Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: alex_arsenal on November 11, 2006, 02:15 PM
-
Trận đấu đáng chú ý nhất vòng 11 Serie A sẽ là cuộc chiến trên sân San Siro giữa Milan và AS Roma.Cả 2 đều rất cần điểm ở trận đấu này,trong khi chủ nhà Milan vừa thất bại trước Atalanta vòng vừa rồi và rất cần một chiến thắng,đặc biệt là trước một ƯCV như Roma,chiến thắng có thể là một liều thuốc kích thích tinh thần của thầy trò ông Ancelotti thì đội bóng đến từ thủ đô lại cần một chiến thắng để bám đuổi Palermo và Inter ở đầu bảng xếp hạng.
Khởi đầu mùa giả rất tốt,Roma đang hi vọng sẽ có được chiến thắng đầu tiên trước Milan tại San Siro sau 19 năm.và đây là cơ hội rất lớn khi Milan có phong độ không tốt trong những trận đấu gần đây,họ đã không còn là một Milan hùng mạnh ngày nào cũng Juve bám đuổi nhau trên bảng xếp hạng khi mất đi chân sút hàng đầu Sheva.Roma đang chơi rất tiến bộ,mặc dù họ không có một tiền đạo thực thụ trên hàng công,nhưng với khả năng dứt điểm rất tốt của những Totti,Mancini hay Perotta,fan hâm mộ Roma có thể tin tưởng vào khả năng công phá của hàng tiền vệ và tiền đạo,mà bằng chứng là trong trận đấu lội ngược dòng trước Fiorentina vòng đấu vừa rồi.
Về phần Milan,thất bại trước Atalanta đã đẩy họ đến nửa cuối bảng xếp hạng,dù nguy cơ rớt hạng của Milan là rất nhỏ,nhưng nếu không giành được ít nhất một suất dự cúp Châu Âu mùa bóng năm sau,khủng hoảng đối với Milan sẽ thêm trầm trọng.Rosonerri vừa có một chiến thắng trước Brescia tại Coppa,nhưng đối mặt với họ cuối tuần này là một Roma đang có phong độ tốt hơn nhiều so với Brescia.Sẽ là cơ hội để Roma trả món nợ Milan cướp ngôi vô địch của họ năm 2004?
-
tôi cổ vũ cho cả 2 , mong sao
thằng Inter ko vô địch được
-
Ac đang chơi rất thất thường. Một đội hình quá cũ kĩ và già nua. không có nhiều nhân tố mới từ 2 hay 3 năm nay.Điểm sáng duy nhất là Kaka.
Roma với một đội hình trẻ trung, tài năng, khao khát chiến thắng. Chỉ có điều chưa đạt đến đẳng cấp cao. chỉ ở dạng tiềm năng.thi đấu thiếu ổn định. khă năng Roma sẽ chiến thắng.
-
AC lúc nào cũng vậy mà,một đội hình luôn lấy kinh nghiệm là hàng đầu,nhưng hàng công của Milan năm nay có thể nói là yếu kém nhất,Inzaghi đang dần mất duyên ghi bàn trong khi Gilar thì khỏi nói,chơi hay khi còn ở Parma,còn về Milan thì hẻo quá....
-
Chưa có mùa bóng nào mà Milan chơi tại tồi tệ như năm nay. Sau 10 vòng đấu, hiện họ đang đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng với chỉ vẻn vẹn 10 bàn thắng (nhưng cũng ngần ấy bàn thua) và được 7 điểm. Họ đang kém 2 đội đầu bảng là Inter và Palemo đến 17 điểm. Nếu như ai đó có cố bảo vệ họ, cho rằng sở dĩ có vị trí thấp như thế là do họ bị trừ 8 điểm, nhưng xin thưa, dầu có không bị trừ điểm thì họ vẫn thua đại kình địch Inter và anh chàng mới nổi Palemo đến 9 điểm, số điểm của 3 trận thắng. Và nữa, chảng ai trừ số bàn thắng của họ hết, thế mà với một Milan hùng mạnh ngày nào, bây giờ họ cũng thua 2 đội đầu bảng lần lượt là 12 & 13 bàn thắng. Còn với Roma, họ đang tràn đầy hứng khởi khi lội ngược dòng dành thắng lợi trước Fio ở vòng trước, đối diện với 1 con mãnh hổ đang bị trọng thương, những Totti, De Rossi, Taddei, Mancini... phải biết cách giành lấy chiến thắng để còn bám đuổi 2 đội đầu bảng mà ở vòng đấu này việc kiếm tìm 3 điểm đang nằm trong tầm tay của họ. Dự đoán Roma thắng 2-1.
-
Tuy là dự đoán như thế (Milan thua 1-2) nhưng mà trong lòng không mong như thế, thế mà dự đoán ấy lại đúng sự thật rồi. Than ôi, Milan ơi, bao giờ mới trở lại ngày xưa?
-
Tuy là dự đoán như thế (Milan thua 1-2) nhưng mà trong lòng không mong như thế, thế mà dự đoán ấy lại đúng sự thật rồi. Than ôi, Milan ơi, bao giờ mới trở lại ngày xưa?
Không ngạc nhiên khi Milan lại thua. Được chơi trên sân nhà nhưng các cầu thủ Milan đã thể hiện một lối chơi bạc nhược và sự trì trệ về mặt chiến thuật của Ancelotti. Trong khi đó HLV Spaletti của Roma đã tỏ sáng suốt khi ông chọn lối chơi hợp lý(phòng ngự phản công) và khả năng đọc trận đấu(tung Aquilani vào sân sau khi Brocchi gỡ hòa cho Milan).Cú đúp của Totti(phút 7v83) giúp Roma có chiến thắng đầu tiên sau 20 năm tại San Siro và đẩy Milan lún sâu vào khủng hoảng.
Milan: Bibi Scudetto.
-
Vậy là Milan lại có một trận đấu quá tệ hại,thất bại trước CLB đã không thể thắng họ trên sân San Siro suốt 19 năm nay,nhưng kết quả trận đấu này là một tất yếu khi Roma đã chơi hay hơn hẳn một chủ nhà đang gặp khủng hoảng...
-
Vòng 12 không có trận đấu nào được xem là tâm điểm nhưng mĩnhin bình luận về trận cầu có chiến thắng cách biệt nhất từ đầu giải,đó là chiến thắng trên sân Olympico của Roma trước tân binh Catania.
Với những bàn thắng của Panucci(2),Perotta(2),Mancini,Totti và Montella,Roma đã làm nên trận thắng ấn tượng nhất kể từ đầu giải.Mặc dù đối đầu với một tân binh,nhưng với những gì xảy ra ở Serie A đầu mùa,ít ai nghĩ sẽ có những trận đại thắng như thế này của Roma.Một chiến thắng quá ấn tượng và họ đang bám đuổi Inter và Palermo cho cuộc đua vô địch năm nay.Roma chỉ còn cách Palermo 1 điểm và đối với Inter là 4 điểm,Roma đang trở lại...
-
Palermo-Inter:chiến thắng của bản lĩnh
Cuối tuần này,trận cầu đáng chú ý nhất SerieA hiện nay giữa Palermo và Inter sẽ diễn ra trên sân vận động của đội bóng xứ Sicilia.Palermo mùa này nổi lên như một ƯCV sáng giá cho Scudetto năm nay sau những gì họ đã thể hiện ở những vòng đấu trước,chơi chặc chẽ và hàng tiền đạo cực kỳ sắc bén.Bóng đá Italia sau cơn bão Calciopoli đã có quá nhiều thay đổi,Milan chơi tồi tệ,Fio leo lắt và Juve phải xuống chơi ở hạng dưới,cuộc chiến cho Scudetto là giành cho những đội bóng không bị ảnh hưởng bởi cơn khủng hoảng và những đội bóng nhỏ quyết tâm.
Tiếp Inter trên sân nhà,Palermo quyết tâm giành trọn 3 điểm để có điểm số bằng với Nerazurri.Việc đội bóng áo hồng xảy chân ở vòng đấu trước đang làm cho nhiều cổ động viên Palermo lo lắng,Roma đang ở ngay sau họ với 1 điểm ít hơn và đang có phong độ cao,nếu cứ tiếp tục thất bại,khả năng họ bị Roma vượt mặt và Inter bỏ xa là hoàn toàn có khả năng.
Inter có một khởi đầu không như mong muốn,nhưng có vẻ như SerieA đang mất đối trọng với những đội bóng mạnh,không Juve,Milan khủng hoảng,Inter một mình một ngựa tìm đến với Scudetto chính thức đầu tiên sau 15 năm chờ đợi.Trong những trận đấu gần đây,đội bóng thành Milan đang có phong độ khá tốt,họ vừa có trận thắng tối thiểu 1-0 ở vòng đấu trước để lấy lại ngôi đầu của chính Palermo.Các cổ động viên Inter muốn có một chiến thắng ngay trước đối thủ trực tiếp để khẳng định sức mạnh của đội bóng áo sọc đỏ đen.
Đội nào sẽ có chiến thắng?
Dự đoán:Palermo-Inter:1-2
-
Các cổ động viên Inter muốn có một chiến thắng ngay trước đối thủ trực tiếp để khẳng định sức mạnh của đội bóng áo sọc đỏ đen.
Đội nào sẽ có chiến thắng?
Dự đoán:Palermo-Inter:1-2
Sọc xanh đen chứ!
-
Sọc xanh đen chứ!
Cám ơn bác Ju đã mò mẫm ra mấy cái lỗi đó của em....
-
Đội nào sẽ có chiến thắng?
Dự đoán:Palermo-Inter:1-2
Trận này Zlatan sẽ trở lại, nhưng 0 vì thế mà Inter có thể dễ dàng lấy trọn 3 điểm nhất là khi bên fía Palermo vẫn có Fontana. Hy vọng anh ta sẽ không fải vào lưới nhặt bóng.
Mình thích 1 kết quả hoà! 0-0 chăng? ~> tỷ số hoàn toàn có lợi cho Roma và cho cả mình
-
Palermo đang có dấu hiệu chững lại sau 1/3 chặng đường thi đấu thành công. Tuy nhiên phải " chiến" tại Sicily không bao giờ là điều dễ dàng với bất kỳ đối thủ nào, kể cả đó là Inter. Dự đoán 1-1
-
1-0 cho Palermo. Cho bọn Interista hết to mồm!
-
Palermo vẫn vậy, một lối chơi chặt chẽ, với tinh thần đồng đội cao. biết phát huy hết khả năng của môi cầu thủ. Inter đang dần gắn kết hơn, thi đấu hiệu quả và thuyết phục hơn, bây giờ là khá ổn định. dự đoán 1-3. Kết thúc giấc mơ vô địch của Palermo ngay từ bây giờ
-
alex_arsenal' viết:
"Vòng 12 không có trận đấu nào được xem là tâm điểm nhưng mĩnhin bình luận về trận cầu có chiến thắng cách biệt nhất từ đầu giải,đó là chiến thắng trên sân Olympico của Roma trước tân binh Catania.
Với những bàn thắng của Panucci(2),Perotta(2),Mancini,Totti và Montella,Roma đã làm nên trận thắng ấn tượng nhất kể từ đầu giải.Mặc dù đối đầu với một tân binh,nhưng với những gì xảy ra ở Serie A đầu mùa,ít ai nghĩ sẽ có những trận đại thắng như thế này của Roma.Một chiến thắng quá ấn tượng và họ đang bám đuổi Inter và Palermo cho cuộc đua vô địch năm nay.Roma chỉ còn cách Palermo 1 điểm và đối với Inter là 4 điểm,Roma đang trở lại... "
Thực ra có cần thiết phải ra sức hủy diệt 1 kẻ đã tự bắn vào chân mình (1 cầu thủ bị đuổi) như thế không? Khi đối thủ đã bị thương, anh cố bồi cho hắn ta thêm mấy nhát nữa mà không được cơ chứ. Roma là thế, chỉ chuyên bắt nạt những kẻ thấp cổ bé họng. Trận thắng của họ trên sân của Milan cũng được báo chí thổi phồng quá mức. Milan trong giai đoạn này thử hỏi có ai không đánh bại được họ, bằng chứng là ngay cả Atalanta cũng thắng họ 2-0, và mới nhất đội bóng Hy lạp AEK Athens cũng cho họ đo ván 1-0. Đối đầu với Shakhtar trên đất Ukraina, khi cần thể hiện bản lĩnh thì họ lại câm nín. Do đó, dù họ hiện vẫn đang là đối thủ nặng kí của Inter trên con đường đua đến ngôi vô địch, nhưng có vẻ như họ chưa đủ bản lĩnh.
Đối với Palemo, trên sân nhà mùa bóng năm ngoái họ đã cho Inter ngã ngựa với tỉ số 3-2. Năm nay họ còn mạnh hơn như thế, tuy nhiên năm nay Inter cũng không còn mong manh như năm trước nữa. Dự đoán 2 đội hòa 2-2 và họ còn có thể gây khó dễ cho Inter trong nửa mùa bóng nữa, nhưng người viết bài này không cho là họ có đủ lực để đeo đuổi ngôi đầu cho đến tận cùng mùa giải.
-
Palermo vẫn vậy, một lối chơi chặt chẽ, với tinh thần đồng đội cao. biết phát huy hết khả năng của môi cầu thủ. Inter đang dần gắn kết hơn, thi đấu hiệu quả và thuyết phục hơn, bây giờ là khá ổn định. dự đoán 1-3. Kết thúc giấc mơ vô địch của Palermo ngay từ bây giờ
Đúng vậy,dù Palermo đang có phong độ tốt và mình cũng rất thix đội bóng này,nhưng Inter ở một đẳng cấp khác,dự đoán là dự đoán,Inter sẽ thắng....
-
Giấc nơ màu hồng chẳng lẽ đã đến hồi kết, sau 2 trận thua liên tiếp 0-1 trước Cagliari và đặc biệt là trận thua kẻ đối đầu trực tiếp Inter Milan 1-2 ngay trên sân nhà Barbera, cộng với trận thắng hủy diệt của kẻ bám đuổi Roma trước Sampdoria đã đẩy "hiện tượng' của mùa giải xuống vị trí thứ 3 với cách biệt lần lượt là 2 điểm và 6 điểm.
Để không quá muộn, bây giờ Palemo nên xác định lại mục tiêu của mình; đối với họ Scudetto vẫn cò xa tầm với lắm. hãy cố gắng để duy trì khoảng cách với những đội xếp dưới để mùa sau kiếm 1 xuất dự Champion League, đó là điều thiết thực nhất trong lúc này đối với họ.
-
Palermo thua thật nhưng dù sao cũng tiếc cho họ, Inter đá đâu có hay hơn là mấy? Bây giờ chỉ biết mong chờ vào Roma ko thì Serie A buồn tẻ quá, chưa bao giờ lại chán ngắt như vậy. Thiếu Juve là thiếu bóng đá đỉnh cao
-
Vậy là tỉ số tôi dự đoán đã xảy ra,Inter cuối cùng cũng chiến
thằng và cắt được cái đuôi khó chịu Palermo,chia buồn cùng những ai đã từng hi vọng Palermo sẽ làm nên chuyện....
-
Trận đấu "tên tuổi" nhất SerieA cuối tiaanf này sẽ là cuộc chiến giữa hai đội bóng bị trừ điểm từ đầu mùa giải: Fio và Lazio.Cả 2 đều rất cần điểm để quyết tâm trở lại nhóm dẫn dầu cho hi vọng được chơi ở Châu Âu mùa giải năm sau.
Còn nhớ những năm 90,cả 2 đều được xem là những đội bóng lớn của SerieA khi họ sở hữu dàn cầu thủ rất xuất sắc của SerieA và cả thế giới lúc bấy giờ,nhưng những cuộc khủng hoảng đã kéo họ xuống.Fio thì bị rớt hạng,xóa tên,còn Lazio không còn là chính mình,không còn là nhà vô địch năm 2000 nữa,dường như họ thi đấu chỉ để trụ hạng và nhiều lần nằm trong nhóm đèn đỏ.
Khởi đầu mùa bóng này còn trở nên tệ hai hơn với cả Lazio và Fio khi đều bị cơn bão Calciopoli ảnh hưởng và đều phải khởi đầu với số điểm âm,và họ chỉ khá hơn khi LĐBĐ Italia quuết định giảm số điểm âm cho cả 2.Đều đó sẽ giúp cho cả Fio và Lazio rất nhiều trong cuộc chiến lấy lại hình ảnh của mình trong những trận cầu tới.
Trận chiến trên sân Fio gợi lại hình ảnh hào hùng năm nào của cả 2 với những Crespo,Stankovic hay Ruis Costa,Batigol.Hi vọng đây sẽ là một trận cầu đẹp..
-
Vậy là trận đấu đáng chú ý nhất vòng 14 giữa Fio và Lazio đã kết thúc với chiến thắng xứng đáng giành cho chủ nhà Fio với bàn thắng duy nhất được ghi do công của Toni.Có vẻ như chàng tiền đạo này đang dần lấy lại phong độ,anh đã có một trận đấu rất hay trong màu áo của The Viola.Với 8 điểm có được sau 14 vòng,Fio đã tạm vươn lên vị trí 18 với 8 điểm.
Trong khi đó,Lazio cũng đã có được 18 điểm và đang tạm xếp thứ 7.
-
Roma-Palermo:cuộc chiến cho vị trí thứ 2
Sẽ là quá sơm khi nói rằng Inter sẽ vô địch SerieA năm nay.Sẽ là quá khi nói rằng trận chiến Roma và Palermo trên sân Olympico cuối tuần này sẽ quyết định vị trí thứ 2 giữa 2 đội bóng này.Nhưng có thể nói,trận chiến ở vòng 16 này sẽ là bước ngoạt cho cả 2.
Roma là cái tên được biết đến từ lâu đối với những người nước ngoài hâm mộ SerieA,họ là nhà vô địch năm 2001,họ đang sở hữu lối chơi đậm chất giải trí nhất của SerieA trong những năm gần đây.Còn Palermo,họ là hiện tượng của mùa giải năm nay,Palermo nổi lên sau khi cơn bão Calciopoli cướp đi khỏi SerieA những tên tuổi như Juve,hay làm yếu đi thế lực Milan.Họ đang cạnh tranh dữ dộiu với ƯCV năng ký Inter và đã có lúc họ dẫn đầu bảng xếp hạng SerieA.
Nhưng có vẻ Palermo đang hụt hơi trước Roma.Sau một khoảng thời gian chơi nổi bật,đội bóng đảo Cicile đang tỏ ra đuối trước các đối thủ là Roma và Inter và để 2 đội bóng này vượt lên trên bảng xếp hạng.Nhưng trận đấu cuối tuần này có thể sẽ là bước ngoạt cho họ trở lại,và cũng có thể làm cho họ bị các đối thủ kia bỏ xa hơn trên bảng xếp hạng.
Vòng đấu trước,cả Roma và Palermo đều có được chiến thắng để lên giây cót tinh thần cho trận đấu tâm điểm vòng 16 này.Chiến thắng sẽ mỉm cười với ai?
-
"Vòng đấu trước,cả Roma và Palermo đều có được chiến thắng để lên giây cót tinh thần cho trận đấu tâm điểm vòng 16 này.Chiến thắng sẽ mỉm cười với ai?"
Sao bác Alex Arsenal chóng quên thế? Vòng đấu vừa rồi (vòng 15), chỉ có Palemo là giành thắng lợi 3-0 trước Livorno thôi. Cũng với tỉ số 3-0 của trận Derby Thủ đô, nhưng Roma lại bị đo ván trước đại kình địch Lazio 3 bàn không gỡ, trận thua mất mặt ấy khiến họ chỉ còn hơn Palemo 1 điểm và cách đội đầu bảng Inter đến 7 điểm. Cuối tuần này, khi họ phải sống mái với Palemo, cho dù kết quả thế nào đi nữa thì kẻ ngư ông đắc lợi đó chính là Inter khi họ chỉ phải tiếp chú lùn Messina trên sân nhà.
Dự đoán kết quả Roma-Palemo: 2-2.
-
kô quan tâm !
-
@khongko:mình nhầm...
Roma-Palermo:4-0,một tỉ số ít người ngờ tới trước trận đấu này,mặc dù Roma được lợi thế sân nhà và đang chơi rất tiến bộ gần đây(ngoại trừ trận thua tan tác trước Lazio vòng đấu trước).Palermo không phải là một đội bóng tồi,họ đã từng dẫn đầu SerieA và là đối thủ năng ký nhất của Inter trong cuộc đua tới với Scudetto mùa giải năm nay,nhưng cái cách họ thua trước Roma ở vòng đấu này đã nói lên tất cả,Palermo đang hụt hơi,họ không đủ lực cho cuộc chiến vôi địch năm nay,họ vẫn chỉ là một đội bóng trung bình khá ở SerieA.
Ngược lại,chiến thắng của Roma đã đưa đến người hâm mộ bóng đá Italia một hi vọng là Roma sẽ là vật cản rất lớn trên con đường chinh phục Scudetto và SerieA sẽ hấp dẫn hơn...
-
Vòng 17: Lazio-Inter: Cầm chân nhà vô địch
Trận đấu đáng chờ đợi nhất vòng 17 diễn ra giữa tuần này là cuộc đón tiếp đội bóng đang dẫn dầu Inter của Lazio trên sân Olympico.Inter đang không có đối thủ ở SerieA sau khi có chuỗi trận bất bại rất ấn tượng,đặc biệt là chuỗi trận thắng kỷ lục 8 trận rong lịch sử của Nerazzurri.Người hâm mộ SerieA đang trông chờ ngày mà Inter sẽ phải khuất phục bở một đội bóng ở SerieA,có như vậy thì SerieA mới trở nên hấp dẫn hơn với sự cạnh tranh trên con đường đến với Scudetto.Inter đang hơn đội bóng thứ 2 là Roma 7 điểm và các tifosi của Roma chắc chắn sẽ ủng hộ đội bóng kình địch cùng thành phố có thể làm nên sự bất ngờ khi quật ngã Inter vòng đấu này.
Về phía Lazio,ho đang thi đấu rất kiên cường.Thắng Roma 3-0,hòa Livorno 1-1 trên sân đối thủ,nhưng điều mà Lazio làm được là rất đáng kể,khi đội bóng này cũng nằm trong vòng xoáy Calciopoli.Lazio đang đặt mục tiêu có được chiếc vé tham dự đấu trường châu Âu mùa giải sau,và điều nay không phải là không thể với một đội bóng đang chơi rất tiến bộ trong thời gian gần đây.Và Lazio sẽ cụ thể hóa ước mơ đó bằng một chiến thắng trước Inter?
Dự đoán 1-1
-
Lazio chính là đội bóng đã làm cho Inter khóc hận vào cái ngày 5/5/2005, trận thắng Inter 4-2 trên sân Olimpico không những đã cướp đi Scudetto tưởng đã nằm trong tay Inter (trao cho Juve), mà còn đẩy họ xuống vị trí thứ 3, sau cả Roma. Kể từ đó, Lazio luôn là nỗi ám ảnh của họ, cho mãi đến mùa bóng năm ngoái, Inter mới trả được mối hận khi thắng lại Lazio 3-1 trên sân Meazza. Sau khi tất cả những đối thủ nặng kí nhất trên con đường đua đến Scudetto mùa bóng 2006-2007 đều bại trận dưới tay Inter (Roma:1-0, Milan:4-3, Fio: 2-1, Palemo: 2-1), bây giờ tất thảy đều ngóng chờ một Lazio hồi sinh sẽ là vật cản cuối cùng, ít ra cũng là người chấm dứt chuỗi trận thắng dài nhất trong lịch sử của họ (9 trận).
Liệu Lazio có làm nên cơm cháo gì không đây?
-
2 đội bóng đang có fong độ tốt. Thành Rome vui vẻ , hay thành Milan kiêu hãnh tiến bứoc ???
-
Inter đang có phong độ tốt nhưng Lazio có lợi thế sân nhà. Nếu cứ đá như trận gặp Roma thì Lazio hoàn toàn có khả năng có điểm dù họ ko có Rocchi vì bị treo giò.
-
Thật là 1 trận cầu không tưởng. Sau chiếc thẻ đỏ có phần oan nghiệt của Ibrahimovic mình đã nghĩ bọn này thế là chết chắc. Hi vọng chấm dứt được chuỗi 9 trận thắng của họ được nhen nhúm. Nhưng không ngờ, không những không bị thủng lưới họ còn gia tăng cách biệt bằng bàn thắng của Matrix, 1 hậu vệ mà mới trận trước đó đã có 1 màn móc bóng đến các tiền đạo cũng phải ghen tỵ.
Có lẽ năm nay Scudetto là của họ rồi, thử hỏi 1 đội bóng mà đến các hậu vệ cũng biết ghi bàn đều đều như thế thì còn ai cản được họ nữa?
-
Inter mạnh thật, mất người cả hiệp 2 mà nó vẫn thắng.
-
Vòng 18:Udinese-Milan:cơ hội của Milan
Đây sẽ là trận cầu đáng chú ý vòng 18 diễn ra cuối tuần này.Một Udinese đang bay cao sẽ đụng một Milan khủng hoảng nhưng đã tìm lại được cảm giác thắng trong 2 chiến thắng liên tiếp vừa qua.
Milan khủng hoảng,đó là từ xuất hiện rất nhiều gần đây trên báo chí khi nói về Milan.Điều đó thể hiện ở vị trí của họ trên bảng xếp hạng.Không phải do điểm số trừ,mà do họ thi đấu quá kém và chỉ biết hòa và thua trong thời gian gần đây.Nhưng Milan luôn là Milan,họ luôn biết vượt qua khó khăn và chứng tỏ được đẳng cấp của một đội bóng lớn,họ vẫn luôn nhận được sự tôn trọng của đối thủ.Tiếp Milan trên sân nhà,Udinese không được phép chủ quan,mặc dù đang tạm xếp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng,nhưng so ra từng vị trí,đội chủ nhà không được đánh giá cao hơn đội khách,thậm chí là thua kém.Ho đang hơn Milan ở tinh thần thi đấu,nhưng điều đó chỉ đúng nếu trận đấu này diễn ra tháng trước,khi Milan chỉ biết hòa và thua,còn bây giờ.Sau 2 chiến thắng liên tiếp và hàng tiền đạo Rossonerri đã nổ súng trở lại,với 3 bàn của Gilar và 2 bàn của Kaka trong 2 trận,Milan đã lấy lại được cảm giác chiến thắng,và không dễ dàng cho Udinese trong trận đấu này...
Dự đoán:0-1
-
Udinese đá chán vãi. Sân nhà mà thua đậm.
-
Udinese-Milan:0-3
Vậy là Milan có được trận thắng thứ 2 liên tiếp của mình tại SerieA,họ đang trở lại là chính mình.Chiến thắng ấn tượng ngay trên sân khách đã đưa Milan tiến thêm một bậc nữa trên bảng xếp hạng,trước kỳ nghỉ đông,họ đã có được 20 điểm và tạm thời xếp 12.
Nhưng tin vui hơn tất cả giành cho các fan Milan là hàng công của họ đã lại tiếp tục nhả đạn,Gilar,Kaka và Olivera là 3 cầu thủ đã lập công cho Milan vòng đấu này.
-
Vòng 19: Milan-Reggina: tiếp tục chứ,Milan!
Trận đấu alex lựa chọn là tâm điểm của vòng 19,vòng đấu mở màn đầu năm sẽ là trận chiến trên sân Sansiro giữa chủ nhà Milan và đội khách Reggina.
Milan đang trở lại,có thể nói như vậy,họ đang có chuỗi trận thắng khá ấn tượng với những pha lập công của hàng tiền đạo,điều rất ít được thể hiện kể từ đầu mùa.Gilardino đã ghi bàn trở lại trong những trận đấu gần đây,cả Oliverra nữa,các tifosi của thành phó Milan đang hi vọng Milan sẽ có một lượt về chơi khởi sắc để ít nhất có thể có được một chiếc vé dự Champion League mùa giải năm sau để có thể giữ được chân Kaka.Và điều đó hoàn toàn không nằm ngoài khả năng của Milan,họ có một đội hình mạnh,điều họ thiếu trong những vòng đấu đầu giải chỉ là tinh thần giảm sút sau vụ Calciopoli.Cổ động viên Rossonerri đang trông chờ một khởi đầu tốt đẹp bằng một chiến thắng trước Reggina.
Trong khi đó,đội khách Reggina cũng đang cố gắng từng trận cho cuộc chiến trụ hạng mùa giải này.Họ bị trừ điểm đầu giả và rất nhiều người xếp họ vào một vé rớt hạng mùa giải này,vậy nhưng tinh thân của Reggina là không chê vào đâu được,họ có được những chiến thắng cần thiết cho chiến dịch trụ hạng.Nhưng trận đấu mở màn lượt cề sẽ không dành cho họ khi họ phải đối mặt với một Milan đang lên tinh thần lại được chơi ở sân nhà.
Dự đoán: 2-0
-
Milan đang hồi sinh trở lại và chiến thăng cho họ trước đội cầm đèn đỏ là điều đương nhiên.
-
Vậy là Milan đã có được chiến thắng mong muốn,dù khá nhọc nhằn,nhưng chiến thắng ngay lúc này tác động rất tốt tới tâm lý của các cầu thủ của Rossonerri...
-
Inter-Fiorentina
Trận đấu đáng chủ ý nhất vòng 20 diễn ra cuối tuần này sẽ là cuộc tiếp đón của Inter đối với đội khách Fiorentina.Hiện đang dẫn đầu SerieA và đang có kỷ lục 12 trận thắng liên tiếp,các tifosi của đội bóng áo sọc xanh đen muốn các cầu thủ của mình sẽ có thêm một chiến thắng nữa,lẫn này là Fiorentina.
Fiorentina có vẻ như đang có lại được phong độ mùa giải trước sau khi bị trừ điểm ở đầu mùa giải này.Họ đã có thêm một chân sút xuất sắc ngoài Luca Toni là Mutu,cựu cầu thủ của Juve.Tuy nhiên,đến làm khách trên sân một đội bóng như Inter,Fio sẽ bị đánh giá thấp hơn,đặc biệt là Inter đang có một phong độ rất tuyệt vời,họ đã phs được kỷ lục 11 trận thắng liên tiếp ở SerieA của Roma lập được mùa giải trước.Một kết quả hòa có thể nói là một thành công của Fio, khi mà ở trận lượt đi,họ cũng bị Inter đánh bại dù đượ thi đấu trên sân nhà.
Dự đoán: 2-1
-
Hãy cố lên Fio, hãy cứu rỗi cho Serie A khỏi cơn đại hồng thủy mang tên Inter. Inter đã đi vào lịch sử với 12 trận thắng liên tiếp thì Fio cũng sẽ được đi vào lịch sử nếu họ chính là người chặn đứng được bước tiến của Inter. Tuy thế, nhiệm vụ này không dễ dàng gì với Fio, đặc biệt là khi họ mất đi sát thủ Mutu. Toni năm nay đã không còn làm cho bất cứ hàng hậu vệ nào run sợ nữa, chỉ còn cách cầu chúa, bởi con số 13 xui xẻo đó chưa chắc Inter đã đạt được.
Dự đoán 2-2. (Mong như thế)
-
Inter có chiến thắng thứ 12 liên tiếp ở SerieA...Tưởng như sau bàn mở tỉ số của Toni thì Fio sẽ có thể chặn đứng được chuỗi trận thắng của Inter...Vậy mà....Inter quá mạnh ở SerieA mùa giải này...
-
Trận này Stankovic đá hay thật !
-
"Inter có chiến thắng thứ 12 liên tiếp ở SerieA"
Sao bác lại ăn gian của họ một trận thế. Là trận thắng thứ 13 liên tiếp rồi, vấn đề bây giờ sẽ là thứ bao nhiêu thì mới dừng đây? không thể trách Fio được, bởi họ đã cố hết sức, sự khởi đầu của họ thật hoàn hảo, ngay phút thứ 5 đã có bàn thắng dẫn trước, nhen nhóm biết bao hy vọng lật đổ cho những fan trung lập. Nhưng cuối cùng cũng phải thua tâm phục, khẩu phục, bởi đơn giản là họ không cùng một đẳng cấp với Inter.
Bắt đầu từ tối mai, trong 1 tuần họ sẽ gặp Sampdoria 3 lần liền (2 ở cúp QG), đội bóng cũ của Macini liệu có gây được sự bất ngờ nào với đội bóng hiện giờ của ông không đây?
(Mấy ngày liền không vào được Web Site, không hiểu vì sao)
-
Đêm nay là Sampdoria-Inter tập 2.
Trong Sam-It tập 1, Sam đã sứt đầu mẻ trán, thua toàn diện với tỉ số 0-3. Nhưng đó là ở cúp QG, nơi mà Sam thắng thì tốt mà thua cũng chẳng sao. Còn tối hôm nay là trận đấu ở vòng 21 của Serie A, nơi mà chỉ cần chênh nhau vài điểm là bạn có thể lên thiên đường hoặc phải xuống địa ngục, vì vậy hãy tin là Sam sẽ không dễ buông xuôi như thế. Toàn bộ phần còn lại của nước ý (trừ những Interista) đêm nay sẽ đứng về phía Sam trông chờ 1 cuộc lật đổ. Có hy vọng được chăng?
Nếu đêm nay mà Sam cũng chẳng làm ăn được gì thì đến Samp-Inter tập 3 trên sân Meazza giữa tuần sau sẽ chỉ còn là thảm họa với họ mà thôi.
-
Inter cứ thẳng tiến,trong khi các CLB bám đuổi cứ hụt hơi dần,vòng đấu 21 chứng kiến trận thua bẽ bàng đến 0-3 của Palermo trước Lazio ngay trên sân nhà của CLB đang tạm xếp thứ 3 này.
Có vẻ như các cổ động viên đội bóng áo tím đang mơ hồ về khả năng của đội bóng con cưng,thất bại,chiến thắng, rồi lại thất bại,phong độ của đội bóng Sicile là không tốt trong thời gian gần đây.Và họ cho thấy họ vẫn chưa phải là một đội bóng xứng tầm với những vị trí cao ở SerieA.Khi Juve trở lại,khi Milan hồi sinh,Palermo sẽ ở đâu?
-
Vòng 22: Inter-Roma: giải thoát SerieA
SerieA hiện nay là sân chơi của riêng Inter Milan,Scudetto cuối mùa bóng sẽ thuộc về đội bóng sọc xanh đen thanhh Milan,đó là điều mà rất nhiều người nghĩ đến lúc này do đội bóng thành Milan đang chơi quá xuất sắc,bên cạnh đó, những thế lực cản trở, là đối trọng của Nerazurri lại đang sa sút.Và người hâm mộ chỉ còn trông chờ vào việc Roma sẽ ngáng chân Inter vào cuối tuần này,dù đó là một hi vọng quá mong manh.
Inter đang ở trên chín tầng mây,chuỗi trận thắng liên tiếp và họ có được kỷ lục có số trận thắng dài nhất SerieA,những nhân tố mới của Inter từ đầu mùa đang có phong độ tốt,Ibrahimovich và Viera đóng vai trò rất lớn cho vị trí đầu bnagr của Inter lúc này và họ một mình tiến đến cái đích cuối cùng với 11 điểm hơn đối thủ cuối tuần này là Roma,cũng là đội đang tạm xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau 21 vòng đấu.
Đối thủ của Inter cuối tuần này,Roma,họ vãn chơi với một phong độ không tốt,họ có thể thắng những trận thắng hủy diệt,nhưng lại có thể thua một đội bóng dưới cơ.Roma vừa có chiến thắng 3-1 trước Milan tại bán kết Coppa và họ sẽ tiếp Inter trong trận chung kết ở mặt trận này.Tinh thần thi đấu của Roma hiện nay là tương đối cao,và họ đang là hi vọng của cả một SerieA,người hâm mộ không muốn thấy một SerieA nhàm chán và trông đợi một chiến thắng của Roma ngay trên sân Meazza.Nếu Inter thắng,khoảng cách là 14 điểm và coi như mùa giải kết thúc,còn Roma thắng,cả SerieA lại nhen nhóm hi vọng khi khoảng cách giữa Roma và Inter chỉ còn 8 điểm và 16 vòng đấu nữa ở phía trước.
Dự đoán: 2-2
-
Trận cầu hấp dẫn nhất mùa giải đã không diễn ra như dự kiến. Biết đến bao giờ mới chấm dứt cảnh các VĐV quá khích nhấn chìm thêm nền bóng đá đã từng bốn lần vô địch thế giới vào cơn khủng hoảng. Sau chiếc cúp vàng trên đất Đức đã biết bao cơn giông tố càn quét lên một Calcio khốn khổ vẫn còn chưa đủ hay sao? Đáng lí ra là những tiếng hò reo, những nụ cười, thế mà giờ là hơi cay, là gạch đá, là máu và nước mắt.
Thật buồn chán và thất vọng.
-
Messina-Catania,có thể đây là trận đấu được chú ý nhất SerieA cuối tuần này,không phải đây là một trận cầu của những CLB mạnh ở SerieA.Nhưng trong bối cảnh SerieA mới được khởi động lại sau một tuần bị trì hoãn vì một cái chết của một vị cảnh sát,cũng một trận đấu của Sicile.
Nhưng nhìn vào bảng xếp hạng tạm thời,cả hai cũng có được những vị trí xem được,khi mà các "đại gia" của SerieA trừ Inter gặp khó khăn,đó là lúc mà những CLB như Messina hay Catania "nở mày nở mặt".Và cuộc đối đàu đêm nay là cơ hội cho một trong 2 có quyền mơ đến những kết quả tốt hơn trên bảng xếp hạng.
Một trận đấu không có khán giả thì yếu tố sân nhà tỏ ra quá mờ nhạt...một kết quả hòa chẳng?
-
--------------------------------------------MESSINA-CATANIA------------------------------------------
lại là một trận Derby Sicilia nữa , FIGC và người hâm mộ sẽ theo rõ sát sao hơn đến trận đấu này . Mong rằng thảm họa sẽ không xảy ra và sẽ không có nạn nhân xấu số nào như Filippo Raciti nữa ! Ở trận Derby này có lẽ Catania sẽ lại phải nhận trận thua nữa ...!
-
--------------------------------------------MESSINA-CATANIA------------------------------------------
lại là một trận Derby Sicilia nữa , FIGC và người hâm mộ sẽ theo rõ sát sao hơn đến trận đấu này . Mong rằng thảm họa sẽ không xảy ra và sẽ không có nạn nhân xấu số nào như Filippo Raciti nữa ! Ở trận Derby này có lẽ Catania sẽ lại phải nhận trận thua nữa ...!
Chỉ có 2 đội bóng đá với nhau trong một sân vận động chết thì bác lo gì thảm họa cơ chứ.
-
Không ai có thể học được chữ "NGỜ" , một trận đấu còn rất nhiều mnguyeen nhân khác nữa chứ , huống chi đậy lại là một trân Derby mà một trận Derby lúc nào cũng quyết liệt lúc nào cũng gay cấn ! Trong bóng đá còn rất nhiều điều không thể ngờ tới , chẳng hạn như ở trận giao hưu mới đây trận đấu tập giữa U-21 Trung Quốc và CLB Queens Park Rangers kết thúc bằng màn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay khiến 1 cầu Trung Quốc bất tỉnh đó sao ! Quả là không lường trước được , sau thảm họa ở Catania , mọi người không muốn Serie A lại phải chứng kiến một vụ Scadan nào nữa vì tất cả đều yêu Bóng đá Italia nói riêng và bóng đá nói chung ! Hãy nói không với bạo lực và để bóng đá Italia mãi đẹp , hấp dẫn như nó đã từng có !
-
Vòng 24:thêm một chiến thắng nữa cho Reggina?
Mình xin chọn trận này làm trận đấu tâm điểm của vòng đấu bởi Reggina đang có phong độ cực kỳ ấn tượng và họ xứng đáng là đội bóng của năm dù kết quả cuối cùng thế nào.
Khởi đầu mùa giải với một cái án khá nặng,bị trừ 11 điểm,tưởng chừng các cầu thủ Reggina sẽ không có một động lực nào để thi đấu và phải chịu thua số phận,vậy mà giờ này họ đang ở đâu?Lần đầu tiên Reg thoát khỏi khu vực cầm đền đỏ với những chiến thắng ấn tượng,các tifosi của Reg đang trông chờ một mùa giải có hậu đối với đội bóng con cưng.Còn gì đẹp hơn đối với các cổ động viên trung thành này là khi đội bóng họ quyết tâm ủng hộ trụ hạng thành công.
Nhưng,bất kể kết quả cuối cùng mùa bóng này thế nào,Reggina vẫn xứng đáng được nhắc đến với tinh thần quật khởi.Và đó là cuối mùa,còn bây giờ,các fan hâm mộ họ đang trông chờ 3 điểm cuối tuần này trước đội khách Atalanta và mở rộng thêm cơ hội trụ hạng...
-
Regg đã không thể thắng nổi Atalanta dù có bàn thắng mở tỉ số trước.Tuy nhiên một điểm đối với Reg lúc này cũng rất quan trọng,họ đang cố tích cóp điểm số cần thiết để có thể trụ lại SerieA mùa giải sang năm...
-
Với thế trận cân bằng , có lẽ hai đội đã hiểu kỹ về nhau ,nên nhịp độ trận đấu không được đẩy nên cao , và hiệp một trận đấu đã không có bàn thắng nào được ghi . Bước vào hiệp 2 các cầu thủ chủ nhà đẩy cao đội hình chơi ép sân hòng có bàn mở tỉ số , sau một vài tình huống bỏ lỡ cơ hội , đến phút 63 N. Amoruso đã cị thể hóa cơ hội thành bàn thắng mở tỉ số cho chủ nhà . Có được bàn thắng mở tỉ số Reggina chơi trùng xuống và điều gì đến cũng đến , phút thứ 74 dưới sức ép của tiền đạo Atalanta , hậu vệ M. Lanzaro đã đá phản lưới nhà đưa 2 đội trở lại vạch suất phát . Những phút còn lại Reggina đẩy cao đội hình hòng ghi bàn thắng thứ 2 nhưng cho dù họ chơi hơn người ở những phút cuối , như vậy vẫn là chưa đủ để Reggina có được chiến thắng . bị cầm hòa ở trận đấu ngay trên sân nhà Reggina bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ .
-
Trận đấu đáng chú ý nhất vòng 26 sẽ là cuộc chiến trên sân của Palermo giữa đội chủ nhà và các vị khách đến từ Milan.Đây sẽ là cơ hội cho cả hai để có lấy được chiếc vé tham dự Champion League mùa giải năm sau.
Palermo sau khoảng thời gian đầu chơi cực hay, đang có dấu hiệu khựng lại và họ đang bị Roma bỏ xa với 8 điểm.Trong khi đó, đối thủ Milan đang trên đường tìm lại chính mình với một Ronaldo chơi khá hay trên hàng công, Milan hiện đang có 36 điểm và cũng đang kém Palermo 8 điểm, chiến thắng sẽ giúp Milan mở rộng hơn cánh cửa đến với Champion league mùa giải năm sau.
-
*Đứng ở vị trí thứ 5 với 36 điểm kém khu vực dự Champions League 1 điểm và kém Parlemo 8 điểm (nhưng đá kém hơn 1 trận ) Milan sẽ rất khó khăn khi phải hành quân đến Palermo để gặp đối thủ trực tiếp giành chiếc vé dự Champions League . Sau một thời gian thăng hoa Palermo đã có dấu hiệu chững lại , còn Milan với sự bổ sung của Ronaldo (béo) họ đã thi đấu khởi sắc hơn ở Serie A và đang bước những bước dài tới mục tiêu cỉa mình . Nhưng làm khách ở Palermo không phải là nhiệm vụ đơn giản cho Milan và một trận hòa sẽ làm cả 2 đội hài lòng !
-
Milan vòng 24 chơi tưng bừng với 2.5 bàn thắng của Ro béo, đến vòng 25 trên sân nhà lại thi đấu chật vật, may mắn có bàn thắng ở phút 90 của bác cận vệ già U40 Ambrosini. Điều đó chứng tỏ phong độ của họ vẫn đang lúc trồi lúc sụt và không hi vọng gì nhiều là từ giờ đến cuối năm họ sẽ thẳng tiến. Còm Palemo, họ không phải chững lại mà so với đà thăng tiến hồi đầu mùa bóng thì có thể kết luận họ đang tụt dốc không phanh, nhưng điều có cũng một phần có lí do từ nhân lực. Lực lượng của họ không được dồi dào, vì vậy mỗi khi có các cầu thủ chủ chốt dình chấn thương là các vai phụ không thể thay thế. Các nhân tố chủ lực của họ vòng trước phải nhất loạt nghỉ thi đấu (Amauri, Barzagli, Di Michele và Corini) do chấn thương và thẻ phạt trận này không biết sẽ có được mấy người ra quân? Nếu tối thiểu có 2/4 cầu thủ đó ra sân, tin rằng Milan sẽ bại trận trở về. Không biết nên cổ vũ cho đội nào đây?
-
Milan vòng 24 chơi tưng bừng với 2.5 bàn thắng của Ro béo, đến vòng 25 trên sân nhà lại thi đấu chật vật, may mắn có bàn thắng ở phút 90 của bác cận vệ già U40 Ambrosini
Ambrosini lớn hơn Gattuso 1t và Pirlo 2t mà bảo là U40
-
Tạo ra được nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng được các cơ hội đó, Milan đành rời sân của Palermo với chỉ 1 điểm và mạch chiến thắng của Rossonerri đã bị cắt mạch. Tuy nhiên, 1 điểm có được cũng không đến nỗi nào khi cơ hội bám đuổi vị trí được dự Champion League mùa giải năm sau vẫn còn nằm trong tầm tay Milan
-
Trận cầu tâm điểm vòng 28 sẽ là cuộc đụng độ của hai ông lớn thành Milan trên sân San Siro, đây là một trận đấu được rất nhiều fan hâm mộ bóng đá Italia trông chờ.Một Milan đang lấy lại được phong độ sẽ thi đấu với một Inter đang không có đối thủ và một mình thẳng tiến đến Scudetto. Trận đấu này không có ý nghĩa lắm đến việc giành Scudetto của cả hai khi Inter gần như chắc chắn vô địch cho dù kết quả trận đấu này thế nào, nhưng với Milan, 3 điểm có được ở trận đấu này sẽ giúp họ tiến gần hơn đến với vị trí tham dự Champion League mùa giải năm sau, và các tifosi của đội bóng áo đỏ đen cũng muốn một chiến thắng để báo thù cho thất bại ở trận lượt đi
-
Không hiểu Ro béo trong trận Derby này ntn nhỉ. Anh ta mà chọc thủng lưới Inter thì không biết CĐV Inter nghĩ sao nhỉ.
-
Milan có vẻ như đang có lợi thế về tinh thân sau khi họ được đi tiếp ở Champion League, hi vọng Milan sẽ thắng để Serie A trơ lại với giá trị đích thực của nó...
Bà con tranh thủ vào bâu chủ tịch JFC nhá
http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=9300 (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=9300)
-
Milan sẽ thắng 2-1.Để cho Inter thua cho nó biết Serie A không fải là nơi để nó tung hoành mãi đc ( Juve mới xứng đáng, hehe )
-
Đội hình dự kiến:
Inter Milan: Julio Cesar; Materazzi; Burdisso; Ivan Cordoba; Fabio Grosso; Luis Figo; Dejan Stankovic; Solari; Dacourt; Ibrahimovic; Hernan Crespo.
AC Milan: Dida; Massimo Oddo, Daniele Bonera, Paolo Maldini, Marek Jankulovski; Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Massimo Ambrosini, Kaka; Gilardino, Roanaldo.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi14.photobucket.com%2Falbums%2Fa312%2Fjuventusvn%2Falex_arsenal%2Fmilan.jpg&hash=e36673dff9df78fba0e0f4dcecf878a921b153fb)
-
Inter chỉ còn thi đấu trong nước nên nó đá chắc sung lắm.
-
Milan muôn năm..!! Phải thắng Inter hoặc ít nhất là hòa
-
Lạy trời milan thắng!
Hôm nay thấy mẹ nó vui quá cỡ!
Đang giờ làm mà kêu gào ầm ĩ vì Ro béo ghi bàn
-
Thế đấy, Ro béo ghi bàn, nhưng Milan thì vẫn bại.
-
Thế đấy, Ro béo ghi bàn, nhưng Milan thì vẫn bại.
thằng Inter thắng chủ yếu chỉ nhờ Julio Ricardo Cruz thôi. Em công nhận là Cruz đá rất hay và anh là vị cứu tinh cho Inter. Nếu không có anh thì Inter đã thất bại rồi.
-
Vì Ro béo không phải là Seva- Người đem lại chết chóc cho Inter
-
Không còn gì để nói về sức mạnh của Inter nữa rồi.Trận đấu đó phần thắng nghiêng về Inter là quá xứng đáng, thắng Milan cả lượt đi và về, Inter đang chứng tỏ vị trí đầu bảng của họ không phải do may mắn.
Cũng trách hàng phòng ngự của Milan mùa này chơi quá kém, cầu thủ già nua.Những cầu thủ mới mua về như Oddo hay Bonera thì liên tiếp mắc sai lầm....biết sao được!
-
đội hình của Inter mạnh đều cả 3 tuyến. từ chinhd thức đến dự bị. yếu mõi vị trí HLV. thàng Mancini nó chỉ ngang tầm với Deschamp nhà mình
-
đội hình của Inter mạnh đều cả 3 tuyến. từ chinhd thức đến dự bị. yếu mõi vị trí HLV. thàng Mancini nó chỉ ngang tầm với Deschamp nhà mình
Thế mà nó vẫn thắng hoài mới ngán ấy chứ >.<
-
Vòng 29:Lazio-Empoli: cuộc chiến cho vị trí thứ 3.
Trận cầu tâm điểm vòng 29 sẽ là cuộc chiến trên sân Olympico ở thành phố Roam giữa chủ nhà Lazio và đội bóng Empoli.Thời thế đã thay đổi, những án phạt đối với những CLB lớn ở SerieA đầu mùa đã giúp những đội bóng trung bình vươn lên, ít ai ngờ rằng, Empoli, một đội bóng trung bình của SerieA lại đang có hi vọng lớn được thi đấu ở Champion League mùa giải năm sau.
Đây là trận đấu giữa đội đang tạm xếp thứ 3 (lazio) và đội đang tạm xếp thứ 5 là Empoli.Chiến thắng sẽ giúp cho một trong hai đội có nhieeuf cơ hội hơn để kết thúc mùa giải trong nhóm dần đầu.Phong độ của cả Lazio và Empoli ở những trận gần đây cũng cực kỳ tốt.Tuy nhiên, lợi thế sân nhà sẽ giúp Lazio có được chiến thắng trước đội khách?
Dự đoán: 2-1
-
Chiến thắng 3-1 trước Empoli, Lazio củng cố vững chắt thêm ngôi vị của mình là thứ 3 bảng xế hạng, xem ra các cầu thủ Biacocelesti đang rất quyết tâm cho một suất dự Champion League mùa giải năm sau. Trong khi đó, thất bại trước Lazio đã làm cho Empoli không thể giữ được vị trí thứ 5 do Milan đã có được chiến thắng 1-0 trước Atalanta.
Thắng trận này, Lazio đã chạm đến kỷ lục 11 trận bất bại trong mùa giải 1972/73. Đây cũng là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của Lazio.
-
Milan không thể kiếm được 3 điểm trên sân của Roma và đành chấp nhận để Empoli vượt mặt, tuy nhiên cơ hội có được một suất Champion League mùa giải năm sau của Milan vẫn còn khi khoange cách giữa họ với Palermo, đội xếp thứ tư chỉ là 4 điểm và Milan còn một trận chưa đá....
-
Cả AS Roma lẫn AC Milan đều giành sức cho CL nhưng rút cục cả 2 đội đều được đá sân nhà nhưng không tạo được ưu thế cho trận lượt về. Ít ra thì AS Roma cùng thắng 2-1 . Khá may mắn !
-
Milan-Empoli: cho một vị trí dự Champion League
Trận đấu đáng chú ý nhất vòng 31, có thể là một bất ngờ khi nêu tên một trong hai đội bóng là Empoli, một đội bóng luôn chiến đấu với một tâm trạng lo rớt hạng của những mùa giải trước, một CLB "vô danh".
Empoli đang có thấy một mùa giải khá thành công của họ, hiện CLB đang xếp vị trí thứ 5, trên cả những Milan hay Fiorentina, Empoli đang âm thầm chiến đấu trong bối cảnh các CLB lớn của SerieA đang bị Calciopoli làm suy yếu.Mùa giải trước, suýt tí nữa Empoli đã có thể tham dự cúp Châu Âu khi các CLB lớn bị trừ điểm, những cuối cùng Milan được tham dự CL và Empoli ở nhà, và lần này người Empoli có cơ hội phục thù khi đang chơi với phong độ rất tốt.Nếu có ít nhất một điểm tại sân Sansiro cuối tuần này thì cơ hội sẽ mở ra rất rộng với Empoli.
Về phía Milan, họ đang tạm xếp vị trí thứ 5 và cơ hội của họ cũng rất "sáng" khi họ còn một trận chưa đấu, trong khi CLB đang tạm xếp thứ tư là Palermo lại đang sa sút phong độ một cách tệ hại. Milan buột phải có 3 điểm ở trận đấu này để tiếp tục gây sức ép lên Palermo.
Dự đoán: 2-1
-
3-1 cho Milan. Gilardino, Ronaldo, Favalli ghi bàn
-
Milan-Empoli:3-1. Cơ hội của Milan
Vậy là Milan đã có được điều mà họ muốn, một chiến thắng trước Empoli trên sân nhà và có được vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Hiện Rossoneri chỉ còn cách đội xếp thứ tư là Palermo đumngs một điểm và một trận thi đấu ít hơn. Xem ra chiếc vé tham dự Champion League mùa giải năm sau đang nằm trong tầm tay Ancelotti và các học trò. Trở lại trận đấu này, Milan đã cho thấy một bộ mặt mới trên hàng công sau trận đấu mà các tiền đạo chơi rất tệ hại ở trận tiếp Munich, Ronal do có bàng thắng mở tỉ số và Gilar cũng có được một bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1.
Một trận thắng rất thuyết phục của đội bóng thành Milan.
Đội hình ra sân:
Milan: Dida; Cafu, Bonera, Kaladze (Simic 46’), Favalli; Gattuso, Pirlo, Gourcuff; Kaka (Jankulovski 76’); Gilardino, Ronaldo (Serginho 87’).
Empoli: Balli; Raggi, Adani, Pratali, Tosto; Buscè, Almiron, Moro; Vannucchi; Pozzi (Marianini 59’), Saudati (Matteini 87’).
Bàn thắng: Ronaldo 12’; Gilardino 44’; Favalli 78’ - Saudati 43’
-
Vòng 31: Inter-Palermo: ngựa ô và nhà vô địch
Trận đấu đáng chú ý nhất vòng 31 SerieA sẽ là cuộc chiến giữa hai đội bóng đang đứng trong tốp 4 là Palermo và Inter. Đây có lẽ là trận đấu mà nhiều fan của Milan sẽ cổ vũ cho đội bóng kình địch cùng thành phố vì Milan và Palermo đang chiến đấu cho một chiếc vé dự Champion League mùa giải năm sau.
Palermo sau thời gian đầu chơi cực tốt và từng dẫn đầu bảng xếp hạng SerieA, sau một loạt các trụ cột chấn thương trong đó có chân sút chủ lực Amauri, đang chơi rất sa sút, họ chỉ biết hòa và thua trong những vòng đấu gần đây và đã để cho Lazio vượt mặt. Vị trí thứ 3 của họ cũng đang bị đe dọa khi Milan chỉ còn cách họ 1 điểm và một trận đấu ít hơn. Các học trò của HLV Guidolin phải chiến đấu như họ đã từng mới có thể hi vọng một suất tham dự Champion league mùa giải năm sau. Lệnh của ngài chủ tịch đã đưa ra và chiếc ghế HLV của Palermo đang lung lay dữ dội.
về phía Inter, mục tiêu giành 100 điểm có họ có lẽ sẽ rất khó thực hiện khi vòng đấu vừa rồi, Inter đã để Reggina cầm hòa và cho thấy nhiều sai sót ở các tuyến. Nhưng chức vô địch của Nerazurri thì khỏi phải bàn cãi, có vẻ mục tiêu bây giờ của Inter là kiếm được càng nhiều điểm càng tốt.
Dự đoán: Inter thắng 2-0
-
Vị trí thứ 3 của họ cũng đang bị đe dọa khi Milan chỉ còn cách họ 1 điểm và một trận đấu ít hơn.
Vị trí thứ 4... chứ ko phải thứ 3. Palermo dạo này chán òm.
-
Vị trí thứ 4... chứ ko phải thứ 3. Palermo dạo này chán òm.
Không hiểu sao họ lại sau sút nhanh đến vậy, nói là do mất chân sút chủ lực Amauri cũng chưa đúng, chiến thắng là của cả toàn đội!
Đã từng hi vọng Palermo là đối trọng của Inter, vậy mà sau khi để Inter vượt qua, họ lại chơi quá bạc nhược!
-
Trận này có ý nghĩa lớn với Milan vì họ sắp đặt chân tới khu vực được tham dự CL rồi .
-
Inter đang bị dập 2-0 lúc này là phút 55
-
Inter đang bị dập 2-0 lúc này là phút 55
Và cuối cùng họ cũng có được 2 bàn gỡ của Cruz và Adriano, Inter vẫn là Inter, đặc biệt là khi họ được chơi trên sân nhà Meazza.
Còn với Palermo, họ đã để Milan vượt mặt trên bảng xếp hạng sau khi Rossonerri có được chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Messina, xem ra một suất dự UEFA cup lúc này đối với Palermo cũng rất khó nữa chứ đừng nói đến Champion League!
-
Vòng 33: Inter-AS Roma: chung kết
Trận đấu giữa Inter và Roma trên sân Meazza thuộc vòng 33 SerieA được xem là trận chung kết của giải đấu cao nhất của Italia. Mặc dù nếu có thất bại trận này đi chăng nữa, chức vô địch cũng khó thoát khỏi tay Inter, nhưng chiến thắng trước Roma có ý nghĩa rất lớn đối với Nerazurri, thắng Roma, đội bóng duy nhất ở SerieA hiện nay có thể ngăn cản được họ đến với chức vô địch lần thứ 15, thì chức vô địch của họ trở nên có ý nghĩa hơn nhiều. Sau rất nhiều năm chờ đợi, các tifosi của đội bóng sọc xanh đen đang chuẩn bị cho chức vô địch chính thức đầu tiên của mình.
Về phía Roma, sau thất bại rất đậm trước ManU, họ cũng đã tìm được chiến thắng 4-0 trước Sampdoria ở vòng đấu trước, các CĐV thành Rome đang muốn đội bóng con cưng của mình trả món nợ thất bại trước Inter ngay tại sân Olympico ở trận lượt đi.
Dự đoán: 2-2
-
Trận này chắc chắn Inter sẽ nắn lại gân và đá sung hơn so với 2 trận trước của họ. Dẫu đã chắc chắn giành cái Scu nhưng nhất đinh là phải
thằng Roma để thể hiện sức mạnh Inter, không mọi người lại cười bảo Inter chỉ nhận cup hộ Juve và ACM khi 2 ông lớn khủng hoảng
-
Đá bù vòng 22: Inter-Roma: 1-3.Chưa thể lên ngôi
Một bữa tiệc đá được các cổ động viên Inter chuẩn bị để đón nhận ngôi vô địch, Scudetto lần thứ 15 của mình trước 6 vòng đấu, vậy mà Neazurri đã làm thất vọng cho các tifosi của mình trên khán đài sau thất bại 1-3 trước Roma.
Vậy là Totti và các đồng đội đã trả được món nợ thất bại 0-1 trước chính Inter ở lượt đi trên sân nhà Olympico. Một chiến thắng rất có ý nghĩa đối với Roma, họ đang dần đền đáp người hâm mộ sau thất bại khá nhục nhã trên sân của ManU. Tiếp theo chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Samp, giờ đây, Roma lại có được chiến thắng còn ấn tượng hơn, 3-1 ngay trên sân đội bóng vô địch Inter. Roma đang cho người hâm mộ SerieA thấy rằng, việc Inter đang dẫn đầu đang có phần may mắn khi SerieA không có sự hiện diện của Juve, đội bóng mạnh nhất Italia từ trước tới nay với 27 Scudetto và một Milan chỉ chơi hay ở những vòng đấu gần đây.
Vậy là giấc mở đạt 100 điểm của Inter sẽ không thành hiện thực khi trước mắt Nerazurri chỉ còn 6 vòng đấu và hiện họ đang có 81 điểm.
Đội hình ra sân:
Inter: Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Materazzi, Grosso (Dacourt 61’); J Zanetti, Cambiasso, Stankovic, Figo; Adriano (Cruz 61’), Ibrahimovic.
Roma: Doni; Panucci, Ferrari, Mexes, Chivu; De Rossi, Pizarro, Perrotta, Wilhelmsson (Cassetti 74’); Mancini (Vucinic 78’), Totti.
Bàn thắng: Materazzi 52’/pen - Perrotta 43’, Totti 88’, Cassetti 90’+5
-
Một tin mừng cho toàn Serie A . Inter đã lộ ra vẻ yếu kém của mình và đây là cơ hội cho những đội bóng khác khai thác điểm yếu đó.Hàng fòng thủ của Inter rất khó theo kịp những đối thủ có lối chơi lắt léo, gắn kết chặt và có kỉ luật ( Valencia và Roma là 1 ví dụ ) Mùa sau sẽ ko dễ nữa đâu Inter
-
Tâm điểm Lazio-Fiorentina.
Hai đại gia một thời của bóng đá Italia gặp nhau, hai đội bóng cùng bị trừ điểm do vụ calciopoli se phải đối mặt với nhau ở vòng đấu cuối tuần này với mong muốn có được 3 điểm để hiện thực hóa những giấc mơ, với Lazio là cắt đuôi Milan, là chứng tỏ sức mạnh của mình ở mùa bóng này sau một loạt trận không thật sự thành công ở đầu mùa.Côn với Fio, đội bóng áo tím đang sống trong lay lắt hi vọng có được một chân tại Champion Laegue mùa giải năm sau.
Lazio vừa có một chuỗi trận thắng tưng bừng và suýt chút nữa họ đã lại có kỷ lục 7 trận thắng liên tiếp ở năm mà họ đoạt Scudetto,2000. Vậy nhưng số trận thắng chỉ dừng lại ở con số 6 và tiếp tho là 2 trận hòa, và khoảng cách giữa họ với Milan giờ chỉ còn là 4 điểm, Lazio đang tụt dốc? Chưa thể khẳng định được điều này nhưng nếu họ tiếp tục thất bại thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra.
Về phía Fio, đội bóng áo tím gần như không còn hi vọng có mặt ở Champion League mùa giải năm sau, họ vừa mới chịu thất bại trước một Parma đang vật lộn với trụ hạng, có vẻ giờ đây, cái địch UEFA cup là cột mốc xác thực nhất. Fio sẽ chiến đấu hết mình để có điểm trên sân nhà của Lazio và tiến gần hơn mục tiêu của mình?
Dự đoán: 2-2
-
Bàn thắng duy nhất của Mutu ở phút 71 đã mang lại chiến thắng 1-0 rất quan trọng cho Fiorentina. Có được 3 điểm ở trận đấu này, Fio càng thắp lên mạnh mẽ hi vọng được tham dự đấu trường châu Âu mùa giải năm sau.Trong khi đó, Lazio đang có chuỗi 3 trận tệ hại chỉ biết đến hòa và thua sau chuỗi 6 trận toàn thắng.Hiện Biancocelesti chỉ còn hơn Milan 1 điểm và vị trí thứ 3 của họ đang bị lung lay dữ dội!
-
Vòng 34: Roma-Lazio. Derby thành Rome
Thất bại bẽ bàng 0-3 trước Lazio ở trận lượt đi, gián tiếp làm cho Roma hụt hơi trong cuộc rượt đuổi với đối thủ Inter đến với Scudetto, đây sẽ là cơ hội cho Totti và các đồng đội trả món nợ trước đối thủ cùng thành phố. Ở trận lượt đi, khi Roma đang có phong độ tốt và Lazio phải cực nhọc kiếm điểm để vượt lên thì họ đã có chiến thắng mong muốn trước đối thủ, một chiến thắng đậm mà nhiều cổ động viên thành đội bóng áo màu bã trầu không thể tin nổi.
Roma hiện nay có phong độ không thật ổn định, thất bại 1-2 của họ trước Atalanta tuần vừa rồi đã giúp Inter lên ngôi sớm trước 5 vòng đấu. Nhưng Lazio cũng không hơn đối thủ mấy, sau chuỗi trận thắng liên tiếp đầy ấn tượng thì họ đang có chuỗi 3 trận không biết đến chiến thắng (2 hòa và 1 thua). Lazio cần điểm để cắt cái đuôi Milan đang rất gần (kém 1 điểm), còn Roma cần chiến thắng để khẳng định vị trí và trả món nợ ở trận lượt đi. Sẽ là một trận cầu hấp dẫn.
Dự đoán: 2-2
-
Một trận Derby tẻ nhạt khi không có bàn thắng nào được ghi, vậy là Roma không thể trả được món nợ thất bại ở trận lượt đi. Còn Lazio, trận hòa này đã cướp mất ngôi thứ 3 của họ sau chiến thắng 1-0 của Milan trên sân của Torino. Hiện Lazio đang tạm xếp thứ 4 với 1 điểm kém Milan và đang hơn đội thứ 5 là Palermo 8 điểm.
Đội hình ra sân:
Roma: Doni; Panucci, Mexes, Chivu, Tonetto (Wilhelmsson 54); De Rossi, Pizarro; Taddei, Perrotta, Mancini (Tavano 87); Totti (Vucinic 73).
Lazio: Peruzzi; Behrami (Bonetto 78), Siviglia, Cribari, Zauri; Mudingayi, Ledesma, Mutarelli (Manfredini 76); Jimenez; Pandev (Makinwa 62), Rocchi.
-
Vậy là mọi thứ lại trở về đúng trật tự của nó, khổ thân Palermo đã có lúc họ trên đỉnh và bây giờ thì 1 suất đi C1 cũng coi như ngoài tầm với.
-
Vậy là mọi thứ lại trở về đúng trật tự của nó, khổ thân Palermo đã có lúc họ trên đỉnh và bây giờ thì 1 suất đi C1 cũng coi như ngoài tầm với.
...và HLV Guidolin bị sa thải, nhìn chung thì HLV này đã dẫn dắt Palermo thi đấu khá tốt, chỉ tiếc là lực lượng Palermo có hạn, khi mà nhiều trụ cột chấn thương thì coi như xong...cũng khó trách HLV Guidolin!
-
Milan-Fio: 0-0
Cả hai đội đã mang đến cho người xem một trận cầu tẻ nhạc không bàn thắng, không xứng đáng với sự quan tâm của giới hâm mộ trước trận đấu này. Một trận hòa đã làm chi Milan phải "nhường" vị trí thứ 3 lại cho Lazio khi đội bóng thành Rome có được chiến thắng 1-0 trước đội khách Livorno.
Sau chiến thắng đậm trước ManU hồi giữa tuần, có vẻ như các "chiến binh già" của Milan đã thấm mệt và có vẻ tâm trí Milan đang hướng đến Athen với trận phục thù trước Liverpool, khoảng cách giữa Milan với các đội xếp sau có khả năng "chiếm" chiếc vé Champion League mùa giải năm sau của họ cũng khá an toàn, một trận hòa có vẻ như không đến nỗi tệ cho Milan.
-
Vòng 35: Reggina-Chievo. Chiến thắng để tồn tại
Chức vô địch SerieA đã có chủ ngay những vòng đầu tiên. Vị trí thứ 2 cũng vậy, có vẻ như SerieA mùa giải năm nay đã ít hấp dẫn đi rất nhiều, mùa giải đầu tiên vắng bóng Juve, Milan trượt dốc và Inter không có đối thủ. Cuộc chiến cho Scudetto trở nên quá nhạt nhẽo. Và người hâm mộ SerieA buộc phải ngó xuống phía dưới bảng xếp hạng, nơi tồn tại một cuộc chiến cũng khá hấp dẫn, cuộc chiến trụ hạng, nơi tập trung rất nhiều đối thủ như Reggina, Parma, Chievo, Torino, Livorno, Catania, Cagliari. Tất cả chiến đấu để tránh một vé xuống hạng khi mà Messina và Ascoli đã nhận trước đó hai tấm vé chới ở SerieB mùa giải năm sau.
Cuối tuần này sẽ diễn ra một trận chung kết ngược mà hai đối thủ là hai trong số những đội bóng kể trên, Reggina và Chievo. Thật ra thì đây không phải là một mùa giải tồi của Reggina, họ đang phải vất vả lo trụ hạng bởi số điểm bị trừ ở đầu mùa. Một mùa giải thể hiện quyết tâm của tất cả các cầu thủ Reggina. Và họ muốn quyết tâm của mình có một kết cục tốt đẹp-trụ hạng thành công. Hiện đang cùng có 35 điểm, một chiến thắng sẽ giúp cho cả hai vượt lên trên đối thủ và cơ hội trụ hạng trở nên rõ hơn bao giờ hết. Và liệu 3 điểm sẽ là của người Reggina? Họ được đánh giá cao hơn đối thủ và có lợi thế sân nhà. Và mục tiêu sẽ hoàn tất đối với Reg!
Dự đoán: 2-1