Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

JFC History => JFC Archive => Bình luận Juventus 2005 -2006 => Topic started by: minh1103 on September 17, 2005, 12:47 PM

Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: minh1103 on September 17, 2005, 12:47 PM
Có lẽ ai cũng hiểu một điều rằng con người không bao giờ có được sự hoàn hảo, tốt cái này lại bị kém cái kia (khổ nhỉ  ). Các cầu thủ cũng vậy, từ những cầu thủ làng nhàng nghiệp dư cũng như kể cả các siêu sao cũng không thể không có những thiếu sót. Lẽ dĩ nhiên cầu thủ ngôi sao thì sẽ có ít thiếu sót hơn nhưng chính vì họ là siêu sao nên những cái thiếu hụt đó của họ lại càng bị soi, bị mổ xẻ kỹ hơn những người khác.

 Mở ra chuyên mục này, trước hết tôi muốn mở ra một topic giúp mọi người cảm thấy nó gần gũi, thân thiện và có thể dễ dàng đưa ra những nhận định của riêng mình nhằm cải thiện tình trạng hiện giờ JFC đang thiếu trầm trọng những bài viết liên quan về bóng đá. Thôi thì cứ đi bộ rồi ta chạy sau, cho mọi người chạy rođa qua bằng topic này, giúp chúng ta cùng hứng khởi để bắt đầu những ý tưởng, những bài viết thật hoành tráng  

 Là một cổ động viên Juventus, là một member của JFC đương nhiên những con người mà chúng ta cần mổ xẻ nhất chính là những cầu thủ con cưng của mình, những con ngựa vằn bất kham và dũng cảm. Các chàng trai Bianconeri lần lượt sẽ được đưa lên bàn mổ và sẽ được sắp xếp theo ưu tiên theo vị trí thi đấu. Người đầu tiên sẽ được đưa lên bàn mổ kỳ này là anh chàng thủ môn đẹp trai Gianluigi Bốc phân, à nhầm Gianluigi Buffon   quên mất hay gọi lão Buffon ở JFC là bốc phân nên quen. Nào, mọi người cùng nhào vô nào, lên tiếng đi, hãy đốt nóng cảm xúc của chúng ta đi nào.

Let get louddd... !!!!!!!!!!!!![/font]
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: GianluigiBuffon on September 17, 2005, 01:07 PM
E hèm, Buffon hả? Mổ xẻ đúng thần tượng của mình cũng hay  

Phản xạ nhanh, ra vào hợp lý, dũng cảm, chọn vị trí cực tốt, nắm bắt tốt ý đồ của đối phương khi đối mặt trực tiếp.
Còn một điểm mạnh nữa. Anh là người điều chỉnh chiến thuật của đội bóng, là phát ngôn viên cho bất kỳ đội bóng nào mà anh tham gia. Tóm lại là "lắm mồm".

Điểm yếu: phát bóng không giỏi như các thủ môn chơi tại Giải ngoại hạng Anh. Nhiều khi ham ra xa khung thành quá.

He he, thần tượng của mình, nói xấu ít thôi không lại bảo thằng này hay nói xấu thần tượng sau lưng. Phần khác nhờ anh em JFC nói hộ nhé!
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: hitman on September 17, 2005, 03:43 PM
Buffon là thủ môn của vòng 5m50:phản xạ thần kỳ(từ này là rất chính xác)+sức bật kinh hoàng+chơi hết mình-tức là lỳ lợm hay nói cho hoa mỹ là anh dũng+dũng cảm..
anh không có cái uy để có thể bắt nạt tiền đạo đối  phương như Chilavert ngày xưa hay Kahn bây giờ
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: nguyenquocviet on September 17, 2005, 05:10 PM
Quote
Buffon là thủ môn của vòng 5m50:phản xạ thần kỳ(từ này là rất chính xác)+sức bật kinh hoàng+chơi hết mình-tức là lỳ lợm hay nói cho hoa mỹ là anh dũng+dũng cảm..
anh không có cái uy để có thể bắt nạt tiền đạo đối  phương như Chilavert ngày xưa hay Kahn bây giờ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]8610[/snapback][/div]

 đIn A`` , button cực ki` có uy bắt nạt  tiền đạo đối phương . Nên nhớ button là người đấu 1 chọi 1 hay nhất thế giới. Tuy nhiên button thỉnh thoảng có những pha xử lí rất buồn cười .Nhớ bàn thằng của Zlantan vào lưới button năm 2004 không. Bàn thắng ấy zlantan được khen ngợi nhưng button bắt cũng chuối đi.
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: Alex_Bianconeri on September 18, 2005, 12:23 AM
không có điều gì phải nghi ngờ về tài năng của buffon, chúng ta hãy chúc cho anh mau chóng quay trở lại để thay thế cho chàng thủ môn thay thế abiati kia!
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: minh1103 on September 18, 2005, 04:19 PM
Buffon[/color]

Điểm mạnh: phản xạ tốt, ra vào hợp lý, có cá tính (thông thường là một thủ môn giỏi anh ta phải hơi điên điên hoặc hâm hâm 1 tí, câu nói này của một thủ môn nổi tiếng nào nói ý không nhớ ), có tư chất chỉ huy cũng như thủ lĩnh, điềm đạm ít nóng nảy khi thi đấu, luôn tạo được cảm giác tin cậy cho đồng đội

Điểm yếu: cái này hơi khó, nói chung hiện giờ anh chàng này chưa có điểm yếu nào đáng kể, nếu có có lẽ chỉ là ở ngoài đời, trên sân anh luôn là một cầu thủ mẫu mực
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: hitman on September 18, 2005, 04:29 PM
tóm lại là cái uy khác với khả năng chuyên môn-anh nói một câu như thế mong đồngchí nguyenquocviet hiểu
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: Ibrahimovic on September 20, 2005, 12:57 AM
He he, thấy rõ điểm yếu của BUFFON chính là kiểm soát bóng, và đỡ bóng bằng chân hơi tệ  giống như trận gặp Parma, thua bàn buồn cười quá... chỉ vì đỡ bóng hụt chân.
Khi cầm bóng trong chân thì BUFFON sẽ cảm thấy run khi gặp đối thủ bên cạnh, anh ta rất lúng túng.
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: minh1103 on September 20, 2005, 02:26 AM
Nếu nói là xử lý bóng bằng chân Buffon hơi kém thì không chính xác đâu. Còn nhớ, trong trận cuối cùng của mùa giải 2002, mùa giải Roma vô địch ý, trận cuối Roma đá với Parma mà khi đó Buffon vẫn còn là thủ môn. Bóng được chuyền vượt tuyến cho Totti, Buffon nhẹ nhàng khéo léo tâng bóng qua đầu Totti, rê bóng lên tự tin rồi chuyền bóng. Còn cái kiểu đỡ bóng hụt, sai lầm ngớ ngẩn kiểu đấy thủ môn nào chả có vấn đề chỉ là ít hay nhiều thôi. Xử lý bằng chân không phải là yếu điểm của Buffon đâu, yên tâm là như thế. Anh ta xử lý bằng chân gọn gàng nhanh nhẹn lắm đương nhiên là không thể liều và tốt như chàng Barthez được roài  

 Buffon chắc đủ rồi nhỉ giờ chuyển sang hậu vệ trái Zambrotta . Múa nào anh em  
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: JTF1987 on September 20, 2005, 07:22 AM
Zambrotta
Điểm mạnh: Tốc độ, qua người tốt, tạt tốt, phối hợp đồng đội cũng tốt
Điểm yếu: Khi bứt phá thần tốc đến đường biên ngang của đối phương, Zam lập tức chớp thời cơ để ... đưa bóng trở lại chân phải để tạt. Còn nếu không kịp thì những quả tạt chân trái rất ít khi trúng đích. Thứ 2 là điểm yếu cố hữu của một hậu vệ dâng cao là phòng ngự.
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: Ibrahimovic on September 20, 2005, 08:39 AM
Quote
Zambrotta
Điểm mạnh: Tốc độ, qua người tốt, tạt tốt, phối hợp đồng đội cũng tốt
Điểm yếu: Khi bứt phá thần tốc đến đường biên ngang của đối phương, Zam lập tức chớp thời cơ để ... đưa bóng trở lại chân phải để tạt. Còn nếu không kịp thì những quả tạt chân trái rất ít khi trúng đích. Thứ 2 là điểm yếu cố hữu của một hậu vệ dâng cao là phòng ngự.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]8987[/snapback][/div]

Zam hả  hay quá, anh ta tuyệt thật, lúc nào mình cũng rất tự hào khi Juve có một hậu vệ trái đa năng đến vậy. Có lẽ điểm mạnh thì khỏi phải nói.
Còn điểm yếu chính là có dâng hơi cao, dễ bị phản công bên cánh trái, nhưng cũng bù lại được tốc độ nên ko mấy lo lắng.. do thời điểm hiện tại, Cannavaro đá bọc lót cho Zam khá tốt .... nên yên tâm lắm  
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: Laoai_Delpiero on September 20, 2005, 09:39 AM
Zambrotta ko có điểm yếu gì hết. Anh ta là hậu vệ trái toàn diện nhất thế giới bây giờ( kể cả Carslost hay Asley cole).Vị trí của anh trong đội tuyển là bất khả xâm phạm. Zam chính là cầu thủ thi đấu ổn định nhất của Juve trong mấy năm trở lại đây.
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: hitman on September 20, 2005, 11:19 AM
nếu tớ là HLV của Chel thay cho Mou thì người đầu tiên tớ mua là Zam
-hầu như không có điểm yếu (nếu có thì tớ cũng bỏ qua được  )
-nói chung là ổn định nhất:phong độ..cơ địa (rất ít chấn thương )..chơi lại không quá rắn ...
tóm lại là cực ổn!
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: nguyenquocviet on September 21, 2005, 07:30 AM
Quote
tóm lại là cái uy khác với khả năng chuyên môn-anh nói một câu như thế mong đồngchí nguyenquocviet hiểu
[div align=\\\"right\\\"][snapback]8743[/snapback][/div]
Ố , vậy là chú chưa từng là thủ môn thì chú không hiểu rồi . Cái uy của thủ môn cũng chính là một phần chuyên môn của thủ môn đó .Một thủ môn có chuyên môn giỏi phải là người có tinh thần thép . Mà cái nay không chỉ  luyện tập mà có . Thủ môn cũng giống như người chơi bia vậy. Đánh vui thì không sao , giỏi lắm , nhưng đánh có mồi thì là chuyện khác . Sai một ly đi một dặm.
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: hitman on September 21, 2005, 03:22 PM
hơ ......3 năm bắt chính ở ĐT cấp lớp mà không biết !
nếu có thể hôm nào anh em mình đọ trình hí ??!
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: minh1103 on September 22, 2005, 12:16 AM
Zambrotta

Điểm mạnh: Tốc độ, tham gia tấn công biên cực tốt. Có khả năng tạo đột biến từ chính những pha lên bóng biên rất nhanh của anh. Ngoài ra với tố chất của một cầu thủ Italia, Zam cũng là một người thi đấu đầy mưu mẹo và tiểu xảo. Mặt khác Zam còn có thể thi đấu ở rất nhiều vị trí ở 2 biên cả ở hậu vệ và tiền vệ. Nói chung Buffon và Zambrotta là hai trong số các cầu thủ đáng mơ ước của bất kỳ câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia nào.  

Điểm yếu: Đôi khi do ham lên tấn công hoặc bất cẩn, Zambrotta rất hay mắc những sai lầm rất ngớ ngẩn. Còn nhớ bàn thắng của AC trong trận chung kết C1 năm 2003 cũng bắt nguồn từ pha che chắc bóng không kín của Zam và một trận nào của đội Italia ở giải nào gần đây này không nhớ lắm. Nếu Zambrotta khắc phục được nhược điểm này thì anh sẽ thực sự tuyệt vời hơn bao giờ hết.

 Thật khó cho mọi người mổ xẻ khi 2 người đầu tiên chúng ta nói đến là Buffon và Zambrotta lại có chất lượng quá tốt. Vậy giờ chuyển sang anh chàng khù khờ tí nhé J.Zebina. Anh chàng này xem chừng có quá nhiều thứ để mọi người mổ xẻ nhỉ. Nhào zô nào
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: nguyenquocviet on September 23, 2005, 01:31 PM
Quote
hơ ......3 năm bắt chính ở ĐT cấp lớp mà không biết !
nếu có thể hôm nào anh em mình đọ trình hí ??!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9300[/snapback][/div]

Hehe  được thôi .Dù vị trí của mình không phải thủ môn nhưng cũng sẵn sàng tiếp chiến .

Quote
Zambrotta ko có điểm yếu gì hết. Anh ta là hậu vệ trái toàn diện nhất thế giới bây giờ( kể cả Carslost hay Asley cole).Vị trí của anh trong đội tuyển là bất khả xâm phạm. Zam chính là cầu thủ thi đấu ổn định nhất của Juve trong mấy năm trở lại đây.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9003[/snapback][/div]

Chính xác ,Zambrotta là cầu thủ toàn diện hiếm có của làng bóng đá thế giới .Có thể nói Zambrotta là một viên ngọc mà càng nhìn càng thấy trong , càng thèm muốn .Juve đã hạnh phúc khi có được một viên ngọc thô và họ đã cất công mài giũa nó.Ở zambrotta có đủ cả :nhanh nhẹn , đột phá tốt , lì lợm trong phòng ngự, tỉnh taó trong chiến thuật ,sãn sàng ghi bàn bằng những quả sút xa.

Không có gi` để nói về Zambrotta và button , hai cầu thủ đẳng cấp thế giới mà juve đang nắm giữ ở hàng hậu vệ .
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: Laoai_Delpiero on September 23, 2005, 06:55 PM
Quote from: minh1103,Sep 22 2005, 12:16 AM
Zambrotta

Điểm yếu: Đôi khi do ham lên tấn công hoặc bất cẩn, Zambrotta rất hay mắc những sai lầm rất ngớ ngẩn. Còn nhớ bàn thắng của AC trong trận chung kết C1 năm 2003 cũng bắt nguồn từ pha che chắc bóng không kín của Zam và một trận nào của đội Italia ở giải nào gần đây này không nhớ lắm. Nếu Zambrotta khắc phục được nhược điểm này thì anh sẽ thực sự tuyệt vời hơn bao giờ hết.

  Ông cho tôi hỏi trận chung kết C1 năm 2003 giữa Juve-Milan có tỉ số bao nhiêu mà ông dám bốc phét trận đó Zam mắc sai lầm. Tôi thấy Zam ko có điểm yếu gì hết.
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: minh1103 on September 23, 2005, 07:10 PM
Xin lỗi là tôi nhớ nhầm kết quả nhưng có một pha Shevchenko ghi bàn nhưng ở tư thế việt vị sau khi Zam để mất bóng ở biên, cái này tôi nghĩ là không sai đâu. Việc cầu thủ có những sai lầm và có những nhược điểm là điều đương nhiên, chả ai là hoàn hảo cả, họ cũng là con người như chúng ta thôi. Mà sao mọi người lại lan man lại chuyện Zam thế nhỉ, chuyển sang Zebina rồi mà
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: minh1103 on October 01, 2005, 08:19 AM
Có vẻ mọi người không khoái vote cho anh chàng người Pháp Zebina nhỉ. Thôi thì chúng ta chuyển luôn sang cặp trung vệ lão luyện Fabio Cannavaro - Lilian Thuram nhá. Nào vote đi anh em
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: JTF1987 on October 02, 2005, 04:42 PM
Cannavaro:
Mạnh: Quyết liệt, tỉnh táo, chỉ huy phòng ngự rất tốt, tinh quái (hay sử dụng tiểu xảo   ). Phối hợp khá tốt với Thuram.
Yếu: Thấp người, khó tranh chấp bóng bổng, giờ cũng không còn sung mãn như hồi trẻ nữa  
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: Duong Qua on October 06, 2005, 11:38 AM
Quote
Có vẻ mọi người không khoái vote cho anh chàng người Pháp Zebina nhỉ. Thôi thì chúng ta chuyển luôn sang cặp trung vệ lão luyện Fabio Cannavaro - Lilian Thuram nhá. Nào vote đi anh em
[div align=\\\"right\\\"][snapback]11369[/snapback][/div]

Thuram già rồi nên đôi khi... lú lẫn  phạm những sai lầm chết người. Vấn đề tuổi tác là đáng lo ngại nhất đối với hai trung vệ của Juve. Nếu Kovac đá không ổn định thì đến giai đoạn đấu loại trực tiếp Champions League Juve sẽ gặp nhiều khó khăn.
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: nguyenquocviet on October 11, 2005, 01:11 PM
Quote
Thuram già rồi nên đôi khi... lú lẫn  phạm những sai lầm chết người. Vấn đề tuổi tác là đáng lo ngại nhất đối với hai trung vệ của Juve. Nếu Kovac đá không ổn định thì đến giai đoạn đấu loại trực tiếp Champions League Juve sẽ gặp nhiều khó khăn.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]12211[/snapback][/div]

ai bảo là thuram đã già .Nhầm to . Thuram vẫn là một trong những hậu vệ đỉnh cao nhất của thế giới . Một hậu vệ không biết sai lầm . ở thuram tập trung tất cả :kĩ thuật , sức mạnh , kình nghiệm , tự duy về chiến thuật cực cao .Thuram vẫn đang là một trung vệ đẳng cấp cao của thế giới .

Đội khi mình thấy canavaro mới là người làm cho cổ động viên thót tim với những pha xử lí buồn cười .Đúng là ở anh có sự quyết liệt tỉnh táo nhưng nói về kĩ thuật anh chưa thể bằng thuram được .Dù sao canavaro vẫn là một trung vệ tuyệt vời .
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: delpiero228 on October 12, 2005, 12:35 PM
Thuram  đúng là đã già , có phần chậm chạm và thiếu chính sác hơn nhưng anh với kinh nghiệm của mình anh vẫn là một hậu vệ đẳng cấp. Đặc biệt khả năng phối hợp phòng ngự với cavanado thì khỏi chê.  Và chỉ có  một câu để nói về cặp hậu vệ này thôi đó là : " Tuyệt vời và Tuyệt vời"
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: hoang grandioso on October 14, 2005, 06:10 PM
Quote
Hehe  được thôi .Dù vị trí của mình không phải thủ môn nhưng cũng sẵn sàng tiếp chiến .
Chính xác ,Zambrotta là cầu thủ toàn diện hiếm có của làng bóng đá thế giới .Có thể nói Zambrotta là một viên ngọc mà càng nhìn càng thấy trong , càng thèm muốn .Juve đã hạnh phúc khi có được một viên ngọc thô và họ đã cất công mài giũa nó.Ở zambrotta có đủ cả :nhanh nhẹn , đột phá tốt , lì lợm trong phòng ngự, tỉnh taó trong chiến thuật ,sãn sàng ghi bàn bằng những quả sút xa.

Không có gi` để nói về Zambrotta và button , hai cầu thủ đẳng cấp thế giới mà juve đang nắm giữ ở hàng hậu vệ .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9675[/snapback][/div]

Tôi rất ủng hộ ý kiến này.Nhưng anh ta còn điểm mạnh nữa là tránh đòn cực tốt(như Carlos vậy-đá rất khôn ngoan).Đơn giản có thể nói là không thể thay thế!!
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: Duong Qua on December 09, 2005, 10:36 AM
Tiếp tục nào: PUMA Emerson. Mỗ xẻ máy ủi của Juventus đi

Điểm mạnh: sức mạnh cơ bắp tràn đầy, báo đen có khác  Một mình anh đã gánh cả khu trung tuyến mùa trước
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: Alt-f4 on December 09, 2005, 10:59 AM
Quote
Tiếp tục nào: PUMA Emerson. Mỗ xẻ máy ủi của Juventus đi

Điểm mạnh: sức mạnh cơ bắp tràn đầy, báo đen có khác  Một mình anh đã gánh cả khu trung tuyến mùa trước
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26373[/snapback][/div]
Điểm yếu: Thiếu tính đột biến, tầm ảnh hưởng không cao. Cày được sâu - nhưng "cuốc" chưa được bẫm.
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: minh1103 on December 09, 2005, 01:12 PM
Điểm mạnh: Thi đấu nhiệt tình, càn lướt, khoẻ và thu hồi bóng cực tốt. Khi cần có thể đá lùi xuống như một trung vệ thứ 3 trước 2 trung vệ đội nhà.
Điểm yếu: Khả năng tham gia tấn công đã giảm sút đi nhiều so với khi còn ở Roma, thiếu chút độ quái trong những tình huống nhạy cảm
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: Duong Qua on December 17, 2005, 03:06 PM
Cho đến thời điểm này, đã có các nhân vật sau phải lên bàn mổ:

1. Buffon
2. Zambrotta
3. Fabio Cannavaro
4. Lilian Thuram
5. Emerson

Tiếp tục nào anh em. Giờ đến chuyên gia sưu tập thẻ Patrick Vieira  Một tiền vệ mạnh mẽ, có khả năng phát động tấn công tốt cũng như khả năng thu hồi bóng hiệu quả. Tạo được ảnh hưởng lên lối chơi của đội bóng. Nhưng tính khí khá nóng nảy.
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: hitman on December 17, 2005, 03:19 PM
Ông kẹ Vieira ấy hả
Điểm mạnh ấy hả :Chưa thấy pha tắc bóng nào của ông ấy mà không lấy được bóng
chân dài khủng ...đang đứng cách người ta cả mét ..tự nhiên đưa cái chân ra phát ...rồi nhìn cái mẹt ngo ngơ của anh chàng vừa mất bóng..dễ thương đến tội.
Mà có ai thường chú ý đến cái áo của Vieira vào những phút cuối trận không nhỉ ...ướt nhẹp ..nhưng không phải chỉ là mồ hôi đâu-có cả nước bọt nữa ..ai nhìn cũng chít khiếp "khiếp..không khéo hắn ăn thịt mình như chơi "
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: Duong Qua on December 17, 2005, 03:31 PM
Cần gì đợi đến cuối trận, chừng hết hiệp một đã phát tởm  Có hắn hàng hậu vệ Juve cũng đỡ lo không chiến
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: basana on December 17, 2005, 03:51 PM
Quote
Cần gì đợi đến cuối trận, chừng hết hiệp một đã phát tởm  Có hắn hàng hậu vệ Juve cũng đỡ lo không chiến
[div align=\\\"right\\\"][snapback]27994[/snapback][/div]

Hồi đá Arsenal đã thế rồi, như kiểu thèm bóng nhỏ dãi ấy, thảo nào có bóng chỗ nào là có hắn chỗ đấy.  
Title: Cho đôi chân họ lên bàn mổ nào
Post by: delpiero228 on December 18, 2005, 09:08 AM
Hồi hắn đá cho arsenal  còn hay , nhưng khi chuyển đến juve hình như phong độ còn chưa lấy được lại thì phải, toàn mất bóng dở hơi