu trong năm 2006 dù chỉ thực sự tỏa sáng tại World Cup 2006. Xin chúc mừng người "Cũ" của chúng ta và chúc anh luôn thành công nhưng chỉ xin đừng quên nền tảng thành công là Delle Alpi ngôi nhà xưa và anh đã từng sống và gặt hái không ít thành công !
-
------- Cannavaro hoàn tất bộ sưu tập giải thưởng 2006 -------
Cựu hậu vệ của Juve , F Canavaro lại bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu cá nhân giải thưởng ''Cầu thủ xuất sắc nhất Italy'' năm 2006.
*Giải thưởng này được chọn dựa trên phiếu bầu của các thành viên trong Liên đoàn bóng đá Italy và Cannavaro đã vinh dự nhận danh hiệu ''Cầu thủ xuất sắc nhất'' cũng như ''Hậu vệ xuất sắc nhất'' với thành tích đưa ĐTQG Italy vô địch World Cup 2006.
Đây là danh hiệu cá nhân lớn thứ 3 của Cannavaro trong 3 tháng qua sau ''Quả bóng vàng'' châu Âu nhận vào tháng 11 và danh hiệu ''Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2006'' của FIFA nhận vào tháng 12.
Với thành tích này, Fabio Cannavaro trở thành người độc chiếm các danh hiệu trong năm 2006 dù chỉ thực sự tỏa sáng tại World Cup 2006. Xin chúc mừng người "Cũ" của chúng ta và chúc anh luôn thành công nhưng chỉ xin đừng quên nền tảng thành công là Delle Alpi ngôi nhà xưa và anh đã từng sống và gặt hái không ít thành công !
Nền tảng là Napoli với Parma chứ làm qué gì có chuyện là Delle Alpi, nhận hão. Juve chỉ là nơi mà Cannavaro đã lên tới đỉnh của thành công trong sự nghiệp mà thôi, tiếc là khi nhận vinh quang thì hắn lại khoác áo đội khác roài.
-
Như vậy là có Juve thì tên tuổi Canavaro mới được như ngày hôm nay , thử hỏi không có Juve thì Canavaro bây giờ là "
thằng Ôn nào ?" , nói thì nói Juve vấn là nơi đưa Canavaro nhìn ra thế giới còn Real là nơi tài năng của Canavaro đi xuống .........
-
Như vậy là có Juve thì tên tuổi Canavaro mới được như ngày hôm nay , thử hỏi không có Juve thì Canavaro bây giờ là "thằng Ôn nào ?" , nói thì nói Juve vấn là nơi đưa Canavaro nhìn ra thế giới còn Real là nơi tài năng của Canavaro đi xuống .........
Bó tay, từ khi Cannavaro còn đeo áo số 17 ở Parma thì Cannavaro đã là trụ cột trong hàng phòng ngự của đội Ý, Cannavaro và Nesta đã nổi danh là cặp trung vệ số 1 thế giới rồi. Sau đó Cannavaro chuyển qua Inter rồi mới chuyển sang Juve, Juve cũng ko phải là nơi đưa tên tuổi của Cannavaro đi lên, nếu ko về Juve thì người ta cũng đã biết Cannavaro là 1 trung vệ xuất sắc hàng đầu thế giới rồi. Những gì Cannavaro đạt được trong năm qua phần nhiều là do 1 tháng thể hiện tới 200% cái phong độ ở tuổi 33 của anh tại Đức chứ ko phải trong màu áo Juve (nếu chỉ xét phong độ trong màu áo của Juve, Cannavaro sẽ chẳng có được bất cứ 1 danh hiệu nào hết cả), chẳng qua cái tháng đó thì Cannavaro vẫn là người của Juve. Đơn giản thế thôi, đối với Cannavaro, Juventus cũng ko có quá nhiều ý nghĩa, nó cũng chỉ như 1 trạm dừng chân đơn thuần giống Real Madrid hay Inter Milan trong đời 1 cầu thủ chuyên nghiệp mà thôi. Juve là nơi nhiều tài năng đã tỏa ánh hào quang nhưng ko phải là tất cả, ko phải con người nào khoác áo Juve cũng có thể thành thiên thần cả.
-
Bó tay, từ khi Cannavaro còn đeo áo số 17 ở Parma thì Cannavaro đã là trụ cột trong hàng phòng ngự của đội Ý, Cannavaro và Nesta đã nổi danh là cặp trung vệ số 1 thế giới rồi...
Tôi có thắc mắc về ý này của cậu. "Cặp trung vệ số 1 thế giới" - điều nào chứng minh được ý này? Lấy gì làm thước đo, có chăng theo tôi, giải Thế Giới có thể được lấy làm thước đo. Được chứ?
Mong tin hồi âm của cậu,
-
"Cặp trung vệ số 1 thế giới" - điều nào chứng minh được ý này?
Đúng là những cái kêu là số 1 kiểu ấy thì rất khó chứng minh và cái danh hiệu ấy cũng chỉ do 1 số tờ báo tự trao cho bộ đôi này, có thể nó chỉ là 1 sự thổi phồng nhưng vấn đề ở đây muốn nói là Cannavaro đã nổi tiếng từ trước đó rất lâu rồi, chứ ko phải từ khi đến với Juve mọi người đã biết đến anh. Nếu tôi nhớ ko nhầm thì khi Cannavaro khoác áo Juve anh đã bắt đầu đeo băng đội trưởng của đội tuyển Ý.
-
[quote name='Người xấu' date='Feb 1 2007, 02:45 PM' post='98553']
(nếu chỉ xét phong độ trong màu áo của Juve, Cannavaro sẽ chẳng có được bất cứ 1 danh hiệu nào hết cả)
*Tôi thấy ý này của cậu cũng có phần sai . Vậy trong 2 mùa chuyển sang Juve từ Inter Canavaro đã cùng Juve giành 2 Scudeto đấy sao (Sau bị tước bởi Scandan) , vậy đấy không phải là "danh hiệu sao" ?
* "Nếu tôi nhớ ko nhầm thì khi Cannavaro khoác áo Juve anh đã bắt đầu đeo băng đội trưởng của đội tuyển Ý." Đấy chẳng phải là phong độ tốt của Canavaro hay sao , nếu không làm sao người ta dám đặt niềm tin vào Canavaro mà trao cho anh chiếc băng đội trưởng của Azuzi đó sao ?
-
- Thế này nhé, danh hiệu ở đây đang nói là danh hiệu cá nhân, những gì mà Canna vừa dành được, còn kể như 2 cái scudetto mà bạn nói, hãy nhìn xem, CLB Juventus cũng đã ko tính 2 cái Scudetto ấy nữa, đằng này chỉ là 1 cầu thủ.
- Cái băng đội trưởng ấy đã được nhắm sẵn cho Canna khi Maldini có ý định từ giã đội tuyển quốc gia cơ. Tôi nói đến điều này chỉ để nói rằng Canna đã nổi từ trước khi anh đến với Juve chứ ko phải là ko có Juve thì Canna sẽ chẳng là "thằng ôn" nào cả đâu.
-
Cãi nhau làm gì cho mệt các bác, Mình cứ nghĩ là Juve quan trọng nhưng anh ta chẳng nghĩ thế đâu. Nếu đã thấy Juve là quan trọng anh ta đã chẳng bỏ chúng ta trong cơn khốn khó. Vinh dự của anh ta có được đơn giản chỉ nhờ đã cống hiến để giành được cúp vàng thế giới cùng đội tuyển Thiên thanh mà thôi, còn nếu tính phong độ của anh ta trong các CLB mà anh ta từng cống hiến thì trên thế giới chắc anh ta cũng được xếp trong 100 người đấy.
-
Thì thế, đôi khi các cụ nhà mình chẳng biết do yêu quá hóa rồ hay không, mà lúc nào cũng nghĩ Juve là nhất là nơi hội tụ đủ thứ tinh túy!
-
nói tóm lại là năm 2006 là một năm đại thành công với cá nhân của Cannavaro
-
Uhm, thế thì thôi nhá. Ko yêu ghét hay cãi lộn gì về
thằng Canna này nữa nhá. Tớ lock đây. ^^