Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Offline :. => JFC MIỀN BẮC => Topic started by: tiamo on November 29, 2006, 12:31 PM
-
Tình hình là chủ nhật 3-12 BW sẽ có mặt tại HN nên JFCMN sẽ tổ chức kế hoạch đón tiếp chị cho hoành tráng nào.
Chương trình và thời gian cụ thể ngày mai sẽ có thông báo chính thức.
PS: BW cho em cái thời gian của chị nào
-
Tình hình là chủ nhật 3-12 BW sẽ có mặt tại HN nên JFCMN sẽ tổ chức kế hoạch đón tiếp chị cho hoành tráng nào.
Chương trình và thời gian cụ thể ngày mai sẽ có thông báo chính thức.
PS: BW cho em cái thời gian của chị nào
Wow, chỉ mong mọi người có thể nhín chút thời gian để gặp BW là vui lắm rùi .
Thanks Tiamo, chị sẽ bay ra đến HN khoảng 10h sáng 3-12, ngủ 1 đêm ở HN. Sáng 4-12 chắc sẽ đi chùa Hương cả ngày, tối thì đi tàu lên Lào Cai, đi Sapa 3 ngày, Hạ Long 2 ngày, sẽ quay về HN vào chiều 8-12 ở đến sáng 10-12 thì về SG .
Buổi sáng thì sợ mọi người có cviệc nên nếu gặp mặt, chơi bời chắc phải tập trung buổi tối là tốt nhứt . BW sẽ ở KS Kim Liên vào 2 ngày cuối tuần.
Ra đó chắc BW sẽ call cho mọi người
-
Híc, hôm mùng 3 mà mình đi bụi chắc phải nhờ BW Tiamo nhỉ!
-
chị nhớ call cho em nhé,à,mà thui,đến hum mùng 3 em sẽ call cho chị,hihi,nhất định là em sẽ có mặt.
-
Hạ Long 2 ngày,
Chị gái xuống Hạ Long nhớ kêu em nhé (ban ngày em đi làm, nhưng tối sẽ đón tiếp chị được ). Chị thích ăn ốc ko em biết có quán ốc vừa ngon vừa rẻ ở gần chỗ em ở, em sẽ mời chị nhé (nhắc tới lại thèm quá luôn ).
Chúc chị gái chuyến ra Bắc vui vẻ nhé!
Yêu chị nhiều .
-
Hê hê, chị BW ra HN thật roài... Chưa biết có đón tiếp được ko, nhưng chắc là sẽ bỏ chút thời gian ra KS thăm bà chị phát.
-
- Mọi người nhớ chăm sóc blueweb dùm JFCMN nha. blueweb là nhân vật cực kỳ quan trọng của JFCMN với bảng thành tích dày cộm.
- Tớ muốn JFCMB hết sức nhiệt tình, hoan hỉ, dành nhiều tình cảm cho blueweb để em í có nhiều niềm vui trong chuyến đi sắp tới.
- Alt-F4 đặt nhiều niềm tin vào các Bạn ngoài ấy.
-
Wow, chỉ mong mọi người có thể nhín chút thời gian để gặp BW là vui lắm rùi .
Thanks Tiamo, chị sẽ bay ra đến HN khoảng 10h sáng 3-12, ngủ 1 đêm ở HN. Sáng 4-12 chắc sẽ đi chùa Hương cả ngày, tối thì đi tàu lên Lào Cai, đi Sapa 3 ngày, Hạ Long 2 ngày, sẽ quay về HN vào chiều 8-12 ở đến sáng 10-12 thì về SG .
Buổi sáng thì sợ mọi người có cviệc nên nếu gặp mặt, chơi bời chắc phải tập trung buổi tối là tốt nhứt . BW sẽ ở KS Kim Liên vào 2 ngày cuối tuần.
Ra đó chắc BW sẽ call cho mọi người
Ok lah! Mình sẽ tập trung vào chiều tối nhé . Khoảng 18h là đẹp nhỉ
-
HAT xem tình hình kỷ niệm BW một cái gì đó nhể!
-
Cám ơn thịnh tình của tất cả các bạn rất nhiều.
Lần đầu tiên đi chơi xa một mình như vậy nhưng tin rằng mình sẽ không bị bỏ rơi khi nơi đó có JFC
Nhất định sẽ chụp hình thật nhiều với JFCMB
-
đi xa nhà mà có bạn bè là vui lắm nhé. hehe. thế theo dự kiến là JFC tụ tập từ 6h hả. Chắc OT sẽ gặp BW trước và tối thì qua muộn hơn 1 tí. Cứ qua gặp nhau uống nc rồi đi ăn tối, xong là còn nhiều time sẽ đi hát hò hoặc là HAT bố trí đưa BW đi ăn qua một số món ăn ngon của HN cũng đc. Nếu mà đi ăn nhiều món thì theo mình ko nên ăn lẩu.
-
Em nghĩ thời tiết này ăn thịt chó là ổn nhất . Hay mình tập trung lúc 18h tại quán thịt chó Sơn Hải ( đường Nguyễn Khang thì phải ) quán này JFC đều biết
-
Em nghĩ thời tiết này ăn thịt chó là ổn nhất . Hay mình tập trung lúc 18h tại quán thịt chó Sơn Hải ( đường Nguyễn Khang thì phải ) quán này JFC đều biết
18h hôm nào thế. Chủ nhật này hả ?
-
Ốm thế này chắc không đi được rồi. Đằng nào
thằng Tiamo nó cũng đại diện mình đi được,hic hic...
-
Thống nhất là 18h ngày 3/12 tập trung tại cung văn hóa Hữu Nghị rồi mình đi đâu đó ăn uống nhé
PS: Nhắn bác chủ tịch và mấy admin nhớ thu xếp thời gian góp mặt cho thêm phần ấm cúng nhé.
-
Sozy chị BW, hic e là thư kí của HAT nên chẳng muốn vắng mặt tí nào, hic nhưng hôm đó là sinh nhật mẹ yêu của e, 18h là cả nhà lên Sen ăn rùi, bao giờ hết chuyến hành trình ngao du sơn thủy miền Bắc chị còn ở lại HN một ngày nhỉ, lúc đấy mọi ng tụ tập tiếp đi, cho em đi với, chị thông cảm cho em nhé, chúc chị và mọi người vui vẻ
-
Chị à!
10h à?
Lúc đó chị mới xuống sân bay hay sao?
Hay lúc đó đã về đến KS?
T2 em làm đêm. Chị đi chùa Hương bằng gì? Đi tour hayđi xe máy???
Cho em đi ké. Em chưa đi chùa Hương bao giờ?
-
Hôm nay đến phút cuối có sự thay đổi giờ bay (do BW muốn đi trễ 1 chút, hỏi bên chỗ book vé thì họ thay đổi giờ bay cho mình rồi nhưng thông báo bằng... email, mà cả 2 ngày nay khg check mail nên có bít jì đâu ) như vậy BW bay chuyến 9h-11h.
@ Tiamo: ngoài món thịt chó còn món nào khác hông ?
@ Dido: uhm..., khg sao đâu em, sẽ gặp em ngày khác hen.
@ Colin: bệnh cũng phải lết đi
@ alexthuyduong: chị chỉ tính đi chùa Hương thôi chứ chưa qyết định, nếu t2 khg có lịch jì thì đi, có jì lúc đó chị sẽ gọi cho em
-
Em đi dạy 8hkém mới về được
-
Tiamo xóa giúp mình bài này với !
Thanks !
-
Những ai có khuôn hình - chuẩn bị lên khuôn - gửi lên cho mọi người xem nha. Mong tin nhiều.
-
Trong máy ảnh BW hết. Ít nhất là 1 tuần nữa
-
Mình toàn bị anh Colin che
-
Tối nay 18h mọi người tập trung ở Cung Văn Hóa Hữu Nghị đi ăn tối với BW trước khi chị đi Sapa nhé
-
Tối xuống ngoại ăn giỗ roài. Ai đó nhớ mua ít quà cho BW đi ăn dọc đường nhé. Ô mai, bánh cốm chẳng hạn .. !
-
Tranh thủ chút thời gian chờ đi ăn cùng mọi người trc khi đi Sapa post bài 1 chút.
Trước tiên BW muốn cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn của JFCMB rất nhiều trong buổi tối hôm qua, thật sự đó là một buổi gặp gỡ đầu tiên của BW với JFCMB đầy ấn tượng, nhiều điều vui, mặc dù bận công việc riêng nhưng vài người cũng đã cố gắng tham gia cùng, cùng đi ăn lẩu, cùng đi hát, đi ăn kem và buổi khuya còn được 1 người hộ tống đi vòng vòng một vài điểm nổi bật ở trung tâm (để được hưởng trọn vẹn cái lạnh ban đêm ở hồ Tây, hồ Gươm) .
Cám ơn nón mũ và khăn OT đã mua cho mình, ấm lắm cậu ạ . Cám ơn BB đã đèo mình đi. Cám ơn vì bó hoa đẹp tuyệt vời cùng chiếc lá đa đề thơ mà Nothing tặng, cám ơn món quà của Kẹo_ngọt (cái khăn ấy rất thích hợp cho người SG đấy ). Cám ơn tấm thịnh tình của các bạn trong nhóm HAT nói riêng và JFCMB nói chung, mọi người tuyệt vời lắm . Cám ơn những tin nhắn mang đầy tình cảm của các bạn gởi cho mình qua đt. Tiếc là BW kg có nhiều thời gian để gặp gỡ các bạn nhiều. Tối nay đi Sapa rồi (đến 1 nơi lạnh hơn cả HN), hình chụp của các bạn BW sẽ cố gắng đưa sớm lên cho mọi người cùng xem.
Chiều 8-12 BW sẽ quay về lại HN, tối 9-12 chắc sẽ thu xếp đi chợ đêm HN (@ thuyduong đi cùng chị khg em ?).
BW chắc sẽ viết nhật ký chuyến đi này sau, bây giờ phải đi rồi.
-
Tranh thủ chút thời gian chờ đi ăn cùng mọi người trc khi đi Sapa post bài 1 chút.
Trước tiên BW muốn cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn của JFCMB rất nhiều trong buổi tối hôm qua, thật sự đó là một buổi gặp gỡ đầu tiên của BW với JFCMB đầy ấn tượng, nhiều điều vui, mặc dù bận công việc riêng nhưng vài người cũng đã cố gắng tham gia cùng, cùng đi ăn lẩu, cùng đi hát, đi ăn kem và buổi khuya còn được 1 người hộ tống đi vòng vòng một vài điểm nổi bật ở trung tâm (để được hưởng trọn vẹn cái lạnh ban đêm ở hồ Tây, hồ Gươm) .
Cám ơn nón mũ và khăn OT đã mua cho mình, ấm lắm cậu ạ . Cám ơn BB đã đèo mình đi. Cám ơn vì bó hoa đẹp tuyệt vời cùng chiếc lá đa đề thơ mà Nothing tặng, cám ơn món quà của Kẹo_ngọt (cái khăn ấy rất thích hợp cho người SG đấy ). Cám ơn tấm thịnh tình của các bạn trong nhóm HAT nói riêng và JFCMB nói chung, mọi người tuyệt vời lắm . Cám ơn những tin nhắn mang đầy tình cảm của các bạn gởi cho mình qua đt. Tiếc là BW kg có nhiều thời gian để gặp gỡ các bạn nhiều. Tối nay đi Sapa rồi (đến 1 nơi lạnh hơn cả HN), hình chụp của các bạn BW sẽ cố gắng đưa sớm lên cho mọi người cùng xem.
Chiều 8-12 BW sẽ quay về lại HN, tối 9-12 chắc sẽ thu xếp đi chợ đêm HN (@ thuyduong đi cùng chị khg em ?).
BW chắc sẽ viết nhật ký chuyến đi này sau, bây giờ phải đi rồi.
Ghen ti
-
Ghen ti
Ghen tị cái gì ? Mai mốt có dịp ra HN cũng đc đón tiếp hoành tráng thế thôi mà
-
BW còn đc 2 đêm, 1 ngày ở HN. 2 tối đó mọi người gặp nhau nha. Tối t7 BW muốn đi chợ đêm, khoảng tầm mấy giờ thì đi đc nhỉ ?. BW muốn ăn tối cùng mọi người tối 8 hay 9-12 cũng được, có gì call cho BW nhé.
Hôm tối t3 gặp đc anh Sơn, vui thật. Nếu gặp đc lần nữa thì tốt quá (tấm hình em chụp chung với anh, alex chụp bị hơi mờ rùi, tiếc ghê cơ ). Bạn Alex trông handsome nhỉ .
Vẫn chưa gặp đc CU (ghét hắn ghê) và cả chủ tịch của JFC nữa, 2 ngày cuối phải gặp mới được . Ôi! chắc cũng còn rất nhiều người mình chưa gặp lắm nhỉ ?... hic
Dù sao được gặp các bạn của JFCMB là điều vui nhất của BW trong chuyến đi này
-
UI ...BW gặp được nhiều người nhẩy .
-
BW còn đc 2 đêm, 1 ngày ở HN. 2 tối đó mọi người gặp nhau nha. Tối t7 BW muốn đi chợ đêm, khoảng tầm mấy giờ thì đi đc nhỉ ?. BW muốn ăn tối cùng mọi người tối 8 hay 9-12 cũng được, có gì call cho BW nhé.
Hôm tối t3 gặp đc anh Sơn, vui thật. Nếu gặp đc lần nữa thì tốt quá (tấm hình em chụp chung với anh, alex chụp bị hơi mờ rùi, tiếc ghê cơ ). Bạn Alex trông handsome nhỉ .
Vẫn chưa gặp đc CU (ghét hắn ghê) và cả chủ tịch của JFC nữa, 2 ngày cuối phải gặp mới được . Ôi! chắc cũng còn rất nhiều người mình chưa gặp lắm nhỉ ?... hic
Dù sao được gặp các bạn của JFCMB là điều vui nhất của BW trong chuyến đi này
Sorry nha. Hôm đấy chụp tưởng ngon rồi, không để ý.
Alex lúc nào chả handsome, thế mà giờ mới biết thì thật tiếc
Hôm đó mà không bận thì sẽ gặp lại.
Have a good time.
-
Tối nay 8/12/2006, BW đi Quảng Ninh về tới HN. Muốn đi ăn tối cùng với mọi người.Có gì liên lạc nhé !
-
Xinh đẹp của em!
Mai T7 em làm đến 10h tối, sau lúc đó còn gặp chị được ko? CN em làm từ 2h đến 10h tối, sáng CN đưa chị lang thang sang Bát Tràng nhé!
-
Nhớ mọi người lắm, mọi người ơi Mong có cơ hội được gặp các bạn ở miền Nam
-
tiếc ghê mình ko tham gia được huhuhuhu
-
Vậy là BW đã trở lại Sài Gòn .Thời gian chị ở HN không nhiều nhưng cũng đủ để cho mọi người cảm thấy vui vẻ và thêm phần gắn kết . Chúc cho chị luôn bình an và hạnh phúc.
Hi vọng sớm có dịp vào thăm JFCMN.
-
Vậy là BW đã trở lại Sài Gòn .Thời gian chị ở HN không nhiều nhưng cũng đủ để cho mọi người cảm thấy vui vẻ và thêm phần gắn kết . Chúc cho chị luôn bình an và hạnh phúc.
Hi vọng sớm có dịp vào thăm JFCMN.
Cám ơn em rất nhiều, lần này ra việc tụ tập ăn uống mà xôm tụ thế này là nhờ vào em cả. Thấy mọi người vui vẻ với nhau như thế chị cũng thấy hạnh phúc lây, cũng có phần ganh tị đôi chút . Chị luôn tin và cầu chúc cho JFCMB luôn gắn bó và tràn đầy niềm vui mãi như thế.
Quay về SG lại nhớ HN, nhớ JFCMB rất nhiều, nhớ những người đã gặp, tiếc về những người chưa đc gặp, nhớ những món ăn mang đậm chất Hà thành... ôi, nhớ rất nhiều
-
Đến hôm nay mới có thể post hình của mọi người lên 4rum được. Ngồi xem lại hình, BW nhớ về những hôm gặp mặt nhau rất nhiều
Ngày đầu tiên ra HN, vì có một chút trục trặc trong việc chọn KS, vì lúc đầu BW đã nhờ OT tìm giúp 1 KS gần ga nhưng sau đó khg bít nghe mấy ông xe ôm nói thế nào lại đổi ý, làm cho OT phải mắc công chạy tới chạy lui... Nhưng cúi cùng việc thuê KS cũng okie, BW đi ăn trưa cùng OT và mấy chị bạn. Ấn tượng mà OT để lại trong BW là cặp mắt to tròn và rất đẹp, OT cũng là một người đằm tính, thật đáng tiếc 4 ngày ở HN mình lại khg có nhìu dịp tâm sự cùng cậu nhưng mình biết dù cviệc quá bận rộn nhưng cậu vẫn luôn quan tâm đến mình, mỗi lần mình lạc đường ở HN thì người mình nghĩ sẽ phải "kêu cứu" là cậu đầu tiên
Khoảng hơn 5h chiều thì Alexthuyduong và bé Thương qua KS, cô bé láu lỉnh và nói chuyện vô cùng thân mật với mình (quả đúng là một tình nguyện viên nhiệt tình ), vì tối đó phải đi làm đêm nên thuyduong tranh thủ qua KS gặp mình một chút, dặn mình phải mặc áo ấm (chỉ cần mình cô bé mặc áo ấm thì mình cũng đủ cảm thấy ấm rùi )... ngồi líu lo với nhau một hồi thì Búpbê đến... cả bộ lại "líu lo" thêm một chặp nữa thì Búpbê chở mình đến Cung Văn Hóa Hữu Nghị, nơi mọi người đang đứng chờ... Trời se lạnh, thật thích thú, cảm giác khác hẳn với cái nóng của miền Nam.
Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng (ôm hôn thắm thiết ). Đầu tiên đã thấy Satthu, Tiamo, Maj, Colin, AClove, Mainoel, bạn của Mainoel.. sau đó mọi người quyết định đi ăn lẩu ở phố Phùng Hưng
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FJFCMB122006%2FIMG_2597.jpg&hash=68568a469d0a1a270d2ea74f46f7ffbbb513d9c4)
Mainoel và bạn
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FJFCMB122006%2FIMG_2598.jpg&hash=d405a138c33b6f8ba5d00fbfe3aa88b4e1c15715)
Tiamo & Colin
-
oài nhìn sao thèm thế ko biết nữa , nhưng mà BW ơi hình như có sai sót em thấy AClove giống Mien_pavel thế nhờ (mày lúc nào cũgn thế nhờ tiamo nhờ mặt chụp ảnh hehehhehe)
-
Sau SS là Nothing đến cùng với 1 bó hoa to, thiệt đẹp, và 1 cái lá đa có viết thư pháp ở trên (nghe bảo đó là món quà do CU gợi ý, trong tất cả các hành lý thì món quà đó BW phải giữ mệt nhất )
-
nhìn tiamo dạo này phốp pháp gớm nhờ cu tí nhờ, còn HT ơi sao anh lại trông tiền tụy thế cơ chứ ko phong độ chút nào cả kekkê
-
Ăn uống no say, mọi người tiếp tục kéo nhau đi hát Karaoke (lúc này Toku và Bình Alex phải về sớm nhưng bù lại thì OT và Che cùng đến sau đó)
)
10h khuya, mọi người đến lúc phải về nên tất cả chụp chung 1 tấm trước khi chia tay nhau
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FJFCMB122006%2FIMG_2632.jpg&hash=2862fe4223b99d76e7a857a71addbe0da0bc2655)
-
Sau khi hát karaoke xong đi về thì Nothing rủ mọi người cùng đi ăn kem Tràng Tiền. Trời lạnh, kem cũng lạnh, thật là thú vị (lúc này lo ăn wá nên wên mất tiu việc chụp ảnh ). Đứng ăn cùng JFCMB thấy thật vui, mọi người luôn nói chuyện để khiến mình cười, ôi mình nhớ từng khuôn mặt của mỗi người lúc ấy wá . Tiamo đưa mình về KS lúc 11h, tự dưng muốn ra Hồ Gươm dạo ban đêm xem thế nào, thật may là ngay lúc đó Colin nhắn tin, thế là rủ hắn đi cùng . Vừa có dịp được 1 người HN đèo đi loanh quanh, vừa đc giới thiệu nhiều nơi đặc biệt ở xung quanh TT, vừa có dịp tâm sự nhiều điều cùng hắn. Đêm HN lạnh nhưng rất vui vì có người đi dạo cùng mình như thế . Cả 2 về đến KS cũng tầm gần 1h khuya, lên phòng, trùm chăn ngủ thật ngon
-- ------------------------------------------------------
Tối hôm sau, trước khi BW lên tàu đi Sapa thì cũng đi ăn tối với vài người nữa. Colin đến đón BW ở KS lại chở ra Cung VHHN, khi đến nơi đã thấy anh Sonlc, Tiamo, AClove + bạn gái, và Alex đứng đi ở đấy, wen biết thêm Alex và đặc biệt được gặp anh Sơn, đứng nói chuyện một lúc thì mọi người kéo đi ăn phở cuốn. Anh Sơn chở mình, trên đường đi nói cũngkhá nhiều chuyện với anh, cảm thấy anh là người rất gần gũi và hiền lành, rất cám ơn anh vì đã dành một chút thời gian quý báu cho em như thế
Em chúc anh sớm đạt được điều mà mọi người đều mong muốn cho anh
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FJFCMB122006%2FIMG_2679.jpg&hash=744e2fe8e6e2f467c6f33db3fa93a4c81f32f8df)
Chụp với Tiamo, Alex và Colin
Chút sau thì Búp bê và Brianconerivn đến
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FJFCMB122006%2FIMG_2680.jpg&hash=07ea4079b7fa8f5f9f70abb3fca4c8c9aabdeb53)
Ăn uống, trò chuyện rồi sau đó chia tay mọi người, Búp bê chở mình về lại KS để chuẩn bị ra ga Hà Nội...
-
Tối hôm đi Hạ Long về, lại rủ rê mọi người đi ăn tối, hôm đó tuy ít người nhưng cũng rất vui. Búp bê lại qua KS đón, tranh thủ chút thời gian cả 2 tâm sự đc rất nhiều chuyện, cảm thấy iu Búp bê thật nhìu .
Hẹn với AClove, SS và Tiamo, BW đc dẫn đi ăn bún ốc cùng , ôi chao lần đầu tiên thấy tô bún còn to hơn cả cái tô đựng canh ở nhà, đã thế còn con ốc to thật là to (Tiamo bảo ốc đấy là ốc sên làm mình hơi hoảng nhưng vẫn cứ ăn sạch tô )
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FJFCMB122006%2FIMG_3117.jpg&hash=62158f9727b9763e8b4c8d7c0364cea26d248c09)
Ăn xong mọi người rủ nhau đi chợ đêm, mình mới hỏi giá là AClove nhanh miệng trả giá ngay, mua đc cũng vài thứ trông rất thú vị. Đi một chút thì Tiamo, SS và AClove phải về trước, mình đi tiếp với Búp bê, một lúc sau thì Alexthuyduong và Nothing đến, cả bọn lại vừa "líu lo" với nhau, vừa mua hàng...
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FJFCMB122006%2FIMG_3131.jpg&hash=0a9d71290988ada1d6c9d1568fea7a41e6af0e0e)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FJFCMB122006%2FIMG_3128.jpg&hash=51bef881f0358a2476c462b59becfa2ad5e8d95f)
Alexthuyduong
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FJFCMB122006%2FIMG_3132.jpg&hash=96573b153718f70a530461ae7b7bcb85d874293e)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FJFCMB122006%2FIMG_3133.jpg&hash=d5755e97dda3d18cf6688f473ba56d0002878093)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FJFCMB122006%2FIMG_3136.jpg&hash=74572699fc3fde78c2bfaba7622026ac7ae4af5a)
chụp với thuyduong
-
Đi chợ xong lúc đó cũng hơn 11h đêm, Búp bê phải về nhà, thế là Alexthuyduong đèo mình và Nothing - tống ba đi lượn quanh các khu ăn đêm ở HN, cả 3 đi ăn miến vào lúc khuya thấy rất là thú vị (nói đúng hơn là do lần đầu tiên đc đi chơi khuya như thế này nên thấy thích thú lắm ), ăn uống no say thì gần 1h sáng, lại tống ba chở Nothing về nhà, sau đó thuyduong và BW lại tiếp tục lượn, lại được giới thiệu thêm những nơi đặc sắc ở HN (tất nhiên là giữa đêm tối nhìn thì thấy sơ sơ thế thôi ). Trời càng lạnh, đường càng vắng... nhưng 2 đứa nói càng nhiều hơn... vừa đi vừa nói đến khi về đến KS là gần 2h30 sáng, mình phi lên phòng, trùm chăn và ngủ liền lập tức, cảm giác ngủ rất ngon lành
------------------------------------------------
3h chiều hôm sau, Bình Alex qua KS đón mình đi ăn (lại ăn ), trời chiều đấy lạnh cực kỳ, cả 2 chui vào 1 cái quán trông bé tẹo mà theo Bình nói thì đấy là quán bán nem chua rán Bà Già, nơi Bình & Kẹo hay đến ăn..., lần đầu tiên BW đc ăn 1 món thú vị đến như vậy
). Ăn xong lại quyết định đi ăn ốc tiếp, nhưng trc khi ăn món ốc thì Bình muốn ăn kem Tràng Tiền, tự tin là có ăn như thế nào cũng khg bị "rượt" nên ăn lun
(còn 1,2 tấm BW chụp lúc 2 ng đang chạy xe nữa, "ấm" ra phết )
)
-
Bình chở BW về lại KS để chuẩn bị... ăn tiếp với hội kia . Colin lại qua đón BW . Đến nơi đã thấy đông ng đứng chờ mình từ lâu lắm rùi. Thế là kéo mọi người lại chụp hình
Mọi người đi ăn lẩu
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FJFCMB122006%2FIMG_3180.jpg&hash=5fc6d4b7db497c734cae2a20cd8cf4c5e4d27e10)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FJFCMB122006%2FIMG_3181.jpg&hash=070a1b5129f7b31185a6f295f6fe1aaf16772b9d)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FJFCMB122006%2FIMG_3183.jpg&hash=32be04c7e1b9243ee0709abbb38959734295c46c)
với OT
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FJFCMB122006%2FIMG_3186.jpg&hash=06bf4e46772d3a711a52760233e03b505034669f)
với Che và OT
(ngày mai sẽ up những clip quay được hôm đó để mọi người xem nhé)
-
Sáng sơm hôm sau Nothing và alexthuyduong cùng đến sân bay tiễn BW, có dịp ăn sáng cùng nhau và trò chuyện một chút trước khi chia tay...
-
Chị gái mình trông yêu quá
Còn em gái yêu mình trông phờ phạc hơn trước thì phải (nhắn ai đó: nuôi em gái iu của tớ cẩn thận đấy nhé )
Chị Mai sao mà mặt mũi tàn tạ thế (đôi má xinh sao giờ xấu thế hehe)
-
Forza JFC.
-
Lần đầu tiên đc gặp chị BW thấy chị đáng iu ghê cơ. Tiếc là em nói chiện đc với chị ít quá ^^ Mong rằng sẽ sớm đc gặp lại chị trong một ngày gần đây ^^
@ anh Romeo: hic, em đã cố tìm nhưng chưa thấy điểm nào giống nhau giữa em và chị Miên cả. Chị Miên tóc dài hơn em và gầy hơn em nhìu
-
Nhìn hình thấy vui nhẩy!!!
-
Ôi, chao ơi, chụp wá trời hình, ngồi reie cũng đủ choáng. BW chụp đc rất nhìu hình cảnh trên Sapa, post lên vài tấm cho mọi người xem nha, hình như cũng ít ai đã từng lên Sapa thì phải, xem đi rùi mau mau thu xếp đi lên đó 1 lần nhé
)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FSapa2006%2FIMG_2777.jpg&hash=ec3ffcd8507ca70fa18bab98a656e280978ea88a)
Phía sau nhà thờ đá
Sapa nhìn từ trên Hàm Rồng, nhìn từ trên cao xuống thấy gần 2/3 của Sapa và thấy xa xa là dãy núi Phanxipang
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FSapa2006%2FIMG_2780.jpg&hash=c5c91dd742ebc6aea44525d88bc16add149ddf37)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FSapa2006%2FIMG_2782.jpg&hash=1b703196796ec0a03b785b64c1a6abfd074ea7e2)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FSapa2006%2FIMG_2787.jpg&hash=4466a9929feff244075f09330de927ce56f9b29a)
rất may hôm BW lên Sapa thì trời có nắng và sương mù khg quá dày đặc, trời tuyệt đẹp.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FSapa2006%2FIMG_2783.jpg&hash=1bff2e0d994f7ae44a2fcb693a0544848a638b29)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FSapa2006%2FIMG_2789.jpg&hash=570d9e232d64acdfb4017d2b82b153f923e086e7)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FSapa2006%2FIMG_2841.jpg&hash=31053b03417d633b2d3c84c85dc21d79cbb82917)
Núi Hàm Rồng
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FSapa2006%2FIMG_2863.jpg&hash=30354ddf3c5400b45a17c38ccfcced48bd243ef3)
Nhìn từ trên cao xuống là vườn hoa Châu Âu
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FSapa2006%2FIMG_2867.jpg&hash=0fbefd64e11ec12a3ffef829fc5f34d3912a3db4)
Núi Phanxipang
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FSapa2006%2FIMG_2884.jpg&hash=11226af46b35de7f21a11a7e3700e3a7b3ac039b)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FSapa2006%2FSANY0259.jpg&hash=2847b3b31b2f6437fc916f653562330e74d97b6e)
Leo lên nơi cao nhất nhìn xuống bên dưới tp
-
Sapa đẹp ghê ta , đông này phải lên xem tuyết mới được !
-
Sapa đẹp ghê ta , đông này phải lên xem tuyết mới được !
Hình như đông này hổng có tuyết em ui
-
T_T...thèm nhỏ dzai~ ... T_T
-
Bức đầu tiên đẹp nhất
-
Bức đầu tiên đẹp nhất
Ô, thế ah, bít vậy em mua thêm 1 cái dĩa (gốm nung) lúc đi chợ đêm HN, đem về cho anh vẽ lên trên
-
Ôi, nhớ Sapa quá. Nhớ cái cợ tình SaPa ghê gớm
Blu: Sorry vì hôm chia tay ko có mặt và đi chơi cùng mỗi một buổi. See you again.
-
Em mà ko phải đi học thì đã được chị BW cho đi ké SP rùi chị BW nhỉ ?
Huhuhu....
Nhớ chị ghê
@Ro:dạo này anh hóng ghê nhỉ ?
-
@SS: hóng là hóng thế nào em nói nghe hài thế ko biết
@AClove: oài hay là do mắt anh lên số nhờ
-
Ôi, nhớ Sapa quá. Nhớ cái cợ tình SaPa ghê gớm
Blu: Sorry vì hôm chia tay ko có mặt và đi chơi cùng mỗi một buổi. See you again.
Hôm trước mới nghe 1 người giải thích cặn kẽ về thế nào là "cái chợ tình" ấy , nhưng sau này thì chợ tình bị "biến tấu" rùi
-
Chỗ nào cũng thấy anh hóng , lên juventini rồi mà còn bon chen nhỉ ?
-
Chỗ nào cũng thấy SS pem...
Thật tình mà nói thì mình rất ganh tỵ với BW... xấu tính nhờ...
-
Em ko pem chị Phi đừng nói vầy người ta hiểu nhầm
Chị ganh tị với chị BW thì ra Hà Nội đi
Ơ mà chị BW ko post ảnh ở Hạ Long nhỉ ?
-
Chị ra HN rùi muh!
BW chắc đi Ha Long máy hết pin òi
-
Chị ra HN rùi muh!
BW chắc đi Ha Long máy hết pin òi
Sẽ post mà , Vịnh HL đẹp lắm (nhưng ở ít thôi, ở nhìu chán vì chỉ có nước, núi và trời xung quanh ), chụp nhìu hình quá nên về lại lười resize, với lại ưu tiên hình chụp với JFCMB trc
-
thôi đi BW hạ long là di sản thế giới mà chị bảo buồn với chỉ có nước với núi nó mới là cái đáng xem đấy chị à
@SS: anh vẫn thua em khoản SP nhờ SS nhờ
-
Tiếc quá, ra tới Hạ Long mà kh tới Đông Trièu...
-
khu đông triều em mới nghe thôi chứ chưa tới nghe nói đó là khu chế than ạ
-
Ngoài than còn thứ hay nữa chứ...
-
thê cái gì hay nữa em kể đi
-
Blue blue blue!
Send ảnh qua email cho em ngay đi!
Em chờ dài cổ nè!
Blue! Cảm giác gặp lần đầu thật nhẹ nhàng, ấn tượng không phai với bà chị mập mập (em yêu những người mập_ôm rất "sướng" ), mái tóc quăn quăn mà không cần đến thuốc hay máy uốn hay....(cơ mà làm theo cách của chị đẹp thì đẹp thật, nhưng đau quá . Làm thế nào để vừa đẹp mà vừa không đau đây??? Em bó tay rồi đấy ). Chị Thương có cái gối đẹp ghê cơ, nhìn yêu lắm! Mà mấy hình xăm của chị ấy tuyệt thật. Con bé còn cứ ngơ ngơ tưởng rằng đó đúng là... hình dán. Không thể tin được???
Blue! Lần thứ 2 gặp, tay ôm cái balo to thật to, bự thật bự. Lang thang đi chợ đêm, em mới biết Blue thích những thứ xinh xinh, be bé, và... loè loẹt. Chị có vẻ hứng thú đặc biệt với rùa hả??? Nè, thử nuôi 1 con ở công ty xem. Mua 1 chú rùa cạn, 1 bể kính nhỏ, 1 gói đồ ăn nhỏ là chị có thể ngắm nó cả ngày. Không cần chăm sóc nhiều mà nó vẫn lớn, và chạy... nhanh như thỏ. Kể từ khi nhìn thấy con sele ở nhà em em, em không còn tưởng bở là... chậm như rùa nữa. Có cho em thi chạy với nó em cũng vẫn thấy nó... phi như bay. Quay ngang quay dọc là mất hút
Đêm! Lang thang đêm HN chị thấy sao? Không quá lạnh, không quá nóng nhưng... bụi. Hic! Cơ mà dù sao thì em vẫn cứ thích lang thang đêm HN cùng chị, nói đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất. Đủ thứ về bạn bè, JFC, gia đình... Đôi lúc chợt giật mình: hoàn cảnh sao giống nhau đến thế. Cơ mà khi nào mẹ chị gặp mẹ em thì... không chỉ đơn giản là vứt modem vào thùng rác đâu nhá. Mà sẽ là: đang cặm cụi, hì hục viết 1 đống thứ thì... phụt! Xong, đi tong bao nhiêu công sức và tâm huyết của mình. Từ hôm chị nói về cái vụ hoành tráng đó, không hôm nào con bé không nơm nớp xem: đã lộ hay chưa???
Đêm! Chị có thấy sốc khi ngồi ở quán ăn đêm đó không: đang ăn thì... rầm rầm, cửa đóng im im, đèn phụt tắt, xe biến mất... em còn tưởng mình rơi phải ổ... nhền nhện cơ. Lần đầu đi ăn khuya gặp tình cảnh đó. Tuy là ra vẻ ta đây biết rất nhiều, cơ mà trong bụng thì run chết được . May mà cuối cùng không sao. May hơn cả là không gặp chú cơ động nào mời chị em mình về uống nước. May mà Nothing mang theo CMND, và cũng may là chị em mình còn son chán
Đêm, vườn hoa Con Cóc không đủ sáng để chị ngắm lý do vì sao nó được gọi là... vườn hoa Con Cóc. Đêm, đủ thời gian để chị ngắm hồ Tây, nhà hát Lớn, ngân hàng nhà nước VN... Duy có 1 thứ tiếc ngẩn ngơ... em chưa có thời gian đưa chị đi thăm Bảo Tàng Dân Tộc Học. Lần sau vậy nha, Blue, còn cả Bát Tràng nữa.Cho em địa chỉ của chị đi Blue, có việc mừ
Blue! Lần thứ 3. Co ro trong xe taxi ra sân bay. Cơ mà lát nữa lại có màn tương tự màn "múa bụng" của Satthu trên máy bay hả??? Vào đến SG là nóng lắm á! Chị làm thía nào thì làm nha.
Cái gối đẹp tuyệt . Em sẽ mang lên công ty để gối vào giờ nghỉ. Chăm sóc bản thân mình nhiều vào nha. Gầy đi, ôm không sướng đâu á! Cho em gửi lời hỏi thăm chị Thương, ấn tượng bởi phong cách của chị ấy, vì độ trẻ trung của chị ấy (càng đứng gần càng thấy mình... già), bởi sở thích của chị ấy... Cơ mà chị ấy cười nhiều sẽ đẹp hơn. Chị ấy hay suy tư quá
Blue! Nhanh chóng lấy chồng đi nha! Để được ba mẹ coi:"con là người lớn" và như hôm nay em đã kể đấy! Thêm 1 lý do để chúng ta lấy chồng sớm
Blue!
Chị ra: HN lạnh ngắt như tủ đá để 3 hôm
Chị vào: HN lạnh như thể gió mùa Đông Bắc cấp 5.
Grrruuu... Lạnh quá! Em sắp chết cóng rồi đây!
Blue! Giữ gìn SK. Em đi ngủ
-
Thuyduong yêu, em biết khg chị ngồi đọc bài này của em vào 1h sáng đấy, chị về SG đc 2 ngày nhưng cái cục adsl ba chị vẫn chưa cất đi thế nên bây giờ chị mới đọc đc bài em viết cho chị vào cái giờ này đấy
Đọc bài này chị thật sự nhớ em và Nothing lắm em ạ, có lẽ mắt chị đã hơi ướt ướt rùi . Tất cả những kỷ niệm vào những dịp 2 chị em gặp nhau chị nhớ lắm. Nhớ lần đầu tiên mở cửa phòng, nhìn thấy em _ áo ấm từ đầu đến chân nè, nhớ em cũng điệu đàng đòi chị cuộn tóc cho cong cong như tóc của chị nè, nhớ em mua tặng chị 2 cái lọ cắm bút nè, nhớ em đã than vãn với chị suốt về việc mới biết F4 lấy vợ nè , nhớ chúng ta đã nói jì với nhau về JFC, về ba mẹ, về tình yêu, về người yêu của em, về một người nào đó của chị ... nhớ em đã đèo chị và Nothing đi giữa đêm mùa đông HN..., chị tưởng mình sẽ bệnh cảm ngay sau cái đêm ấy nhưng thật kỳ diệu là chị vẫn khỏe ... nhớ rất nhiều điều mà ấn tượng nhất là lúc chị thấy em chạy xuống từ chiếc xe buýt chạy trước chiếc taxi đang ra phi trường của chị, lúc đó chị đã thầm nghĩ "con bé này tinh mắt và nhạy bén thật" .
Cái gối đó chị rất thích, lúc đầu chị tính mua cho chị nhưng cuối cùng chị quyết định tặng nó cho em, hãy giữ nó như 1 kỷ niệm giữa 2 chị em mình em nhé.
Nhiều khi nghĩ cũng lạ, chúng ta quen nhau, gặp nhau và trở nên thân thiết chỉ trong 1 thời gian quá ngắn, có lẽ là do cả chị và em đều có nhiều điều muốn chia sẽ cùng nhau mà khg chút rụt rè, thách sáo... co duoc tc nhu the thi` qua' tot pk em
SG hôm nay mưa bão, trời hơi chút lạnh nhưng vẫn chưa cần mặc áo lạnh em à . Chị sẽ post bài của em lên blog của chị để chị Tear có thể vào đọc được, chị ấy chắc cũng ấn tượng với em lắm đấy. Em đừng lo chuyện "bí mật bị bại lộ" của chị nữa, vì dù sao chị cũng đã đi rồi, đã về bình an rồi, lỡ có bị bại lộ thì mọi việc cũng qua rồi, jfc chị cũng đã đc gặp như ước nguyện rồi... đối với chị như thế là đủ.
Ngủ ngon em nhé
PS: chị sẽ gởi hình gốc cho em qua email. Giáng Sinh này 2 đứa nhận quà của chị thì em sẽ biết địa chỉ nhà chị ngay ấy mà
-
Ở đây có nhiều bài tình củm ghê
-
Kh tới được Đông Triều là thiếu sót lớn
-
Kh tới được Đông Triều là thiếu sót lớn
Còn nhiều chỗ muốn tới lắm mà chưa tới đc nữa kìa... nhưng thui, để dành cho lần sau vậy
-
Ở VN đâu có công viên có đài phun nước như bên Italy để ném đồng xu rồi ước nguyện sẽ có ngày được quay trở lại đâu?
-
Ở VN đâu có công viên có đài phun nước như bên Italy để ném đồng xu rồi ước nguyện sẽ có ngày được quay trở lại đâu?
Thế người này ở Italy ah`
-
Hình như lại sắp cho topic này ngủ yên cái
-
Thời đại của tin tức...
-
Blue! Nhanh chóng lấy chồng đi nha! Để được ba mẹ coi:"con là người lớn" và như hôm nay em đã kể đấy! Thêm 1 lý do để chúng ta lấy chồng sớm
Chị Alex, có thể cho em biết cái lí do đó là gì không? cho em chút kinh nghiệm để em sớm được làm nguoi lon
-
Muốn làm người lớn dễ ợt. Vậy cũng phải hỏi, hay là giả nai vậy? Bây giờ đời lắm "giả cầy", "máy hút bụi", "nạo dừa" lắm đó bạn hiền ơi
-
Muốn làm người lớn dễ ợt. Vậy cũng phải hỏi, hay là giả nai vậy? Bây giờ đời lắm "giả cầy", "máy hút bụi", "nạo dừa" lắm đó bạn hiền ơi
Nick này bắt đầu viết bài hơi bị ninh tinh roài đấy
-
Thấy nhớ chị BW ghê
Hôm tiễn chị BW ứ có cái ảnh nào có mặt mình trong quán lẩu chứ
-
Thấy nhớ chị BW ghê
Hôm tiễn chị BW ứ có cái ảnh nào có mặt mình trong quán lẩu chứ
Ui, BW cũng vẫn nhớ mọi người wóa, đang mua thiệp tặng GS cho mọi người nè. Cho BW cái địa chỉ chung để gởi thiệp cho mọi ng đi.
@ SS: ờ hen, em ngồi cùng phía với chị nên khg chụp hình em đc, nhưng yên tâm đi, lúc quay clip thì có em nhìu lém
-
@ Blue: Em đang online nhưng không vào chat nên ko nói chuyện với chị được. Kì cục là cái diễn đàn giờ muốn tích vào bài viết cần di chuyển thì cứ tích 1 phát là nhảy ngay về đầu trang. Muốn chuyển khoảng 1 chục bài đi chắc tích tích, kéo kéo xuống cả tiếng mất. Phải làm sao cho nhanh chị nhỉ? Em chỉnh được 3 topic thì "mắt mờ, tay chậm"
Chị yêu! Ngủ đi nha!
Em phải out đây! Mẹ em mà dập cầu dao như tối qua chắc được 1 tuần thì em tiễn cái máy của em đi Văn Điển lắm!
Ngủ đi chị. Mai còn đi làm!
Mai em viết cho chị nha
-
Thế nào là NINH TINH và thế nào là nói nhảm? Thế nào là không bản sắc, thế nào là không cá tính. Định nghĩa cái coi...
-
@ Blue: Em đang online nhưng không vào chat nên ko nói chuyện với chị được. Kì cục là cái diễn đàn giờ muốn tích vào bài viết cần di chuyển thì cứ tích 1 phát là nhảy ngay về đầu trang. Muốn chuyển khoảng 1 chục bài đi chắc tích tích, kéo kéo xuống cả tiếng mất. Phải làm sao cho nhanh chị nhỉ? Em chỉnh được 3 topic thì "mắt mờ, tay chậm"
Chị yêu! Ngủ đi nha!
Em phải out đây! Mẹ em mà dập cầu dao như tối qua chắc được 1 tuần thì em tiễn cái máy của em đi Văn Điển lắm!
Ngủ đi chị. Mai còn đi làm!
Mai em viết cho chị nha
Ủa... sao lạ vậy ??? Chị có bao giờ bị như thế đâu nhỉ ! Chắc lúc đó 4rum bị "cảm" nên thía đó em ui. Nếu cứ bị vậy hoài thì em hỏi admin thử coi.
Mấy hôm nay chị toàn ngủ lúc 2h30, sáng 7h30 mới dậy (toàn đi làm trễ ).
-
khờ khờ
Đừng làm mang tiếng JFC chứ blue! Nổi tiếng cao su thì mới đúng là mem của JFC hay sao cơ chứ!
Nhà em có mạng rồi nên chẳng hiểu sao em làm ở nhà lại bị như vậy. Có khi nào là do máy ở nhà ko nhỉ?
Mọi khi chị làm ntn???
Để lát nữa em ra hàng xem có bị như vậy không...
Hic!
Gửi ảnh qua email cho em đi nào, để em còn in ra nữa. Mà chị làm ơn đi, đừng có nhắc đến vụ alt F4 nữa "lòng đau như cắt"
Ngại chit!
Chị Thương về Mỹ chưa ạ?
Chị đi mua modem đi, rồi cất 1 cái sơ cua trong tủ là được mà.
Hic! Xem ảnh cả nhà mình đi ăn lẩu vui thía vậy mà em ko đi được '
oa oa oa.... cái số mình nó thế
-
khờ khờ
Đừng làm mang tiếng JFC chứ blue! Nổi tiếng cao su thì mới đúng là mem của JFC hay sao cơ chứ!
Nhà em có mạng rồi nên chẳng hiểu sao em làm ở nhà lại bị như vậy. Có khi nào là do máy ở nhà ko nhỉ?
Mọi khi chị làm ntn???
Để lát nữa em ra hàng xem có bị như vậy không...
Hic!
Gửi ảnh qua email cho em đi nào, để em còn in ra nữa. Mà chị làm ơn đi, đừng có nhắc đến vụ alt F4 nữa "lòng đau như cắt"
Ngại chit!
Chị Thương về Mỹ chưa ạ?
Chị đi mua modem đi, rồi cất 1 cái sơ cua trong tủ là được mà.
Hic! Xem ảnh cả nhà mình đi ăn lẩu vui thía vậy mà em ko đi được '
oa oa oa.... cái số mình nó thế
Chị Thương đến giữa tháng 1 mới về Mỹ em ạ.
Up vài hình mà BW chụp ở HL
)
-
Đưa thử cái clip này lên 4rum coi sao
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FHaLong122006%2Fth_MVI_3027.jpg&hash=b6b9002f4e01b7ee0571802a7d7689bd77eee807) (http://smg.photobucket.com/albums/v324/blueweb/HaLong122006/?action=view¤t=MVI_3027.flv)
-
Tôm tít ở ĐN em nhìu lắm mà chị, rẻ mà tươi cực, 1 là hấp lên ăn với sốt mayonaise , 2 là xay ra nấu bánh canh, vừa ngọt nước vừa rẻ thèm gê gứm!!
-
Tôm tích ở sg thiếu gì.
-
Tôm tít ở ĐN em nhìu lắm mà chị, rẻ mà tươi cực, 1 là hấp lên ăn với sốt mayonaise , 2 là xay ra nấu bánh canh, vừa ngọt nước vừa rẻ thèm gê gứm!!
Tôm tích ở sg thiếu gì.
Tổ trác .
Đúng là mình dễ bị dzụ thiệt, ai nói jì cũng tin , nhưng mà đúng là lần đầu tiên mình thấy con tôm này
-
Hum nay mới upload mí cái clip lên đc
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FJFCMB122006%2Fth_MVI_3179.jpg&hash=5681c3fdb9fe466729f3486f5f7b5ad7aca7d470) (http://smg.photobucket.com/albums/v324/blueweb/JFCMB122006/?action=view¤t=MVI_3179.flv)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FJFCMB122006%2Fth_MVI_3184.jpg&hash=4e8a2fda6e3af0ab568f013394c7d958d1548ec3) (http://smg.photobucket.com/albums/v324/blueweb/JFCMB122006/?action=view¤t=MVI_3184.flv)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FJFCMB122006%2Fth_MVI_3187.jpg&hash=0370274cfc8aa81319600a743ea66b8990140593) (http://smg.photobucket.com/albums/v324/blueweb/JFCMB122006/?action=view¤t=MVI_3187.flv)